• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Hai tay hai nữ anh hùng (3)

Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Ơ… Ơ?”

Miệng Asuka tròn vo như hạt dẻ. Cô nhìn thẳng vào cặp nam nữ trước mắt mình.

“Ờm…. chuyện là…. Asuka-sama?”

“Khoan, Asuka! C-C-C-C-Chuyện là….”

Yuuto nằm dài trên giường, còn Risty thì đang cưỡi trên cậu. Nhìn cơ thể lõa lồ của Risty, Asuka đã hiểu đại khái tình huống này.

Yuuto thì tuyệt vọng, mồ hôi chảy như suối. Còn Risty thì hốt hoảng.

Bởi vì trước cái cảnh này, họ chẳng thể lý do lý trấu gì được, và Asuka đã thấy rõ cả rồi.

“Cái…. Y-Yuuto. C-Cả đội trưởng cũng….”

Asuka run rẩy cả người rồi gục đầu xuống. Nhìn Asuka run, cặp tình nhân cũng nuốt nước bọt theo.

Asuka xiết chặt nắm tay phải của mình lại rồi ngước lên. Trông thấy gương mặt ấy, Yuuto liền cầu cho mình được chết tức thì luôn để khỏi chịu đau đớn.

“Yu-Yuuuuuuuuuutttttoooooooooooooooo!!!!”

Một tiếng quát cuồng nộ chưa ai từng nghe qua vang lên, tầng hai của căn nhà chao đảo. Nhìn cảnh Asuka nổi giận đùng đùng, Yuuto chỉ còn biết há miệng ra rồi khép lại mà thôi.

◆  ◆  ◆

“Vầy là sao hả?”

Asuka vừa hét lên vừa dí mặt mình sát vào Yuuto. Hai mắt cô rực cháy ‘Tôi điên tiết rồi đó!’ cứ thế, cô thể hiện cơn giận của mình cho Yuuto thấy.

“Không phải đâu Asuka-sama. Nghe tôi nói đã. Vụ này là…”

“Anh xoạc tôi rồi cơ mààààà?!”

Cổ Yuuto bị dặt tới lui một cách dã man. Phần dính với Risty mất thăng bằng khiến băng vết thương tụt xuống cổ cậu. Càng lúc nó càng siết chặt hơn.

“Ugu, guuuugufu. A-Asuka-sama. Nghẹt thở…”

“Anh còn nói đó là lần đầu của anh nữa cơ mà!!!”

Asuka nắm lấy hai mảnh băng trên cần cổ Yuuto và kéo mạnh sang hai bên để siết chặt hơn. Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết đã gần kề, cậu liền quay sang giờ Risty cứu mạng.

“A-Asuka. Dừng tay đi. Yuuto toi mất.”

“Fuee? Ah, aaaaaaaaaaa!! Yuuto, anh bị sao vậy?!”

Đứa nào làm cho anh ấy thành ra thế này vậy? Asuka ngạc nhiên nhìn vào gương mặt không còn một giọt máu của Yuuto. Sau khi miếng băng quấn được tháo ra, Yuuto giơ tay ra hiệu rằng mình còn sống.

Asuka rơi nước mắt vì hối hận, còn Yuuto thì gãi má sau khi nhận lấy hình phạt đáng cái tội mình. Thẳng thắn mà nói thì trong tình huống này, có chạy trời cũng không khỏi cơn ghen của ai đó được. Bởi đằng nào đi nữa, của quý của Yuuto vẫn đang còn nằm trong lỗ hậu của Risty kia mà.

Nhìn vào eo Risty, Asuka cau mày. Cái nhìn ấy khiến Risty quay ngoắc đi theo bản năng.

“T-Từ khi nào vậy?”

Asuka nghiêng người về phía trước và kề mặt sát vào Risty. Khi bị hỏi cả hai đã vậy được bao lâu, Risty nhìn Asuka như thể muốn nói ‘Thì đã làm sao?’

“Hình như khoảng ngày đầu tiên của tháng đầu thì phải.”

“Biết lắm mààààà!!! Yuuuuuttooooooooo!”

Nghe bên kia trả lời xong, Asuka lập tức sôi máu lên lần nữa. Cái liếc sắc như dao lam và nhanh như một viên đạn của cô ấy làm não Yuuto phát ra một tín hiệu báo nguy.

“Đồ khỉ!!! Vậy mà anh dám nói đó là lần đầu của anh hả!!! Đồ xạo lồnnnnnnn!!!”

Lần này thì ý thức của Asuka bay biến, cô nhào vào ăn thua đủ với Yuuto. *Gueeee* sau khi được thả ra, Yuuto thè lưỡi ra thở như chó và sướt mướt giải thích.

“Ugu, t-thực ra… Phân nửa là sự thật. Mà cũng không phải, tôi nói thật mà.”

“Là sao? Vậy chứ anh làm cái gì với đội trưởng Risty, mà khoan…. hể?”

