• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05:Hầm Mộ Dưới Lòng Đất(1)

Độ dài 831 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-17 20:00:15

Giờ thì, tôi đã kiểm tra xong thành quả từ trận chiến lần trước, hiện tại tôi đang khám phá toàn bộ cái mộ này, và tôi đã tìm được một kẻ thù.

Thây ma: 『Oouuhh…』

Có vẻ như đó là một con thây ma – – – Uhh, nó thật sự rất bốc mùi! Cực kì bốc mùi! Nơi này thật sự rất độc hại với những người cài đặt mức độ thực tế lên cao nhất.

Rena: 「...Tôi thực sự không muốn lại gần một tí nào」

Vì vậy, tôi cầm lấy ngọn đuốc, đổ một chút dầu vào mồm và thổi. Well, đó có phải kĩ thuật thổi lửa không nhỉ? 

Thây ma: 『…uuhh』

Đúng như dự đoán, lửa có lẽ là điểm yếu của nó, mặc dù hiệu quả không cao cho lắm. Sẽ nhanh hơn nếu tôi tiếp cận nó, vậy thì hãy xử nhanh gọn nào. Thực sự thì không ổn lắm nếu tôi cứ tốn thời gian ở đây thế này

《Đã học được kĩ năng mới: 『Nhào lộn』》

T-tôi không cần-…không đợi đã! Chắc chắn nó có thể được sử dụng cho một cái gì đó sau này! Tôi sẽ tin tưởng vào kĩ năng này.

Rena: 「Fuuh...nói thế nào nhỉ...Không biết tôi có nhận được kĩ năng nào nếu thám hiểm mà không xài đuốc không? Ví dụ như nhìn xuyên màn đêm hay đôi mắt bóng đêm chẳng hạn?」

Khả năng nhận được chắc sẽ rất cao vì mọi thứ trong trò chơi này đều phụ thuộc vào chính người chơi mà. Vậy thì, hãy khám phá mà không cần ánh sáng nào.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi đã dần quen với bóng tối và bây giờ có thể nhìn thấy bàn chân của mình dẫu cho không được rõ ràng lắm.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, có thứ gì đó bay qua với âm thanh cắt gió.

Rena: 「!!」

Thật sự quá nguy hiểm. Nếu phản ứng của tôi bị chậm lại một chút thôi, tôi đã phải chịu sát thương rồi...………nhưng, có vẻ như đó là con quái vật mà tôi đang tìm kiếm, đến từ phía bên kia .

===========================================

Chủng tộc: 『Kiếm xác sống』 | Cấp độ: 『7』

Tình trạng: 『Bình thường』

===========================================

Tôi đã cố kích hoạt 《Thuần hóa》, nhưng không thành công. Well, tôi đã đoán trước được rồi. Chắc nó muốn tôi phải thể hiện sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên trước, đúng chứ?

Rena: 「Fu!!」

Bởi vậy, tôi hạ gục thanh kiếm đã bay lên lần nữa bằng con dao găm của mình, giẫm lên nó trước khi nó bay trở lại và đánh nó bằng chuôi kiếm.

Thanh kiếm: "---! ーーーー! 』

Rena: 「Làm gì đây nhỉ? Bây giờ ngươi có muốn phục tùng ta không? 」

Để đề phòng, tôi đánh thêm năm lần nữa rồi kích hoạt lại 《Thuần hóa》….. lần này đã thành công, vì vậy tôi kiểm tra bảng trạng thái của nó.

===========================================

Tên: 『Chưa quyết định』

Chủng tộc: 『Gươm xác sống』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Sở hữu』

【Trang kĩ năng】

『Trôi nổi Lv. 3』『Chiếm hữu vũ khí Lv. 4』『Che giấu Lv. 1』『Tầm nhìn ban đêm Lv. 3』『Tấn công bất ngờ Lv. 1』『Ma thuật hắc ám Lv. 4』『Tăng cường lực cắt Lv. 2』『Kháng trạng thái tinh thần bất thường Lv. -』

【Trang danh hiệu】

『Quyền sở hữu của Rena』 – Quái vật đã thành công trở thành vật sở hữu của Rena – 〚Tăng hiệu ứng buff nhận được từ chủ nhân 《Nhỏ》〛

=============================================================

Tôi hiểu rồi, 《Chiếm hữu vũ khí》, huh………… Liệu có phải là kĩ năng mà tôi đang nghĩ đến không. Hãy thử nào.

Rena: 「.... Ngươi có thể chiếm hữu con dao găm này không?」

Thanh kiếm: "-----"

Thanh kiếm một lưỡi ban đầu bị rỉ sét, vỡ vụn và biến mất thay vào đó nó đã chiếm hữu.

Có vẻ như khi ở trạng thái chiếm hữu quái vật kết hợp giá trị độ bền của vũ khí với lượng HP của mình. Tương tự điều này cũng xảy ra với sức tấn công.

Vì con dao găm này là một trang bị ban đầu, nên có thể coi đó là một vật phẩm không có giá trị độ bền hay nói cách khác là bất tử. Mặc dù vậy, vì đây là trang bị khởi đầu nên sức tấn công khá kém.

Rena: 「Ta đoán là tiếp theo sẽ là tên của ngươi.」

Tuy nhiên, tôi không có bất cứ cái tên nào cũng để đặt và cũng không biết phải đặt như nào………. Tôi nên làm thế nào đây?

Rena: 「………..được rồi, tên của ngươi sẽ là Yamada-san.」

Yamada: 『?! ――――! ――――!』

Có vẻ như nó không thích cái tên này lắm, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua việc đó..

===========================================

Tên: 『Yamada-san』

Chủng tộc: 『Kiếm xác sống』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Sở hữu』

===========================================

  Rena: 「Đăng kí tên thành công rùi đó.」

Yamada: 『-----』

Tôi bắt đầu lại cuộc thám hiểm với một con dao găm hiện đang lơ lửng một cách buồn bã trông như muốn nói 『Cô không có lòng nhân từ à?』.

------------------------------------------------------------------------

Ngắn quá đi~

Mà tui thực hiện thử thách 1 ngày 1 chap rùi đó thấy ghê chưa.

Bình luận (0)Facebook