• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-20 19:15:24

Dịch bởi nhóm East Of Eden

—-------------------------------------------------------------------

▼▼▼▼▼▼▼

*Góc nhìn ông chủ Gia tộc Yagan:

Enemy: Ông chủ mau lên nào! Trận chiến sắp bắt đầu rồi đấy thưa ngài!

Ông chủ: Ta biết rồi! 

 Đệt! Mọi chuyện đã luôn diễn ra suôn sẻ cho tới bây giờ nhưng sao có thể xảy ra chuyện này được? Cái quái gì đang diễn ra thế?

 Từ khi lão già chết tiệt muốn Nguyệt Quang Tộc đầu hàng, chúng tôi đã không có ngày nào yên ổn nhờ lũ Nguyệt Quang ấy.

 Đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể âm thầm tống khứ Nguyệt Quang tộc khỏi lãnh thổ từng chút một và cẩn thận bắt giữ từng người bên đó với không một trở ngại và chiếm gia tộc của chúng! Thậm chí chúng tôi còn đã bắt được một trong các thủ lĩnh của họ cơ!

 Nhờ có sự cố trong thị trấn chúng tôi đã có thể bành trướng thế lực, nên việc còn lại đáng ra chỉ còn tiếp tục mở rộng lãnh thổ trong lúc chiến đấu và nhân sơ hở tấn công vào trụ sở họ! Nhưng vì sao mọi chuyện cứ không theo ý tôi chứ?!!

Yagan: “Được rồi! Chúng ta sẽ bỏ trốn!” 

 Liệu có phải kẻ thù đến từ phía Gia tộc Nguyệt Quang hoặc đây là lũ lâu la của lãnh chúa, kẻ mà chúng tôi đã lầm coi thường chăng? Dù là cái nào thì tôi cũng không biết nhưng để cho chắc, tôi đành phải quay lại lấy sổ tài khoản bí mật, tài liệu và một số kim loại hiếm thì…

Rena: “Ngươi nghĩ ngươi đang định đi đâu đấy?”

– – –Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ xuất hiện gần tôi, trên tay ả nắm cái đầu của tên tùy tùng, người vừa nãy còn trò chuyện với tôi…

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Một số kỹ năng đã đạt tới cấp độ nhất định, bạn bây giờ đã có thể cải tiến kỹ năng.”

《Level bạn đã thăng cấp》

《Bạn đã nhận được thêm điểm giết.》

【Giá trị nhân phẩm giảm】

《Tất cả kỹ năng có sẵn đều năng cấp》

【Một số kỹ năng đã đạt tới cấp độ nhất định, bạn bây giờ đã có thể cải tiến kỹ năng.】

〚Danh hiệu mới: 『Kẻ Diệt Chủng』〛

《Level của『Yamada-san』đã tăng》 

《Level của『Kageyama-san』đã tăng》 

《Level của『Azabu-san』’đã tăng》 

《Level của『Santa-san』đã tăng》 

《Level của『Inoue-san』đã tăng》

Sau hôm nay, trụ sở gia tộc Yagan sẽ bị tiêu diệt và nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành ngay khi dòng dõi họ đều sẽ bị giết trong mấy ngày tiếp nhỉ?

Rena: “Mọi người nữa, chị rất biết ơn vì sự nỗ lực của mấy đứa. Đặc biệt là Azabu-san và Inoue-san, những đứa trẻ đã rất hữu ích trong việc trực tiếp hỗ trợ chị. Chị cảm ơn hai đứa nhiều lắm.”

Yamada: 『----!』

Kageyama: 『Uuuu!』

Santa: 『Gaa!』

Inoue: 『Iiiii!』

Rena; “Fufu, thật tuyệt vời khi mọi người đều có tinh thần sảng khoái nhỉ?”

 Nếu đã vậy thì hãy cho nổ tòa nhà nhà này và kiếm vài món hàng ngon trước khi quay về nào, rồi khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ đăng xuất trò chơi.

▼▼▼▼▼▼▼

Mới đây đã một tuần trôi qua rồi nhỉ? Trong một tuần đó tôi đã thành công trong việc tiêu diệt Gia tộc Yagan tới ngày cuối, Tất cả những ai có tên trong danh sách thủ lĩnh gia tộc đều đã bị giết, nên với cái này thì họ sẽ không có gì để phàn nàn nữa.

Rena: “Làm phiền mọi người nha~”

 Hiện tại tôi đi tới quán bar ở cuối con hẻm, nơi tôi đã từng bị chặn một tuần trước, có điều… mọi người đã rất bất ngờ khi thấy tôi.

Đại ca: “Thì ra là cô ư?... Mời cô theo tôi đi lối này.”

Rena: “Được.”

Hình như anh ta đã đứng chờ từ trước rồi nhỉ?

Nếu thế thì tôi sẽ tuân theo và đi theo anh ta vậy.

 Chúng tôi đầu tiên đi ra từ cửa sau, rồi chúng tôi tiến vào một tòa nhà với hành lang hẹp, đi thẳng lên tầng hai và tới nóc nhà của tòa nhà đối diện. Sau đó, chúng tôi tử tòa nhà đó một hồi rồi quay lại nơi cũ. Khi tôi tưởng chúng tôi sẽ đi lên tầng hai thêm lần nữa thì thay vào đó chúng tôi đi xuống tầng hầm nơi tôi có thể thấy một cái cửa trước mặt.

Rena: “... mấy thứ này phức tạp ghê.”

Đại ca: “Đó là do chúng tôi có một số chuyện cần phải giữ bí mật.”

 Nói xong anh ta mở cửa trước và bước vào, tôi dẫn ra sau và cuối cùng đi tới một căn phòng đặc biệt sang trọng.

Đại ca/Eren: “Ông chủ à, là Eren đây! Tôi đã mang tới người phụ nữ mà tôi đã báo cho ngài.”

Boss: “....mời cô ấy vào.”

 Vậy ra người này tên Eren? Giờ tôi mới để ý đây là lần đầu tiên tôi biết tên Eren.

Sau khi có giọng nói đáp lại tiếng của Eren từ trong phòng thì anh ta vâng lời làm theo, Eren mở cửa và đi vào, tôi theo sau anh ta bước vào phòng luôn.

Boss: “...Đây là người phụ nữ đó ư?”

“Vâng, đúng vậy.”

Ông ta hình như đang dò xét tôi nhưng tôi không ghét nó vì ít nhất đây lfa bằng chứng ông ta đang cố gắng thấy giá trị của tôi.

Gia chủ gia tộc Nguyệt Quang: “Hmm, ngươi có sợ khi trở thành thủ lĩnh duy nhất đúng chú? Ta biết ngươi không gan dạ đến vậy.”

Boss: “... thế sao?”

 Tuy có nhiều lời đồn khác nhau nhưng tôi biết Yakuza rất coi trọng danh dự, họ là những sinh vật cố gắng để mặt tốt trước mặt ông chủ của họ và sẽ chết nếu không được tôn trọng.

ML: Dám gây rối với ông chủ và chúng ta vì ả đàn bà này ư, vậy thì ta sẽ giết người phụ nữ này rồi…”

Boss: “...Ngừng lại ngay”

ML:”Boss?”

 Tuy nói vậy anh ta vẫn ngưng mọi chuyện định làm. Có thể thấy bằng mắt thường rằng boss nơi này rất được người dưới trướng anh ta tôn trọng.

Boss: “Cô định đứng đó bao lâu nữa vậy? Cô có thể qua kia ngồi và nói chuyện với ta.”

Rena: “Xin lỗi vì đã làm phiền”

 Y như vẻ ngoài, cái sofa rất mềm và êm ái. Và cứ như cái ngồi của chúng tôi là một loại tính hiệu nào đó mà người phụ nữ xinh đẹp đi tới bày biện trà và bánh lên bàn, khiến tôi không khỏi thầm khen cô hầu được chỉ dạy tốt thế nào.

Boss: “Vậy cô muốn nói chuyện gì?”

Rna: “Chẳng phải ông đã nghe từ Eren rồi sao?”

Boss: “Tôi muốn biết từ chính miệng cô hơn.”

 Tôi hiểu rồi, ông ta không muốn nghe từ miệng Eren, vì anh ta sẽ giả vờ không hiểu cái gì.

Rena: “Tôi nghĩ ông đã biết rằng tôi là một người đang trong danh sách truy nã, thế nên tôi đang phải chịu đựng một số bất tiện trong sinh hoạt. Sẽ không thành vấn đề nếu tôi không đi dạo trong thành phố nhưng tôi còn bị hạn chế phương tiện nữa.”

