• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Báu vật đến từ thế giới khác (5)

Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

----------------------------------------

Nghiêm cấm sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad

----------------------------------------

“S-Sao ạ?”

Yuuto nhìn chằm chằm vào làn da được soi sáng dưới ánh trăng của Sasha.

Trắng ngần, tuyệt đẹp. Mắt cậu dán chặt vào hai ngọn đồi mềm mại đang lồi ra.

“...Uu.”

Sasha kêu lên và ngượng ngùng quay gương mặt đã đỏ tới mang tai của mình đi.

Khi bước vào trong căn phòng này, cô đã quyết tâm rồi. Nhưng mới nãy thôi, quyết tâm ấy đã bị cơn giận của Yuuto dẫm bẹp mất.

Cùng đôi má đỏ hơn bao giờ hết và trái tim đang đánh trống,  Sasha để lộ ngực mình ra.

“B-Bự quá.”

“ーー!!”

Yuuto không kiềm được một lời nhận xét thành thật.

Ngực Sasha lớn hơn cậu tưởng rất nhiều. Sau khi được phóng thích khỏi bộ quần áo hầu nữ, trọng lực đang kéo nó xuống, còn núm thì bị đẩy ra.

Ai đó đã bị mê muội rồi. Bộ ngực khổng lồ của Sasha hiện ra, còn nhũ hoa thì bị ẩn dưới làn da mềm mại.

(Đ-Đó có phải là cái lỗ không? Lần đầu tiên mình thấy luôn. Mà, đây cũng là lần đầu mình thấy ngực nữa.)

Cậu bất giác nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của Sasha. Khi để ý thấy cái nhìn đó, Sasha hốt hoảng lên tiếng.

“E-Em xin lỗi! C-Chút nữa là nó ra thôi!”

“Hể? X-Xin lỗi! Anh không có ý đó!”

Nhưng Sasha không còn nghe cậu nói gì nữa rồi. Cô nâng ngực mình lên, sau khi liếc thoáng qua gương mặt đang nhìn chằm chằm của Yuuto, cô liền bẽn lẽn xoa bóp bộ ngực mình.

“Nnn. Ah, e-em xin lỗi. Em làm nó cứng liền đây.”

“À, ư-ừ… Cứ làm đi.”

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Sasha, Yuuto vô thức đáp lại một câu kỳ cục.

Có phải mình đang ép con gái nhà lành làm bậy không? Câu hỏi ấy cứ lửng lờ trôi trong đầu Yuuto.

“Nuu, aaah. Yuuto, sama. Sắp rồi ạ.”

“Đ-Đừng có ráng quá nha.”

Tim thì đập thình thịch, còn trong đầu thì cứ mãi nghĩ tới nghĩ lui ‘Làm sao đây?’. Dù vậy nhưng Yuuto lại không thể cản Sasha lại được, nếu không, cậu chẳng biết cô ấy sẽ làm gì nữa.

Trong khi nhìn Sasha hối hả xoa ngực mình như con ngố, đủng quần Yuuto bắt đầu nhú lên.

“N-Nó cứng lên rồi. Yuuto-sama. A, e-em xin lỗi. Nó đứng lên rồi nè.”

“A-Anh biết rồi. Em đừng xin lỗi nữa.”

Dường như Sasha đang rất sợ Yuuto ghét mình. Dù nhũ hoa đã cứng lên nhưng gương mặt cô thì như sắp khóc tới nơi vậy. Còn Yuuto thì vẫn không biết phải làm gì cả.

Đối với một học sinh cao trung còn tem, cái tình cảnh trước mặt cậu hơi bị ngoài sức chịu đựng.

“E-Em xin lỗi. Có phải do cơ thể em không đẹp không?”

Rồi nước mắt Sasha lại từ từ rỉ ra. Trong lúc hốt hoảng lắc đầu, Yuuto chỉ vào háng mình và tìm cách trấn tĩnh Sasha.

“K-Không phải đâu! C-Coi nè! Vì cơ thể Sasha nên nó mình thành ra vầy đó!”

Nhìn vào chỗ nhú lên giữa đủng quần cậu, mặt Sasha đỏ lên. Và Yuuto cũng thấy xấu hổ nữa.

Nhưng hôm nay thì phải chịu thôi. Trong khi Yuuto còn đang nghĩ vậy, Sasha đã tới gần cậu.

“S-Sasha?”

Nhìn gương mặt như đã rất quết tâm của Sasha, Yuuto nuốt nước bọt.

◆  ◆  ◆

「S-sasha!?」

「Yuuto-sama…」

Tiếng kêu hốt hoảng của Yuuto vang vọng khắp căn phòng. Tuy nhiên, những âm thanh nhớp nháp vẫn tiếp tục vang lên.

「Uu, S-Sasha」

“Nmu. X-Xin lỗi. Em vẫn chưa quen được.”

Môi Sasha hôn vào phần nữa dưới cơ thể Yuuto. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giá ấy, cả người cậu oằn lại.

“X-xin lỗi. Anh không sao.”

“Vâng. X-Xin hãy để em làm tiếp đi.”

*Chupuri* Sasha há miệng như mời Yuuto đưa dương vật vào miệng mình.

Cảm giác ấm áp và nhớp nháp dễ chịu nhiến Yuuto vô thức kêu lên.

“N, aa, Sasha, sướng quá…”

“*pua*. Vậy ạ? Tốt quá.”

*Chiro Chiro* lưỡi cô như dính vào Yuuto. Cậu cố nén giọng mình lại. Cảm nhận được cái dương vật đang co giật Sasha chẳng khó gì hình dung ra cảm giác của Yuuto.

(U, Uwa. Uwaa. Y-Yuuto-sama’s. Ra đầy miệng em rồi.)

Cô nuốt “sữa đặc” của Yuuto xuống như thể đó là thứ cô yêu vậy. Chẳng còn gì gọi là kháng cự nữa rồi.

Trong cuộc trò chuyện cách đó không lâu, Sasha đã có cảm tình với Yuuto.

Và cô muốn dâng hiến cho chàng trai này.

Tuy cảm thấy với người thuê mình là Asuka, nhưng từng cử chỉ của Yuuto đều khiến cô không cưỡng được.

Ngay cả khi còn trong tổ chức truyền truyền giáo, bản thân cô cũng được dạy rằng việc có qua có lại rất có tác dụng (?_?). Đó là điều tất nhiên, đến cả các sơ cũng dạy cô những điều thực tiễn, mong cô sống tốt hơn kia mà. Và đối với người mong được sống vui vẻ như cô, lời Yuuto nói cũng chẳng khác gì lời đức chúa.

「Nn , *Jupu* *Hapu* Nmu」

Trong khi khi vẫn còn đang dựa dẫm vào lời nói của đức chúa trời, cô đã tập luyện sẵn để chờ đến một ngày như hôm nay. Và trong lần động chạm cơ thể bất ngờ khi nãy, cảm xúc của Sasha đã bừng lên.

(Yuuto-sama, Yuuto-sama)

Thật mừng vì Yuuto không có bất cứ kinh nghiệm gì với phụ nữ. Bởi vì nhờ vậy nên cậu mới có thể giúp cô gái ngây thơ này thỏa mãn được.

“Sasha, đ-đừng! Anh ra rồi!”

*Bikubiku* dương vật Yuuto co rúc. Sasha nhìn cậu mặt một vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.

*Jupon* Cô rút miệng mình ra rồi cười với cậu.

“Bắn đi, bắn đi anh. Dẫu sao thì Sasha cũng món đồ Yuuto-sama sở hữu mà.”

Aaahn, Sasha há miệng ra. Yuuto nhắm vào lưỡi cô, rồi cả người cậu run rẩy. Đó là lúc “sữa đặc” của Yuuto bắn vào sâu trong miệng Sasha.

Rồi cái lưỡi nóng bỏng của cô liếm dương vật cậu.

“Uu. A-Anh xin lỗi, Sasha.”

“Nmuuuu!?”

*Dopyu Dopyu* Yuuto đẩy sâu vào trong miệng Sasha. Cô tr��n mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhắm mắt nhận lấy “sữa đặc” của cậu.

“Ah… khỉ… Phê quá. X-Xin lỗi Sasha.”

*Doku Doku* Đến cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì lượng “sữa” mà mình đã bắn vào miệng Sasha. Nghĩ rằng Sasha sẽ trách mình, cậu liền xin lỗi cô ấy trong cơn thỏa mãn.

Sasha dùng lưỡi vuốt ve dương vật Yuuto, liếm nốt phần còn lại. Cô nhắm mắt đến giây phút cuối cùng và nuốt hết số “sữa” của Yuuto.

“N, Nku. Khụ. E-Em không sao.”

Vì không quen uống “sữa đặc”, cô bị sặc. Yuuto lo lắng nhìn Sasha. Vẻ mặt cô cứ như một con cún với một nội tâm thuần khiết vậy.

“Anh có thích không?”

“Ư-ừ.”

Yuuto ngại ngùng liếc xuống, Sasha mỉm cười.

Còn với cô, chỉ cần làm cho một anh hùng thấy thích là cô đã thỏa mãn rồi.

Rồi nó tuôn trào ra. Cô ấn mạnh ngón tay của mình vào đó

Cô không nghĩ mình không xứng đáng. Cô chỉ muốn được ở bên anh ấy mà thôi. Nhưng mà, cô vẫn còn phải cố thêm chút nữa.

‘Mình không muốn thua chị ấy’ cô nghĩ thầm trong đầu.

“Cần lúc nào cứ gọi em lúc đó ạ.”

Sasha cười và nói vậy. Yuuto đưa tay lên gãi má vì không biết phải đáp lại thế nào.

Bình luận (0)Facebook