• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tiến Hành

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 00:15:26

Chương 16: Tiến Hành

Dịch: Fujoshi

Beta: Miu

--------------------------------------------

 Tính đến giờ thì đã hai ngày trôi qua từ hôm tôi gặp gia chủ Nguyệt Quang tộc, còn hôm nay chính là ngày tôi tiến hành kế hoạch.

 Vì tôi đã hoàn thành nốt chuẩn bị cho ngày từ hôm qua, nên chúng ta cũng nên hãy kiểm tra lại lần cuối bảng trạng thái của tôi nhỉ?

 ===============================

Tên; [Rena] | Giới tính: [Nữ giới]

Chủng tộc; [Nhân Loại] |  Level: [33]

Trạng thái: [Chiếm hữu《Kageyama-san》]

Giá Trị Nhân Phẩm: [-147《Ác Độc》]

Chức nghiệp: [Sát Thủ]  | Chức Nghiệp Thứ Hai: [Thuần Hóa Sư]

Điểm SP: 32

【Trang  • Kỹ Năng】’

『Đao Thuật Lv.MAX』『Đao Thuật • Bậc Thầy Lv.2』『Ném Lv.MAX』『Đi Bộ Lv.37』『Ném Tạ Lv.4』『Phóng Lv.27』『Nhào Lộn Lv.17』『Y Học Lv.29』『Tấn Công Chớp Nhoáng Lv.39』『Thuần Hóa Lv.24』『Ngụy Trang Lv.39』 『 Điều Tra Lv.26』『Hữu Hảo Lv.21』『Trộm Cắp Lv.MAX』『Trộm Cắp • Bậc Thầy MAX』『Nhảy Lv.MAX』『Đá Thẳng Lv.2』『Né tránh Lv.MAX』『Sukuchi Lv.5』『Võ Thuật Lv.MAX』『Võ thuật • Bậc Thầy Lv.5』『Ám Sát Lv.36』『Đòn Chí Mạng Lv.38』『Nhử Lv.24』『Tẩu Thoát Lv. MAX』『Siêu tốc Lv.3』『Biến Đổi Giọng Nói Lv. 19』『Ngụy Trang Lv. 16』『Khích Lệ Lv. MAX』『Cờ Danh Dự Lv.3』『Lãnh Đạo Lv. 14』『Toàn Lệnh Lv.2』『Xác Định Phương Hướng Lv. MAX』『Mệnh Lệnh Lv. MAX』『Chỉ Huy Lv.3』『Kháng Vật Lý Lv. 18』『Kháng Phép Lv. 18』『Kháng Thể Chất Bất Thường Lv. 21』『Kháng Nhiễu Tinh Thần Lv. 21』『Nhìn Xuyên Đêm Lv. 17』『Tàng Hình Lv. 23』『Vô Thanh Ảnh Lv. 24』『Phát Hiện Sự Hiện Diện Lv. 28』『『Phát Giác Nguy Hiểm Lv. 29』『Nghe Lv. MAX』『Điềm Báo Lv.14』『Đỡ Lv.15』『Tháo Dỡ Lv.MAX』『Giải Phẫu Lv.18』

【Trang  • Danh Hiệu】

『Kẻ Giết Người Khổng Lồ』- Thành công giết kẻ thù cao hơn bạn 20 cấp độ trở lên - 『Tăng sát thương lên kẻ có Lv cao hơn《Thấp》』-『Giảm sát thương nhận được《Thấp》 』

『Kẻ Sát Nhân Đầu Tiên』- Thành công giết người đầu tiên tại thế giới này-『Tăng sát thương lên con người 《Nhỏ》』

『Kẻ Liều Lĩnh』- Giết một người mà không hề do dự- 『Tăng kháng sợ hãi 《Thấp》』-『Tăng kháng mê hoặc《Thấp》』-『Tăng kháng nhiễu《Thấp》』

『Sát Nhân』- Thành công giết một lượng lớn người trong một thời gian ngắn- 『Tăng cường tốc độ dựa trên số lượng kẻ thù 《Tối đa 150%》《Hạn chế chỉ áp dụng với con người》』

『Qủy Dữ』- Kẻ dị giáo của loài người - Giá trị nhân phẩm dễ giảm khó tăng-

『Tên Trộm』- Thành công cướp bóc hơn một số lần nhất định từ một số người nhất định-『Tăng tỉ lệ thành công của mọi kĩ năng cướp đoạt《Nhỏ》』

『Tội Phạm』-  Kẻ vi phạm luật trong thành phố- 『Không thể vào bất cứ thành phố nào bằng cách thông thường』

『Kẻ Thù Của Chúa』-Kẻ đã khiêu chiến hoặc làm gì đó với phe Giáo Hội- 『Tăng sát thương lên kẻ thù có giá trị nhân phẩm《Thiện》-《Nhỏ》』-『Tăng sát thương phải chịu từ kẻ thù có giá trị nhân phẩm《Thiện》-《Nhỏ》』

『Truy Nã ・Thị Trấn Đầu Tiên』-Kẻ bị truy nã tại thành phố khởi đầu- 〚Tiền thưởng hiện tại: 25.000.000 G〛

『Truy Nã ・Đền Thờ』-Kẻ bị truy nã bởi điện thờ - 〚Tiền thưởng hiện tại: 15.000.000 G〛

『Kẻ Máu Lạnh』- Người không có lòng nhân từ -『Tăng điểm chí mạng 《Nhỏ》』 

『Kẻ Diệt Chủng』- Người đã giết ít nhất 500 người - 『Tăng sát thương với chủng tộc Nhân Loại 《Trung》』- 『Tăng sát thương nhận được từ chủng tộc Nhân Loại 《Trung》』

【Trang  • Trang Bị】

 Vũ khí: 『Hỏa Diễm Chủy Thủ』 《Chiếm hữu bởi・Yamada-san》 

Thân trên: 『Áo Choàng Ma Pháp』

Giáp: 『Giáp Thép Nhẹ』 《Chiếm hữu bởi・Inoue-san》 

Mu bàn tay: 『Găng Tay Kỹ Sư』 

Thân dưới: 『Quần Bó Hắc Dạ』 

Giày: 『Giày Cao Cổ』 

【Trang ⋅ Phụ Kiện】

・ 『Áo Choàng Hắc Dạ』 《Chiếm hữu bởi・Azabu-san》 

・ 『Chuỗi Hạt Của Thánh』 《Chiếm hữu bởi・Santa-san》 

・ 『Nhẫn Quyền Năng』 

・ 『Đai Xói Bạc』 

・ 『Vòng Tay Kháng Phép』 

=====================================

Tôi đã cải tiến tất cả kỹ năng có sẵn, mỗi cái đều mất năm điểm SP của tôi và tôi còn cải thiện trang bị nhờ chiến lợi phẩm từ Gia tộc Yagan và quà từ Nguyệt Quang. Tất cả lọ thuốc của tôi đều chuẩn bị xong nên vậy là tất cả rồi nhỉ?

Rena: “Chúng ta đi nhé?”

Yamada: [- - - - !]

Kageyama: [Uuu!]

Azabu: [...! (*Bassa bassa*!)]

Santa:[Gaa!]

Inoue: [Iiiii!]

Xem ra mấy đứa nhóc đang rất hăng hái nhỉ?

Nếu vậy thì đến lúc khởi hành rồi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lãnh chúa: “Haiz…”

Từ nửa tháng trở lại đây đã xảy ra một sự cố mà khiến tôi không thể làm gì trừ thở dài.

 Sau một ngày, khi một lượng lớn di dân đổ tới thành phố như lời tiên tri… tôi nào biết ngày đó cũng là ngày thảm họa ập tới.

Tùy tùng: “...thưa lãnh chúa, sao ngài không vào nghỉ ngơi một chút đi?”

Lãnh chúa: “Không, hiện tại ta không thể nghỉ ngi.”

 Tệ quá, tôi thậm chí còn kéo hầu cận mình lo theo. Thân là người lãnh đạo, đáng lí ra tôi phải cư xử nghiêm trang hơn và giữ bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra chứ, thế vậy mà…

Lãnh chúa: “Sau tất cả thì anh vẫn chưa tìm được thủ phạm sao, chỉ huy?”

Chỉ huy hiệp sĩ: “Rất tiếc là vậy, chúng tôi đã rà soát kẻ đầu sỏ với tất cả những gì chúng tôi có, song đoàn hiệp sĩ chỉ biết giới tính hung thủ là nữ và cô ta có tóc đen…”

Lãnh Chúa: “Ta còn biết rằng cô ta thậm chí giết cả linh mục cùng - Chronos-dono cơ, giờ thì cả giáo hối cũng đang gây áp lực hấn ta về việc này…”

 Mà cho dù giáo hội không có hối, thì tự thân tôi cũng thấy rất tiếc khi biết tin Chronos-dono bị giết, dù tôi có là lãnh chúa hay đơn phương đi chăng nữa.

 Chronos-dono là một người đàn ông bản lĩnh, ông đã đạt được chức vị Hồng y, song ông ấy vẫn đi tới vùng đất này với vai trò giám mục, để cứu tồi hàng trăm con dân ở đây. Tôi còn nghe rằng đã có hàng trăm người từ thủ đô đã thờ phượng ông ấy và được ông ấy dẫn dắt.

 Ông đối xử mọi người một cách bình đẳng, và là người như kho sách sống dựa theo số kiến thức mà ông ấy tích lũy… tôi cũng đã từng được ông ấy nâng đỡ lúc vừa tiếp nhận vai trò lãnh chúa.

 Trên hết là Giám mục Chronos đóng là người duy nhất sử dụng phép hồi sinh ở vùng đất này nên cái chết ông ấy đồng nghĩa với việc mất đi hàng nghìn người dân và sự mất mát ấy là không thể đong đếm được…

Chỉ huy hiệp sĩ: “Nhưng chúng tôi e rằng đã tìm kiếm không ngừng từ hôm đó trở đi, và cấp dưới của tôi đã luôn lo lắng cho sức khỏe của ngài, nên sao lãnh chúa không ngồi nghỉ một lát hay ít nhất uống một tách trà đi?”

Lãnh Chúa: “Cái này… sao cũng được, ta sẽ nghỉ ngơi vậy.”

Chỉ huy hiệp sĩ: “Vâng…”

Khi nghe tôi nói tôi sẽ nghĩ ngơi thì chỉ huy hiệp sĩ, Alexei Vallence - con trai tôi - lộ rõ một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Thằng con ngốc này.

Lãnh chúa: “Con cũng ngồi đi.”

Alexei: “Nhưng…”

Lãnh Chúa: “Cứ ngồi đi, bộ con muốn nghe thêm mấy lời than phiền vô bổ từ ông già khốn khổ của mình à?”

Alexei: “Cái này… con hiểu rồi cha à.”

Giờ hãy bỏ qua cái vai trò lãnh chúa với thuộc hạ, và dành một chút thời gian cho cha và con trai nào.

Lãnh chúa: “Thế nào rồi? Con có kiếm được người ưng ý chưa?”

Alexei: “Cha à, cái này…”

Lãnh chúa: “Nếu con không mau kiếm thì cha sẽ chọn một người thay con đấy, con hiểu không?”

Alexei: “Nếu vậy thì làm ơn cha chọn người nào có thể mang đến lợi ý cho nhà mình đi.”

Lãnh chúa: “Sao cha chọn thế được? Thế chán lắm…”

 Khi tôi chọc nó thì con tôi lại cho tôi một câu trả lời nghiêm túc. Đúng là một đứa con không thú vị mà. Tuy vợ tôi để biểu cảm vậy rất đáng yêu nhưng thằng ranh con nhà tôi thì…

Alexei: “...cha à, cha đang nghĩ gì vậy?”

Lãnh chúa; “Hmph, ta đang nghĩ con thật thiếu phần thú vị mà.”

Alexei: “Trời ạ, cha vẫn chưa chán chọc con à—”

Sứ giả đưa tin: “Xin lỗi cho tôi vì đã phá hỏng cuộc trò chuyện của ngài, nhưng đang có trường hợp khẩn cấp!”

Lãnh chúa: “Chuyện gì thế? Hãy báo cáo tình hình mau.”

Sứ giả đưa tin: “Vâng! Mới nãy một số tháp canh đã bị nổ cùng một lúc, đồng thời hình như đã có ai đó xâm nhập vào khu quý tộc.”

 Người này vừa nói cái gì chứ? Sao chuyện này lại có thể xảy ra…? Thật sự là các tháp canh gác bị nổ cùng lúc và thậm chí còn có kẻ xâm nhập ư? Rốt cuộc đang có chính xác bao nhiêu kẻ thù chứ? Có thể kẻ đó còn có đồng bọn, do bọn chúng có thể đồng loạt tấn công tháp canh, tốt nhất là tôi phải nắm bắt tình hình mới được.

Alexei: “Gửi những người lính từ các trạm an toàn đến viện trợ mau! Sau đó hãy thông báo những ai đang nghỉ ngơi và ngoài ca làm việc tới! Do số lượng kẻ địch vẫn chưa xác định, nên cứ giả sử chúng bằng chúng ta hoạch thậm chí hơn! Đội lính canh và đội tuần tra sẽ túc trục phía sau, phòng cho đợt tấn công tiếp theo! Còn đội cận vệ hoàng gia sẽ tăng cường tuần tra! ”

 Trong lúc tôi vẫn còn đang lo lắng về cuộc đột kích thì con trai tôi, không, chỉ huy đội hiệp sĩ lại đang liên tục đưa ra chỉ thị. Trong tình huống thiếu thông tin tôi muốn tránh phân tán sức mạnh của mình, nhưng phòng tham mưu đã bị tấn công cùng lúc, còn khu quý tộc cũng bị ảnh hưởng. Giá như tôi có cách để giải quyết đống thiệt hại này…

Lãnh chúa: “Và thông báo cho những ai ở khu quý tộc hãy sơ tán người dân, còn quý tộc thì yêu cầu ở trong nhà. Ngươi báo kiểu gì cũng được, đi mau!”

Sứ giả đưa tin: “Đã rõ!”

 Sau khi tôi đưa thêm chỉ thị thì thông báo cũng ra theo.

Lãnh chúa: “...còn ngươi nữa. Có là trường hợp nào đi chăng nữa, thì đừng ngại tấn công ta.”

Alexei: “...tôi hiểu ạ.”

Không giống với thảm họa nửa tháng trước, đây chắc chắn là dấu hiệu của lũ khủng bố, một vụ tấn công có chủ đích – –  thứ này là, chiến tranh.

Tôi muốn tránh phải đánh trong thị trấn nhất có thể nhưng bạn có thể thấy…. dù tôi có cầu nguyện thế nào thì thứ này là điều không thể tránh khỏi….

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bình luận (0)Facebook