• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (1)

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Hii, Hiu. Hỡi các thực tập sinh… hãy tuyệt đối trung thành với hoàng tộc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về lòng trung thành….”

*Potari* có gì đỏ nhỏ giọt lên tấm tiêu ngữ hoàng tộc. Nội tâm Risty bắt đầu lung lay, ánh mắt cô hiện rõ điều đó.

Bên trong căn phòng là tuyên thệ của Risty, rồi một âm thanh nhớp nháp và dâm đãng vang vọng khắp phòng.

“Hinn, Nuu. Hỡi các thực tập sinh, thanh kiếm của các ngươi. Ooooooo, phải luôn phục vụ cho hoàng tộc và tổ quốc.”

*Zuriyuriyu* một âm thanh rõ mồn một vang lên, lỗ hậu của Risty bị lật lên.

『Cô có biết đây là gì không?』

Anh ta lôi ra khi nào vậy? Trên tay Yuuto là một cái sếch toy thịt có màu rất lạ. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi Risty cũng tưởng tượng được cái đó dùng để làm gì rồi.

“Thấy sao? Cái này có cả tay cầm gắn liền để cho dễ dùng nữa. Thích không?”

“I-Im đi! Ah, o, ooooo”

*Bupori* lỗ hậu của Risty kêu lên. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vì cái sếch toy đang được bôi trơn rồi nên nó làm cho Risty sướng không tài nào tả nổi.

Cô như không chịu nổi vì sướng. Mạch cô đập như điên.

Thoáng liếc qua Yuuto, cô không thể biết cậu đang nghĩ gì được. Dù đã gần như tuyệt vọng nhưng cô vẫn cố nặn ra một vẻ mặt bình tĩnh để bên kia không nhìn thấu được.

(Mình tê cả người rồi… lỗ hậu trên mông mình… nóng quá… Uuun… anh ta… đang nhìn mình…)

*Piku Piku*bắp đùi Risty co giật, Yuuto làm mặt lạnh nhìn cô. Tất nhiên, cô không thể nhìn thấy phần phía sau mình được.

“Ây dà… cái cảnh đội trưởng đội hộ vệ công chúa tự thẩm qua lỗ hậu nó đẹp dã man thiệt….”

“Uu, Uuuu. Chết tiệt.”

Gương mặt Risty ngập tràn tuyệt vọng. Tuy nhiên mỗi khi cơ thể cô chuyển động, mỗi lần cọ xát, tay chân cô lại càng tự nó nóng lên.

Cứ mỗi khi lớp đệm niêm mạc bị cuộn lại, Risty lại thở hổn hển. Nói trắng ra thì đây là cái báu vật sếch toy mà Yuuto làm. Dù không có tác dụng kích thích sinh lý nhưng nó vẫn có thể giúp cho người dùng đê mê.

Dù có đâm chọt mạnh cỡ nào đi nữa, lớp đệm niêm mạc cũng không xây xát gì được. Kem bôi trơn thì chẳng bao giờ thiếu, còn kích thước của con hàng này thì lớn hơn cái mà trước giờ Risty dùng một xíu.

Cơ thể cô rung lên vì sướng.

“N, Nuoooooo. Ooo, Một hiệp sĩ. Ah, aaah. Phải thật. ooo, g-gương mẫu… để lính tráng nói th…. Oooooo”

Cuối cùng eo Risty cũng ngừng cử động. Cô không thể di chuyển thêm được nữa. Cô đã phê quá đủ rồi.

Nhìn vào gương mặt tuyệt vọng của Risty, Yuuto cười toe.

“Đúng là lòng trung thành của cô đang chảy ra từ háng cô kìa.”

“Không phảảảảảiiiii!”

Trước khi Risty kịp tườm Yuuto, cậu đã búng tróc ngón tay một cái.

Thế là cái sếch toy trong lỗ hậu Risty bắt đầu xoay.

“Ooh!? Dừng la…. Cái gì thế này? Ah, Aaah. Đừnnnnnnnnnnng. Th-Thôi ngay đi! Tôi chết mất!”

Yuuto bỏ ngoài tai tiếng kêu của Risty rồi búng tay lần nữa. Tốc độ xoay của cái sếch toy tăng lên. Cái giọng dâm đãng của Risty vô tình vang khắp phòng.

“Aaaaaaa. Đừng…. Dừng l…. Aah. Aaaaaaaaa”

Risty cũng nhận ra rằng cô vừa kêu lên bằng một giọng đáng xấu hổ. Nhưng vì quá sướng, cô chẳng thể làm gì được. Cái sếch toy cứ thế mà xoay.

Biết thế nào cũng vậy mà. Khi tự an ủi mình, cô càng thấy sướng hơn nữa.

Sự sung sướng khoái lạc còn vượt xa cả cô hình dung. Cuối cùng, Risty cũng rơi nước mắt vì sự kích thích.

“Khônggggggggggg. Mông tôi. Mông tôi… bị lộn ra rồi… ooooo”

Risty chìm vào khoái lạc. Yuuto cứ vậy mà ngắm cùng quả tim đang đập như điên.

