• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 13:00:08

Dịch bởi Nhóm East Of Eden

----------------------------------

Rena: “Từ giờ nhớ giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau nha, ok?”

Azabu: [... (*bassa*bassa*)]

 Xin giới thiệu, nhóc này sẽ tên là Azuba-san, một chiếc áo choàng ma tôi mới vừa thuần phục.

=======================

Tên: 『Azabu-san』

Chủng tộc: 『Áo choàng ma』 | Cấp độ: 『9』

Trạng thái: 『Đã sở hữu』

【Trang・Kỹ Năng】

『Trôi nổi Lv. 3』『Nhìn xuyên đêm Lv.3』『Chiếm hữu áo giáp Lv. 4』『Phong thuật Lv. 4』『Ma thuật hắc ám Lv. 2』『Cường hóa ma thuật Lv. 2』『Kháng nhiễu tinh thần Lv. -』

【Trang ・Danh hiệu】

『Tùy tùng của Rena』 – Quái vật đã thành công trở thành tùy tùng của Rena – 〚Tăng hiệu ứng buff nhận được từ chủ nhân《Nhỏ》〛

=====================

 Thứ mà Azabu đang ám là áo khoác từ trang bị ban đầu của tôi.

 Tôi yêu cầu nó những thứ như Kageyama-san, đó là bảo vệ tôi và quan sát từ hướng sau lưng cho tôi.

Rena: “Vì hầm ngục này càng trở nên sinh động nên mìnhmình sẽ học thêm vài kỹ năng hỗ trợ mới.”

 Tôi có dư rất nhiều điểm, nên chọn cái nào đây?

 Hmm, tầm nhìn ban đêm thì tôi có thể tự cải thiện và Yamada-san với các bạn đồng hành khác của tôi cũng có thể giúp đỡ, vậy sẽ tốt hơn nếu tôi có thể buff cho mọi người đi? Mấy cái này nhìn tốt nè.

《Bạn đã tiêu 3 SP, kỹ năng mới: Khích lệ》

《Bạn đã tiêu 3 SP, kỹ năng mới: Lãnh đạo》

《Bạn đã tiêu 3 SP, kỹ năng mới: Mệnh Lệnh》

《Kích Lệnh》và 《Lãnh Đạo》đều là những kỹ năng tôi có thể dùng để nâng cao chỉ số của đồng minh trong đội khi chiến đấu, trong khi 《Mệnh Lệnh》lại là kỹ năng có thể đưa ra hướng dẫn cho bạn đồng hành và cái quái thú được triệu hồi mà không cần nói to.

Đây là những lựa chọn và trao đổi dựa trên mức độ yêu cầu thuần thục thấp.

Đồng thời tôi cũng mua thêm các kỹ năng chống chọi khác mà sẽ rất khó để tôi có thể đạt được theo phương pháp thường.

《Bạn đã tiêu 5 SP, kỹ năng mới: Kháng vật lý》

《Bạn đã tiêu 5 SP, kỹ năng mới: Kháng phép》

《Bạn đã tiêu 5 SP, kỹ năng mới: Kháng thể chất bất thường》

《Bạn đã tiêu 5 SP, kỹ năng mới: Kháng nhiễu tinh thần》

Nhiêu đây chắc đủ rồi.

Tổng công đã tiêu 29 SP nhưng đây điều là những thứ cần thiết. Giờ thì hãy tiếp tục cuộc hành trình nào.

                ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

—---------- Ồ? Trong lúc săn vài con quái vật tôi đã nghe bước chân của ai đó, lí do chắc chắc chắn đây là người vì đa số quái vật khu vực này hoặc bay hoặc có chân nhưng chỉ lết chúng long vòng chứ không đi được như zombie, trái ngược lại tiếng bước chân rất to, không giống bất kỳ con quái nào trong này. Trên hết là, dấu chân để lại là của con người hoặc thư thứ gì đó tương tự… đây là một người chơi khác à?

 Chỉ bây giờ thôi, tôi sẽ xóa bỏ âm thanh và sự hiện diện của bản thân nhất có thể để phòng hờ…

Rena: “...”

 Nghe được rồi, giọng của họ hình như vang lên từ gốc bên kia của ngã quẹo này.

 Tôi sẽ giết họ ngay khi họ tỏ ra hành động giống với một game thủ.

                 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Hannes: “Đệt! Tao vẫn đéo quên nổi con khốn kia!”

Ryne: “Bình tĩnh đi Hannes, bây giờ nóng giận cũng đâu có ích gì đâu, đúng không?”

Hannes: “Nhưng, mày biết mà! Con nhỏ đó bị cái giống gì vậy!? Cô ta tự nhiên giết NPC hướng dẫn, làm cuộc tàn sát, và thậm chí còn lấy một đứa trẻ làm khiên, đó không gọi là biến thái chứ là gì!?!”

 Xin chào các bạn, tôi tên là Hannes —--- đương nhiên rồi, đây là tên trong game của tôi —----- tôi rất tức giận khi chứng kiến sự kiện diễn ra mấy tiếng trước.

 Người bắt đầu sự khó chịu của tôi tự nhiên xuất hiện giữa các game thủ, với trang phục như mấy tên tân thủ —---- thật ra cô ta y hệt một tên tân thủ —---- tiếp cận Npc Hướng Dẫn và cứ vậy giết chú ấy.

 Chú ấy là một Npc tốt dẫn dắt chúng tôi từ phiên bản beta. Cũng là người vang danh tốt tính khi thân thiện với mọi người, không phân biệt bất kỳ ai và là một người bạn có thể tâm sự. Trên hết là tôi rất bất ngờ khi gặp chú ấy.

Tiếc là thời gian chúng tôi gặp nhau quá ngắn… bởi vì, trong tích tắc, ả ta đã giết mọi game thủ xung quanh chú ấy, đồng thời biến nơi đó thành trung tâm của sự hỗn mang.

 Kể cả vậy vẫn có những người chơi phản ứng kịp thời cố gắng bắt giữ và đánh bại cô ấy thật nhanh, bao gồm cả tôi…

Vào lúc chúng tôi thành công bao vây cô ta nhờ vào kinh nghiệm từ phiên bản beta..

Sau khi tôi tin mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc êm đẹp thì không, nó liền phát triển theo một phương hướng điên loạn.

 Với kinh nghiệm của mình, tôi tin tưởng vào kỹ năng chơi game của tôi nhưng vào khoảnh khắc cô ta dễ dàng né cây rìu của tôi, còn tranh thủ trong quán thời gian đó ném một lưỡi dao găm xuyên đầu tôi rồi dễ dàng lụm lại nó. Từ lúc đó trở đi ngọn lửa căm phẫn trong tim tôi chưa bao giờ ngừng cháy —---!!!!!!

Cherry: “Tao cũng nghĩ con bé đó là người xấu…”

Hannes: “Đúng chứ? Thấy chưa Ryne! Cherry cũng nghĩ như tao, không phải mày là bạn thân thời thơ ấu của Cherry sao? Bộ mày không có gì để nói về kẻ đã giết đứa trẻ mày định cứu à?”

Ryne: “Hiển nhiên là tao tức chứ, nhưng bây giờ nói về cái này có tác dụng gì, hà? Cũng không phải nhờ cô ta vẫn chưa xuất hiện nên nên chúng ta vẫn có thể còn sống tiếp tục trò chơi à?”

Hannes: “Đúng vậy nhưng…”

Eleanor: “Vâng vâng, câu chuyện đến đây là hết. Khi nào về chúng ta có thể thảo luận tiếp, ok?”

Chính là vì người pháp sư, Eleanor, đã ngăn cuộc trò chuyện lại và thuyết phục mọi người. Quả thật là vô dụng khi nhắc lại vấn đề đó lúc này như đã nói… nhưng nghĩ kỹ lại, Eleanor vào lúc đó nhìn như một con quỷ hay là phù thủy núi—------- Tôi có nghĩ gì đâu, tôi nghĩ có gì điều tầm phào gì đâu nên mọi người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa….

Hannes: “Xin lỗi! Tao bị nóng đầu quá nên…làm ơn tha cho tao.” 

Ryne: “Không ổn mà, tao đáng lẽ phải thông hiểu cho mày”

Kellin: “Yeah, nói lại thì… đầu tao đã bị xoay ngược 90 độ rồi gãy! Đến giờ nhớ lại vẫn muốn vãi ra quần…”

Myra: “... Và tao nghĩ mình vừa gặp ông bà khi con bé đó ghim tim tao.”

 Hiển nhiên không chỉ tôi, mà lẫn cả đồng bạn dùng thương Kellin và cung thủ Myra cũng có trải nghiệm đắng cay, nên…

 Đặc biệt là Kellin… anh ta rất đáng thương… Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt nhìn chăm chăm về một phương xa không tên từ lúc đó….

 Hannes: “Mọi người… Đủ rồi! Hãy cùng nhau trở thành nhóm đầu tiên giải quyết khu vực này! Vì lần sau chúng ta sẽ thắng!”

Ryne: “Yeah, nếu tao mà có gặp lại con bé đó…”

Rena: “... Chào buổi tối các bạn tôi ơi, đừng bao giờ bất cẩn khi các vị đang ở một nơi như hầm mộ này.”

 Chà, khi tôi nghĩ tôi vừa chơi cần hay gì đó mới nghe một giọng nữ quen thuộc, tôi thấy một lưỡi dao móc vào cổ Eleanor, còn đầu Cherry thì vừa rớt ngược ra phía sau…

------------------------------------

Chương 7 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook