• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Hoàn tất điệp vụ thu hồi

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tôi lục khắp căn phòng thì tìm thêm được 3 món nữa là dao găm ma thuật, nhẫn ma thuật và cuộn giấy (Scroll) chứa ma thuật Phát Hỏa (Ignite). Tìm hoài mà không thấy mớ hạt giống Hoa Nữ Vương đâu tôi mới chợt nghĩ ra, đời nào mà tên cầm đầu lại đi giao thứ quan trọng cho thuộc hạ giữ. Nếu đã vậy thì khả năng cao là gã đàn ông tên Gale đang giữ rồi.

“Fumu, vậy thì làm cho hắn tự mang ra mới được”

Nghĩ vậy, tôi đặt bẫy tiếp. Trong kiếp trước, do gần như cả đời chỉ toàn lượn khắp phố phường xin đầu bọn quý tộc thất đức nên tôi đã quá quen hành động giữa những tình huống như thế này. Đầu tiên, theo như tiếng bước chân thì gã hộ vệ tên Bardo khá đô con nên tôi không thể một mình siết cổ hắn. Ngoài ra Gale sẽ là tên đem hạt giống ra ngoài nên phải tính cả hắn nữa.

“Đã vậy thì――”

Nhìn lại mấy cái item trong tay, tôi nảy ra một kế hoạch.

        ※

Trước tiên phải làm điều cần làm nhất là đảm bảo an toàn cho Matisse-chan. Muốn vậy thì phải nhốt tên Bardo trong phòng, cho nên tôi dùng sợi thép quấn quanh cửa phòng hắn cố định lại. Do được sợi thép cố định vào cán cây lau nhà nên chắc chắn không dễ gì phá được. May một điều, vì tôi có thể nhìn lén hai phòng còn lại thông qua cửa sổ nên không lầm vào đâu được. Tiếp theo tôi đem Matisse-chan ra ngoài đường, để ở một chỗ người ta dễ thấy và cũng không quên trùm mền cho con bé khỏi bị cảm. Nói thì nói là chỗ dễ thấy nhưng giờ đang giữa khuya nên cũng phải ít lâu nữa người ta mới phát hiện ra.

Giữa lúc đó tôi đi đặt bẫy. Bên dưới căn phòng của Bardo là một cái chuồng ngựa, bên trong có 2 con ngựa và một cái xe. Bên cạnh có một đống cỏ rơm bị chất cẩu thả. Phòng Bardo nằm trên tầng hai, còn ngay bên cạnh là phòng Gale. Tôi căn những vị trí ấy để thiết đặt cái bẫy hiện tại.

Sau đó tôi rút dầu trong cái đèn ra đổ khắp căn nhà. Chỉ cần mồi một phát là lửa sẽ lan khắp nơi ngay tức thì.

Cuối cùng, tôi thi triển ma thuật Cường Hóa (Enchant) lên cửa phòng Bardo cho nó cứng chắc hơn.

Dưới tầng một, tôi dùng cuộn giấy Phát Hỏa (Ignite), đốt nhà. Khác với Kích Hỏa (Tinder), ma thuật này có thể đốt cháy những thứ lớn hơn rất nhiều. Nhờ có sức cháy lớn cộng thêm dầu rải khắp nơi nên chẳng mấy chốc cả căn nhà đã cháy nghi ngút. Đứng nhìn cảnh khói lửa tưng bừng, tôi tiếp tục chờ.

“Cháy ư!? Địt mẹ, mấy thằng chó ở tầng dưới làm cái trò gì vậy!”

Cuối cùng rồi dường như cũng phát hiện ra, tiếng chửi rủa từ căn phòng Bardo vang lên đi kèm với tiếng đập cửa. Cả phòng Gale cũng vang lên một tiếng tặc lưỡi rõ to rồi đến tiếng lọc xọc như có người đang tìm đồ. Hẳn là Gardo đang tìm đường thoát thân, còn Gale thì lục lấy mớ hạt giống Hoa Nữ Vương.

“Sao không mở được?! Đã vậy thì―― ra cửa sổ!”

Không ngoài dự đoán, Bardo mở cửa sổ nhìn ra ngoài phố thì có lẽ đã thấy Matisse-chan được đưa ra ngoài và bóng hình tôi đứng ngay bên cạnh. Trông thấy thủ phạm đứng lù lù trước mắt, hắn sôi máu ngay tức thì.

“Mày à!”

Bắt gặp tôi, hắn điên cuồng gào lên và định nhảy khỏi cửa sổ, tuy nhiên――

“Gafua?!”

Tiếng kêu cuối cùng trong đời hắn đã vang lên. Ngay bên ngoài cửa sổ là đống cỏ rơm cao ngất chẳng khác gì một tấm đệm dày cộm nên đương nhiên hắn sẽ nhảy ra. Biết trước địch làm gì nên tôi chỉ có mỗi việc giăng sẵn một sợi thép giữa cửa sổ với đống rơm. Thế năng trọng trường từ chính thể trọng đã xẻ đôi cơ thể hắn.

Cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cái xác, liệu Gale nghĩ gì trong đầu? Do phải lấy mớ hạt giống Hoa Nữ Vương nên hắn chậm hơn Bardo một chốc. Ngay sau khi ngọn lửa đáng ngờ bùng lên, hắn vừa nhìn ra ngoài phố thì thấy con tin bị tước mất đang nằm đó, và cuối cùng là hai mảnh cơ thể của Bardo rơi lăn lóc ngay cạnh bên.

Giữa tình huống này, khả năng hắn nhảy nhảy ra từ cửa sổ như Bardo rất thấp. Cho nên―― tôi lao vào căn nhà cháy mà đáng ra không nên vào.

        ※

Một tiếng *két* nhỏ vang lên và cánh cửa mở ra. Tôi không khóa cửa phòng Gale nên chỉ cần muốn là hắn có thể mở ngay lập tức. Về phần Gale, như cũng cảm nhận được khí phối của kẻ xâm nhập, hắn cảnh giác cao độ và từ từ bước ra một cách thận trọng. Còn tôi, đó chính là khoảnh khắc tôi ngắm tới.

Ở trong muốn mở thì phải đẩy, đồng nghĩa bản lề cửa nằm bên ngoài. Khi cửa mở thì sẽ có một khe hở hình thành giữa bức tường và cánh cửa. Gale từ từ đi ra.

Canh đúng khoảnh khắc ấy, tôi lập tức luồng sợi thép qua khe cửa và quấn chặt Gale. Một đầu của sợi thép được cột vào tay nắm cửa, khiến hắn không chạy đi đâu được.

“Guuu?!”

Hắn lập tức đưa tay lên chận sợi thép quấn quanh cổ. Dù cái hắn muốn là không để bị siết cổ nhưng chẳng những không thể kháng cự nổi sức siết của tôi, hắn còn chẳng thể rút ngón tay ra.

Tuy nhiên mục đích của tôi chỉ là trói chặt hắn tại chỗ, sau đó đến lượt thanh kiếm từ khe cửa lao ra đâm xuyên người hắn tại vị trí cao hơn bụng một chút. Một nhát đâm toàn lực bằng lưỡi kiếm lật ngược.

“Gafu… mi là ai…..!”

“Sát thủ. Thứ ta đến đòi không chỉ một thôi đâu”

Deig4hEW0AU6wrp

Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi đứa quãng của Gale. Hắn liền đâm kiếm xuyên qua cánh cửa thay lời đáp… nhưng rất tiếc, ta đã biết trước đòn tấn công của mi rồi. Thanh kiếm đâm hụt tôi đang đứng bên kia bức tường. Nhờ vóc người nên kiếp trước tôi đã có thể đâm xuyên cổ họng hắn, nhưng giờ thì không được.

Cứ thế, tôi dồn sức vào thanh katana, đè cho lưỡi kiếm từ từ cắt xuống.

“Gaa――gufu…. đừng…..”

“Đừng mơ. Cô bé ấy cũng van xin y vậy nhưng ngươi có ngưng hành hạ không?”

“....chết mất….”

“Từ đầu ta đã định giết mi rồi” (đây là câu thứ 2 trong hình bên trên)

Tuy nhiên tới đó thì tiếng kêu của Gale tắt ngấm. Tôi định giết hắn thật chậm rãi vì cái tội dám động tay vào Matisse-chan, nhưng vì đám cháy lớn hơn dự kiến nên dường như hắn đã bị khói làm bất tỉnh trước. Sỡ dĩ nhờ bịt cái chiếc khăn quàng có yểm ma thuật Tịnh Hóa (Purify) nên tôi vẫn vô sự. Sợ để lại tang chứng khiến người ta phát hiện thủ phạm là tôi thì lại lôi thôi, tôi rút thanh katana hỏi người Gale rồi thu gom mấy sợi thép mình dùng.

Cuối cùng, tôi thu hồi mớ hạt giống Hoa Nữ Vương hắn đeo trên cổ.

Vậy là, có lẽ nên dùng từ “nhiệm vụ đã hoàn thành”.

Bình luận (0)Facebook