◆  ◆  ◆

“Cô thấy sao? Thở hổng hển thế này thì chắc là đang sướng lắm phải không?”

Nụ cười của Yuuto như xoáy vào Risty.

Dẫu sau thì Yuuto cũng là người ngồi xem mà. Cái sếch toy cứ xoay tròn rồi thụt ra thụt vào, *Eko Eko* hông cô nhịp lên xuống.

“Uu, uuuu…”

Gương mặt Risty méo xệch đi. Miệng thì há hốc. Cô phải nói ra thôi. Nghĩ vậy, cô cất lên một giọng run run.

(M-Mình phải nói lại. M-Mình phải lên tiếng)

Lúc đó, bên trong Risty kêu lên. Ấy là do Risty đã nhận được một cảm giác kích thích mà trước nay cô chưa từng trải qua bao giờ.

(Ph-ải-lê-n-tiế-ng….)

*Perori* Risty liếm môi.

“...C-Còn anh thì sao? Chỉ ngồi coi thôi à? Tôi chán bị người ta ngồi nhìn rồi đó.”

Nói xong, chính Risty cũng phải ngạc nhiên. Cô nói cái quỷ gì vậy? Cô vội nhìn xuống cái tiêu ngữ. *Baku Baku*Tim cô như chùng xuống.

“Không phải vậy đâu. Đội Trưởng Risty đẹp lắm, làn da nâu của cô nhìn cũng rất dâm nữa. Nhìn thôi tôi cũng vui rồi.”

“Cái….?!”

Chân cô run lên vì ngạc nhiên. Mặt cô đỏ bừng lên vì những lời bất ngờ mà Yuuto nói. CÔ nhìn lại Yuuto xem có phải cậu đang đùa hay không. Rõ ràng thì Yuuto cười mà không để lộ bất cứ mục đích nào cả.

“Ừm, bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi về đây.”

“Hể?”

Yuuto đột ngột đứng dậy khiến Risty kêu lên. Yuuto quay lại hỏi ‘Sao?’ thì cô trả lời.

“K-Không. làm gì kệ cha anh….”

Vậy là xong rồi ư? Suýt nữa là Risty tự hỏi thành lời, ngực cô thắt lại. Cả người cô nóng lên, một cái giác thiếu thổn ở đâu đó trên cơ thể.

Thực ra, vì quá bất lực nên Risty đâm ra ghê tởm chính mình. Cô chỉ đành khóc và cố nuốt cơn tủi nhục xuống. Rồi cô nói với Yuuto.

“A-Anh đã vào tận phòng tôi rồi… R-Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?”

“Cái gì là cái gì?”

Mấy lời đó làm Yuuto chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Vì bị những hành động dại dột của Risty làm cho mê hoặc, cậu đã quên mất cả kế hoạch ban đầu của mình.

“Ừ ha. Tôi xin lỗi. Phiền cô đừng làm phiền tôi với Asuka nữa được không? Với lại, phiền cô hãy “hợp tác” với tôi nữa.”

“....Hả?”

Những lời ấy làm Risty kêu lên.

“A-Anh…. S-Sao không chịu nói thẳng ra hả? C-Cần gì phải đe dọa tôi?”

Risty lúng túng nói. Yuuto vỗ tay một cái ‘Nhắc mới nhớ’. Nhưng mà, nếu cậu không đe dọa Risty thì làm sao chuyện từ hỗi nãy đến giờ diễn ra được.

Yuuto nghĩ mất một lúc rồi quay lại nhìn Risty.

“Vậy, đội trưởng làm thuộc cập của tôi nhe?”

“Fue?!”

Mắt Risty trợn tròn trước câu nói thờ ơ của Yuuto.

Vậy là kiểu gì thì kiểu, một mối quan hệ đầy tớ-chủ nhân đã thành hình.

・・・ ・・・ ・・・

Kiếm Thần Ác Mộng

Công vật lý: Z

Công phép thuật: F

Độ hiếm tổng quan: D

Bổ sung: Chính là cái báu vật sếch toy Yuuto làm ra để ăn hiếp Risty, dù vậy nhưng nó vẫn được xếp loại là kiếm. Tuy không có sức tấn công nhưng nó có rất nhiều công dụng khác nhau. Yuuto đã cố tình tối thiểu hóa sức tấn công của nó để Risty không bị đau. Dù có thụt mạnh cỡ nào thì cơ thể người dụng cũng sẽ không bị gì.

Đây là thứ được làm ra để đút vào lỗ hậu, nó có chức năng tự bôi trơn. Cái hay của vật này là nó có thể thay đổi kích thước theo từng trạng thái. Nó có thể xoay, và còn có cả một cái pít tông nữa. Và nói luôn là con hàng này không có tính năng kích thích tình dục.

----------------------------------------

Còn 13 chương nữa, cố lên tôi ơi @@

Vừa cài warhammer 2 vào máy và vẫn chưa bật lên nữa...

default.png

Bình luận (0)Facebook