• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Bảng Tin Chính Thức

Độ dài 2,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-16 20:00:17

Chap 11:

Bởi nhóm dịch East Of Eden

—------------------------------------------------------------—

【Kết Thúc】 Đoạn chat chung - Chủ đề số 28 【Khai trương dịch vụ】

—------------------------------------------------------------—

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Đây là một chủ đề chung.

Hãy chat một cách tự do.

Tuy nhiên, nếu bạn không tuân thủ những quy tắc chung, chủ đề này sẽ bị xóa.

Chủ đề trước đó: http//********

>>980

Hãy tạo chủ đề tiếp theo. 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>276 : LOL

Nhắc mới nhớ, hiện tại chúng ta đã tiến được bao xa rồi? 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>276 : Vkđ, có thằng biến thái ở đây nè!

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>281 : Nếu tôi không nhầm thì đây là những nhóm đang dẫn đầu:

Nhóm Hannes và Harold : đang ở Hầm Mộ Dưới Lòng Đất tại phía Bắc Thị Trấn Khởi Đầu.

Nhóm Kevin và Nicholas : thì đang trong Khu rừng phía Nam của Thị Trấn Khởi Đầu.

Còn nhóm Cecil :ở Thảo Nguyên phía Tây.             

Cuối cùng là nhóm Mikaela, Gustav và Sherra : đang ở Khu Mỏ phía Đông.

Tôi đoán vậy? 

Cuộc chinh phục đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ta nói về sức mạnh của họ thì phía Tây đang tiến triển khá chậm còn phía Đông thì lại nhanh hơn. 

Mà cũng không chắc nữa, tôi cũng có thể phán đoán sai, ngoài ra họ cũng thông báo rằng một nửa khu vực phía Đông vừa được khám phá.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>276 : Tên này là một kẻ biến thái chính hãng, không cần nghi ngờ gì nữa.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>283 : Cảm ơn!

Quao~ Mới đây một nửa khu vực đã bị chinh phục rồi à, hmm… Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai sau khi game phát hành thôi đấy.

 Quả thật, bọn họ đang làm rất tốt….Đặc biệt là khu Hầm Mộ Dưới Lòng Đất, muốn vượt qua nơi này, người chơi cần phải tìm ra cách phòng tránh bị đột kích trong bóng tối.

Đúng là xứng danh với những nhóm chinh phục hàng đâu mà.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>276: Những người như tên này nên bị các chú công an còng tay vô tù, thật đáng thất vọng mà.

>>283: Mà sao bọn họ nhanh vậy?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>285: Đúng thật, nếu bro cài đặt chế độ thực tế tiến vào lăng mộ ngầm, thì mùi ở đó sẽ xông hư mũi của người chơi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>286: Có lẽ bạn không biết, nhưng tất cả người chơi thử phiên bản beta đều được hồi phục lại một số dữ liệu cũ của họ.

 Nói đúng hơn là những ai chơi thử bản beta sẽ được nhận một nửa level nhân vật và level kỹ năng từ tài khoản beta của họ như một món quà. Thế nên những người đã nâng Lv lên đến 30 ở bản beta sẽ bắt đầu ở LV 15 tại bản chính thức, bạn hiểu rồi đấy…

Dù tôi không biết cụ thể về cấp kỹ năng ban đầu của họ, nhưng cá chắc kiểu gì cũng cao lắm đây.

—---------------------------------------------------------------

Mạo hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>288: Hee~ cảm ơn nha!

Cảm ơn vì những thông tin về các nhóm đứng đầu, nhờ họ mà người chơi khác có thể tận hưởng trò chơi hơn rồi.

Và cũng cảm ơn các người chơi dẫn đầu nhiều!

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Cơ mà hiện tại đang có một gã cực kì nguy hiểm xuất hiện ở quảng trường…..

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>283: Mà nhóm của Harold toàn những cô gái dễ thương~đúng chứ?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>289 : Đúng rồi, phải gửi lời khen tới họ mới được!

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>290: Chuyện gì đã xảy ra à? 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

Mới nãy tôi đã bị một cô gái cực kì nguy hiểm giết ở quảng trường…

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra tại quảng trường vậy?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>293, 295: Trong lúc tôi đang nghỉ ngơi và ngắm nhìn đài phun nước tại quảng trường, nơi hôm nay cũng đầy người chơi mới như hôm qua, thì đầu của Chú Hướng Dẫn bỗng bay lên.

Và khi tôi chợt nhận ra, tôi đã chết và tỉnh lại tại ngôi đền.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>296 : Khoang, đợi đã! Sao tôi không biết chuyện gì hết vậy?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>296: Ý bác là …?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Ai có thể giải thích cho tui chi tiết chuyện gì đang diễn ra không? Tối cổ luôn rồi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Từ từ, thân là một người chơi may mắn đã sống sót và chứng kiến toàn bộ sự kiện, tôi sẽ tóm tắt mọi chuyện cho mọi người nên chờ một chút.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>300: Cứu tinh đây rồi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>300: Kkkkk

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Xin lỗi mọi người, tôi viết hơi dài chút.

 Lúc đó tôi, cùng với thành viên đội phiêu lưu của minh, đang đứng trò chuyện với hai bên là sảnh và đài phun nước, còn Chú Hướng Dẫn thì đứng phía bên kia của đài. (Nhân tiện, tôi cũng là người chơi beta nha.)

 Lúc thấy tân thủ cứ đứng chắn trước mặt Chú Hướng Dẫn, tụi này còn nói đùa “Coi kìa! Họ nhìn như rác đang chất đống trước mặt chú ấy vậy!” cơ.

 Thì trong lúc chúng tôi đang đùa giỡn với nhau, một người chơi mới xuất hiện. Cô ấy có nhìn qua lại rồi tiến tới chỗ Chú Hướng Dẫn, nhưng lúc đó tôi không có nghĩ nhiều, kiểu 

“Chà, lại thêm tân thủ nữa à?”. Nhưng khi tôi tưởng chừng cô ta đang trò chuyện với Chú Hướng Dẫn thì cô ta lại cắt đôi cổ chú ấy bằng một con dao găm.

Mặt mọi người trong quảng trường lúc đó đều nhìn như vầy (゜д゜).

—------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>> 303

Thì ra là vậy, lol.

—------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>303: Vậy sao anh bạn còn ở đó thế?

Chậc, vậy chuyện xảy ra với anh bạn sau đó là…?.

—------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>305

Ừ, tôi tèo, mà do thời gian đếm ngược để hồi sinh của tôi vẫn còn nên vẫn hóng chuyện được…

Rồi, tiếp tục câu chuyện phía trên nào.

Nhân cơ hội mọi người vẫn còn giữ khuôn mặt (゜д゜), rồi cô ta chặt đầu thêm hai người chơi phía sau và chạy xuyên qua quảng trường trong lúc liên tục đồ sát mọi người. Nên thế đấy, khỏi nói cũng biết vì sao mọi người ai cũng bối rối với chuyện đang diễn ra.

Rồi trong phút chốc, mặt mọi người ở đó chuyển từ (゜д゜) thànhヽ( ゜Д。)ノ

Nhưng lúc đó tụi này vẫn chưa định chạy.

 Cơ mà nếu có muốn chạy, thì người xung quanh đã quá hoảng loạn đủ để làm kẹt chân tụi này tại chỗ rồi.

Ngay lúc đó, nhóm game thủ Hannes và Harold - những người cũng có mặt ở trong quảng trường, bắt đầu ổn định mọi người. Việc họ cố gắng dẫn dắt các người chơi khác làm tôi không khỏi tán thưởng rằng họ, đúng là những người chơi hàng đầu có khác mà.

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>306: Cái quần què gì thế… cô ta cũng đâu phải dạng vừa đâu?

 —------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>306: Nhưng ở đó có tận hai nhóm người chơi giỏi nhất game phải không?

            Nên đâu cần phải lo đâu, lol.

—--------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>309: Bác nghĩ vậy là xong à?

 Cô ta đầu tiên xiên cổ Harold - người đang bị phân tâm bởi tiếng cầu cứu, rồi rạch một đường và giết chết anh ấy.

Giờ nghĩ lại tôi vẫn không tin được, lúc tận mười một người bao vây cô ta, chúng tôi đều tưởng rằng mọi chuyện đến đây là xong.

 Nhưng mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn, từ đó trở đi mọi chuyện chỉ càng tệ hơn. Cuối cùng cô ta nhanh chóng thoát vòng vây và chạy đi. Thậm chí trên đường tẩu thoát cô ta còn không quên giết thêm Npc và các game thủ khác.

Và để ngăn cô ấy, Myra từ đội thám hiểm của Hannes phải dùng cung tên tấn công, còn tôi chỉ muốn hoài nghi nhân sinh khi cô ta dám lấy một đứa trẻ Npc làm khiên và từ đó, treo đứa nhỏ đó trên vai.

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>309: Đù, ác vãi c.

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>309: Hiện thân quỷ dữ có khác, lol.

—------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>309: Chỉ nhiêu đó là nhỏ xử xong Harold ư!?

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

 Thì nhân lúc Ryne và Cherry từ đội Hannes tới cứu đứa bé, cô ta quay lại, dùng đứa nhỏ làm tấm chắn, đâm qua đứa nhỏ và Ryne rồi chặt đầu Cherry.

Sau đó cô ta tiếp cận Kelin - người vừa bị phân tâm và bẻ cổ anh ấy, trực tiếp giết chết ảnh.  

Rồi cô ta cướp vũ khí của Kellin và ném nó vào lính canh gần đó. Thú thật là từ góc nhìn của người qua đường thì đó là một loạt các động tác tuyệt đẹp

Trong lúc binh lính phải chặn cây thương đang bay của Kellin, Hannes tấn công cổ với chiếc rìu của mình, nhưng cô ta đơn giản tránh nó với một cú lộn nhào, rồi ném con dao găm trên tay chính xác xuyên qua đầu Hannes luôn… 

Sau đó cô ta giả vờ tấn công nhưng thật ra là nhân cơ hội kéo dãn khoảng cách để chạy về phía Nam… Và vì đa số linh canh phải bảo vệ người chơi còn lại nên đã để cô ấy tẩu thoát…

Và đương nhiên, không quan tâm là Npc hay game thủ, miễn là trên đường chạy trốn cô ta đều giết hết.

—----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>313: Vip :))

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>313: Ý chủ tin nhắn là sao khi nói ‘đương nhiên’?

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>313: Hả? Đây có phải tên tân thủ đánh bại hai nhóm dẫn đầu, đồng thời một mình xử gần hết đội binh không…? Thật à bro?

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>316: Nếu đó nó chỉ là trò đùa vẩn vơ hoặc đơn thuần là mơ thì tốt rồi… Nhất là với sự hỗn loạn đang bao trùm lấy đại lộ quảng trường lúc bấy giờ…

—-----------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>317: Vậy cuộc thăm dò ở Khu Rừng Phía Nam không phải là sự kiện game ư? Nghĩ lại, cũng hợp lí vì sao mọi người phải thăm dò khu rừng, không sai được…

—------------------------------------------------------------

Một thám hiểm đang nghỉ ngơi

>>318: Rốt cuộc thì cô gái nguy hiểm đó trốn vào Rừng Phía Nam hả?

—---------------------------------------------------------------

Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>319: Tôi cũng không chắc, vì đến giờ hai nhóm dẫn đầu cuộc thăm dò vào rừng, Kevin và Nicholas vẫn chưa lên tiếng đính chính vị trí cô ta.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

>>320: Umm, vì đối thủ của cô ta sẽ là một lượng lớn người chơi, bao gồm cả những game thủ giỏi nhất đã hồi phục từ vụ ở quảng trường. Đồng thời, khu rừng vẫn chưa được khám phá hết nên chúng ta vẫn có cơ hội tìm thấy và bao vây cô ta ở đó phải không? Đúng chứ?????

—---------------------------------------------------------------

Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Cứ cho là vậy nhưng tôi vẫn chưa an tâm.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

 Không phải sẽ mạnh hơn nếu các đội đứng đầu sát nhập lại làm một, cùng hợp tác bắt ả lại à?

—---------------------------------------------------------------

Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

  【Tin Buồn】Cô gái đó đã giết giám mục rồi, đồng thời còn đốt cả cái đền và tẩu thoát nữa. 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>323: Chuẩn.

—---------------------------------------------------------------

Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>324: Wtf, đợi tí coi bro! Não tôi còn chưa tiêu hóa xong.

—---------------------------------------------------------------

Một Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>324: Bác bình tĩnh, ý bác là gì khi nói về tin buồn…

—---------------------------------------------------------------

Một Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>324: Thôi rồi Lượm ơi…

—--------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>324: Ra là vậy, thảo nào lính canh và kiếm sĩ tại đền đều xuất hiện với vẻ mặt đen như đít đáy nồi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

 Trời, cái quái gì đang…

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

 【Thông Báo Tiếp Theo】Do nhỏ điên đó nghĩ bản thân không đánh lại cảnh vệ, nên cô ta đã phóng hỏa thị trấn.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>331: Cái con nhỏ phá hoại này bị gì vậy?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>331: Loạn・Vãi・Nồi

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

  Và thế là bằng cách nào đó, cô ta đã khiến lãnh chúa nơi đây phải hành động…

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>334: Nghĩ kỹ đi, đầu tiên, Chú Hướng Dẫn - người lính vương quốc cử đi đã bị giết, quảng trường - nơi đáng lẽ phải để ăn chơi, thư giãn thì xảy ra vụ thảm sát, những nơi buôn bán như quầy hàng đều bị phá hủy. Hơn nữa nhân vật quan trọng như giám mục cũng bị ám toán, đền thì bị thiêu rụi, binh lính hoặc chết hoặc bị thương và cả thị trấn thì đang cháy. Trên tất cả là tất cả mấy thứ này đều xảy ra trong một ngày, nên lãnh chúa bắt buộc phải ra mặt thôi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi  

>>335: Hmm, ai lại dám làm mấy chuyện này chứ? Cô ta đến từ Ohio à?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>335. Dell thể tin nổi, vậy không phải quá nguy hiểm rồi sao?

—--------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

 Thế là đủ! Tao sẽ xử con nhỏ đó!

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>338: Xin vĩnh biệt cụ~

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>338: Tôi sẽ hốt xương cho bro.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

 Tiễn biệt đồng chí >>338 (  `・ω・´)ゝ

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>339, 340, 341: Đm, đừng có tự tiện trù ẻo tao! … à khỏi, tao chết cmn rồi…

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>342: Mới đây chết rồi à bro? Lol

—------------------------------------------------

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi 

>>342: Đuma, nhanh vãi.

—---------------------------------------------------------------

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

—------------------------------------------------------------—

【Thị Trấn Khởi Đầu】 Đoạn chat chung - Chủ đề số 34 【Tổng thiệt hại là?】

—------------------------------------------------------------—

Một thám hiểm gia đang nghỉ ngơi

Đây là một chủ đề chung.

Hãy chat một cách tự do.

Tuy nhiên, nếu bạn không tuân thủ những quy tắc chung, chủ đề này sẽ bị xóa.

Chủ đề trước đó: http//********

>>980

Mời tạo chủ đề tiếp theo. 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>572: Rốt cuộc bác kiếm không ra Nữ Tử Thần à?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia  tại Thị Trấn

Mà Nữ Tử Thần cũng lên danh sách truy nã nữa.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia  tại Thị Trấn

>> 584: Kkk, chắc cô ta đã khéo kéo trốn đi rồi.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>585: Mới đây đã có thông báo truy nã rồi à?

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

 Tôi sẽ tóm tắt sơ số thiệt hại của Thị Trấn Khởi Đầu cho mọi người.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>588: Thông tin này sẽ có ích đây.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>588: Khi học bá chơi game.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn 

Đầu tiên - thiệt hại về người:

+Npc: 87 cư dân thị trấn tử vong, 274 bị thương nặng, 52 người mất tích.

+Game thủ: 67 người bị giết, 384 người bị tổn thương nhẹ, không ai mất tích hết

Tiếp theo - thiệt hại về của:

+Khu dân cư: 58 nơi cư trú bị phá hủy, 78 tòa nhà bị tổn hại. 

+Các cơ sở khác: Đền thờ, tu viện, trại mồ côi, trạm lính, các chinh nhánh giao dịch lớn.

 Nếu tính thêm số khác như hàng hóa ở chợ, số tiền mất đi sẽ tầm gấp đôi ngân sách chi tiêu hàng năm của thành phố này... Ngoài ra, theo một số Npc bán hàng rong chia sẻ, họ sẽ tránh xa các thị trấn có thể xảy ra sự cố như vầy. Dẫn đến thêm tổn thất trong tương lai và một tương lai đen tối cho thị trấn này…

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>561: Chắc lãnh chúa đang khổ lắm đây.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>561: Nhìn mấy con số thống kê này mà hãi thật.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>561: Ẹc, cái này nên là bảng lí do vì sao cô ta cần bị bắt giữ.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

 Ultr, Nữ Tử Thần tạo nhiều huyền thoại cho ngày đầu cổ chơi quá. 

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>565: Yeah, nhiều tới nỗi chúng ta có thể bắt đầu một chủ đề mới về cô ta.

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>566: Tôi đã tạo rồi nè! 

   —> //************

—---------------------------------------------------------------

Một thám hiểm gia tại Thị Trấn

>>567: Có liền luôn? Mấy bác cập nhật nhanh đấy.

Bình luận (0)Facebook