Boss: “Và thế nên cô muốn trở thành lãnh chúa?”

Rena: “Đúng vậy.”

 Boss: “Có một số thứ khá là bất khả thi để chấp nhận yêu cầu của cô, Dù cho chúng tôi có trở thành gia tộc đứng đầu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có nhiều thế lực thù địch từ ngoài vương quốc, cô hiểu chứ? Nếu thế thì cô sẽ làm gì?”

 Thật may khi ông ta chịu nghĩ kỹ nhưng có điều vậy không đông nghĩa là ông ta sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi ngay.

Reba: “Đầu tiên hãy ám sát hết vợ và con của lãnh chúa. Sau đó chúng ta sẽ khiến Eren-san thành người kế thừa chính đáng bằng cách bảo anh ta là con ngoài giá thú của lãnh chúa. Tóm lại theo góc độ chính trị thì sẽ tốt nếu anh ta được theo danh tiếng của nhà mình.”

Boss: “Cô tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra dễ vậy ư?”

Rena; “Sẽ ổn thôi nếu do tôi phụ trách. Còn mọi người chỉ cần cung cấp vật liệu, giải quyết một số thứ sau cuộc đảo chính và lên kế hoạch chiếm lợi ích từ cái danh lãnh chúa là ddue. Nên nếu tôi có thất bại trong việc này thì mấy người vẫn có thể giả ngu.”

Boss: “...”

Sẽ vẫn ổn nếu tôi thất bại ư~

Và thậm chí nếu xxx tới thì vẫn như phần thưởng cho tôi vì có thể chạy tới họ.

Và cũng rất thú vị để giết commander đúng chú?

Boss: “...Tôi cảm thấy sẽ rắc rối hơn nếu tôi để cô một mình nên được thôi, hãy cùng nhau hợp tác nào.”

Rena; “Thật ư? Cram ơn ông nhiều lắm.”

Tuyệt vời, tôi đã an toàn nhận được sự hợp tác của họ rồi.

Boss: “....Mà cô có nói rằng cô đã tiêu diệt Yagan tộc đúng chú? Vậy cô có giữ đầu gia chủ ở đó không?”

Rena: “?Ý ông là cái này à?”

 Vừa nói tôi vừa đặt cái đầu ướp muối của Boss Yagan trên bàn và khiến mọi người xung quanh làm cái mặt ngốc nghếch y hệt mấy tên tôi giết trước đó. Bộ cái đầu này bị gì à?

Boss: “...”

Thủ lĩnh Nguyệt Quang Tộc:  “Không thể nào, cô ta thật sự…”

Eren: “Bụng tôi đau quá, tôi đặt thuốc đau dạ dày đâu rồi?”

  Trong khi mọi người xung quanh trở nên hoảng loạn thì Eren-san bận đi tìm thuốc đau dạ dày. Anh ta có ổn không ta? Hình như anh ta vừa nói rằng ảnh bị đau bụng thì phải? Cơ mà trước đây Eren-san đâu có nhìn giống bị đau dạ dày đâu…

Boss: “...... cái thằng nghiệp chướng này.”

Eren: “Boss…”

Boss: “Chắc chắn rồi, đây chính xác là đầu gia chủ Yagan. Ngoài ra chúng tôi có mang số tiền trả trước để chứng minh cho sự hợp tác của chúng ta đấy.”

Rena: “Thật ư? Vậy thì tốt quá.”

Boss: “Cô muốn làm gì tiếp theo?”

Rena: “Tôi định tạm nghỉ hôm nay còn ngày mai tôi sẽ hoàn thành một số chuẩn bị không đáng kể và hành động vào ngày kế.”

Boss: “Cô kiên nhẫn một cách bất ngờ nhỉ? Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Rena: “Nếu vậy thì tôi đi nha.”

Boss: “Eren, tiễn cô ấy đi.”

Eren; “....vâng”

 Tôi sau đó được dẫn đi bởi Eren-san tới con đường nơi chúng tôi bắt đầu và quay về nhà trợ sau khi tách ra khỏi anh ta ở quán ba, cuối cùng tôi đăng xuất.

---------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

ps: nhóm đang tuyển mem nha trans và edit gì cũng được cần lắm rồi thiếu thành viên quá huhu 

Bình luận (0)Facebook