• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Hành Lang Ngầm phía Bắc

Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 23:00:17

Chương 25: Hành Lang Ngầm phía Bắc

Trans: Cá

Beta: Miu, Fujoshi

----------------------------------

Giờ thì, cũng đã bốn ngày trôi qua kể từ khi kết thúc cuộc đảo chính và đã đến lúc tôi tiếp tục cuộc chinh phạt của mình.

Nếu tôi suy nghĩ về điều đó, tôi đã bỏ qua cốt truyện chính của trò chơi, vì vậy, hãy thử lại nó một cách nghiêm túc hơn.

Mục tiêu là『Thành Phố Belsenstock』ở phía bên kia vịnh mà lối đi ngầm nằm trong phòng Boss dưới lòng đất kết nối.

Rena: “...Làm thế nào mà họ tạo ra được cả một lối đi ngầm dưới vịnh với trình độ văn minh như thế này ?”

Tôi không thể không hỏi đến tính hiện thực của trò chơi vì tất cả các yếu tố khác đều rất giống với thực tế.

Nếu tôi tìm được phần cài đặt hoặc thứ gì đó tương tự thì có lẽ tôi sẽ biết được câu trả lời.

▼▼▼▼▼▼▼

Đã ba ngày trôi qua từ khi tôi đặt chân vào lối đi ngầm ở phòng Boss để đến『Thành phố Belsenstock』và tôi đã dành năm giờ chơi trong hầm hôm nay. 

Rena: “Hừm…”

Đúng như dự đoán, có lẽ là do độ ẩm từ đại dương bên trên mà tác dụng của những quả bóng nổ của tôi bị yếu đi.

Rena: “Chà, tôi vẫn có một kế hoạch khác để bù đắp cho điều này, nhưng…”

Khu vực này tối và rất khó để đi lại vì nước đang rò rỉ từ đâu đó… Tôi thực sự vui vì mình có kỹ năng 『Đi Bộ』 nên tôi không thể vấp ngã nếu tôi mất thăng bằng trong khi di chuyển trong một trận chiến.

Liệu ở đây sẽ có những con dơi hoang dã, to lớn đột nhiên xuất hiện từ phía trước và biến mất vào hư vô chăng?

Tôi vẫn tiến lên trong khi chém rất nhiều quái vật như rắn biển, một con rắn có thể bắn ra thủy thuật, nhưng tôi không cảm thấy mình tiến bộ chút nào.

Rena: “… lại một cầu thang khác dẫn xuống dưới à?”

Tôi đã đi xuống từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy cầu thang đi lên. Thật nhàm chán khi khung cảnh xung quanh vẫn y chang như cũ, còn không khí thì dần đặc hơn.

Rena: “…Oya?”

 Ngay khi tôi xém bỏ cuộc ở đoạn cầu thang thứ năm do quá chán nản, thì không khí vừa thay đổi thì phải?

 Tiếp tới là một khung cảnh rất đẹp với trần nhà cao vút với san hô và pha lê xanh mọc xung quanh. Ngoài ra, tôi còn thấy một ánh sáng nhạt phát ra từ phía trên nữa.

Rena: “Không khí trong lành quá.”

Lạ thay, dù đây chỉ là một trò chơi thì bầu không khí nơi cũng quá thật đi…  dù thế nào thì tôi cũng đang rất phấn chấn vì cuối cùng, đã có một số thay đổi mới.

==================================

【 BOSS Enemy 】 

Chủng tộc: 『Thần Biển』 | Cấp độ: 『35』

Tình trạng: 『Bình Thường』 

==================================

 Nó có một cơ thể trông giống với một con cá. Đó là một con quái vật có vảy màu xanh lục tương tự như Sahuagin, và con quái vật nói trên hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi với cây đinh ba của nó nằm chặt trong tay nó.

(TL Lưu ý: Sahuagin , một con quái vật từ Dungeons & Dragons.)

Rena: “…chà, mình hy vọng gì chứ? Vô phòng Boss thì phải gặp Boss thôi.” 

Đáng ra, tôi nên đoán trước việc này khi khung cảnh nãy giờ qua đột nhiên thay đổi chứ. Mặc dù tôi tôi có chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn không chấp nhận để cái cảm giác phấn kích vụt đi.

Trong khi thầm than vãn, tôi đã chủ động tấn công trước bằng một cây kim dài 20cm.

Thần biển:『Jyaa!』

Mặc dù gần như tất cả các mũi kim đều bị cây đinh ba trên tay nó đẩy lùi, nhưng hai trong số chúng đã thành công đâm vào vai nó, được rồi…

Chà, có vẻ như nó không cảm thấy đau.

Rena: “Huh!”

Thần biển:『Jiji!!』

Khi tôi đến gần và vung con dao găm của mình xuống bằng một tay, con dao găm của tôi đã bị đẩy lùi bởi vòng đai của cây đinh ba, nhưng sau đó, tôi đã đập vào hàm nó bằng chuôi dao găm của mình.

Thần biển:『GAA!!』

Sau đó, tôi hất văng con quái vật đi, tôi vung khuỷu tay xuống bụng nó, thúc đầu gối mình đá vào eo nó và thổi bay nó bằng một cú đá tròn khi nó cố gắng đứng dậy. Rồi tiếp tục chuỗi hành động ấy bằng việc ném một cây kim độc.

Thần biển:『Giiiiii!!』

Đứng dậy trong bộ dạng giận dữ, nó liền lao tới trong khi nghiên cây đinh ba về phía tôi. Tôi cũng bắt chước theo và tiếp cận con quái nhân lúc nó chuẩn bị chặn đòn tấn công của nó bằng con dao găm của mình.

Tuy nhiên, con quái vật đã thay đổi hành động và cố gắng rút lại cây đinh ba của nó. Sau khi con dao găm va chạm với đầu cây đinh ba, tôi nhân thời cơ kéo con dao dăm và cây đinh ba của nó.

Thần biển:『Jii?!』

Tôi nhắm đầu ngón chân vào dây thần kinh của nó, khiến nó mất thăng bằng. Tôi liền giữ cổ tay nó bằng tay trái và đá vào hạ bộ nó, đồng thời đấm vào mặt nó bằng nắm tay phải mình vài lần.

Thần biển:『––––?!?!!』

….Hình con này là con đực. Một lần nữa, tôi đá nó và cố gắng chém nó bằng con dao găm của mình, nhưng con quái vật đã soát soát tránh được nó và phản công bằng thủy thuật, 《Water Blade》.Cùng một lúc, tôi vừa kéo khoảng cách vừa ném vài mảnh thủy như đòn phản công.

Thần biển:『Jijiii?!』

Đúng như dự đoán, ở nơi mà ánh sáng nhạt mờ hơi xanh được phản chiếu bởi các tinh thể, một mảnh thủy tinh nhỏ không thể dễ dàng bị nhìn thấy như vậy. Vì vậy, tôi đã thành công trong việc chọc thủng một bên mắt của nó.

Tôi lao tới trong khi ném mũi kim độc lần nữa và bằng cách uốn cong đầu gối tương tự như tư thế lắc lư, tôi tránh cây đinh ba được ném tới của nó.

Tôi trượt qua cây đinh đang bay mắt mình, và xuyên qua nội tạng của con quái vật trong khi cắt chân nó.

Thần Biển:『JYAA?!』

 Sự ẩm ướt của nơi này rất hữu ích vì sàn rất trơn để trượt lên, song giữa chừng, tôi vẫn tự nhủ bản thân phải cẩn thận và lật người để đâm vào gáy nó. Nhưng bằng cách nhào về phía trước, nó lại né được đòn của tôi.

Thần biển:『Gugu…』

 Do nó hiện đang cảnh giác mà lườm lấy tôi, tôi ném quả bom khói thông thường để lấy đi tầm nhìn của nó. Làm xong, tôi nhảy qua bầu trời với kỹ năng 《Sky Kick》và nhắm điểm mù của nó trên đầu khi tấn công từ bên trên.

Thần biển:『Jii?!』

 Ngay lúc con quái vật chú ý tới thì đã quá muộn vì con dao găm của tôi đã xuyên qua trán nó. Để đảm bảo, tôi dồn thêm lực vào dao và ghim nó xuống đất.

Thần biển:『Ji…iii………』

….Có vẻ như nó vẫn còn thở được một chút không khí, nên tôi đã đánh bại nó bằng cách ấn mạnh con dao găm và xoắn đầu nó.

—------------------------------------------------

《Level của bạn đã thăng cấp》

《Bạn đã kiếm được điểm SP》

《Tất cả cấp độ kỹ năng có sẵn đều đã tăng lên》

《Bạn đã nhận được 5 SP từ phần thưởng khi đánh bại Boss của Cung Điện Gương Biển.》

—------------------------------------------------

Xem ra, không cần chất độc thì tôi vẫn có đủ sức hạ nó…

 Tiếc thay, thời gian là con hạn, nên tôi cũng không thể nhìn thấy kết quả của chất độc mới làm. Bên cạnh đó, có vẻ như tôi không phải là người đầu tiên chinh phục khu vực này.Kệ đi, dù sao thì tôi vẫn có thể gặp họ trên đường đúng không?

Rena: “Vậy bây giờ thì mình nghỉ ngơi, rồi lúc sau hãy đi tiếp.”

Thế là sau khi đánh bại con trùm, tôi vô vùng an toàn rồi đăng xuất.

—------------------------------------------------------------------------

Đến đây là hết chương 25. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook