• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Alexei Vallence

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 00:45:30

Chương 19:

Trans: Fujoshi

Proofreader: Miu

----------------------------------

Alexei: “Fuh…”

 Sau một hồi phải liên tục nhận báo cáo và gửi lệnh tới cấp dưới của mình thì cuối cùng mọi chuyện đã im ắng trở lại rồi.

Lãnh Chúa: “Mệt ha con?”

Alexei: “Với sự cố lớn thế này thì mệt là chuyện thường ạ.”

May thay, chúng tôi đã sớm biết tin rằng vụ nổ ở đồn bảo vệ chỉ là mồi nhử, tuy nhiên, bầu không khí hỗn loạn lúc bấy giờ mới là vấn đề…

 Mới nửa tháng trước, chúng tôi đã trải qua một vụ nổ liên hoàn, tạo một trận hỏa hoạn lớn khiến số kiến trúc bị thiệt hại lên tới ba con số. 

Lãnh chúa: “Fumu, thật tốt khi chúng ta biết đó chỉ là kế nghi bi, không sai được, mục tiêu của kẻ thù chính là đây đúng chứ?”

Alexei: “...Có thể.”

  Rõ ràng, việc cánh cổng giữa khu quý tộc và thị trấn bị hủy hoại chính là dấu hiệu cho chiến tranh. Thế nhưng, cho tới giờ, chưa một thông báo về sự giao chiến diễn ra ở đồn hết.

 Hiển nhiên, địch đã cho nổ tung đồn nhằm dương đông kích tây để phân tán lực lượng, còn bản thân chúng thì đang nhăm nhe tiếp cận nơi này.

Lãnh chúa: "Tình hình cuộc chiến thế nào rồi?"

Alexei: "...bên này cũng không ổn. Gần như toàn bộ binh lính chúng ta gửi tới đều bị tiêu diệt hết."

Lúc đầu, tôi không thể tin vào tai mình khi hay tin cấp dưới báo cáo. Vì khác với đội binh từ thị thị trấn, quân đội ở khu quý tộc là do một tay tôi huấn luyện.

Thế nên tôi lại khó co thể tin, rằng kẻ đó lại có thể một tay quét sạch cấp dưới của mình.

Lãnh chúa: "Haiz, con có thể ở lại đây được không?"

"Cha đừng lo, con đã nhờ sự trợ giúp từ các thám hiểm giả thông qua bang hội. Bên cạnh đó, có vẻ như những người di cư cũng đang tự nguyện chiến đấu."

Lãnh Chúa: "Ra là vậy……"

 Ngoài ra, có thông tin cho rằng, tên tội phạm truy nã ấy cũng là di dân. Mọi người gọi cô ta là Diệt Chủng - Chan… thì phải? Nếu đó là sự thật thì tôi cũng thật lòng biết ơn họ.

Bằng cách này, khi tôi hỏi ý kiến cha tôi - vị lãnh chúa hiện tại, về cách đối phó trong tương lai――――

Lính: "Báo cáo! Tiền tuyến mà đội lính, các nhà thám hiểm, và nhóm người di dân đang giữ, đang sắp sụp đổ rồi ạ!”

―――― Cấp dưới tôi với khuôn mặt mếu máo, chực trào nước mắt báo.

Không ngờ cô ta sẽ có thể phá vỡ tiền tuyến như vậy… chịu thôi, nếu có thể, tôi muốn ở bên mình để bảo vệ cha, nhưng…

Alexei: "...Thưa cha, con đi đây."

Lãnh Chúa: "Được, nếu là con thì sẽ ổn thôi."

▼▼▼▼▼▼▼

Mặt trận nơi tôi lao đến đang trong tình huống khủng khiếp. Đó là một cảnh tượng quá ác liệt để có thể diễn tả cho một thị trấn, xác chết chất ngổn ngang đầy đường, không một tất đất nào là lành lặn cả...

Rena: "..."

 Vfa trước mặt tôi là một người phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên và đôi mắt mở, hẳn là hung thủ đã gây ra điều này. Vừa rồi, cô ta đã tránh được bí kỹ của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, và thậm chí còn phản công lại được. Cũng do đó, tôi càng không thể khinh thường kẻ địch chỉ vì cô ta là phụ nữ được.

Chính cô ta đã mang đến bi kịch cho [Thị Trấn Bắt Đầu] và giết vô số người dân vô tội, bao gồm cả cấp dưới của tôi. Nợ máu phải trả bằng máu, sẽ không nhân nhượng với cô ta đâu! !

"... Giờ tôi mới để ý, anh là con trai của lãnh chúa phải không?

"? Thế thì sao…? "

Sao? Cô ta có vấn đề gì với con trai lãnh chúa à?

Ngay khi tôi thốt ra những lời đó, cô ta liền giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình, khiến cô đặc bầu không khí xung quanh lại...

Rena: "Nếu thế thì ta càng phải giết người bằng mọi giá..."

Rena: "Chết Đi!!!"

--------Nhanh quá! ! ? ? ! ?

Là mình chủ quan ư?

 Trong khi xem xét lại đối thủ mình, tôi tránh cú đấm nhắm vào cổ mình với một chuyển động nhỏ và cắt đứt nó bằng một đòn phản công――――! ! !

Alexei:"Shi!"

 Sau khi cô ta tránh được, đối thủ tiếp tục trả đũa bằng cách ngoan cố chĩa vào cổ tôi, khiến tôi phải tránh né nó và thỉnh thoảng vung thanh trường kiếm của mình để chặn nó.

 Với con dao găm trên tay, cô ta chặn đòn đánh mà tôi giáng lên đầu cô ta rồi dùng tay còn lại định chọc mù mắt tôi nhưng bị tôi né.

Kết quả là đối thủ bị mất thân bằng, tạo thời cơ cho tôi vung lưỡi kiếm về phía cô ta, thế nhưng nó bị cô ta khụy gối tránh, rồi cổ lại ném thêm mảnh thủy tinh vào người tôi.

Rena:"... không ngờ tên này khó xử đến vậy."

 Song song với những chuyển động linh hoạt của cô ta, tôi tránh hết chúng bằng chuyển động của mình và hất văng con dao găm mà cô ta ném tới tôi...

 May là tôi có thận dễ dàng nhận ra các đòn đánh của cô ấy đều nhắm vào yếu điểm của mình, song đó là lý do tại sao tôi không thể bỏ qua chúng. Tất cả đòn tất công ấy đều có một mục đích duy nhất, hoặc làm tôi mù hoặc cản trở tôi hành động...... Chuyện này sẽ càng rắc rối nến chúng tôi tiếp tục giữ thế lương nan thế này.

Trong suốt trận đấu tôi không hề dính vết thương yếu hại nào, đổi lại, tôi lại bị một vài vết trầy xước... Đã bao năm rồi từ lần cuối tôi bị thương rồi?.

Alexi: "Chỉ còn lại cách này thôi, cơ mà tôi không muốn sử dụng nó trong thành phố này..."

Khu vực này đã bị hủy hoại hoàn toàn nên sẽ chẳng còn ý nghĩa để bảo vệ nó bớt hủy hoại hơn nữa.

Alexei: "Không những cô bắt tôi phải đánh hết sức mà còn khiến tôi nghiêm túc đánh… sớm thôi, cô sẽ phải sám hối vì tội lỗi của mình.."

▼▼▼▼▼▼▼

Đó là những thứ mà con npc cấp cao này nói với tôi. Cơ mà lớp phòng thủ của đối phương quá vững chắc để tôi tất công và phá vỡ nó.

Chậc, dù sao đấy chỉ là một lời phàn nàn vu vơ thôi――――

Alexei: “[Cường hóa cơ thể • Explosive Lion[note51772]]"

--- Ối chà?

Alexei: "[Cường hóa cơ thể • Rakshasa Kongo[note51774]]"

----Không phải việc này?

Alexei: “[Hóa Hình Cao Cấp - Glory Prominence[note51773]]

--- Hơi?

Alexei: “[Tuyên Thệ • Thanh Kiếm Báo Thù Địch Nhân]"

―――― Bất lợi sao?

Alexei: "[Tuyên Thệ • Lá Chắn Bảo Hộ Người Dân]"

Một khi nhân vật quan trọng đã hoàn tất việc cường hóa, khuôn mặt anh ta chuyển sang đỏ bừng như một con quỷ, với ngọn lửa trắng xanh toát ra từ khắp cơ thể anh ta, vỉa hè bằng đá xung quanh anh ta đều tan chảy.

Và trạng thái hiện tại của anh ta là――――

====================

NPC Quan Trọng

Tên: Alexei Berens Lv.55《+25》

Giá trị nhân phẩm: 175 《Đức Hạnh》

Chức nghiệp: [Hiệp Sĩ Rực Cháy] | Chức nghiệp thứ hai: [Kim Hiệp Sĩ]

Chức nghiệp phụ: [Hỏa Pháp Sư]

【Trạng Thái】

Explosive Lion 《Tăng STR: cực lớn・Tăng AGI: cực lớn》

Rakshasa Kongo 《Tăng VIT: Cực lớn・Tăng HP tối đa: Lớn》

Thêm thuộc tính 《Hỏa Thuộc Tính Tấn Công: Cực lớn》

Kế Uớc:  Vị Thần Bảo Mệnh 《Tăng STR: tối đa・Tăng VIT: tối đa・Mức giảm HP không đổi: 3%/1s》

【Danh Vị】

Phiên Hầu Tước Barence・Con Cả

Phiên Hầu Tước Barence・Trưởng Đội Hiệp Sĩ

Người Hộ Vệ của Phiên Hầu tước Vallance

====================

……………………Quả nhiên, anh ta còn có thể mạnh đến thế ư? ? ? ? ?

----------------------------------------

Trans: Tui sắp thi nên drop vài tuần nhé :)))

Đến đây là hết chương 18. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook