• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Quyết Định (2)

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 13:45:49

Chương 17: Quyết Định (2)

Dịch: Fujoshi

Beta: Miu

--------------------------------------------

Sau khi kích hoạt xong, đã đến lúc để tôi gỡ mấy thiết bị mà hôm qua tôi đã gắn ở các tháp canh rồi.

Cơ mà mục tiêu của tôi chính là dinh thự của lãnh chúa ở trung tâm khu phố quý tộc, nên tôi sẽ chạy bộ đến đó vậy.

Lính canh: “!! Cô kia! Dừng lại….”

Rena: “Fuh.”

 Tại trước cánh cổng, nơi ngăn cách giữa phố quý tộc và khu trung tâm có một tên lính canh cổng đang định ngăn tôi, thế nên tôi đã ném một mảnh thủy tinh vào cổ họng anh ta và giết chết tên lính.

Sau đó, tôi ném một quả Đạn Nổ lv.4 (đã nâng cấp sức nổ) vào cổng với toàn lực.

Cốp!! BÙMMMMMM!!!

……………..Hình như tôi lỡ cho hơi nhiều thuốc súng vô nhỉ? Do dưới tác động của quả đạn, không chỉ cánh cổng mà một khu vực xung quanh nó đều bị thổi tung…Nếu mình không nhầm thì nhiêu đấy là đủ mà?

Rena: “...te…tehepero”

….Mình nghĩ cái này sẽ ngầu hơn chứ ai ngờ nó lại bừa thêm, vậy rút kinh nghiệm lần sau không làm nữa thôi.

 Giờ tôi sẽ chạy đi trước khi có thêm người tới chỗ này vậy.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Hannes: “Aah~ Thật không thể tin nổi~”

Ryne: “Hannes, mày định than gì nữa?”

 Ryne trả lời tiếng tôi càu nhàu với giọng điệu khó chịu dù đây là chuyện hiển nhiên, vì…

Hannes: “Đó là nhóm『Rena và Tùy Tùng』đó! Sao hầm ngục lại có thể được khám phá đầu tiên bởi những người có tên party xàm thế được!?”

Ryne: “Đúng là tiếc thật nhưng chuyện này đã qua nửa tháng rồi mà?”

Hannes: “Ừ...thì…shịt! Nếu như chúng ta không bị giết bởi con nhỏ đó thì…”

 Đúng là lần cuối tôi nghe tin về nhỏ đó thì nhỏ cũng ở phía Bắc thị trấn nhưng… loại người mới gì mà chơi solo vào khu vực bí ẩn như cơm bữa thế?

 Và cũng nhờ ơn ả mà party của tôi đã bị đánh bại bởi một đám người lạ mà nhỏ kéo theo. Cho dù tôi khá chắc đó là party của Harold hoặc các nhóm đứng đầu khác!!

Ryne: “Ừ, quả thật mày nhìn rất sốc khi nghe thông báo giữa buổi phỏng vấn nhóm…”

Hannnes: “Hơn thế nữa, cái biệt danh『Bé Diệt Chủng』chứ!? Con nhỏ đó thì bé chỗ nào.”

 Thậm chí nó còn có chủ đề chat riêng trên bảng thông báo chính thức cùng với việc hàng trăm kẻ mạo danh đang liên tục xuất hiện…Ừ thì sau đó tất cả chúng đều bị bắt.

 Số lượng lính canh ở cũng điện hoàng gia cũng tăng liên khác với ngày đầu và trên hết, tất cả lũ ấy đều quá yếu để đấu với cô ta…

Kellin: “Chúng đã không thấy cô ấy từ hôm đấy trở đi, tụi bây nghĩ cô ta giờ đang là gì?”

 Kallin nói câu trên với điệu bộ vô tư… thì cũng đúng, không biết cô ta đang làm gì bây giờ nhỉ? Mà dù có đang làm gì thì chắc chắn cô ta đang lên âm mưu mấy thứ xấu xa đây? Nếu tôi mà tìm ra ả, tôi chắc chắn sẽ………

BÙMMMMMMMMMMM!!!

Hannes: “Cái éo gì thế?!”

Khi tôi tưởng bản thân vừa nghe nhầm một tiếng nổ lớn, thì âm thanh đó cứ di dời vị trí và lặp lại.

Lính A: “Nhanh lên! Đã có một số tháp canh đã bị tấn công!”

Lính B: “Chuyện gì thế?!”

Lính C: “Họ dám tấn công trạm canh gác sao?!”

Sau khi nghe thấy tiếng nổ, tất cả các lính NPC đều tỏ vẻ hốt hoảng và chạy loạn lên.

Cái này…

Cherry: “...Tao nghĩ tao đã thấy cảnh này đâu rồi, hay do tao tưởng tưởng vậy?”

Myra: “...chuẩn.”

Đã lâu rồi tôi mới thấy Cherry và Myra có cuộc trò chuyện về chủ đề này – – –

Đùng!! BÙMMMMM!!!

– – – Một tiếng nổ lớn đến từ phố quý tộc… không còn nghi ngờ gì nữa. Bản năng của tôi thường chính xác vào những lúc này, tôi cá chắc phố quý tộc chính là nơi mục tiêu chúng tôi đang ở….

Ryne: “Hannes, mày đừng bảo tao là…”

Hannes: “Ừ, khỏi phải nói… Đi thôi!! Đến lúc phục thù rồi!!”

– – – Vic con khốn đó đang ở đây!!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Rena: “Thêm quả này là xong rồi ha?”

 Tôi đá và bước qua xác chất của những binh sĩ, những ai mới nãy là đối thủ của tôi…và đống xác ấy đã nhiều đến nổi che kín mặt đất rồi mà tôi vẫn chưa gặp được mục tiêu, vô nghĩa ghê.

Lính D: “Kẻ này là ai thế…?”

Lính E: “Cô ta là tội phạm truy nã đó..”

Lính D: “Cô bé này ư?!”

 Những binh lính còn lại 1,2,3…dù lúc đầu chúng xông ào ạt ra nhiều như gián, song mới đây chỉ còn 14 tên thôi à?

Và đa phần là chúng không làm gì cả mà chỉ đứng quan sát tình hình từ phía xa.

Rena: “Để xem coi cái xác này có gì nào, ồ, xem ra chỉ có những binh lính đã qua huấn luyện mới có nhiều cơ và thịt chắc thôi.”

 Cái này có hơi thực tế quá không? Tại tôi luôn cảm giác trò chơi này hoạt động không giống game cho lắm.

 Vả lại họ không có rơi đồ khi chết, nhưng tôi vẫn có thể trộm và sử dụng dụng khí đối thủ mình. Tôi thậm chí còn dùng xác họ được nữa, và quan trọng nhất là tôi cảm thấy NPC ở đây lại có tư duy như con người.

 Lính F: “Ngươi?!!”

 Oya? Vì họ không hành động lúc tôi mổ xẻ xác đồng đội họ, nên tôi thử làm một quả bom người. Tuy nhiên, trong khi tôi đang làm nỏ thì một tên lính nhào tới tôi, mà hình như anh ta đang giận thì phải?

 Chà, anh ta đến đúng lúc thật đấy, ngay khi tôi vừa xong quả bom người rồi cho nó nổ luôn.

Lính D và F: “== == == ==!!”

BÙMMMMMMMM!!

 …… nhìn hình ảnh họ bị thổi tung như mấy ki gỗ khiến tôi thật phấn khích mà.

Rena: “Giờ thì hốt phần còn lại và lên đường nào– - – ”

Eleanor: “《Tia Nhiệt》”

Myra: “《Nhất Kích Tất Sát》”

 – – – Thế mà nhân lúc tôi đang vội,  một số kẻ phiền toái đã cản trở tôi, may thay, Azabu đã ngay lập tức tạo 《Phong Ngăn》và cứu tôi.

Hửm? Mấy người này nhìn quen quá…?

Rena: “?Chúng có từng gặp nhau ở đâu chưa?”

Hannes: “!!Con khốn….”

Ryne: “Hannes, đừng để ả chọc giận.”

 Lúc đầu tôi cứ tưởng họ là lính canh hay mấy hiệp sĩ khác, nhưng có vẻ đây là trước hợp khác. Thành thật mà nói thì tôi thấy cái đám này quen lắm, nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu…

Rena: “...Thôi vậy, chắc khi đánh nhau mình sẽ nhớ ra thứ gì đó thôi.”

 Tôi nhảy đến kết luận vậy và ném quả bom người thứ hai và thứ ba.

Cherry: “《Thánh Ngăn》”

 Tôi biết họ sẽ dễ dàng ngăn chặn nó, nhưng thứ tôi cần chỉ là ánh sáng chói mắt để đánh lạc hướng thôi.

Ryne: “Shit-!!”

Rena: “Haha!!”

Hannes: “Ha!!”

 Ồ? Họ có thể chặn được cú đâm và những mảnh thủy tinh tôi ném ư? Vậy ra mấy người này là gamer à?... Đúng là『Chơi』với người thật vui hơn lính NPC nhiều.

 Hannes: “Chúng tao không còn là lũ ngốc nữa tháng trước đâu!”

Rena: “...Nửa tháng trước gì?”

Hannes: “...vậy ra mày không nhớ sao?”

Rena: “Tiếc là vậy…”

Hannes: “Vậy tao sẽ giết mày!!”

 Dường như chúng tôi có biết nhau thật, song tôi vẫn không nhớ được gì. Vậy ra anh ta giận cũng đúng ha?

Tôi sẽ suy nghĩ lại về cái này.

Kellin: “Ác quá…”

Cherry : “Ừ, tội quá đi…”

Myra: “Ừ.”

 Sau khi tôi né một chiếc rìu vừa được vung tới, tôi ném một mảnh thủy tinh vào bên sườn của kẻ cầm giáo đang chạy lên từ hậu phương.

Sau khi nghe thấy âm thanh kim loại nhẹ phía sau và xác nhận rằng mình đã thành công. Ngay lập tức, tôi né qua hướng tên dùng rìu và nhắm vào người bảo vệ bên rìa nhưng――――Trong lúc tôi đang né thanh kiếm của kiếm sĩ đang tiến đến, tôi tiếp cận họ bằng một cú nhảy như nhảy sào. Sau đó, tôi ngăn mũi tên mà nữ cung thủ vừa bắn bằng một quả bóng bột và làm hạn chế tầm nhìn chị gái pháp sư.

Eleanor: “Kh!! Bỏ đi!”

 Thật tuyệt là cô ấy có thể phán đoán tốt vì nếu cô vẫn niệm ma thuật với tầm nhìn hạn chế, cô có thể đánh nhầm vào kiếm sĩ hoặc tên dùng rìu phía sau tôi.

Hannes: “Khả năng mày kinh hồn như cũ ha!?”

 Tôi chặn ngọn giáo đang tiến tới bằng chuôi dao và nhắm vào ngực tên dùng cầm giáo, đồng thời né thanh trường kiếm.

 Tôi đã định nhắm vào cổ hoặc trái tim anh ta nhưng đành phải hoãn lại do một cây rìu từ bên dưới vung lên. Rồi tôi đá vào mắt cá chân tên dùng thương và khiến anh ta vấp té.

Rena: “Ôi trời ạ!” 

Hannes: “Chậc!”

 Tên dùng rìu sợ đánh nhầm tên cầm giáo nên cố gắng thay đổi hướng chém, và nhân cơ hội ấy, tôi ném vài mảnh thủy tinh khi anh ta đang ở tư thế yếu ớt đó, tuy nhiên, nó lại bị cản bởi tên kiếm sĩ đang nhào tới và khiến mảnh kính vỡ vụn.

 Và có lẽ nhờ ý chí của tên cầm rìu, mà anh ta đã uốn thân mình và thành công khiến mảnh kính chỉ trúng vai anh ta.

Hannes: “Hự!!”

 Do bị bao vây bởi hàng tiên phong, tôi sử dụng tên cầm thương như bàn đạp, tôi nhảy lên và trong lúc nhảy qua đầu kiếm sĩ, tôi khóa tầm nhìn tên bảo vệ hậu phương bằng một quả bom người.

Eleanor: “《Ngọn Giáo Lửa》”

Cherry: “《Chữa Trị Sơ Cấp》!”

 Mới đây họ đã có thể chặn tất đòn của tôi bằng ma thuật, chữa lành cho tên dùng rìa và tên dùng giáo, vậy giờ tôi phải xử lý trị liệu sư trước ha?

 Người chơi A: “Ôi! Nhóm của Hannes đang đánh với Genocide-chan kìa!”

Người chơi B: “Thật sao? Chúng tôi sẽ hỗ trợ nữa!”

Người chơi C: “Đến lúc quẩy rồi!!”

Người chơi D: “Cá là bảng chat sẽ vui lắm đây!”

 Thế là ngày càng nhiều người chơi tới  luân phiên tấn công và phòng thủ, vụ này thật là…

Tiện thật đấy.

--------------------------------------

Chương 17 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook