• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Gặp Hoa Nữ Vương

Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:33

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bọn Trent bất thần xuất hiện, vừa cảnh giác ra mặt vừa bao vây chúng tôi. Vì khói bụi dày đặc nên tôi không nhìn rõ nhưng nếu chúng đã bao vây 360° thế này thì khó lòng thoát được. Giữa tình huống như vậy, Cortina lập tức ứng khẩu, đưa ra chỉ thị ngay tức thì.

“Lyel, Gadols, tập trung phòng thủ. Ưu tiên bảo vệ xe kéo”

“Hiểu rồi!”

“Umu!”

Cả hai lập tức lui về chỗ xe kéo thiết lập phòng tuyến. Cầm chặt cây trượng dài trong tay, Maria và Maxwell cũng cảnh giác cao độ, sẵn sàng triển khai ma thuật. Bọn Trent cũng như chúng tôi, cùng lúc kêu lên *gichigichi* như muốn cảnh cáo.

Loài Trent cũng phân biệt thứ bậc, và những con cao cấp được gọi là Elder Trent. Tuy Elder Trent biết nói nhưng lũ Trent thấp hơn cấp độ đó không thể nói được. Vì không hẳn là không có trí thông minh nên chúng vẫn có cách khác để thể hiện ý định của mình, đó chính là chà xát cành cây hoặc vẫy lá như côn trùng để tạo âm thanh, thực hiện việc đối thoại. Bởi lẽ con người không mấy ai hiểu những âm thanh ấy nên hầu như không thể dùng cách đó nói chuyện với con người. Tóm lại một câu, trong tình hình hiện tại… nếu đám Trent bao vây chúng tôi chỉ có những cá thể hạ cấp, đôi bên không cách nào giao tiếp với nhau được.

“Xử hết luôn hay sao đây?”

“Chờ tí đã. Trent là loài chuộng hòa bình. Không có chuyện chúng vô cớ tấn công kẻ khác… phải không ta?”

“Mắc gì hỏi tôi?!”

Nghe xong câu nói không có lấy một tí tẹo tự tin của Cortina, Lyel kêu lên. Thật ra nếu không vướng bận gì thì party thừa sức chọc thủng vòng vây của lũ Trent như một tờ giấy. Tuy nhiên chúng tôi lại ở ngay sau lưng… à không, nếu chỉ có tôi với Michelle-chan thì không thành vấn đề, vì bọn tôi đủ khả năng tự vệ. Tuy nhiên thực lực của Tricia với Retina ra sao thì vẫn chưa rõ, cho nên khả năng cao Lyel sẽ mặc định coi họ là dân thường hoàn toàn bất lực. Vừa chiến đấu lại vừa phải bảo vệ họ áp lực hơn người ta tưởng rất nhiều.

“Không để tiên phong lên quét sạch chúng được à?”

Gadols đề xuất dùng chiến thuật tấn công phủ đầu, và vì là chuyên gia phòng thủ nên chắc chắn ông ta đã liệu được khả năng phòng vệ của nhóm. Nhưng bất chấp ý kiến đó, quan điểm của Cortina vẫn không thay đổi.

“Chưa được. Bọn Trent mới chỉ kêu lên cảnh báo chứ chưa tấn công vô cớ, nên chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Giờ ta hãy cứ cảnh giác đã”

“Chúng ta thừa sức phòng thân, nhưng mục đích lần này là xin mật của Hoa Nữ Vương nên hãy hạn chế hành động gây chiến thì hơn”

Maria đồng tình với Cortina. Vì là người ôn hòa nên trong mấy lúc thế này, đa phần cô nàng sẽ chọn cách đàm phán để giải quyết. Hiện tại, có lẽ do tự tin vào ma thuật phòng thủ tuyệt đối của mình nên dù có chúng tôi ở đằng sau, Maria vẫn tỏ ra thong dong như thường.

“Chúng tôi đến để xin mật của Hoa Nữ Vương. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện chứ không hề có ý cướp đoạt hoặc gây chiến!”

Cortina dùng ngôn ngữ phổ thông của lục địa nói lớn cho lũ Trent nghe. Tuy bọn hạ cấp không hiểu nhưng những con thuộc hàng cao cấp có cơ quan phát âm thì có thể hiểu ngôn ngữ phổ thông. May thay có một giọng nói vang lên đáp lại.

“Vậy thì hạ kiếm xuống. Vừa nói chuyện vừa chĩa kiếm vào người khác, thật là lố lăng”

Một giọng nữ cao vang lên đáp lại Cortina. Bọn Trent xung quanh lập tức dạt ra như một cơn sóng lan tỏa và một bông hoa khổng lồ tiến về phía chúng tôi. À không, phải nói là một con Trent khổng lồ ra hoa mới đúng. Chính giữa đóa hoa ấy là dáng hình một cô gái bé nhỏ. Đến cả tôi cũng biết dáng hình đặc trưng này, đó không ai khác chính là một Hoa Nữ Vương đã trưởng thành.

“Hoa Nữ Vương… Lyel, Gadols, hạ vũ khí xuống đi”

“Hể? Có sao không?”

“Từ giờ trở đi không cần tới kiếm nữa đâu”

Khi Nữ Vương của loài Trent, một con quái vật có lý tính xuất hiện, lũ Trent hạ cấp lập tức ngưng phát ra những âm thanh đe dọa. Đồng thời Lyel cũng đút kiếm vào bao, còn Gadols giắt rìu lên lưng.

“Ồ, được đấy. Vậy thì ta không cần dùng vũ lực nữa”

“Bọn ta cũng vậy thôi. Bọn ta không muốn dùng vũ lực ép buộc ngươi đâu”

“Hô, ý ngươi nói mình thừa sức trấn áp bọn ta à?”

“Tất nhiên. Thích thì bọn ta cho ngọn núi này thành đồng bằng cũng được”

Cortina nở một nụ cười toet toét chứa đầy thâm ý. À không, nếu cho Maxwell bắn một phát với sức công phá tối đa thì đúng là thừa sức thổi bay cái củ núi này. Giữa lúc Hoa Nữ Vương bị sự tự tin đó làm cho bối rối, Cortina đã tự giới thiệu bản thân trước.

“Ta là Cortina, không có họ. Đây là các chiến hữu của ta, là Lyel, Gadols, Maxwell, Maria. Ngoài ra――”

“Tôi hiểu rồi. Không ngờ những vị anh hùng cứu thế lại đến đây. Các ngươi đi tuần tiếp đi”

Cô gái bên trong Hoa Nữ Vương vung tay ra lệnh cho lũ Trent hạ cấp xung quanh lui ra. Sau đó chỉ còn lại hai con Trent khác và Hoa Nữ Vương ở lại.

“Hiện tại tình hình khu vực này khá căng thẳng nên chúng tôi không thể không cảnh giác những kẻ xâm nhập được”

“Tưởng các cô định cư ở khu rừng dưới chân núi chứ… có biến hay gì à?”

“Umu… nhưng cho qua đã. Mọi người tìm bọn tôi làm gì?”

“Chuyện là――”

Cortina giải thích chuyện cần mật từ Hoa Nữ Vương để chữa bệnh cho tôi. Trong khi đó, tôi với Michelle-chan cứ *pechipechi* vỗ vỗ hai con Trent kia. Do trước nay cứ hễ gặp quái vật là nhào vô làm thịt ngay và luôn nên không có cơ hội để sờ với mó. Vì đó nên đối với tôi, chuyện có thể chạm trực tiếp mà không cảm nhận sự thù địch nó khá là lạ lùng. Còn Retina thì mới thấy quái vật lần đầu tiên trong đời nên cứ bối rối luống cuống giơ cả hai tay lên.

“Ui, ấm ghê”

“Đúng thiệt. Mình tưởng lạnh lắm chớ”

“Đây là vùng núi lửa, nhiệt độ xung quanh cao nên lớp vỏ ngoài cũng ấm lên thôi”

Mặc cho chúng tôi cứ như tăng động mà vỗ bốp bốp vào lớp vỏ cây, con Trent ân cần giải thích. Vì biết nói nên hẳn hai con ở lại là Elder Trent rồi.

“N...Này… coi chừng….”

“Tricia-sensei lại sờ thử luôn đi. Chẳng mấy khi có dịp đâu”

“Ai chẳng biết!”

Cơ mà cũng phải, bởi bữa nay cô nàng đã gặp phải chẳng biết bao nhiêu là chuyện vượt xa sức tưởng tượng cơ mà.

Cortina thì cứ thả cho chúng tôi mặc sức quậy và tiếp tục đàm phán.

“Fumu, tôi hiểu đại khái rồi. Nhưng không may thay, tôi không thể cho được”

Tuy nhiên câu trả lời của Hoa Nữ Vương lại rõ ràng là một từ “NO”

----------------------------------------------

Lại quảng cáo xíu: Mình đã dịch xong chương cuối cùng của truyện Fuyo Mahou. Dù có đọc hay không mình cũng mong các bạn ở đây qua bên đó quẩy một lần cuối trước khi truyện chìm vào quên lãng :((

Bình luận (0)Facebook