• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Ấy nhau

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Chúng tôi vào phòng thay đồ, cởi áo quần ra bỏ giỏ rồi cất vào tủ đựng. Do có đồ mắc tiền nên tôi khóa luôn cho an toàn. Mỗi mình Michelle-chan là cởi trần và vắt vai cái hộp đựng cung, vì thứ trong đó có bỏ vào tủ khóa lại cũng không yên tâm được. Kiểu gì thì con hàng ấy cũng là vũ khí cấp thần thoại nên cho tiền cũng chẳng ai dám bỏ vào một cái tủ giật nhẹ cũng gãy khóa.

Chúng tôi mở cánh cửa gỗ ngăn cách với nhà tắm rồi bước vào. Ngoài một cái bồn tắm trong nhà được xây bằng đá, phía sau còn có một cánh cửa dẫn ra bồn tắm lộ thiên. Có lẽ mùi lưu huỳnh thoang thoảng tôi ngửi được trong làn hơi nước chính là thành phần hòa tan trong nước nóng khiến nước hơi đục. Ở trong góc nhà tắm có 3 giường mát xa có rèm che xếp cạnh nhau, giường bên trái đã bị kéo che kín mít. Chắc chỉ cần nói chuyện với nhân viên nhà trọ là gọi được người đến mát xa ngay.

“Ô! Rộng ghê!”

“Rộng hơn cả bồn tắm ở biệt thự mình luôn”

“Nhưng vẫn hẹp hơn hồ bơi ha”

“Tất nhiên rồi!”

Michelle-chan giơ cả hai tay và ngạc nhiên kêu lên, Retina vừa tự trét xà bông lên người vừa đáp. Do cả hai đứa đều khỏa thân nên tôi thấy được rất nhiều “thứ” khác nhau, cơ mà chả vui tí nào cả.

“Phẳng như một vách đá bóng loáng chói cả mắt”

“Hể? Ở đây có vách đá á?”

“Ừ thì có tường đá, nhưng làm gì lớn tới cỡ đó”

“Đừng để ý, mình tưởng tượng thôi”

Nói vậy chứ, khi cúi xuống nhìn của mình cũng chỉ là một bức tường phẳng lỳ phẳng lợm nên tôi hoàn toàn không có quyền nhận xét người khác kiểu đó. Cơ mà chẳng thà vậy còn hơn là phần bụng phình lên như con heo, và lúc đó thì phiền khỏi phải bàn. Tuy Cortina đã kêu nhà trọ cho nhân viên mát xa đến nhưng bữa nay chúng tôi đã quyết định『tự lo liệu』.

“Bắt đầu luôn thôi. Finia ngồi xuống đây đi”

“Ể, phải ngồi ư?”

“Ừa, phải làm sạch cơ thể trước đã”

Vừa nói, tôi vừa khoái chí ngọ nguậy mấy ngón tay như chân cua trong không khí vào mò tới gần. Thấy tôi như vậy, Finia thụt lùi một bước.

“Nicole-sama… s… sao mấy ngón tay em nhìn dễ sợ quá vậy?”

“Hị hị hị. Bữa nay anh phải làm cưng rên như hát mới được”

“Em nói cái gì vậy!!”

Finia định tẩu thì bị tôi ôm eo và bắt ngồi xuống cái ghế ở khu kỳ cọ. Mấy cái ghế ấy làm bằng gỗ, được hơi nước làm nóng và nhờ được chùi rửa sạch sẽ nên không hề có cảm giác gây bẩn. Xung quanh đâu đâu cũng được chùi rửa sạch sẽ và dọn dẹp ngăn nắp nên coi bộ bọn tôi đã chọn đúng nhà trọ xịn. Michelle-chan và Retina lập tức bu lại và triển khai chiến dịch kỳ cọ Finia.

“Kh… khoan đã… mấy đứa!?”

“Ngồi ngoan đê”

“Ahaha, Finia-oneechan, xác định đê~! ”

“Đây là lần đầu em kỳ cọ người khác nên chuẩn bị tinh thần đê ♪”

Hai đứa, mỗi đứa nắm một tay Finia kéo ra rồi bắt đầu kỳ cọ *gashigashi*. Cơ mà con nhóc Retina kia, hóa ra nhóc toàn để người khác kỳ cọ cho mình à? À không, tôi cũng hầu như toàn để Finia tắm giúp nên làm gì có quyền nói câu đó. Tôi vòng ra đằng sau lưng túm tóc con bé cột lại rồi bắt đầu chà lưng. Tuy vẫn chưa thể túm tóc gọn như Finia nhưng giờ tôi đã có thể làm tàm tạm. Do khi vào học viện thì cần phải tự xử nên dạo gần đây tôi đã tập tự làm, rồi từ từ cũng quen. Cái cảm giác từ một làn da trẻ trung từ đầu ngón tay truyền về làm tim tôi đập nhanh chút đỉnh.

“Sao? Sướng hông?”

“Hahaaha, nhột quá. Michelle-chan, chỗ đó――”

“Hửm? Chỗ này?”

“Đó là ngực!”

Cái đứa đang kỳ cọ hăng say tới mức làm tôi phải ghen tị là Michelle-chan. Chả biết thế quái nào mà từ phần tay, giờ con bé đã mò luôn tới phần ngực. Ngược lại, Retina thì đang tỉ mỉ cọ rửa từng đầu ngón tay bé Elf. So với Michelle-chan tính tình như con trai, tính ra tính cách chi ly của Retina tốt hơn nhiều.

“Muu….”

Chợt một tiếng rên từ đằng sau tôi vọng tới, hóa ra ở đó chẳng ai khác chính là Cortina đang ghen tị nhìn chúng tôi. Đúng là cả bọn đã bỏ Cortina một mình và túm lại chơi với nhau nên đương nhiên cô nàng phải có cảm giác bị cho ra rìa thôi. Quả thật bọn tôi không thể bỏ chủ nhà một mình, hay đúng hơn phải nói cô nàng ấy có bắt đầu thấy tự ti thì cũng không có gì lạ.

“Vậy mình qua giúp Cortina đây. Hai cậu lo Finia giùm nha”

“Cứ để tụi mình~”

“Bất công quá! Mình muốn Cortina-sama――”

“Riêng Retina thì không”

Nếu để một con nhóc cuồng sáu anh hùng như Retina tiếp cận Cortina thì có trời mới biết sẽ xảy ra đại họa gì. Tôi tới chỗ Cortina rồi bắt đầu kỳ lưng cô ấy.

“U, bồn tắm toàn loli, đúng là thiên đường rồi”

“Gớm quá nha Cortina”

“Cô lỡ miệng”

“Ọe, chắc sau này con phải né cô ra quá”

“Cô giỡn thôi mà!!”

Tôi úp nguyên xô nước nóng lên đầu Cortina trả đũa cái trò đùa chả chả mấy hay ho ấy. Bị tấn công bất ngờ, nàng mèo khẽ rên lên.

“Kyaa~”

“Chời phạt đóa”

“Nhẹ tay tí đi mòa”

“Nhẹ lắm rồi”

“Sao cô không thấy nhẹ tí nào vậy” (TN: bạn nào thích dịch sát nghĩa thì câu này là それは認識の違いねぇ -> nhận thức (giữa nhẹ tay với mạnh tay) của hai cô cháu mình khác nhau quá ha)

Hai cô cháu cười khúc khích rồi bắt đầu kỳ cọ cho nhau. Lúc ở nhà, tôi với Cortina đã tắm chung không biết bao nhiêu lần nên giờ không có gì phải ngượng nữa. Dù vậy nhưng cái cảm giác khi tiếp xúc trực tiếp với da vẫn gây cho tôi một sự kích thích độc nhất. Thật sự thì cái này khá là mù mờ, có lẽ do ham muốn tiếp xúc trực tiếp với nhau tăng lên, hoặc tính riêng tư ở đây có giảm đi chút đỉnh, đại khái vậy. Cơ mà hiện tại Finia đang được Michelle-chan ôm từ đằng trước tới và cọ rửa toàn thân. Hiện bé nào cũng có xà bông dính khắp người và che bớt những chỗ không nên thấy nhưng tôi lại rất muốn thấy. Cơ mà nếu lộ hết ra thì có khi tôi lại lên cơn nên có khi bị che thế này vẫn hơn. Thư giản được hay không chẳng biết, chỉ biết cái khung cảnh bình thường chẳng thể thấy này chỉ tổ làm ai đó thêm căng thẳng mà thôi.

        ※

Sau khi kỳ cọ sơ, tôi dẫn Finia tới giường mát xa. Cortina bảo con bé nằm lên giường chính giữa rồi leo lên cái bên phải. Cô ấy đã thuê nhân viên chuyên nghiệp của nhà trọ nên tôi sang chỗ Finia. Tuy gọi là mát xa nhưng trò này vẫn có mặt nguy hiểm, vì khả năng cao sẽ làm tổn thương cơ bắp và dây chằng nên nếu muốn làm thì cần phải có một người hướng dẫn cẩn thận. Tuy cũng là trẻ con nhưng Michelle-chan lại khá mạnh nên rất có thể sẽ làm tổn thương cơ thể người khác.

“Vậy để mình hướng dẫn, hai cậu nhớ làm theo cho cẩn thận nha”

“Vơn!”

“Hiểu rồi”

Cortina nằm trên cái giường kế bên được một nhân viên mát xa chuyên nghiệp lo liệu. Trước hết lũ nhóc cần phải nhìn qua một lần cho biết nên vẫn để mở cái màn. Tuy cô nàng nhân viên bên cạnh cứ lo lắng nhìn sang nhưng kiếp trước tôi đã có tìm hiểu cách săn sóc cơ thể. Nói trắng ra, do không có cơ bắp lực lưỡng như bao người khác nên tôi tìm hiểu mấy cái vụ này rất kỹ. Để gây ra hiệu quả tác động tối đa bằng lực tối thiểu thì đúng như tư khảo, cơ thể phải có khả năng cử động nhanh trong chớp mắt. Muốn được vậy thì cái quan trọng nằm ở cách chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Tóm lại là nhờ vậy nên tôi cũng biết chút đỉnh về vụ mát xa này.

“Nắn gân chạy dọc theo cơ bắp như vầy nè. Ban đầu làm chầm chậm thôi… Michelle-chan, không phải chỗ đó, sang phải chút nữa!”

“Đ… đây hả?”

Lần đầu tiên trong đời được người khác mát xa cho, Michelle-chan vừa chạm vào lưng thì Finia giật bắn người. Trong khi tôi đứng chỉ tay năm ngón, cả cô nàng nhân viên mát xa kế bên cũng phải ngưỡng mộ nhìn sang.

Giữa lúc chúng tôi đang kẻ làm người chỉ, một tiếng kêu dâm đãng từ bên cạnh bất chợt vang lên.

Bình luận (0)Facebook