Bỏ ngoài tai câu nói của Yuuto, Asuka nhìn vào phần mà cậu ta và Risty đang nối với nhau. Nãy Risty có nói là họ có quan hệ với nhau thế này được một tháng rồi.

Tuy nhiên, vì cảm thấy cái phần mà mình chỉ vào nó là lạ thế nào đó, Asuka há hốc mồm ra.

“....Hể? Nn? X-Xin phép tí”

Khi Asuka hỏi ‘Vậy là sao?’ Risty dang chân ra. Dù rất xấu hổ nhưng cô ấy cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

*Zuryuryu*, cái dương vật của Yuuto chui từ trong lỗ hậu của Risty ra.

“Mááá ơi! Má ơiiiiiii!!!”

Asuka run rẩy cả người. Cô lập tức thụt lùi lại như thể thấy con gì kinh hoàng lắm vậy. Bằng ngón tay đang run rẩy, Asuka chỉ vào cái lỗ hậu đang banh ra của Risty.

“C-Cô làm cái gì vậy hả?!”

Nghe tiếng cô nàng tóc đỏ thét lên, Yuuto và Risty nhìn nhau. Biết giải thích sao cho con bé to xác ngây ngô này hiểu bây giờ?

◆  ◆  ◆

“Không thể tin nổi. Đéo thể tin nổi! Anh làm cái trò gì vậy hả?”

Asuka vừa run rẫy vừa ôm lấy Yuuto. Vì bộ đồ trên người Asuka nó mỏng te nên ngực cô nàng như nện vào mặt Yuuto, một cảm giác mềm mại lan ra khắp trên mặt cậu.

“Khoan…. kéo cái lỗ của cô ra khỏi Yuuto ra mau lên! Cái đồ bẩn thỉu! Nhanh lên coi!”

Vẫn cứ ôm lây Yuuto, Asuka quay lại nhìn Risty bằng một ánh mắt thù địch. Vì phản ứng này khá phổ biến, mặt Risty lập tức đỏ lên vì xấu hổ và phần nào tức giận.

“B-bẩn thỉu cái đầu nhà cô! Phần đó đã được báu vật của Yuuto làm sạch rồi, vậy nên câm miệng lại đi!”

“Ááá! Đ-Đem cái thứ đó tránh xa tôi ra mau!”

Khi Risty lôi cái sếch toy ra khuya như kiếm, Asuka ré lên. *Gyaagyaa* nhìn cảnh hai cô nàng đang inh ỏi trước mặt mình, Yuuto chỉ biết câm lặng nhìn mà thôi.

“Đừng có mà ép Yuuto thỏa mãn cái sở thích dị hợm của cô! Không thể tin nổi! Đồ biến thái!”

“Biến thái đó, thì sao? Yuuto sẵn lòng làm vì tôi đó, biết không hả?”

Nói xong, Risty ‘đệt’ rồi ngậm chặt miệng lại. Bằng trực giác của phụ nữ, cô có thể đoán ra ngay được sự im lặng đó nghĩa là gì.

‘Biết lắm mà’, nghe câu đó, Asuka cứng người lại. Rồi cô vừa gục đầu xuống vừa cười.

“Fuuun. Đội trưởng, cô còn tem hả?”

“Ằc. Mắc gì làm làm mặt chiến thắng hả?”

Nhìn gương mặt méo mó của cô nàng loli, Asuka chằm chằm ôm lấy gương mặt Yuuto lần nữa.

“Cũng không có gì đâu. Tôi cũng đâu có cảm giác mình chiến thắng gì. Chủ yếu là tôi, với Yuuto, Yuuto đã lấy đi lần đầu của tôi rồi ấy mà.”

Funfun. Asuka cư xử như một đứa trẻ nít hư hỏng. Thái dương của Risty giật giật. Rồi cô cứ thế mà nói lớn lên.

“Còn tôi, tôi với Yuuto đã làm vậy hàng trăm lần rồi. Có lần chúng tôi làm đủ 1 lần mỗi ngày suốt trong một tháng nữa kìa.”

Lần này đến lượt khóe miệng của Asuka giật giật. Bằng đầu mối ấy, Asuka nhớ lại mấy lần mà Yuuto về nhà trễ.

“Eh, Eeh. Ra vậy. Tôi cứ tưởng anh làm việc nên về trễ cơ. Haha, ahaaha”

Cảm nhận được lực dồn vào cái ôm ngày càng mạnh hơn, Yuuto đột ngột đổ mồ hôi lạnh. Nếu cứ thế này thì thể nào cũng có lúc Asuka dùng thanh xích kiếm chẻ đầu cậu ra làm đôi mất.

“Ờm. Asuka-sama, số là…”

“Yuuto câm mõm lại giùm tí được hem nè? Tôi đang nói chuyện với con nhóc tì biến thái thích lỗ hậu mà.”

Sau khi nhìn vào nụ cười tươi như hoa nở ấy, Yuuto thốt lên ‘Dạ vâng’ rồi mím chặt môi.

Để cho chắn, Asuka vươn tay đến gần Risty. Rồi cứ vậy, tay hai người ấy siết lấy nhau thật chặt.

“Nè, cô lôi cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi Yuuto giùm được không? Dương vật của Yuuto ấy.”

“Làm như thứ đó của nhóc mày ấy. Hàng của Yuuto vẫn còn cứng bên trong chị này.”

Tiếng răn rắc vang lên. Risty kề sát mặt mình vào Asuka. Đúng như Risty nói, phần nửa dưới của Yuuto vẫn tràn đầy năng lượng. Khi yếu đi, bản năng sinh tồn tự kích hoạt và nó cứng lên. Ấy nghĩa là cơ thể của Yuuto đã nhận ra cậu sắp được đi gặp ông bà rồi.

“Bên trong tôi làm Yuuto sướng tới nổi anh ấy lên đỉnh ngay luôn đó biết không.”

“Hahaha. Ngạc nhiên chưa. Lần nào lỗ hậu của chị đây cũng làm cho Yuuto sướng đến nổi phải rên lên cả.”

Trong khi hai người con gái ấy đang móc hết tâm tư thầm kín ra đấu khẩu với nhau, Yuuto nhục đến nổi phải lấy hai tay che mặt. ‘Làm cho cho thẳng nhỏ của anh ra ngoài giùm đi Risty ơi’ Yuuto thì ước thầm như vậy, còn phần Risty, coi bộ cô nàng không hề định làm vậy.

“Chà, nếu nhóc mà là người yêu của Yuuto thì chị xin nhường. Sao nào?”

“Cái…?! B-B-B-B-Bọn tôi không phải người yêu!.... Nhưng”

Risty cười toe toét và phản công, Asuka nghẹn lời. Yuuto liếc thoáng qua, tim cậu đập mạnh đến nổi cậu không thể nhìn vào Asuka được.

Thế là Risty liền dồn sức mạnh vào siết bàn tay đã nới lỏng của Asuka.

“Fufufu. Vậy thì cưng là gì của Yuuto? Nếu không chịu làm rõ thì coi như cưng thua nhé”

“L-Là sao hả? V-Vậy chứ đội trưởng là gì của Yuuto?”

Risty cũng biết là mình ở thế bất lợi. Ngay từ đầu thì kết của trận chiến này đã quá rõ rồi. Tuy nhiên, cô không thể chịu thua được. Risty tuyên bố như thể mình đã chiến thắng trước Asuka vậy.

“Chị là đồ chơi của Yuuto. Chị đã thề sẽ để anh ấy sử dụng mình bất cứ lúc nào anh ấy muốn rồi.”

Trước gương mặt tự hào của Risty, Asuka há hốc mồm. Rồi cô cụng đầu mình vào đầu Risty.

“C-Cái đéo gì vậy hảảảảảả?!?!?! Cô có khác gì con biết thái đâuuuuuuu?!”

“Biến thái cũng chả sao hết. Vì đằng nào chị cũng làm Yuuto thỏa mãn mà.”

Risty cũng đẩy đầu mình vào Asuka. Trong khi cuộc chiến của cánh chị em đang ngày càng khốc liệt, mặt Yuuto như sắp khóc tới nơi.

Dù tất cả đều do sự thiếu quyết đoán của cậu mà ra, nhưng hai nàng này cũng cóc phải đàn bà con gái thông thường. Nếu cứ để thế này thì không biết bi kịch nào sẽ xảy đến nữa. Yuuto liền gom hết can đảm lại và lên tiếng

“H-Hai người ơi. Đừng cãi nhau nữa….”

Ngay lúc đó, một cơn khát máu cuồn cuộn hướng thẳng vào Yuuto. Tuy ý thức đã bay biến trong phút chốc nhưng cậu vẫn còn đủ can đảm để mà tránh đi.

Asuka quay sang nhìn Yuuto.

“Yuuuutoooo. Tại anh mà ra hếếếếếếếtttttttttttt!!!”

‘Thôi chết con mẹ mình rồi’ Yuuto đã nhìn thấy tử thần vẫy vẫy tay trước mặt cậu rồi. Nhìn bàn tay đang vươn ra của Asuka, cậu kêu lên một tiếng nho nhỏ.

“…Eh, ehh?”

Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp bỗng bao lấy cơ thể cậu. Asuka nhẹ nhàng ôm lấy người cậu rồi đạp Risty bay đi.

“Ặc”

Risty cong người lại. Sức mạnh ấy làm dương vật của Yuuto được giải phóng khỏi lỗ hậu của nàng kia. Asuka quay lại nhìn Risty rồi lớn tiếng tuyên bố.

“Đội trưởng, đấu đi!”

Nhìn ngón tay chỉ trỏ của Asuka, Risty chưa hiểu ngay được.

Nhưng rồi, Asuka liền tiếp tục nói ra một câu mà chính cô cũng không ngờ tới.

“Để xem ai làm cho Yuuto sướng hơn!”

Bình luận (0)Facebook