• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Kế Hoạch Bí Mật (3)

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 00:15:23

Dịch bởi nhóm East Of Eden

 —-----------------------------------------------

《Kỹ năng『Y học』 đã thăng cấp》

Chắc kỹ năng nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?

Dù sao thì đã qua hai ngày từ hôm tôi bắt đầu luyện tập y dược rồi, mình có nên đi và diệt Gia tộc Yagan luôn không đây? Dù sao mình cũng đã hứa rồi.

Rena: “Bye ông chủ, tôi đi nha.”

Nhân viên bán hàng: “Âng…”

 Người bán hàng có bộ hàm không còn một chiếc răng nào tiễn tôi đi, nhìn ông ta đáng thương ghê nhưng chịu thôi, ai biểu một ngày đẹp trời nào đó, tôi chào người nhân viên này ,vậy mà ông ấy không chịu chào tôi, cũng ứ thèm nhìn tôi luôn, thế nên tôi đành nhổ hết răng cửa ông ta để trả đũa thôi.

Mà kệ đi, hãy tiếp tục chuyến đi đến sau hẻm nào. 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Hmm, dựa theo lời nhắn từ một gia đinh Nguyệt Quang Tộc, người mà tôi đã gặp vào lúc đang nâng cấp, thì anh ta nói rằng trụ sở chính của Gia tộc Yagan nằm ở khúc cua này.

Rean: “Ấy, tôi xin lỗi.”

Tôi vừa xém va phải ai đó ở góc đường, vì tôi sẽ sớm giao chiến ở nơi này nên cần thận trọng hơn mới phải.

Tên côn đồ: “Chờ đã cô bé à, khu vực này cấm thường dân đấy.”

Rena: “Thật ư? Thật bất tiện quá…”

Hmmm, tôi nên làm gì ta? Có nên xử hắn tại chỗ không ta?

Tên côn đồ: “Mà nếu em gái nhỏ muốn qua thì… hehe, cưng hiểu chứ?”

Rena: “Chậc, tên này mới gặp mà khó ưa quá, khử hắn vậy.”

Tên côn đồ; “Hả? Cái g…!”

 Đầu tiên, tôi loại bỏ tứ chi hắn, biến tên côn đồ này búp bê daruma. Sau đó, tôi nhét đạn nổ mà tôi đã tạo ra nhờ kỹ năng《Y học》để chặn bớt tiếng ồn từ miệng hắn.

 Bước cuối tôi sẽ dùng một loại thuốc sẽ khiến hắn đổ huyết không ngưng, tại để hắn đơn giản chết chán lắm.

Tên côn đồ:”~~~!?”

 Tôi vặn người tên cồn đồ, khiến hắn không thể chống cự, rồi bế anh ta lên, dùng kỹ năng《Ném》quăng anh ta vào trụ sở chính của Gia tộc Yagan.

Tên côn đồ cứ thế bay theo vòng cung parabol và — — —

*ĐÙN!!!*

 – – – Phá vỡ cửa sổ tòa nhà rồi phát nổ, nhìn không khác gì vừa chọc tổ ong luôn…

 Trong lúc lũ gia đinh trong đó hoảng loạn, tôi nhân cơ hội đột nhập vào, đoạt thủ cấp hai tên canh cổng ngay khi họ quay đầu, đá bay cổng. Tôi chạy lướt qua những ai chạy ngược hướng tôi tới sân trước – – – y như game Research and Destroy vậy.

Rena: “Thứ lỗi vì đã làm phiền mọi người nha.”

 Tôi tạo thêm một cái lỗ ở cửa bằng thuốc súng rồi chạy vào. Trước mắt tôi là một dãy cầu thang lớn nằm ở sảnh ra vào.

 Từ tứ phía, tôi bị hàng chục người bao vây chạy tới nhưng chẳng sao cả. Vì tôi chỉ đơn giản là chạy lên lầu để tiến tới chỗ trùm cuối, dựa theo bản đồ của Gia tộc Nguyệt Quang thôi.

Kẻ thù A: “Đứng lại đó! Ả đàn bà kia!”

Kẻ thù B: “Mày dám coi thường tụi tao ư?!”

 Tôi nghiêng người tránh các ngọn giáo đang bao lấy tôi và đưa tay ra, kéo một ngọn giáo về hướng tôi.

Kẻ thù A: “!!!”

 Tôi ghim lưỡi dao mình vào cổ hắn, khiến tên đó chết tươi, rồi tôi dùng hắn để chặn các mũi tên công kích từ xa.

Tên kiếm sĩ phe địch: “Chết đi!”

Tôi xoay một vòng để tránh thanh trường kiếm rồi bắt lấy cổ tay kiếm sĩ và bóp nát nó.

Tên kiếm sĩ phe địch: “AAAH!”

 Ngạy khi đối phương thả thanh kiếm ra, tôi bắt lấy nó rồi heahshot gã cung thủ trên lầu.

Sau đó tôi chặt đầu tên kiếm sĩ, người đã mình đầy vết thương và đá đầu hắn vào gã pháp sư ở hậu phương.

Pháp sư bên địch: “Á!!!”

 Nhân lúc hắn sợ hắn sợ hãi, tôi tiếp cận tên pháp sư và chém một phát ngọn lịm vào cổ hắn.

Kẻ thù B: “Bao vây nhỏ mau! Cô gái không phải con nhãi bình thường đâu!”

Kẻ thù C: “Sao đàn bà này chỉ có thể là con tốt thí cho Gia tộc Nguyệt Quang chứ?”

 Eto, đúng không ta? Hay sai nhỉ? Chà, tôi sẽ tặng cho họ một món quà bằng cách ném thủ cấp đồng đội họ thay cho câu trả lời vậy.

 Dù phản ứng đối phương là né tránh hay chặn cái đầu, thì đều có nghĩa là họ đã bị phân tâm, nên nhân cơ hội này tôi sẽ tiếp cận họ…

Kẻ thì C: “Đừng khinh thường…”

Tôi đâm xuyên con dao găm của mình vào tên to con từ dưới hàm qua sau gáy, rồi chạy lên lầu vác theo hắn làm khiên.

Đồng thời, tôi ném một chiếc rìa mà tên to con từng dùng, chiếc rìa bay thẳng vào đầu người phụ nữ đang ở nơi xa nhất, người mà rất có thể có chức nghiệp là mục sư, khiến đầu cô ta bị bổ đôi thành hai.

Cung thủ bên địch: “Đ-đừng tới!!”

 Tiếp theo, các cung thủ mất phương hướng bắn tên vào tôi, có điều chúng đều bị chặn bởi xác tên to con. Tôi sau đó đá vào háng gã cầm giáo đang chạy tới và đâm vào giữa trán hắn, đập nát đầu gã xuống đất.

 Đồng thời, tôi dùng lực đập lấy đà nhảy lên, tránh đòn tấn công gọng kìm từ dao găm. Trên không trung, tôi ném xác tên to con vào tên cung thủ, tôi một bên tay nắm lấy con dao găm. tay còn lại bắt lấy vai cung thủ và xoay cánh tay… làm một phát bay đầu hắn.

 Trong khi cơ thể tôi rơi xuống theo lực quán tính, tôi cũng cắm lưỡi dao mình vào vai một người dùng dao găm khác, tôi xoay cổ tay mình rồi kéo dao ra.

Kẻ thù D: “...q-quái vật”

Kẻ thù E: “Nàyyyy!”

………….. mấy người có chịu thôi dùng ánh mắt ấy quan sát tôi không? Vì…

Rena: “Ta giận rồi đấy…”

Kẻ thù D&E: “!!!”

Trò『Chơi』đã kết thúc, giờ tôi mất hứng rồi, tôi chỉ muốn tàn sát chúng thôi.

 Đôi mắt kẻ thù E và D khóa tròn đen lấy ngón tay tôi vào lúc nó bị thọc vào tận não, rồi tôi nắm vào hốc mắt chúng, đập đầu cả hai xuống sàn và phá hủy họp xọ.

Kẻ thù F: “Ch-Chạy đi!!”

Kẻ thù G: “WAAH! Má ơi!”

Rena: “Ai cho các ngươi chạy?”

 Tôi chặn đường rút họ chạy bằng ma thuật ánh sáng của Santa-san,《Thánh Ngăn》, rồi nhờ Kageyama-san dùng ma thuật hắc án《Dệt Bóng》khâu chân họ lại và cắt cổ họ bằng 《Phong Mang》từ ma thuật gió của Azabu-san. Cuối cùng tôi cầm Yamada-san như cách sử dụng dao găm và tiêu diệt kẻ thù.

 Chỉ trong tích tắc, nguyên sảnh ra vào chỉ còn một đống thịt nhầy và chất lỏng có mùi sắt.

Rena: “Mọi chuyện xong nhanh nhỉ?”

Vì công việc của tôi ở sảnh đã kết thúc, tôi rời nơi này và hướng tới căn phòng, nơi gia chủ Gia tộc Yagan đang ở.

------------------------------------

Chương 10 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook