• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:31

《Thất Bại - 2》

Lãnh Chúa: “…Nó đã bại trận rồi à…”

Tôi xác nhận lại kết cục của trận chiến từ ban công của trang viên.

Lãnh Chúa: “Lại làm lơ lời ta nói rồi, thằng con ngu xuẩn này…”

Con người có một cái trật tự tự nhiên quan trọng rằng, kẻ sinh trước sẽ phải tử trước––––––––đây là một điều đơn giản nhưng lại tối quan trọng. Tôi đã chẳng thể hoàn trả lại hầu hết mọi thứ mà tôi đã lấy đi từ cha tôi … nhưng tôi vẫn sẽ giữ lấy những điều lệ này và rồi cuối cùng tôi đã không hề tử trận đầu tiên.

Không quan trọng những đứa nhóc đã hiếu thảo ra sao, nếu bọn chúng không theo những trật tự này và tử trước thân phụ thân mẫu chúng dù cho chúng có  trả đủ được mọi sự quan tâm của ba mẹ dành cho chúng thì ta  chẳng thể nào gọi đó là “hiếu thảo” được. Vậy nên tôi thật sự thấy khó chịu trước nó, một người con của vị chỉ huy đã chết trước phụ thân nóーーー

Lãnh Chúa: “――――Ta đã nói…”

Rena: “Sao?”

Lãnh Chúa: “…Không, không có gì. Chỉ là lời độc thoại vu vơ thôi.”

Tôi nhìn ra sau trong khi trả lời lại giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau.

Lãnh Chúa: “Mà, thằng nhóc có để lại lời nào cho cô không?”

Dù cho có là một thằng nhóc ngu xuẩn và bất hiếu gì đi chăng nữa thì hẳn nó vẫn sẽ để lại mấy lời trăn trối chứ? Do đó, tôi đã đặt ra câu hỏi như vậy.

Rena: “…Eeh, cậu ta đã nói là làm ơn hãy sống tiếp.”

Lãnh Chúa: “…ta hiểu……hiểu rồi....”

Nó là lời cuối từ con trai của tôi, những lời mà tôi đã khắc sâu vào trong con người nó…tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm di nguyện đó.

Lãnh Chúa: “…Vậy rồi...? Bên thắng trận muốn điều gì từ bên bại trận như ta đây?”

Bằng một biểu hiện cảm xúc tồi tệ, tôi đã đặt ra một câu hỏi hiển nhiên cho cô ta.

Rena: “Để tôi xem nào, trước hết, ông sẽ phải chấp nhận Eren, thủ lĩnh Moonlight Family, làm con nuôi hay một đứa con ngoài giá thú của ông.” [note20688]

Tôi cau mày đôi chút khi nghe yêu sách từ cô ta, người bỗng ngay lập tức trở nên vô cảm. Bởi vì tôi đã hiểu luôn ý của cô ta muốn nói tiếp theo.

Rena: “Sau khi hoàn thành tất cả những gì nói trên thì ông sẽ chỉ định Eren làm người kế vị và đồng thời thoái vị luôn.”

Lãnh Chúa: “…Làm sao mà ta có thể giải thích chuyện này lên cấp trên đây?”

Rena: “Nói với chúng rằng Eren đã chiến thắng trong cuộc tranh chấp của những người kế vị.”

Lãnh Chúa: “…………Nếu tôi từ chối thì?”

Ngay vào lúc đó, tôi đã phải nín thở do một áp lực vô hình.

Rena: “…ông đang định từ chối di nguyện của con trai ông?” [note20689]

Lãnh Chúa: “…Ta không có ý đó, chỉ là giả sử thôi.”

Điều này… tệ thật, đứa con quá cố đã ủy thác lại ý chí của nó cho cô ta. Khi nhìn vào ánh mắt cô ta, ai cũng sẽ nhận ra rằng nếu làm trái thì họ sẽ phải nhận một thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Rena: “Umm, để xem. Trong trường hợp mà ông từ chối thì liệu tôi có thể yêu cầu con gái yêu của ông làm điều tốt nhất có thể chứ? Nếu tôi không lầm thì cô bé đang lên tuổi 14 và hẳn là đã có thể sản xuất em bé được rồi, và bên cạnh đó thì tôi cũng có thể đưa goblin lên làm kẻ kế vị ấy nhỉ?”   [note20690]             

Chỉ đơn thuần là lắng nghe cái cách những lời đáng kinh tởm mà đối phương vẫn có thể nói ra bằng chất giọng thản nhiên cũng đủ để làm tận trong tâm can tôi dấy lên cảm giác kinh hãi… Liệu có ai có thể nói ra những điều tương tự vậy trong lúc lên còn giữ được sự tỉnh táo không? Hơn nữa, vốn thì liệu có ai có thể nghĩ đến mấy điều như vậy không?

Lãnh Chúa: “…Ta sẽ thực hiện mọi yêu sách trên, nên đừng bao giờ động vào con gái yêu và cả vợ ta.”

Rena: “Vậy à? Nếu thế chả có vấn đề gì nữa.”

Vốn thì ngay từ đầu tôi cũng đã chẳng hề sở hữu quyền chọn lựa ngay từ lúc đứa con tôi thất bại, tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là cố gắng cứu lấy càng nhiều nhân mạng càng tốt.

Lãnh Chúa: “…và thêm nữa.”

Rena: “Còn nữa à?”

Lãnh Chúa: “Đây là điều cuối cùng… hãy hứa với ta rằng sẽ không bao giờ từ bỏ nơi này, làm ơn.”

Rena: “? Vậy thôi à?”

Lãnh Chúa: “……ư, um...”

Tôi đã nghĩ rất nhiều thứ chỉ trong một chốc, nhưng dừng lại ở đây thôi. Tôi không thể có cảm giác như mọi chuyện sẽ có được đáp án rõ ràng.

Rena: “Ổn thôi. Hơn nữa thì tôi cũng định để mọi thứ giống như ban đầu trừ vài điều luật, và sau khi ông đã đưa Eren-san lên làm lãnh chúa rồi thì làm ơn hãy đến nói chuyện với trùm của Moonlight Family với tôi. Tôi chỉ muốn một con bù nhìn thôi.”

Lãnh Chúa: “…Ta hiểu rồi, vậy thì làm luôn nào.”

Rena: “Được thôi.”

Hôm nay chính là ngày đánh dấu lãnh địa của Margrave Vallence đi đến hồi kếtーーーーーー

▼▼▼▼▼▼▼

Trùm: “Fumu, ta đã không nghĩ là cô có thể đạt được thành công trong chuyện này thật đấy.”

Tôi cùng với người được lãnh chúa phái theo để đến gặp trùm của Moonlight Family vào ngày tiếp theo và đó là những lời đầu tiên hắn ta nói.

Rena: “Ông không tin?”

Trùm: “Ừ thì ngay cả khi cô không phải là con người đi chăng nữa thì cô cũng chỉ đơn độc một mình. Tôi đã nghĩ rằng chỉ nhiêu đó thì làm sao mà đủ để đánh bại chỉ huy của đội kỵ binh Alexei được. Liệu là ta đã quá già rồi chăng?”

Tôi hiểu rồi, ra là bán tín bán nghi à?

Umm...Hẳn là cũng chả ai có thể nghĩ đến việc một bé gái nhỏ lại có thể tạo nên một pha đảo chính thành công đâu, nhỉ?

Trùm: “…Ta có một câu hỏi này, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không quản lý mấy chuyện  trong lãnh địa như đúng ý cô muốn?”

Rena: “? Chỉ đơn giản là lại tiếp tục đảo chính thôi, huh?”

Trùm: “…Ta hiểu rồi, từ giờ trở đi ta cũng không có ý muốn động chạm tới cô hết mức có thể.”

Rena: “Tuyệt đấy.”

Dù cho ta đã thành công bây giờ nhưng sẽ thật sự đúng là một vấn đề khi ta bắt đầu làm lại từ đầu nhỉ? Dù nó sẽ dễ dàng hơn tí vì sẽ chẳng còn đội trưởng của đội kỵ sĩ nữa.

Rena: “Vậy thì, tôi sẽ để lại những thứ còn lại cho ông được chứ?”

Trùm: “Được, cứ để lại mọi chuyện cho ta.”

Rena: “Vậy từ giờ trở đi cứ để vậy đi.”

Nói như vậy rồi rời khỏi đây và trở về khách sạn sau đó đăng xuất. Hôm nay là một ngày khá nhiệt đấy. Thật đúng là một cảm giác mệt lử tuyệt vời.

Tôi nên làm gì tiếp đây ta? Liệu có nên sớm tiếp tục với thành phố kế tiếp không nhỉ? 

▼▼▼▼▼▼▼

L.A: Từ từ làm tiếp sau, mới sửa được máy nên sẵn dịch một chương cho m.n biết là truyện chưa drop (Từ hồi không có máy dịch cũng tính drop cơ mà có bé Noelle cứ hối mãi nên đành tiếp tục vậy .-.)

Trong truyện có vài từ hán ngữ, để cho bé Noelle tiếp cận được với vài từ nâng cao, nếu m.n thấy vướng mắt thì nói để tui sửa lại sau, see ya next chapter ~

Bình luận (0)Facebook