• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cảm ơn #1: Q&A

Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 22:45:42

Chương phụ:

Trans: Cam

-----------------------------------------------------------

Q & A[note53353] - Nếu không hứng thú thì bạn có thể bỏ qua.

Chương đầu tiên để cảm ơn các bạn đọc giả bên kia.

Ngoài cột bình luận, tác giả sẽ trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt về tác phẩm từ tin nhắn và Twitter, v.v. Do nó có thể spoiler mấy chương sau nên bạn có thể bỏ qua nếu muốn.

Khúc sau là hỏi đáp về bản thân tác giả nha, nếu không hứng thú thì bạn có thể bỏ qua[note53352].

—-------------------------------------------------------------------------

Tại sao tác giả lại chọn nữ chính thế?

Tác giả - A. Tại khi tôi viết nvc là nam thì thanh niên ấy trông như mọt sách vậy.

—-----------------------------------------------

Món ăn yêu thích của Rena là gì?

Reina - A. Cơm mẹ nấu.

—-----------------------------------------------

Q.Rena không thích món ăn nào?

Reina - A. Đồ ăn khi ăn tiệc.

—-----------------------------------------------

Rena bao nhiêu tuổi?

Tác giả - A.16 tuổi.

—-----------------------------------------------

Q.Ý tưởng của trò chơi này là gì?

Tác giả - A. Nó như một cuộc khảo sát vậy, phân tích chuyện gì sẽ xảy ra nếu một số lượng lớn người bị ném vào một thế giới khu vườn thu nhỏ mà không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào dựa trên đạo đức và nhân phẩm của họ, ở nơi mà các NPC gần giống như trong thế giới thực.

—-----------------------------------------------

Không phải cấp độ kỹ năng tăng lên nhanh chóng sao?

Tác giả - A. Tôi mới viết game MMO nên có một nhầm lẫn trong việc tính toán thiết lập.

—-----------------------------------------------

Còn việc nâng cấp kỹ năng thì sao?

Tác giả - A. Tôi dự định có 30 là kỹ năng phụ, và 50 kỹ năng phụ có thể trở nâng lên cấp ba.

—-----------------------------------------------

Q.Bộ giết ai cũng bị giảm nhân phẩm à?

Tác giả - A.  Tùy thuộc vào thời điểm, địa điểm, loại người và cách bạn giết mà giá trị nhân phẩm có thể thay đổi khác nhau. Nói chung là miễn bạn đã giết người thì giá trị nhân phẩm kiểu gì cũng thay đổi.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng đôi khi bạn giết người để cứu người khác thì cũng có thể giảm giá trị nhân phẩm.

—-----------------------------------------------

Q.Quần lót của Rena có màu gì?

Reina - A. Màu yêu thích của tôi có lẽ là đen hoặc đỏ.

—-----------------------------------------------

Tôi muốn biết thông tin về nhóm của Hannes.

Tác giả - A. Theo tôi thì đại khái vai trò trong trường của họ là:

Hannes ở trong câu lạc bộ bóng rổ.

Ryne là câu lạc bộ kiếm đạo.

Kellin đang ở trong câu lạc bộ bóng đá.

Cherry đang ở câu lạc bộ tennis.

Mira là câu lạc bộ nghệ thuật.

Còn Eleanor sẽ ở một ban nhạc kèn đồng.

—-----------------------------------------------

Kích cỡ 3 vòng của Rena là gì?

Tác giả - A.Tính từ trên xuống là 80... (âm thanh gục đầu xuống)

—-----------------------------------------------

Cường hóa thể chất mà Alexei đã sử dụng là gì?

Tác giả - A. Đây là một loại kỹ năng nâng cao chỉ có thể được sử dụng bởi các NPC quan trọng (đối với Npc)+ một giá trị nhân phẩm nhất định + một kỹ năng độc lập chỉ có thể được sử dụng bởi những người đáp ứng các điều kiện đặc biệt và không có cấp độ.

Còn người chơi thì phải có giá trị nhân phẩm từ ±200 trở lên hoặc trung lập và đã đáp ứng các điều kiện đặc biệt mới có thể học được.

Kỹ năng Lời Thề cũng đặc biệt như vậy.

—-----------------------------------------------

Những người trong gia đình Rena nghĩ sao về cô ấy?

Tác giả - A. Mối quan hệ giữa Reina với cha mình rất tệ, người vợ thứ hai và anh chị em cùng cha khác mẹ của Reina cũng muốn kết thân với Reina, nhưng Nvc chính lại không muốn gặp. Đặc biệt là người vợ thứ hai đã cướp mất cha của mẹ cô, mẹ cô đã dặn cô không nên chạm vào người phụ nữ ấy khi còn sống, nên Reina càng trốn tránh hơn.

 Ai nấy trong nhà đều quan tâm ông Yamato hết mực, nhưng người duy nhất mà Nvc nhận được yêu thương chỉ có mẹ cô.

—-----------------------------------------------

Ngực của Rena lớn bao nhiêu?

Tác giả - A. Kích thước vừa phải và đẹp…………

—-----------------------------------------------

Hannes…………

Tác giả - A. Thì cậu ta là một chàng trai tốt, thật đấy…… Pffff!

—-----------------------------------------------

Mông của Rena trông như thế nào?

Tác giả - A. Mông to dễ đẻ………… (đánh đầu)

—-----------------------------------------------

Q.Tôi muốn bị Rena bắt nạt!

Tác giả - A. Cứ tự nhiên đi...

—-----------------------------------------------

Q.Tôi yêu Rena. Tôi nên gọi những người thích Rena-san là gì?

Tác giả - A. Jenoler

—-----------------------------------------------

Tại sao giới quý tộc vẫn tồn tại? Trong thế giới này Nhật có đánh thắng Mỹ không?

Tác giả - A. Chúng ta thua, nhưng Liên Xô không phản bội và đứng ra hòa giải nên chúng ta kết thúc chiến tranh một cách tương đối hòa bình.

Dù vậy, số lượng 1.011 gia đình quý tộc, bao gồm cả gia đình lâu năm và gia đình lâu dài, đã giảm đi rất nhiều, con số chỉ còn chưa đến một nửa.

—-----------------------------------------------

Q.Tại sao bạn có thể thực hiện hành vi kỳ cục thực sự ngay cả khi bạn dưới 18 tuổi?

Tác giả - A.Ngoài quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, hiến pháp của Nhật Bản trên thế giới này còn có quyền tự do lựa chọn, chúng ta không nên tạo ra một lối thoát và không có quy định nào dựa trên ý tưởng rằng nó kiêu ngạo lấy đồ của trẻ dựa trên ý kiến của người lớn.

Vì vậy, ở Nhật Bản này, cả hôn nhân đồng giới và song hôn đều được phép.

Tất nhiên, tội phạm vi phạm quyền tự do lựa chọn của con người nên không được Hiến pháp bảo vệ.

—-----------------------------------------------

Bộ người ta không thấy ám ảnh khi giết những NPC không khác gì người thật sao?

Tg - A. Những người như thế thì sẽ kiếm những trò chơi tốt hơn hoặc sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

—-----------------------------------------------

Rena cao bao nhiêu?

Tg - A. Nhỉnh hơn chút so với mức trung bình của phụ nữ.

—-----------------------------------------------

Tôi phải làm gì để Rena yêu mình?

Tg - A. Làm mẹ cổ là được.

—-----------------------------------------------

Q.Rena có học võ ngoài đời không?

Tg - A. Nếu tg để Rena học thì cô ấy sẽ lo đi khử bố mình mất nên ông ta sẽ không để yên đâu.

Nhưng bằng cách nào đó mà tác giả nghĩ rằng Rena đã tự học võ vỡ lòng.

—-----------------------------------------------

Rena ngoài đời có mạnh không?

Tg - A. Không, cổ chỉ đâm vài nhát vô người bảo vệ của ba mình thôi.

—-----------------------------------------------

Rena vẫn chưa bị bắt gặp ở ngoài đời phải không?

Reina - A. Vâng, nhờ nỗ lực của tôi và ý chí của mẹ hết đấy.

—-----------------------------------------------

Tại sao Nvc lại được phép vào thành phố bình thường mặc dù có danh hiệu tội phạm?

Reina - A. Tôi có kỹ năng ngụy trang và tàng hình, nên tôi có thể lẻn vào khi người gác cổng không chú ý.

Các NPC tội phạm cũng hay luẩn quẩn trong thị trí nên bạn không cần để ý đâu.

—-----------------------------------------------

Tại sao tác giả quyết định viết tác phẩm này?

Tg - A. Do cái cảm giác dồn dập, u sầu khi trả thù như truyện Zama, trái cây trục xuất ~[note53354] đọc không tệ, nhưng cái này đỡ hơn chút… Đây là kiểu bạo lực đánh nhau các thứ mà không làm đọc giả uất nghẹn. Tôi muốn kiếm thứ gì đó tương tự vậy nhưng không có, thế nên tôi mới viết cái này.

—-----------------------------------------------

Bạn viết tiểu thuyết như thế nào?

Tg - A. Tôi tạo một tệp tên là Tác Phẩm trong app ghi nhớ trên điện thoại của mình, viết từng tập vào đó, sao chép và dán, rồi đăng. Tôi làm vậy là do gõ phím trên máy tính không theo kịp suy nghĩ của tôi.

—-----------------------------------------------

Q.Có tác phẩm nào mà tác giả dùng làm tài liệu tham khảo không?

Tg - A.Cái này thì đặc biệt nha! Tôi không tham khảo cái nào cả, nhưng nếu có thì tôi sẽ cố gắng loại bỏ càng nhiều càng tốt cảm giác khó chịu, căng thẳng mà tôi cảm thấy khi đọc tiểu thuyết.

—-----------------------------------------------

Hãy cho tôi biết cuốn tiểu thuyết yêu thích của bạn.

Tg - A.Đó điều là những tiểu thuyết nổi tiếng hết, Tôi muốn trở thành một gekokujo yêu sách, tái sinh thất nghiệp và một người mạnh mẽ trong bóng tối, cho đến khi chủ ngục tối không bao giờ muốn làm việc ngủ quên! , Hôm nay công chúa tái sinh đập cờ, Tái sinh thành kiếm, Một hiền nhân tự xưng là đệ tử của một hiền nhân, và là một hiệp sĩ già ở biên cương.

—-----------------------------------------------

Tiểu thuyết thể loại game VR yêu thích của bạn là gì?

Tg - A.Free Life Fantasy Online, Câu chuyện trực tuyến thứ hai, v.v.

—-----------------------------------------------

Có cảnh hay tình huống nào mà bạn không thích không?

Tg - A. Mấy diễn biến khi nhân vật chính bị ép phải làm điều gì đó hoặc làm gì đó một cách miễn cưỡng, bị xung quanh cuốn trôi hoặc bị cho ra rìa.

—-----------------------------------------------

Tác giả thích kiểu nữ chính nào và tg không thích kiểu nữ chính nào?

Tg - A. Tôi thích những nữ anh hùng dựa dẫm vào nhân vật chính, có sức mạnh  tuyệt đối không thể bị lay chuyển và ngay lập tức phục hồi kể cả khi mắc sai lầm. Ngược lại tôi thích nữ chính tự lo lắng cho bản thân, biết quyết định những vấn đề quan trọng mà không cần ý kiến anh hùng, và nếu cô ấy cảm thấy khó chịu khi thất bại, cô ấy sẽ càng tự trách mình nhiều hơn.

—-----------------------------------------------

Bạn nghĩ gì về harem?

Tg - A.Đọc thì vui đấy, nhưng viết thì không hay vì nguồn gốc của từ harem, đặc biệt là Harem của Đế chế Ottoman, cứ lởn vởn trong đầu tôi và làm tôi buồn. Đặc biệt không phải sau thế kỷ 15, chẳng hạn như Lồng chim vàng và eo biển Bosphorus.

—-----------------------------------------------

Bạn nghĩ gì về Isekai Cheat Tái sinh?

Tg - A.Tôi nghĩ theo quan điểm tôn giáo thì những người tích đức hoặc không được khen thưởng sẽ du hành về Tịnh độ sau khi chết là điều bình thường.

—-----------------------------------------------

Thể loại yêu thích của bạn là gì?

Tg - A. Tôi đọc TS, hành động, giả tưởng, đen tối, giải quyết bí ẩn, lãng mạn, tuổi trẻ, lịch sử, v.v. nên không thể chỉ chọn một.

—-----------------------------------------------

Q.Bạn có phải là người cộng sản không?

Tg - A. Không, tôi là người có sở thích cộng sản.

—-----------------------------------------------

Bạn nghĩ gì về Liên Xô?

Tg - A. Bởi vì Liên Xô vẫn tạm thời chỉ tồn tại 0 quốc gia thành viên (Gangimari)

—-----------------------------------------------

Q.Tác giả có phải là người hướng nội không?

Tg - A.Tôi là một người nhút nhát đến nỗi tôi chỉ làm những việc như đọc sách hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ giải lao.

—-----------------------------------------------

Bạn đã tham gia câu lạc bộ nào thế?

Tg - A.Đó là câu lạc bộ nghệ thuật.

—-----------------------------------------------

Q.Trầm cảm có thật không?

Tg - A.Tôi sẽ để nó cho trí tưởng tượng của bạn tự suy diễn vậy.

—-----------------------------------------------

Tác giả có bị kiệt sức không?

Tg - A. Nếu bạn bị nguyền rủa, bạn sẽ chán nản, ốm yếu và hay ngủ quên. Thực ra, khi tác giả đã tình cờ đăng tác phẩm này và nó đã lọt vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, tác giả đã vui mừng đến mức xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, khó thở, chóng mặt và ngủ thiếp đi.

—-----------------------------------------------

Q.Tác giả bao nhiêu tuổi?

Tg - A. Câu trả lời của tôi sẽ là tôi sinh ra ở Heisei và có quyền bầu cử.

—-----------------------------------------------

Màu sắc yêu thích của bạn là gì?

Tg - A. Tôi thích gam màu đậm.

—-----------------------------------------------

Món ăn yêu thích của tác giả là gì?

Tg - A. Tôi thích món thịt gà thăn teriyaki của Mac-o.

—-----------------------------------------------

Tác giả không thích món ăn nào?

Tg - A. Cà chua.

—-----------------------------------------------

Bạn có thể cho tôi biết công thức làm món măng ngon được không?

Tg - A.

* Nguyên liệu:

2 chén cơm nóng, 120g măng (luộc trong nước), 1/2 lát đậu hũ chiên, 1/4 củ cà rốt, 100g thịt gà băm (đùi), 1 thìa dầu thực vật

A) 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh mirin, 1/2 thìa cà phê đường, nước dùng cá Dashi, v.v.

1/2 cốc nước.

* Cách thức:

1) Cắt măng thành hình vuông 3-5mm.

2) Đổ nước sôi lên đậu phụ đã chiên để loại bỏ dầu, sau đó cắt thành miếng dài 3 cm và rộng 1 cm. Cắt cà rốt thành dải dài 2cm.

3) Đun nóng dầu trong chảo trên lửa vừa, xào thịt băm cho đến khi vụn ra, rồi thêm (1), (2) và (A) rồi đun trên lửa vừa.

4) Cho gạo vào tô, thêm (3) vào và trộn đều.

5)Thế là bạn đã có món cơm trộn măng rồi.

------------------------------------------------

Chôm từ thẳng từ bên Nhật nên k hẳn đúng 100% nha các bn :')

—------------------------------------------------------------------------

Đến đây là hết chương phụ 1. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook