• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Hành Lang Ngầm Phía Bắc (5)

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 22:15:27

Chương 29:

Trans: Sushi, Miu

Beta: Cam

-------------------------------------

Yuu: “Người này không cứu nổi rồi…”

Cùng với lời nhận xét cực kỳ bất lịch sự của mình, người vừa nói, Yuu-san lùi lại một bước.

 Để xem coi tôi đã có gì nào ... ồ? 

==================================

Tên: 『Rena』 | Giới tính: 『Nữ』

Chủng tộc: 『Nhân Loại』 | Cấp độ: 『40』

Điều kiện: 『Sở hữu 《Kageyama-san》』

《Tăng STR ・ Trung bình》

《Tăng VIT ・ Trung bình》

《Tăng AGI · Trung bình》

Được cấp 《Cường hóa vết cắt · Trung bình》

Được cấp 《Tăng độ chính xác ・ Trung bình》

Giá trị nhân phẩm: 『-181 《Ác Độc》』

Chức nghiệp: 『Sát Thủ』 | Chức nghiệp thứ hai: Thuần Hóa Sư』

==================================

 Chà, đây không phải là tiến bộ lớn à? Tuy có hay không cũng được, nhưng vật thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Hannes: “Vậy…anh ấy không phải bạn đồng hành của cô à?”

Myra:”...Dù là gì thì anh ta cũng là kẻ thù của chúng ta.”

 Tôi ném một lọ thuốc vào Myra trong khi cô ta đang nhắm vào Yuu-san. Dù sao tôi vẫn còn rất nhiều kẻ thù phải giải quyết nên chiêu đãi cô gái này bằng một lọ thuốc độc cũng không phí ha?

 Một bên tay tôi phong thủ, tay còn lại ném thêm mũi kim, mấy tên tiên phong chạy lên trước còn mấy kẻ canh rìa lùi lại, nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với tôi cả.

 Hai bên trái phải tôi bị bao lại bên tên cầm rìu và cầm kiếm, tôi né thanh trường kiếm đang lao tới và chặn chiếc rìu bổ ngược tôi bằng cách làm chệch hướng nó. Vượt mặt hai người họ, tôi vung con dao găm của mình về tên dùng thương và khiến hắn rơi vào  thế phòng thủ, với tay còn lại, tôi ném mảnh sắt cắt lìa cổ nữ mục sư.

Kellin: ”Đệt-!”

 Ngay khi gã dùng thương bỗng nhảy lăng qua một bên, hai tên tiên phong lúc nãy tấn công phía sau tôi, phòng tổn thương tới Yuu-san , tôi ném thêm một mũi kim về qua hông mình. Theo tự nhiên là để tránh âm thanh kim loại va đập vào nhau và cũng để ngăn đòn tấn công.

 Với khoảng thời gian vung rìu chậm chạp vì trọng lượng vũ khí, thì tôi bỏ qua tên cầm rìu mà gim lưỡi dao găm vào cổ gã rồi kéo một đường dài bằng tay thuận của tôi, trong kiếm đạo Nhật người ta hay gọi tư thế này là ‘Kote’.

Ryne:”A..!!”

Cùng với thanh trường kiếm bị rơi xuống, đầu gã cũng tách ra khỏi cơ thể mà văng ra một hướng khác.

 Quay lại vị trí ban đầu của mình, tôi điểm hai câu thần chú 《Thánh Ngăn》và 

《Phong Ngăn》

Eleanor: ”《Hỏa Bạo》!”

Trong tíc tắc, tôi vô hiệu hóa phép từ gã pháp sư nhưng tên cầm rìu lại một lần nữa cố tấn công tôi…

Hannes: “Mày nghĩ tao sẽ cho mày nhân cơ hội ư!?! 《Rung Chấn》!!”

 Do hiệu ứng của chiếc rùa cấm trong đất, mặt đất di chuyển mãnh liệt và hất tôi lên còn tên cầm thương cố gắng sát từ mọi hướng mà hắn có thể tiếp cận tôi.

Kellin: “《Lốc Xoáy》nhân ba!!”

Sau khi được Azabu-san và Inoue kéo lại, tôi lập tức nhảy lùi về và ném các mảnh sắt cũng như những cây kim tẩm độc về phía hậu vệ.

Eleanor: “《Tường Lửa》!”

Myra: “《Lôi Tiễn》!”

Họ bảo vệ mình bằng phép thuật và hơn thế, họ còn cố gắng phản công.  Tuy nhiên, tôi đã bắn hạ phép thuật đó bằng 《Bốn thanh kiếm nổ》, hất lưỡi rìu đang tới gần, đẩy ngọn giáo ra xa cùng lúc đâm con dao găm vào cổ của tên dùng rìu.

Hannes: “Gafuh?!”

Cứ như thế, tôi đặt những quả bóng nổ vào cái cơ thể không đầu và ném nó về phía người hậu vệ, dù nó có nổ nhiều lần hay thậm chỉ chẳng hề phát nổ, nó cũng khiến tôi có thể kìm chân họ một lúc.

Kellin: “Fuh!”

Tôi cúi đầu,  né đòn tấn công từ người sử dụng giáo đã bình phục và dùng chui dao găm đập vào anh ta từ bên cạnh khiến anh ta mất thăng bằng.

Tôi ngay lập tức tung một cú đá móc về phía anh ta và khiến anh ta đập mạnh vào tường và tấn công người bảo vệ phía sau một lần nữa.

Eleanor: “!! 《Tia nhiệt》!”

Myra: “《Phát Chí Mạng》!”

Tôi tiếp cận trong khi tránh trở ngại từ những người bảo vệ phía sau bằng cách chạy trên tường. Sau đó, tôi ném ngay một quả bóng sắt bằng kỹ năng 《Sao Băng》 vào người cung thủ đang lắp mũi tên tiếp theo của cô ấy, mũi tên xuyên qua và phá vỡ sọ cô ấy. Cuối cùng, tôi vung con dao găm của mình xuống trong khi rơi tự do về phía nữ pháp sư và bổ đầu cô ấy thành hai phần.

 Kellin: “Haah haah, giỡn hả trời…”

 Một lần nữa, tên sử dụng giáo đã hồi phục lao tới, lộn người và tấn công.

  Kellin: “…Còn mỗi tớ thôi hả!?”

 Tôi niệm 《Cuồng Phong 》 và ném cát vào mặt hắn - người đang hét lên trong khi thực hiện những đòn tấn công tương tự.

Kellin: “Guh!!”

 Cứ thế, tôi nhấc ngọn giáo bằng chuôi dao găm của mình, đá vào bụng anh ta, kéo anh ta xuống đất, rồi sử dụng bí kíp của mình, Kẹp hạt dẻ - một kỹ thuật mà tôi đã sử dụng với một cậu bé đã chạm vào mông tôi hồi tiểu học và khiến gặp khiến cậu ta phải giành giật từng hơi thở - ra đòn.

 Kellin: “――――uWAA?!”

Bên cạnh cái âm thanh “Pakyan” ngớ ngẩn là khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ và đang sùi bọt mép, đang chờ lượt hồi sinh của anh ta.

 《Tất cả cấp độ kỹ năng hiện có đã tăng》

 [Giá trị nhân phẩm đã giảm]

Rena: “…Kết thúc rồi phải không?”

Yuu: “…cô ta đúng là một ác ma .”

Tôi quay lại với Yuu-san, người vì lý do nào đó mà hai chân đã trở nên chân chim bồ câu, và đang vội vã lên đường tới 『Thành phố Belzenstock』.

 ( chân chim bồ câu : người có ngón chân hoặc bàn chân quặp vào nhau như chân chim bồ câu )

▼▼▼▼▼▼▼

Yuu: “Cô đang làm gì thế?”

Bởi vì Yuu, người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ cuộc chiến hỏi tôi nên tôi sẽ trả lời.

Rena:” Tôi đang đặt thuốc nổ mà mình tự chế trên hành lang.”

Yuu: “...Tại sao vậy? Lối ra ở ngay đó sao?”

Rena: “Bởi vì biển ở ngay trên chúng ta, nên nước muối sẽ tràn vào nếu chúng ta thổi tung chúng, đúng chứ? Sẽ rất mệt nếu chúng ta phải giải quyết riêng từng tên nên tôi đang cầu giờ cho mấy game thủ còn lại đi tới đây.”

Yuu: “Vậy được sao?”

Rena: “Thì kiểu gì thì họ cũng phải qua đây và nước biển vào đây cũng sẽ hóa thành pha lê, phải không? Nếu thế thì họ cũng sẽ sớm vào đây, đúng chứ?”

Yuu: “Đúng thật…”

Rena: “Tốt lắm, xong rồi!”

 Tôi đã hoàn thành công việc trong lúc trò chuyện với Yuu - kun nên hãy cho nổ nơi này nào, với diện tích mà bom tôi rải thì nó sẽ hoành tráng lắm đây.

Rena: “Bây giờ, chúng ta sẽ thổi tung nơi này. Vụ nổ sẽ bắt đầu sau ba phút.”

Yuu: “À, vâng.”

Cuối cùng, tôi rời khỏi lối đi ngầm với Yuu-san, người đang nhìn về phía trước.

Hmm, chắc tôi đã ở trong đó tầm một tuần đi? Không khí bên ngoài thật trong lành còn bầu trời xanh thì thoáng đãng. Chà, ở thế giới thực thì tôi thấy chúng hoài mà.

 Và do cảm động bởi cảnh đẹp, nước biển ở bên tay trái tôi bắn lên sau một tiếng nổ bắt nguồn từ cuối lối đi ngầm phía sau lưng mình, đi đôi với nó là một xoáy nước cũng vì thế mà hình thành.

【Giá trị nhân phẩm đã giảm】

Rena: “Có vẻ chúng ta đã thành công rồi nhỉ?”

Yuu: “... có lẽ vậy.”

Tiện thể, nếu chúng tôi đi xa hơn một chút về phía Tây thì 『Thành phố Belsenstock』sẽ sớm đón chờ chúng tôi thôi.

—------------------------------------------------------------------------

Đến đây là hết chương 29. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook