• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hành Lang Ngầm Phía Bắc 2

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 02:15:27

Chương 26: Hành lang ngầm phía Bắc 2

Trans: Nakano

Proofreader: Miu, Orange

----------------------------------

Rena: “Ra là vậy~“

Sau khi đánh bại con trùm được một thời gian, tôi đăng nhập lại và tiếp tục hành trình. Trong khi ấy, tôi đang cân nhắc liệu nước có rò rỉ đến nỗi ngập cả căn phòng này không nhỉ?

 Do tôi đã để game ở chế độ thực tế nên tôi hơi hãi, thế là tôi cố gắng điều tra nơi rỉ nước. Và có vẻ như viên thạch anh chính là nguồn gốc của nó.

Tôi không ngờ được là nó thứ lộng lẫy đến thế trong phòng boss, nơi nằm dưới tầng hầm mà bị bao phủ bởi vô số lớp đất như vậy…

Player: “…vâng, đúng vậy.”

Do đó, tôi đe dọa hỏi đường một người chơi mà tôi tình cờ gặp qua. Rõ ràng, anh ta là người từ một nhóm tên là đội Trinh Sát..

Player: "Tại sao Diệt chủng chan lại ở đây...? Không, chuyện này cũng bình thường mà..."

Rena: “… có chuyện gì sao?”

Player: “--–HẢ!! K-Không! KHÔNG! Không có gì hết ạ!!"

Tôi chỉ hỏi rằng anh ấy đang lẩm bẩm điều gì vậy, nhưng anh ta lại đột ngột ngồi thẳng lưng lên một cách kỳ lạ…

Ngoài ra thì Kẻ Diệt Chủng mà anh ta nhắc tới là ai vậy? Có phải anh ấy đã nhầm tôi với ai khác không?

Player: “…ừm, xong việc rồi thì cô có thể tha tôi ra bất cứ khi nào mà…”

Rena: "Không, có anh theo thì tiện hơn, đi thôi."

Player: “V-vâng.”

Hình như anh ta có khá nhiều thông tin, vậy thì hãy moi thêm thông tin mà anh ta đã tra ra nào.

Đối với một game thủ không có một tí tương tác nào với người khác, thì các bạn cũng biết cơ hội này rất quý đối với tôi đúng không?

                                                            ▼▼▼▼▼▼▼

Player: “Đó là tất cả thông tin mà tôi có được về nơi mà cô đang hướng đến, 『Thành phố Belsenstock』…”

Rena: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều.”

Khác với『Thị trấn Khởi đầu』, 『Thành phố Belsenstock』 mà tôi hiện đang nhắm đến, là một thành phố vận tải biển với nhiều vũng vịnh, tạo tiềm năng xây dựng các bến cảng.

Với vô số hàng hóa khác nhau được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả con người. Nên nó còn một danh xưng khác là thành phố nô lệ

Rena: “Vậy họ bắt nô lệ về để làm công à…”

Player: “Vâng, chuyện là vậy đó. Họ là người phụ trách tất cả công việc. Không chỉ là những công việc nặng nhọc như khuân vác hay dọn cống, mà còn là những công việc không ai muốn làm nữa.”

Có vẻ như luật pháp ở đó không cấm nô , nên việc nô lệ nổi dậy chống lại chủ nhân của mình là chuyện thường ngày. Nhưng kể từ khi lãnh chúa mới nắm quyền thì áp lực đè lên vai họ càng nặng và thu nhập của họ chỉ có đủ tạm bợ qua ngày thôi. Hình như đây là tình huống kiểu “Chết người này thì mua người khác thôi”.

Tuy nhiên, nhờ bóc lột sức lao động của nô lệ thì thành phố còn thịnh vượng hơn nữa, và dường như sự ủng hộ từ tầng lớp trung lưu trở lên, điển hình là những người giàu có, cũng mạnh mẽ hơn.

Player: “…Umm, Diệt Chủng-san.”

Rena: “…Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?”

Tôi nghĩ anh ta đang nói chuyện với ai khác, nhưng có vẻ là Diệt Chủng - San mà anh ta nhắc tới là tôi thì phải?

Player: “Hể? cô chưa biết sao? Cô cũng là một trong những người chơi nổi tiếng đó. ?!

Rena: “…Vậy sao, nhưng tên tôi đâu phải là Diệt Chủng - San.”

Tại sao biệt danh tôi là Kẻ Diệt Chủng chứ… Chà, tôi có thể đoán được ý chính của nó dựa trên việc tôi đã PK và làm mấy trò tương tự khác trong thị trấn nữa.

Player: “Vậy thì tôi nên gọi cô là gì…?”

Rena: “Anh cứ gọi thẳng tên tôi đi, tôi tên là Rena.”

Player: “Hả?! Vậy thì tên của cái nhóm lố bịch đầu tiên chiếm được Lăng Mộ Dưới Lòng Đất làーーー”

Rena: “―――Lưỡi hay cổ họng của mi? Ngươi muốn cắt cái nào?”

Sau khi nghe thấy một nhận xét hấp tấp mà tôi không thể bỏ qua, tôi đã đặt con dao găm của mình vào miệng anh ta và tiếp cận mặt anh ta trong khi ban cho anh ta một số lựa chọn.

Player: “…………Ahm schowweh..”

Rena: “…Chà, được thôi.

Anh ta đã dạy cho tôi biết nhiều nhưng tôi sẽ tha vậy…

Player: “Khụ, khụ…đ-đáng sợ quá…………”

Người này phóng đại quá nhỉ? Nghe cũng hài hước đấy nhưng anh ta sẽ không tấu hài mãi phải không?

Player: “…đợi đã, cô Rena đúng không? Tôi nghĩ mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?”

Ren: “?Thì không phải anh đã nói, rằng đó là cái tên đội lố bịch sao?”

Player: “À, không, không phải thế, tôi đang nói về thế giới thực…”

Rena: “Chà, chẳng phải đấy là một cái tên không hiếm đến nỗi để cậu để ý tới, đúng không?”

player: "…Nếu nhìn kỹ thì tôi nghĩ mình đã nhìn thấy mặt Rena-san ở đâu đó rồi… (*lầm bầm* *lầm bầm*)"

 Không biết nguyên cớ gì mà anh ta lại đang ngẫm nghĩ điều gì đó và khẽ lẩm bẩm… Tôi không thể nghe rõ anh ấy nói gì, nhưng tôi không quan tâm, vì vậy, tôi sẽ tha anh ta vậy.

Rena: “Dù sao thì tôi đi trước đây.”

Yuu: “Ây, đợi đã! Tôi sẽ chết nếu cô bỏ tôi ở độ sâu này! Nhân tiện thì tên tôi là Yuu! Tôi chưa nói điều đó, phải không?

Rena: “Biết rồi, vậy đi thôi.”

Thế là tôi rảo bước về phía trước cùng với Yuu-san đang vội vã theo sau.

                                                           ▼▼▼▼▼▼▼

—------------------------------------------------------------------------

Con trans ms đây :3

Đến đây là hết chương 26. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook