• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 19:30:16

CHƯƠNG 3:

Bởi nhóm dịch East Of Eden

—-------------------------------------------------

 Cắt cổ xong tôi thấy bản thân mình đã an toàn hồi sinh tại một ngôi đền, nơi này trông thật nguy nga, tráng lệ với giữa đền yên lặng trụ vững một bức tượng điêu khắc Vị Thần Thế Giới từ Giáo Hội, nó gọi là [Thất Quang Chi Thần] nếu tôi không lầm… mà khoang, giờ tôi cũng không thể tự tiện hành động khi người chơi tôi giết đều đã tập hợp và lẫn trong đám đông này. Cuối cùng để bình tâm mọi người vị nữ giám mục kia đã đi ra và ổn định lại các game thủ… Hehe, tôi canh giờ tới chuẩn ghê.

Người chơi Q: “M-mới nãy vừa xảy ra cái éo gì vậy?!”

 Một vị game thủ đáng thương không biết gì về tôi ngay lúc vừa được hồi sinh liền hoảng loạn chạy đi nói, mà không biết hung thủ vẫn đang nhìn hắn… mà nhắc các bạn chút rằng tôi đang nhuộm tóc mình sang màu đỏ bằng kỹ năng <<Ngụy Trang>> nên hiện tại mới không có ai để ý tôi nha.

Nữ Giám Mục: [Mọi người, làm ơn hãy bình tĩnh!]

  Vị linh mục ngôi đền này tuy là đứng hàng top các linh mục với số lượng tân game thủ tập trung ở đây đông nhất nhưng cô ấy cũng khó có thể thuyết phục đám đông an ổn lại.

Nữ Giám mục: [Người vừa nãy ắt hẳn là điềm báo của sự hỗn mang và cô ấy sẽ sớm nhận sự phán xét của Trời cao nên…]

Người chơi C: “Điềm báo hỗn mang? Đúng như dự đoán, cô ta phải là một phần của sự kiện hay nhiệm vụ nào đó rồi.”

Người chơi E: “Biết chết liền.”

Người chơi D: “Nhưng ả ta nhìn như game thủ bình thường mà?”

  Hiểu rồi, vậy ở đây tôi biến thành cái điềm báo của sự hỗn mang hay gì đó tương tự, dù vậy vẫn còn kha khá người chơi vẫn tin cũng là game thủ như họ. Dù sao thì mức độ nhân phẩm của tôi giờ đã siêu thấp nên họ nói cũng không sai, nhưng để chắc chắn tôi sẽ làm một thông báo khẳng định.

Nữ Giám  Mục: [... các vị cứ thoải mái đi! Vì mọi người vốn đều đã nhận sự chúc phúc từ Đấng Quyền Năng! Và đương nhiên, chúng tôi thề với Trời rằng miễn sao còn trong ngôi đền này, không gì sẽ gây hại đến các vị cả!]

 Cô chắc không? Chà, vậy chúng ta cùng xem ha.

 Bẫy của tôi đã sẵn sàng nên giờ chơi đã tới rồi.

Rena: [Á! Trời đất ơi! Là ả ta! Kẻ đã giết chúng ta!]

 Ngay khi biến một người lạ có đặc điểm nhân vật giống tôi thành một bản sao của mình thông qua kỹ năng <<Ngụy trang>>, tôi hét về phía hắn ta và thu hút sự chú ý của mọi người.

Người chơi G: [Con khốn! Mày mà cũng dám xuất hiện ở đây!]

Người chơi R: [Không! Nhầm rồi, tôi đâu phải…]

Người chơi G: [Ngậm cái mõm chó mày lại!]

Nữ Linh Mục: [Mọi người, làm ơn hãy giữ tỉnh táo a!]

 Ánh nhìn viên đạn của mọi người chơi lập tức tập trung vào anh chàng tội nghiệp đó và tạo thành vụ náo loạn. Nữ giám mục cố gắng ngăn cản mọi người nhưng xem ra đây đã là điều bất khả thi rồi.

Người chơi S: [MAU XỬ Ả TA! GIẾT Ả!]

Người chơi T: [XỬ CMN ĐI!]

 Kể cả những người chơi lúc đầu chỉ đứng góp vui giờ cũng đã tham gia và kích động đám đông hơn, vào lúc này, mọi sự đã thành ngựa hoang thoát cương… nhân dịu đó tôi đi luồng qua và-

Nữ giám mục: [Cái!!]

 -Kích hoạt kỹ năng mới gồm <<Đòn kết liễu>> và <<Đột kích>> để xuyên thủng trái tim vị giám mục này. Ngay trước khi máu văng ra khỏi miệng cô ấy, tôi thuận tay giật chiếc vòng có vẻ siêu quý hay gì đó tương tự từ cổ cô, rồi đá văng các  game thủ khác trong lúc chộp lấy một con dao găm được bày trí trên bàn thờ, thứ đang tỏa một luồng ánh sáng thiêng  liêng hay gì đó đi.

 Cứ như vậy tôi thu hoạch thêm vài cái đầu từ các nữ tu hầu cận của nữ giám mục ban nãy, rồi nhảy qua đầu các người chơi – 

– thắp sáng ngọn đuốc tôi đã đánh cắp từ trước –

– Và bùm, những người chơi có [Thủy thuật] phải vật lộn với đám lửa tôi tạo ra ở đống đổ nát, nơi sự hỗn loạn bắt đầu, còn tôi thì đang chạy trốn ra khỏi ngôi đền. Chậc chậc, mà tôi phải nói nói rằng dùng lửa mà dập nước cháy bằng dầu là ý tưởng siêu tệ, đúng chứ đọc giả yêu dấu?

Người chơi R: [Đệt! Là cô ta! Con nhỏ bên kia mới là người thật!]

Người chơi E: [Con khốn kia là người đốt lửa!]

Người chơi D: [Bắt ả lại!]

Người chơi G:

 Khi họ bắt đầu chú ý đến tôi, tôi đã gần tới lối ra, nhanh tay giết hết những tên lính gác cổng ngây thơ chưa biết chuyện gì diễn ra, tôi nhảy vào ngôi mộ dưới lòng đất phía Bắc, ngược hướng tôi đi vào.

 Các Npc gác cổng dám chặn đường lại đều được tôi tặng một cú đập từ chuôi dao. Rồi tôi bắt một tên, cắt đứt hai tay tên đó, dùng hắn làm khiên thịt.

Lính Canh A: [Đồ khốn nạn!]

 Ta da, nhờ cái khiên này đội hậu vệ sẽ không bắn tôi. Nhưng đồng bạn của tên này lại hét lên với vẻ mặt căm phẫn, có điều nó chẳng có tác dụng gì trừ khiến tôi thấy phiền. 

 Tiến lên thêm chút trong lúc cõng con Npc không tay này, tôi ném nó vào giữa đội lính có ý định vây bắt tôi.

Linh Canh A: [!!Hans!]

 Ồ? Vậy con Npc mất hai chi vừa nãy tên Hans, được rồi… đừng bảo tôi, đội ngũ phát triển trò chơi rảnh tới mức cho con Npc làm nền tên luôn nha? 

  Nếu thật là vậy, cảm giác áy náy và tội lỗi trong tôi…

.

.

… vẫn éo có đâu. Tiếc ghê ha.

Lính Canh A:[Đồ điên! Đừng nghĩ bọn tao sẽ bắt mày trong yên bình!]

Lính Canh B:[Mày chuẩn bị tinh thần mất một hoặc cả hai chi đi!]

   Úi chà, bộ ai đám Npc này cũng nói vậy à? Mòn thúi ăn không ngon đâu, à mà Npc có cần ăn đâu?

 Tôi ném thêm một câu đuốc lên đầu Hans rồi dùng kỹ năng <<Ném>> cho túi dầu vừa bắt lửa. Túi dầu rồi rách toẹt ra cho ảnh hưởng cú ném và thiêu đốt mọi thứ bên trong.

Lính Canh A: [Cái quáiiiiiii?!]

Lính Canh B: [Lửa! Mau dập lửa!]

 Tôi bắt lấy một trong những tên lính đang hoảng loạn và ném hắn vào ngồi nhà gỗ mà tất-nhiên-đang-cháy rồi. Sau đó, trốn trong màn khói, tôi chạy thoát khỏi mấy tên lính, lũ vừa thay đổi mục tiêu từ bắt tôi sang đi dập hỏa. 

==============================

《 Level của bạn đã tăng cấp》

《 Bạn đã nhận thêm điểm kinh nghiệm》

〚Gia trị nhân phẩm bạn đã tuột đáng kể〛

《 Kỹ năng mới [Tẩu thoát]》

《 Kỹ năng mới [Biến giọng]》

《 Kỹ năng mới [Ngụy trang]》

《 Kỹ năng [Ngụy trang] tăng cấp》

《 Kỹ năng [Dao thuật] tăng》

《 Kỹ năng [Đột kích] tăng》

〚Danh hiệu nhận được: Kẻ Thù Của Chúa〛

〚Danh hiệu nhận được: Truy Nã ・Thị Trấn Đầu Tiên〛

〚Danh hiệu nhận được: Truy Nã ・Đền Thờ〛

==============================

 Rất nhiều thông báo hiện lên ngay lúc tôi nhảy vào hầm mộ phía Bắc thành phố nhưng khoang nghĩ việc đến đó đã, tôi e rằng trước hết mình cần tìm một nơi để trốn. Nên các bạn thấy đấy, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là sẽ chơi trốn tìm ở đây một thời gian nha.

—-------------------------------------------------

Hết chương 3. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Miu-chan said : Và từ giờ sẽ drop =))))))))))) 

Trans: :vvv why? Bên eng dịch tệ lắm à?

Bình luận (0)Facebook