• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Kế Hoạch Bí Mật

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 04:00:09

Chap 12

Bởi nhóm dịch East Of Eden

----------------------------------------------

Sau khi từ trường trở về nhà và giải quyết một số công việc, tôi giờ đã có thể yên ổn chơi game. Đã qua mấy ngày từ lần cuối tôi chơi KSO, thật mong được tận hưởng nó sau mấy ngày ngột ngạt vừa qua mà.

Rena:"Buổi sáng vui vẻ nha, tôi ra ngoài đi dạo chút đây."

Chủ Tiệm Rèn: [V- vâng ạ…]

 Haiz, mới nãy tôi vừa thân thiện chào chủ quán trọ, vậy mà cô ấy chỉ nhìn tôi liền sợ hãi, mà thôi, ít nhất cô ấy có phản ứng còn hơn không…

 Mà để tôi giải thích cho các bạn đọc giả một tí, tôi đã bị cô ấy từ chối vào hôm đầu tiên tôi xin trú ngụ ở đây… cái gì cũng có giá của nó nên tôi đành chặt hai ngón tay cô ta để đền bù cho việc bị từ chối, nhưng giờ cô ấy đã bị ám ảnh tâm lý bởi tôi rồi…

Chậc, thế là tôi lại có thêm việc.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sau khi bước ra khỏi lò rèn, tôi kích hoạt ngay kỹ năng《Tàn hình》 của mình hết công xuất, tôi giờ đã là người nổi tiếng trên danh sách truy nã rồi nên cần phải cẩn thận nha.

 Ngoài ra tôi cần dạo quanh thị trấn một chút, phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra và cần chạy trốn, trên hết là phải biết để『Chơi』cho vui nha.

Được tham qua nơi này lần thứ hai tôi mới nhận ra nơi này trông giống các thị trấn Đông Âu trong thời kỳ đổi mới. Có lẽ sẽ dễ hơn cho các bạn đọc giả tưởng tượng nếu tôi nói nó giống Warsaw hay Bucharest nhỉ? Thoạt nhìn, trang viên lãnh chúa nơi đây mang đậm phong cách Nga ngố, không biết để làm gì ta?

 Vừa đi dạo vừa chiêm ngưỡng quan cảnh kỳ lạ của thị trấn, tôi kích hoạt tất cả kỹ năng và yêu cầu mấy đứa nhóc của mình cảnh giác.

 Theo như những gì tôi thấy, nơi này đã mất đi sự náo nhiệt của ngày đầu tiên, còn cư dân thì um ám, lính gác càng tệ hơn…bình thường chỉ cần hai người đi tuần thôi nhưng hôm nay đã lên tới bốn tên lính với số tần số tuần tra gay gắt… xin lỗi vì bắt mọi người tăng ca nha nhưng nhiêu đây vẫn vô dụng thôi.

 Tôi quẹo vào một con hẻm để tránh tầm mắt mọi người, cái hẻm này là nơi ngày đầu tiên tôi bỏ qua nhưng nhớ thêm đường và ghi chú lại chúng cũng tốt.

Tiến đến phía sau hẻm thì cảm giác chói mắt phía trước biến mắt, còn bầu không khí thì trở nên phóng khoáng hơn nhiều, thật thú vị mà!

Tiếc thay khi tôi đi tiếp và định tham quan thêm thì – – –

Người thứ nhất: “Oi oi, tiểu thư bị lạc à?”

Người thứ hai: “Sao, có muốn mấy chú chỉ đường không?”

Người thứ ba: “Mấy chú là người tốt nha~”

– – – tôi lại bắt gặp một nhóm ba người với ba vóc dáng khác nhau: béo, to con và lùn. Aiss chết tiệt, cái cảnh giác lúc ra sau hẻm làm tôi phấn khích và khiến tôi lơ là kỹ năng 《Tàm hình》và 《Phát Hiện Sự Hiện Diện》rồi.

Tên béo: “Sao không trả lời vậy?”

Tên to con: “Tiểu thư sợ à?”

Tên lùn: “Cô bé sợ mấy chú à? – – –”

Chà, đúng lúc ghê, tôi đành phải thay đổi lịch trình hôm nay vậy.

Vừa nghĩ, tôi chặt đầu tên béo và cắt cụt chân hai tên còn lại để họ không trốn thoát khỏi tôi.

Tên to con và tên lùn: “Hả?”x2

 Rồi tôi đạp lên đầu tên lùn, kéo càm tên béo lên và đập nó vào tường.

Tên béo: “AAaaaa!”

 Sau khi nhận ra tình hình, tên béo liền gào thét trong đau đớn trong khi đầu tên lùn bị giữ lại bởi chân tôi, có đều là tên lùn cố gắng giữ im lặng hơn nhiều.

Rena: “Ngươi ồn ào quá.”

 Để giải quyết, tôi tháo khớp càm tên to con tạo ra một tiếng *Gakya rồi gắn nó lại với âm thanh *Gakon.

Tên to con: “~~~~~~~~~~~!!”

 Vì mọi người đã ngoan ngoãn im lặng nên tôi bắt đầu cuộc thẩm vấn đây.

Rena: “Xin chào, ta có chút chuyện cần hỏi.”

Tên to con: “Vâng, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm mọi thứ nên làm ơn! Đừng hại tôi!”

Rena: “Tốt, vậy cho ta biết gần đây đã có chuyện gì xảy ra?”

Tên to con: “.....M-Mấy ngày trước, có vẻ như vừa xảy ra một sự kiện gì đó mà khiến lượng người mất việc tăng đột ngột, còn tình hình an ninh mọi nơi thì tuột dốc không phanh!” 

Rena: “À”

Xem ra do ảnh hưởng từ đợt đi chơi lần trước đã làm thị trấn tràn ngập người thất nghiệp, và không chỉ trật tự công cộng, mà trật tự thế giới ngầm cũng xấu đi.

Rena: “Còn gì nữa không?”

Tên to con: “...Tổ chức mới nổi, Gia tộc Yagan, bắt đầu bành trướng thế lực bằng các lôi kéo người ngoài và bắt đầu gây hấn với Gia tộc Nguyệt Quang, thân là người cầm quyền nơi này, Nguyệt Quang tộc trả đũa lại bên Yagan và khiến mâu thuẫn ngày càng tăng. ”

Xem ra xã hội ngầm ở trong game cũng có vấn đề riêng, kệ, dù sao thứ này có dính dáng tới tôi đâu.

Rena: “Được rồi, yêu cầu cuối đây. Hãy đưa ta đến chỗ Nguyệt Quang tộc.”

Tên to con: ”...!! Khoan đã!! Tôi không thể làm vậy, tôi sẽ bị giết nếu dám dẫn người như cô vào!”

Rena: “..vậy ư? Thật đáng tiếc mà.”

Chỉ có yêu cầu cỏn con như dẫn đường còn không làm được, tên này phế thật mà, thế nên tôi đành bẻ càm, ép hắn mở miệng và đổ dầu vào.

Tên to con: “~~!!AAaa!?”

 Sau khi gã nuốt ngọn đuốc, tôi đốt tên to con và tạo ra tuyệt tác đuốc người! Nhờ tôi giá trị nghệ thuật của tác phẩm này tăng cao, nhất là khi lửa thoát ra từ hốc mắt hắn ta kìa. Thật đúng như mong đợi từ To con- san mà..

Rena: “Chà, chú lùn à, ngươi muốn chết sớm hay trễ?”

Vừa nói. tôi bỏ chân đang đạp lên đầu hắn ra.

Tên lùn: “T-TôI hIỂU!! TÔi sẽ đƯa cÔ Đến đÓ nêN xIn hÃY Rủ lÒng thƯơng~~””

Gớm, nước mắt nước mũi hắn dính giày tôi rồi, dơ quá, thế là tôi đành phải chà giày lên đất để lau chúng đi.

Như đã hứa, tôi không giết hắn ngay mà treo gáy cổ áo hắn vào một cái sào, rồi mang hắn đi.

Rena: “Đi hướng nào?”

Tên lùn: “LốI KIa!”

 Tên này bao lâu mới chịu nín khóc? Sao hắn chỉ đường nổi khi khóc đây? Mà dù tôi không giết hắn ngay bây giờ được thì tôi vẫn có thể cắt mũi hắn đúng chứ?

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Cấp dưới: “Đại Ca! Gia tộc Yagan lại manh động nữa! Và lần này là với thuốc ma thuật!”

Đại Ca: “Nữa ư!? Bọn hắn phải quậy bao lần nữa mới đủ hả!?”

 Đệt! Trong lúc tôi trong lúc nhậu ở quán bar - vỏ bọc cho nơi ẩn náu của chúng tôi, thì lại xui xẻo nhận được báo cáo từ cấp dưới.

 Vài ngày trước, sau khi tôi được thăng chức thành lãnh đạo khu vực này thì một sự cố lớn xảy ra trước công chúng, khiến cư dân thế giới ngầm tăng vọt…

Giá mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thì tốt, vì lũ khốn Tộc Yagan đã lợi dụng người ngoài, tăng thêm quyền lực cho bọn chúng và khiêu chiến chúng tôi! Khiến tôi bị tuyệt thông dù tôi đã cố gắng giữ thế trung lập!

Đại Ca: “Thiệt hại ra sao?”

Cấp dưới: “Một số người đã bị tàn tật và hơn chục người trong nhóm bị thương nặng…”

 Tính ra, để phó thuốc ma thuật thì ít thương vong hơn?… nói cách khác, vấn đề cấp bách lúc này là – – –

Cấp dưới: “Trên hết là sẽ có nguy cơ lãnh chúa lợi dụng điều này để điều tra chúng ta.”

Đại ca: “...Biết ngay.”

 Chết tiệt, hết người này đến người khác... vì thuốc ma thuật đã bị Hiệp ước Liên Lục Địa cấm, nguyên nhân sức hủy diệt của nó đủ cho cả một đại quốc bay màu, thế nên dĩ nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu họ dùng thứ đó.

Đại ca: “Lần này bọn chúng đừng hòng thoát, vì anh mày sẽ xin cấp trên cho phép nghiền nát lũ Yagan đó – – –”

Rena: “– – – – Chào buổi tối nha mọi người–? Mọi người có thể cho tôi xin ít phút không?”

Đại ca: “ – – – – Ai thế?”

*Bang!*

Đuma, ai vậy? Đứa nào dám chơi gái vào giờ cao điểm thế này? Nơi này còn chẳng phải nhà nghỉ nữa chứ! Trong lúc tôi quay lại định phàn nàn thì…

Cấp dưới: “!!Đại ca à! Loran đã…!!”

 Đứng trước cửa là một người phụ nữ tuyệt đẹp, tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh bao lấy tôi ngay khi nhận ra người đang bị cô ta sách cổ, Loran, anh ta  đã bị mất hết tứ chi, mũi bị khâu lại và con ngươi bị đâm xuyên.

 Tôi cũng nhận ra sự mất tích của Dan và Nosley - những đồng bạn khác của tôi, và  khả năng sống sót của họ… là thiểu.

Đại Ca: “Vậy ra cô là gia đinh Tộc Yagan?”

Rena: “?Hình như ngươi hiểu lầm rồi?”

Sao? Tôi chắc chắn rằng Nguyệt Quang tộc luôn âm mưu giết chúng tôi, nếu cô ấy không phải là chúng thì sao?

Đại Ca: “Vậy cô là tay sai của lãnh chúa? Hoặc gián điệp của gia tộc khác?”

Rena: “Cả hai đều trật luôn…”

Đại Ca: “Vậy cô thuộc gia tộc nào và đến đây làm gì?” 

 Đệt! Bình tĩnh lại tôi ới. Mặc cho mày thấy khó chịu do đàn em bị giết, nhưng mày phải giữ cái đầu lạnh, một người phụ nữ có thể xử lý ba gã đàn ông không phải dạng vừa, mày phải quan sát hành động của cô ta. Từ khoảng trống, tôi có thể nhìn thấy tất những ai có mặt ở đây, tôi dùng mắt ra hiệu đã thống nhất từ trước với các thuộc hạ mình, đổi lại là cái gật đầu của họ.

Rena: “Có lẽ ngươi không biết nhưng ta có chung mục đích với chủ nơi này, ta cũng có chuyện cần giải quyết với Gia tộc Nguyệt Quang đấy.”

Đại Ca: “Nếu là vậy thì may cho cô, tôi là người đứng đầu nơi này.”

Rena: “Thật ư? Ta lại không nghĩ ngươi ra dáng một vị lãnh đạo…”

 Người cầm đầu nơi này thật là tôi, vì tôi không nói dối, nên sẽ ổn nếu tôi lợi dụng vị trí này moi thêm thông tin từ ả ta. 

 Đại Ca: “Đó là sự thật, nên hãy theo tôi nếu cô có ý định muốn bàn bạc thêm.”

Rena: “...Hmm, vậy cũng được.”

 Thật là một ả đàn bà thật thà, khi ả dám bước vào mà không hiểu vị trí mình mà – – – Thứ ngu nguội, đây là dấu chấm hết cho mày ngay khi tiến vào trung tâm quán bar. Sau khi tra tấn và thu thập thông tin thì tôi sẽ bán ả ta làm gái điếm.

 Nghĩ vậy tôi quay lưng với ả và chờ đến khi người phụ nữ đến một khoảng cách nhất định, tôi ra loại tín hiệu mà mỗi cấp dưới mình biết.

Cấp dưới A: “Chết đi!”

Cấp dưới B: “Chịu chết mau con đ*.”

Cấp dưới C: “Quả báo của mày đây!”

Nhận lệnh, đàn em đã chuẩn bị sẵn của tôi nhào tới đánh hội đồng người phụ nữ đó.

Đại ca: “Nếu cô xui xẻo thì dù thông minh thế nào cũng vậy, đừng bao giờ tin tưởng đi theo người lạ …”

 … Vừa nói, tôi vừa xoay người lại và đón tiếp tôi là ba cái đầu và tay của năm người bay qua. Nói rõ hơn thì đã có ba người đàn ông bị cắt cổ còn hai người kia bị ném ra khỏi quán bar.

Đại ca: “...cái đuma, bố mày mới xui!”

Bình luận (0)Facebook