• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hầm Mộ Dưới Lòng Đất (4)

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 09:15:16

CHƯƠNG 8:(4)

Dịch bởi Nhóm East Of Eden

----------------------------------

Hannes: “M-MÀY ĐỒ KHỐNNNNNNNNNNNNNNN!!!”

 Tôi vung rìu mình loạn xạ, tôi cần giải phóng tất cả bao gồm từng cảm xúc khó chịu nhỏ nhặt nhất lên ả đàn bà trước mặt tôi —---- ả ta đảo cơ thể qua một bên —---- lùi xuống —---- rồi lấy đà —----- ả nhảy qua tôi —----- trong không trung uống chéo cơ thể chém tới tôi —---- một nhát từ con dao găm —----- rồi cô ta lại né đòn tôi với một cú lộn ngược.

 Con nhỏ đó chắc đang đùa tôi đi!? Sao ả ta có thể thực hiện nhiêu đó động tác trong cái hành chật hẹp này.

Hannes: “Con khốn này!!”

Ryne định bước vào nhưng —-----

 ------—- Kinh! —------!

-------—- Thanh trường kiếm của anh ta bị chặn lại bởi một con dao găm vừa được ném.

Ryne: “Hannes! Bình tĩnh! Phối hợp với tụi ta a!”

Hannes: “!! Hả, ờ, ừm, đúng rồi.”

Đệt! Bởi vì nhỏ điên kia bỗng nhiên triệt tiêu hai đồng bạn, làm máu trong tôi như sôi muốn nổ tung lên… dù vậy tôi biết tất cả sẽ mất hết nếu cả lũ không giữ được cái đầu lạnh lúc này.

…Nhưng, điều đó không đồng nghĩa cả nhóm phải phối hợp với nhau trong cái hành lang chật hẹp này vì chúng tôi yếu. Chúng tôi đều là những người chơi thủ phiên bản beta, những người đã có thể đạt tới level 15 cũng là level cao nhất lúc đó và nhận được một nửa cấp các kỹ năng. Trên hết là chúng tôi là những người chơi đứng đầu sever, chúng tôi có khả năng và danh dự…!!!

Hannes: “... Grrrr!”

Không hấp tấp, từ từ, chúng tôi tấn công phối hợp và đuổi ngược ả ta!

 Kellin không ngừng nhắm mũi tên vào chân ả ta và khiến ả phải tiến về trước tránh trong khi Ryne hướng tới đầu ả ta phân tán sự chú ý đồng thời chặn đứng cô ta với kiếm thuật của mình, Rồi khi tất cả chuyển động của ả ta ngưng… Không, chỉ cần chậm một chút thôi, tôi sẽ hạ đầu con khốn này với chiếc rìu của mình….!!!

Kellin: “Đệt -!”

Ryne: “Chết tịt!!”

Hannes: “Oraaa!!”

Rena: “....”

 Tại sao chứ! Chúng tôi không hề là xước lấy cô ta dù một vết! Bộ tất cả công súc đều là dã tràn ư?! Không thể nào ba người có thể tiêu tùng trong một hành lang chật hẹp đi?”

 Ả ta né lưỡi thương của Kellin như đang khiêu vũ với chúng, nói đúng hơn ả ta đang nhắm tới cổ của của bạn tôi môi lần kẻ điên đó đạp lên lưỡi thương và ném mình lên không trung rồi cô ta sẽ nhẹ nhàng né lưỡi kiếm của Ryne chỉ bằng cú xoay đầu nhẹ mà không nhìn anh ấy. Đừng nói chi cây rìu to của tôi…

Hannes: “Thứ chết tiệt!!”

Ryne: “Bíp mẹ m…”

 Tôi cùng Ryne bất giác thốt lên lời chửi rủa… nhưng đây cũng là điều bình thường khi các bạn thấy chúng tôi cay cú đến nỗi nào khi chẳng đánh trúng cô ta nổi một phát!

 Tuy vậy, chúng tôi sẽ không quyết đấu với ả ta ở đây, chậm mà chắc chúng tôi lùa ả tới…

Rena: “...-!!”

Từ phía sau Myra bắn một mũi tên.

 Tuy con nhóc này như một con cá chạch mà chúng tôi bắt mãi không được thì một mũi tên về hướng sau lưng, đúng ngay chỗ mù của ả ta thì thứ quỷ dữ này sẽ chết.

 Ở khoảng cách này là lãnh thổ của Myra, mũi tên cô ấy bắn sẽ đâu vào sau đầu nhỏ  điên này và làm ả ta chết tức thì, đáng đời nhỏ! Nhưng khi tôi đang nghĩ nửa vời về cái chết của ả ta thì…

 Rena: “........Hửm? À cảm ơn em nhiều.”

Hannes: “..... – – – hả?”

 Mũi tên ngừng lại trên lưng ả ta như đang bị chặn lại bởi thứ gì đó, sau đó nó được ném qua và xuyên thủng đầu Kellin thành kết quả cuối cùng… tôi lúc này chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt ngờ nghệch của Kellin khi anh ấy hồi sinh.

– – – Sao cô ta tránh nó được?

– – – Bộ cô ta có mắt trên lưng à?

 Dù tôi biết trên đời này nào có chuyện này được nhưng tôi đã rất sốc và hóa đá với đôi mắt mở to của mình để chắc chắn đây là kết quả có thật.

 Chúng tôi đơ người ra vài giây nhưng chỉ trong thời gian ngắn đó, cô gái điên kia đã tiếp cận được Myra.

Myra “Khôn…!”

Myra lên dây cung hướng tới đối thủ trước mặt, dù vậy tất cả mũi tên của cô ấy đều bị cắt đôi bởi lưỡi dao găm.

 Tôi, không khác gì Ryne vừa lấy lại lí trí sau khi nghe tiếng hét và quay lại nhưng đã quá muộn…

 Cổ họng Myra đã bị đâm xuyên từ trước và thanh HP cô ấy cạn kiệt……….

Ryne: “aaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAHH!!!!!!!!!!!”

Hannes: “Ryne! Chờ đã!”

 Chứng kiến cảnh tượng này, Ryne, người đã luôn quở trách về tính nóng giận vô ích của tôi giờ đã tuyệt vọng tự ý chạy tới.

Hannes: “Thằng ngu này!”

Với tất cả sức lực tôi cố gắng giữ vững đội hình nhưng….

Rena: “Fufu, thật tốt nha… cách chơi này cũng thật vui phải không?”

 Rồi ả ta cười vui vẻ xiêm cổ họng tôi rồi tôi mất tất cả HP.

Gần tới khi tôi sắp hồi sinh, tôi thấy thật xấu hổ khi phải thú thật rằng, tôi đã bị nụ cười cô ta hớp hồn…

 Cái chết tôi kết thúc với nụ cười của cô ấy, tầm nhìn của tôi tạm thời tối đi, và đến khi tôi mở mắt ra, tôi đã có mặt trong đền và có thể thấy được bạn đồng hành mình đang ngồi ủ rũ với bầu không khí u buồn như thể đám tang ai vừa mới diễn ra … Phi, phi, phi, tôi đời nào thấy ả ta quyến rũ chứ! Có chết tôi cũng không thú nhận nó!

 Nhất định, lần sau tôi sẽ không chết! Và ở cuộc chạm trán tiếp theo chúng tôi sẽ là người thắng!

 Vì thế tôi yêu cầu các thành viên nhóm chán nản làm một cuộc họp tự xét chính bản thân mình và cùng nhau lập một lời thề mới….

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

==================================

《Level bạn đã thăng cấp》

《Bạn đã nhận được điểm kỹ năng》

【Giá trị nhân phẩm đã giảm】

《Kỹ năng mới: 『Nhìn Xuyên Đêm』》

《Kỹ năng mới: 『Tàng hình』》

《Kỹ năng mới: 『Vô Thanh Ảnh』》

《Kỹ năng mới: 『Phát hiện sự hiện diện』》

《Kỹ năng mới: 『Cảm nhận nguy hiểm』》

《Kỹ năng mới: 『Nghe』》

《Tất cả levellevel kỹ năng sẵn có đều đã thăng cấp》

==================================

 Giờ thì cuộc chiến đấu của tôi đã kết thúc và cấp độ cũng đã tăng, nhờ việc này tôi đã có thêm nhiều kỹ năng mới bao gồm cả nhìn trong đêm, cuộc chiến này quá hời mà.

Rena: “Fufu… vốn dĩ mình không chắc có thể chiến đấu trong không gian hẹp hay không nhưng trận đánh thành công nha, vậy là tốt rồi.”

Mà phải gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Azabu-san, nhờ nhóc này nhanh tay chặn mũi tên hết.

Nên tôi sẽ cho nó một vòng tròn hoa (Hanamaru).

Azabu: [...! (*bassa* bassa*!)]

Rena: “Ufufu, nhóc thích nó à? Vậy thì tốt nha.”

 Thật ra nếu không có Azuba-san vào phút cuối tôi đã không né được mũi tên rồi, nhưng tính ra đến cuối tôi vẫn có thể xử lý mà không có sự giúp đỡ từ mấy con quái của tôi, vậy đạt được kết quả này cũng giỏi rồi.”

Yamada: [– – –!]

Kageyama: [Uuuu!]

Azabu: [...! (*Bassa bassa*!)]

 Fufu, theo cách nào đó thì mấy con quái này đáng yêu ghê. Hãy cố gắng giữ tiến độ này nào.

Bình luận (0)Facebook