• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Tái ngộ lần thứ tư

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tiếng kiêu ấy từ cái giường bên cạnh vọng sang. Do bị một cái màn ngăn cách, từ đây không thấy được nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí phối của hai người. Tuy giọng ấy có hơi chói tai nhưng vẫn có chất trong trẻo như của một cô gái xinh đẹp. Một giọng nói thanh thót thuần khiết như tiếng chuông thủy tinh ngân vang đang hỗn hễn rên lên một cách gợi tình vì quá sướng.

“A~ chỗ đó chỗ đó. Sướng ghê… lỡ kêu lên mấy tiếng vô duyên luôn òi… A, sang phải chút nữa. Nkkuuuuuu~”

Không, hình như cái này không phải tại quá sướng mà vì bản chất cô ta đã hớ hênh không biết ý tứ như vậy rồi. Đã biết cái giọng đó là của ai nên tôi vô tình vén luôn cái rèm lên. Cũng biết không nên làm vậy nhưng riêng lần này thì hãy tạm cho qua đã. Trên cái giường mát xa bên cạnh là một con nhóc có mái tóc bạch ngân suôn mượt tuyệt đẹp mà tôi đã gặp qua ở đâu đó. Thím nhân viên mát xa đang nắn lưng con nhóc bối rối nhìn tôi.

“Sao… cô lại ở đây?!”

“Nyaa? Ô, Rai―― Nicole-san đấy à”

Cái người nằm đó chính là kẻ đã tái sinh tôi, cho Michelle-chan báu vật cấp Thần, đồng thời chỉ dẫn tôi cách dùng gift của chính mình, cô Thần. Hình như biết tình cảnh hiện tại hay sao đó, cô ta vừa suýt gọi tôi bằng tên Raid thì kịp ngưng lại.

“A, ngài Thần!”

“Ờm… etou… Michelle-chan phải không nhỉ? Bé con khỏe khô――ốốốố, đau nha! Nhẹ tay giùm cáiiii!!!?”

“Tiểu thư à, cô hơi bị… đâu có tê cơ đúng không? Có cần mát xa thế này không?”

“Cần lắm chứ! Dạo này nghĩ lại mới thấy tôi hơi lao lực và mệt mỏi tinh thần lắm luôn ấy”

Cô nàng Thần lách chách vặn lại bà thím mát xa, nhìn vào chẳng biết vẻ uy nghiêm nó đã chạy đi đâu mất. À không, ngay từ đầu thì tôi đã chưa từng nhìn thấy nét oai nghiêm của cô ta rồi, không một lần nào.

“Đã nói là…”

“Chờ tí đi Nicole-san. Đối đáp ở đây phiền lắm, để sau đã”

“A… ừ…”

Đây là lần đầu tiên Cortina với Retina gặp cô ta, còn Michelle-chan thì vẫn chưa biết rõ đầu cua tai nheo thế nào. Giờ mà nói ra thì gặp đủ điều phiền phức.

“Etou… “ngài Thần”... không lẽ là người tặng Michelle-chan cái cung đó à?”

Vẫn nằm ở giường bên kia, Coritna nhìn sang chỉ vào hộp đựng cái cung lớn của Michelle-chan mang trên vai. Trong đó là cái cung óng ánh sắc bạc mà cô Thần nọ tặng mang tên Third Eyes.

“Ừa, đúng đóa~ Thích thì ta chế bao nhiêu con hàng cỡ đó cũng được cả~”

“Vô lý, làm sao dễ dàng tạo ra vật phẩm như vậy được… Cơ mà đúng rồi! Cám ơn cô đã giúp đỡ lần đó! Tôi là Cortina, hiện đang là người giám hộ của Nicole. Cám ơn cô đã giúp con bé này”

“Không có gì ýýýý~ Tại thật ra tôi cũng thấy thích con bé này chút đỉnh th...ôôôốồuuu!? Cái bà này! Xương tôi mới kêu cái rắc đấy!!!”

“Cơ thể quý khách giòn thật đấy. Hầu như không có tí thịt nào cả”

“Tọc mạch quá nha. Cơ thể tôi yếu lắm nên nếu biết nhẹ nhàng thì làm ơn nhẹ tay giùm cái. Vụ này ảnh hưởng an uy thế giới đấy!”

“Vâng vâng”

Bà thím ấy vừa cười gượng vừa tiếp tục mát xa cho con nhóc『Thần』. Nói sao ta, công nhận tâm lý bà ta vững vàng gớm. Kết cuộc, do không thể đem mấy cái chuyện cần giấu ra nói, tôi đành vừa mát xa vừa tám chuyện linh tinh trên trời dưới đất giết thời gian.

        ※

Sau khi xong tiết mục mát xa, chúng tôi mạnh ai người nấy tận hưởng suối nước nóng. Michelle-chan với Retina phi ra cái cửa đằng sau tắm bồn tắm lộ thiên và giờ đang nô đùa ầm ĩ. Tuy thân phận cách biệt một trời một vực nhưng đương sự chẳng để tâm và nói chuyện với nhau hồn nhiên đến mức khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi chỉ mong dù mai sau trưởng thành thì cả hai vẫn sẽ là thân nhau như thế này mà thôi.

Cortina với Finia hiện đang ở bên kia dãy bàn mát xa, bên trong một cái phòng nhỏ được gọi là phòng tắm hơi. Nghe đâu cái thứ đó có tác dụng làm ấm cơ thể từ bên trong, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường trao đổi chất của da thì phải. Tôi không khỏi thắc mắc thầm, hai người đó trẻ măng thì cần ba cái vụ đó mà làm gì? Tới chừng nói ra miệng thì Cortina lấy ngón tay chọc vào má tôi và nói như rủa『Một đứa có da mềm mại mịn màng như con không có quyền nói câu đó!』. Người đâu mà ăn nói vô lý không chịu được.

        ※

Túm lại và vì vậy nên hiện tại chỉ còn một mình tôi với cô nàng Thần.

“Thế, cô đến đây làm gì?”

“Ta hỏi câu đó mới đúng. Lâu lâu ta mới đến đây tắm suối nước nóng trị liệu một lần mà lại đụng ngay Nicole-san mới ghê”

“Cô đang âm mưu cái đ** gì đó?”

“Ăn nói cục cằn quá nha. Con gái là phải tỏ ra dễ thương! Phải dịu dàng mới được! Người khác dạy ta như thế đấy, biết không?”

“Kệ cha cô chứ”

Cô nàng Thần ấy đi lui về hướng phòng thay đồ, bỏ tiền vào cái ma cụ bảo quản lạnh đặt gần lối ra vào mua một bình sữa nhỏ. Rồi cô ta từ từ đưa tay lên chống hông và húp xì xụp trong khi đang... khỏa thân hoàn toàn.

“Che người giùm cái”

“Ở đây toàn con gái nên kệ đê~”

“Nhưng tôi từng là đàn ông đấy”

“Fufun, nếu nhắm làm được mấy cái chuyện *ấy ấy* thì cứ việc”

“Đậu…!”

Đúng là do thằng em chiến hữu của tôi đã vĩnh viễn biệt ly nên không thể đè cô ta xuống hãm được. Cơ mà ngược lại, chẳng thà lộ hết ra còn đỡ kích thích hơn là nửa kín nửa hở nhiều. Nhưng hãy tạm để chuyện đó qua một bên, vì tôi muốn hỏi cô Thần ấy một chuyện.

“Nhân tiện… cô đeo cái vòng cổ đó chi vậy?”

“Hửm? Tưởng cậu thắc mắt cái kính chứ”

“Mắt cô yếu à?”

“Đó là một item có tác dụng phong ấn sức mạnh. Cái vòng cổ cũng vậy”

“Hêê…”

Chắc Thần mà hạ phàm thì cũng gặp nhiều rắc rối nên phải vậy thôi.

Cơ mà ít nhất tôi cũng muốn cô ta che ngực với cái chỗ giữa hai chân đã.

“Nhân tiện, cậu có biết gần làng Elf này có một cái hang không?”

“À, hồi còn ở trường tôi có nghe nói rồi. Hình như họ lấy đó làm địa điểm cho học viên đi thực tế thì phải”

“Chuẩn chuẩn, hồi xưa nhờ ta đào xuyên thấu nguyên tuyền ở đó nên mới có cái làng này đấy. Chuyện là… dạo gần đây, hình như có một con quái vật hiếm ẩn hiện gần đó”

“Hiếm?”

“Như Carbuncle, một loài thuộc Long Tộc chẳng hạn. Bảo thạch của chúng đáng giá lắm đấy”

Cô nàng Thần long trọng tuyên bố tên của một con huyễn thú nào đó.

==================

Lời tác giả: bé hack bạch tạng lại lên sàn

Bình luận (0)Facebook