Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 385: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau⑤Buổi giải thíchPhần đầu~Đính kèm một giọng nói kỳ lạ ngay cả trên cõi đời này~

Độ dài 9,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 19:01:08

Arifureta chương 385: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sauBuổi giải thíchPhần đầu~Đính kèm một giọng nói kỳ lạ ngay cả trên cõi đời này~

Phải chăng nên nói là đúng như dự đoán, hay có lẽ là gây sốc, sau khi cảnh mở cửa như thế đã đốt cháy và in hằn lên mắt họ, nhóm Hajime đang tiến bước trong một đường hầm hẹp.

Brow Knebel đang dẫn đường cho họ ở phía trước.

Bước đi kiểu người mẫu.

Chụy ta đang cực kỳ uốn éo hông *kune kune*. Và cặp mông trông có vẻ còn cứng hơn sắp thép đang lắc qua lắc lại *furi furi*. Bộ trang phục báng bổ nhìn như áo tắm, đang bấu rất sâu vào người chụy ta. Và cặp cánh nhỏ đang đập *pata pata* khiến người ta vô cùng muốn giật đứt chúng.

「A, ano...... mọi người, tại sao lại vừa nhắm mắt, vừa bước đi vậy ạ kofu-?」

Nghe câu hỏi tràn đầy sự hoang mang của Auralod, Hajime, Kouki, và Kousuke ba người đã trả lời trong khi đồng điệu một cách tuyệt vời,

「「「Tu hành.」」」

「V, vậy sao ạ.」

Ở cái điểm mà họ bước đi chẳng gặp chút nguy hiểm nào kể cả khi đang nhắm mắt thì thật không hổ danh nhưng......

Auralod đã nghĩ. Rằng, ngược lại thì, chẳng phải họ đang tích lũy sự khổ hành ở thì hiện tại tiếp diễn hay sao?. Tại vì, ba người đôi lúc cũng mở hé mắt ra nhưng lại hiện lên biểu cảm thống khổ rồi lập tức nhắm mắt lại, và chuyện như thế đang lặp đi lặp lại.

「Ha-!? Vãi chưởng. Lúc này, tôi đã nhận ra rồi nhưng...... chẳng lẽ nào, thứ đang chờ chúng ta ở phía trước không phải quê hương của yêu tinh mà là ma cảnh cơ bắp sao?」

「「!?」」

Bởi impact của vu nữ yêu tinh cơ bắp, mà họ bằng cách nào đó cứ theo dòng chảy của câu chuyện hướng về thành phố của yêu tinh nhưng, nếu đích đến mà họ sắp đặt chân tới là một thành phố only yêu tinh cơ bắp thì......

Chân của Kouki và Kousuke đã dừng lại. Dĩ nhiên, Hajime cũng dừng lại. Hệt như, trước mắt họ đang tồn tại thậm chí là một bức tường vô hình. Egari & Nogari đẩy đến chỗ họ「Ou, bước tới trước nhanh lên đi」.

「Tính hiều kỳ sẽ hủy hoại bản thân của ta...... Ku-, quả thật là đúng như cô đã nói ha, nữ thần.」

「Chỉ cần ngài hiểu là tôi mừng rồi nhưng mà, không biết sao tôi lại chẳng thấy thỏa mãn kofu--」

Thay cho Auralod đang làm biểu cảm kỳ lạ, Brow Knebel ngoảnh lại một cách mềm dẻo. Chuyển động hông của chụy ta thật sự duyên dáng.

「Ara kỳ quá. Không đời nào có chuyện đó đúng chứ? Dáng vẻ của yêu tinh là muôn hình vạn trạng đó. Những mũm mĩm-san thế này chỉ có gia đình Knebel bọn iem thôi nhé. Thật xấu hổ mà wan.」

「Đến cuối cùng thì cô vẫn định khăng khăng là “mũm mĩm” à......」

Hajime làm ánh mắt chằm chằm, bị cái wink *bachikon-* của Brow Knebel đáp lại. Ý thức của cậu suýt nữa đã bay mất.

「Thực tế thì, yêu tinh hầu như được sinh ra từ nguyện vọng của yêu ma và thần ma ạ kofu--. Vì ít nhiều họ cũng được ảnh hưởng từ tồn tại của các yêu ma là nguồn gốc của mình kofu--, nên cả hình dáng lẫn tuổi thọ cũng thật sự rất đa dạng đó ạ kofu--」

Trong khi thấy an tâm với lời giải thích của Auralod, Hajime nói ra nghi vấn chợt dâng lên trong cậu.

「Nhắc mới nhớ, nữ thần.」

「Kofu?」

「Cô đã nói rằng các chủng thần ma cũng tồn tại nhưng, trong trường hợp truyền thuyết có thật, thì có chuyện cùng một tồn tại lại tồn tại hai cá thể không?」

Ví dụ như, ác ma của địa ngục. Kousuke gật đầu「Nhắc mới nhớ, đúng vậy ha......」.

「Nếu có trường hợp tồn tại, thì cũng có trường hợp không tồn tại ạ kofu--」

「Ý cô là sao?」

「Tồn tại được sinh ra ở thế giới này, sẽ tùy thuộc vào tưởng niệm chảy đến ạ. Nhưng, trong trường hợp tồn tại của truyền thuyết có thật kofu--, thì tưởng niệm đó như một lẽ đương nhiên sẽ hướng tới tồn tại có thật ạ kofu--」

「......Ra là vậy. Thứ mà các chủng thiên thụ có thể lôi kéo chảy vào mình, đến cuối cùng chỉ là tưởng niệm lang thang không nơi để đi thôi sao.」

Trong khi kiềm chế xung động muốn giật dù chỉ chiếc mặt nạ ra lúc này, Hajime hỏi「Trong trường hợp tồn tại thì?」.

「Nếu là tưởng niệm có nhiều người ôm lấy kofu--, thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ phát sinh dư thừa ạ. Kofu-, những thứ đó sẽ chảy vào thế giới này, và nhiều khi sẽ được kết hợp với truyền thuyết của thế giới khác rồi sinh ra hình dáng gạ-, kofu--」

「Naa, nếu gỡ mặt nạ cho đến lúc ra bên ngoài thì sao?」

Lắc đầu tỏ vẻ không chịu iya iya-, Auralod nhanh nhẹn trốn sang bên hông Kouki *sasa-*. Trong khi nở nụ cười khổ với nữ thần như thế, Kouki mở miệng「Có lẽ nào」.

「Naa, Nagumo. Nhớ không nhầm thì, Ehito có thể chuyển lòng tín ngưỡi của người người thành sức mạnh đấy ha? Chuyện đó thì, chẳng lẽ nào là hắn đã can thiệp vào tưởng niệm?」

「Aa, có khả năng ha. Thực tế thì, tôi không rõ là hắn có thể lí giải về tưởng niệm hoặc niệm tố hay không nhưng mà......」

「Chờ một chút đi, Nagumo, Amanogawa. ......Ehito, chẳng phải sẽ phục sinh ở thế giới này sao? Hắn đã không còn nữa mà, thứ mà cậu đã giết ở trận quyết chiến là “Ehito ác” với quy mô thế giới đúng chứ? Còn “Ehito thiện” vẫn đang được tín ngưỡng đấy.」

「Iya, nếu là trạng thái đã khô héo của Ua Alto, thì nó sẽ không thể chảy vào đúng chứ.」

「A, vậy à. ......Nếu nghĩ thế thì sẽ trở thành giải phóng quân goodjob sao?」

Trong khi nghiêng đầu với cuộc hội thoại của nhóm Hajime, Auralod thì,

「Tưởng niệm chảy vào sẽ được nâng tầm kofu--, và dù cái vị tên “Ehito” đó có nhận được sinh mệnh ở thế giới này, thì không đời nào giống đến cả nhân cách đâu ạ kofu--」

Cũng tương tự với trường hợp truyền thuyết có thật như ban nãy ạ, cô ấy thêm vào bổ sung đó.

Tóm gọn thì, có vẻ là một người khác chỉ giống hệt về năng lực và ngoại hình. Trong khi lĩnh hội như thế, Chuyện đó cứ để đấy...... nghĩ vậy Kouki hướng cặp mắt có thể trông thấy kính ý tới Auralod. Dù nó đã lập tức biến thành cặp mắt nhìn một người đáng tiếc vì cô ấy đang kofu kofu- với bộ dạng của một kẻ khả nghi nhưng mà.

「Một mình phong ấn các chủng loại thần ma và ma thần, Aura nghiêm túc thật ghê gớm nhỉ.」

「Dũng giả-sama, thay vì nói rằng tôi mạnh đến không tưởng, thì bởi vì tôi có vị trí ưu thế tuyệt đối trong thế giới này nên mới có khả năng kofu-- ạ. Zee zee.」

「......Aura. Nếu hô hấp khó khăn, quả nhiên nên gỡ mặt nạ ra thì sao? Chẳng phải là cô đã kofu- trước khi nói hết câu sao.」

「Không sao đâu ạ, dũng giả-sama hyu-, kofu-. Ngược lại, không hiểu sao tôi lại bình tĩnh một cách lạ thường ạ kofu--」

Chuyện đó thì thế nào đây...... khi cậu ta vừa nghĩ thế, vừa giục cô ấy tiếp tục, thì theo lời Auralod, tồn tại trong thế giới này toàn thể đều được cấu thành bằng niệm tố, và Auralod trên tư cách là hóa thân của thiên thụ, có thể can thiệp vào niệm tố đó.

Tự do hủy diệt lẫn sinh thành chỉ bằng một đầu ngón tay――tuy không đời nào có chuyện đó nhưng, giả như có là thần hay chiến thần đứng đầu dị giới, hay có lẽ là những tồn tại được gọi với cái tên tà thần hay đại ác ma đi nữa, chừng nào còn là sinh mệnh của thế giới này, nếu đối đầu thì cô ấy sẽ có thể cắt gọt sức mạnh của chúng một lượng lớn.

Chính điều đó, là lí do mà nữ thần của thế giới này――là thần đứng đầu.

「Maa, dẫu như thế đi nữa, vì tôi đang sử dụng phần lớn sức mạnh để phong ấn những đứa trẻ của thần thoại dị giới, nên kết cục thì, là cái bộ dạng này kofu nhưng mà...... fuu- fuu-」

Thấy Auralod cúi gằm mặt kofu~ trong cảm giác tự giễu, Brow Knebel chêm lời vào một cách kịch liệt như chỉ muốn nói là không thể kiềm chế thêm nữa. Cơ bắp của chụy ta đang phình lên *mori mori*. Không, mỡ thừa tự xưng của chị ta đang hóa cứng.

「Đừng tự hạ thấp mình, nữ thần-sama! Gia đình Knebel biết wan! Chúng iem đã truyền lại qua từng thế hệ mà!」

「Ư-, Brow Knebel, hãy be bé cái giọng lại chút......」

「5000 năm trước, lúc Auralod-sama được nữ thần-sama tiền nhiệm chọn, thì đã là tình trạng không còn cứu vãn nổi đúng chứ!? Nữ thần-sama tiền nhiệm đã đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho Auralod-sama đó!」

「K, không. Về mặt tương thích với thiên thụ kofu-fu, vì chỉ tôi mới có thể kiềm chế toàn bộ những tồn tại thần thoại, nên tuyệt đối không có chuyện cô ấy đẩy hết trách nhiệm cho......」

Ngay cả trong khi nói thế, lúc cô ấy kế tục nữ thần, thì sự thật là đã tuyệt vọng ở cái mức độ mà chỉ có thể trì hoãn hồi kết thôi.

Thực tế thì, ở chỗ mà nữ thần được tuyển chọn từ những yêu tinh có giá trị tương thích cao với thiên thụ, thì chẳng phải senpai nữ thần không nghĩ rằng, nếu để cô ấy thay thế cho mình không phải theo nhiệm kỳ đúng như quy định, mà ở giai đoạn sớm hơn một chút thì sao......

Chẳng những thế, senpai nữ thần sau khi trở lại làm yêu tinh bình thường, thì đã sống trong một gia đình bình dị và hoàn thành thọ mệnh của mình mà......

Iya, lúc đó là tình hình mà chỉ còn cách đưa gậy tiếp sức cho Auralod thôi mà, người tiền nhiệm đã mất đi sức mạnh nữ thần không đời nào có thể làm được gì cả nhưng mà......

Bản thân thì làm việc không ngừng nghỉ suốt cả 5000 năm......

Còn ả ta thì làm một bà vợ trong gia đình ấm êm......

「Khốn kiếp mà......」

「Aura!?」

Trong sự bình tĩnh cuối cùng đã có được một chút nhờ triệu hồi dũng giả, cảm xúc đã dâng lên vượt qua 5000 năm, trở thành từ ngữ và tuôn ra. Mặt hắc ám đang sắp sửa rỉ tai Auralod...... Đến bên này đii.

Kouki vừa hoảng hốt, vừa cố chuyển hướng chủ đề.

「N, nhắc mới nhớ, cô đã nói rằng các yêu ma đang đánh mất chính khí và bị lôi kéo bởi truyền thuyết nhưng mà, chẳng phải cũng có trường hợp những truyền thuyết “thiện” bảo vệ con người hay sao? Họ không trở thành sức mạnh cho Auralod sao......」

「Khao khát số một của họ khi đã phát điên kofu--, trước hết là đảm bảo cho tưởng niệm vốn là cội nguồn của bản thân mình ạ. Vì không có chính khí, nên giả như truyền thuyết đó là “thiện” đi nữa gobu gobu--, thì họ cũng sẽ không trở thành đồng minh của tôi về mặt lí tính đâu ạ gofu- fu--」

Ấy vậy mà, điều rắc rối là cách họ chiến đấu lại gần với truyền thuyết, Auralod đẩy mặt nạ lên chút xíu bằng ngón tay và nói thế. Không khí tươi mới thật ngon lành.

Ra là vậy...... trong khi lĩnh hội như thế, họ đã vừa vặn thấy được kết thúc của đường hầm. Nhìn ánh sáng chói chang, với không một chủng loại cổng nào――

「Oo......」

「Đẹp thật......」

「So với sự loạn lạc bên ngoài thì cách biệt như mây với bùn...... Thật sự, là quê hương của yêu tinh đấy ha.」

Thứ đập vào mắt họ trước tiên, là một thân cây khổng lồ. Thứ giống như một bản thu nhỏ y nguyên của thiên thụ đó, đang tồn tại ở trung tâm của một không gian rộng lớn.

Cành là xum xuê và xanh tươi mơn mởn, nước tuôn trào ra từ thân cây và tạo thành một con thác. Nước chảy ra tạo thành một suối nguồn trên mặt đất, và từ đó nhiều dòng sông đang chảy ra khi len lỏi đan vào cỏ cây hoa lá.

Rồi, những ngôi nhà được xây bằng gỗ với kích cỡ lớn nhỏ đa dạng, những nơi ở sử dụng y nguyên hốc cây xếp san sát với nhau, còn tường bên trong của thiên thụ trở thành trạng thái bậc thang, và tại đó cũng có những ngôi nhà được xây dựng từ trên xuống dưới.

Không có chút u ám nào. Một phần của tường trong và thân cây khổng lồ ở trung ương có ánh sáng phát ra từ những hạt gieo rắc tạo thành một vòng bao quanh, một dáng vẻ như thể giữa khu rừng ngập tràn vô số ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Quang cảnh thật sự nên gọi là thành phố của nước và màu xanh, đang trải rộng ra.

「Ra là vậy. Thật sự là có đủ thứ ha.」

Hajime nheo mắt lại và thì thầm cùng với sự nhẹ nhõm.

Ở trước tầm mắt của họ, là những người vừa gieo rắc lân tinh nhạt, vừa bay qua bay lại trên trời, và những người đang đi qua đi lại trên mặt đất.

Chim thì đương nhiên, còn có chó hay mèo, rồi đến cuối cùng là cả dã thú như sư tử hay gấu, sau đó là nhân hình mảnh khảnh giống như elf, hay những người nhỏ cỡ nắm tay. Có tồn tại giống như bóng rêu marimo, quả cầu ánh sáng, hay thứ nước gần đến mức trong suốt cực hạn. Và nếu có các chủng cá, thì cũng có những dáng vẻ hệt như kẹo bông gòn.

Nếu có những người mọc ra đôi cánh bán trong suốt, thì cũng có những người không.

Quang cảnh fantasy khiến người ta cảm động. ......Và sự dị thường của gia đình Knebel lại càng bắt mắt, tương đương với điều đó.

Tuy nhiên......

「......Đã trở thành một thành phố tương đối tĩnh lặng nhỉ gobu-」

Auralod với dáng vẻ ũ rũ――vì bề ngoài của cô ấy là một kẻ đáng ngờ nên chỉ là suy đoán nhưng mà――lẩm bẩm.

Đúng thật, là một đô thị phảng phất sự tĩnh lặng khó mà nói được nó có sinh khí. Nhưng tuyệt đối không đời nào có mấy thứ chẳng hạn như bầu không khí u ám, hay ai nấy đều chẳng hề khỏe khoắn.

Chỉ là, phải, nếu buộc phải nói ra thì......

「Hệt như những lão nhân đã nhận thức về thời điểm của cái chết ha......」

Đúng như những lời của Kouki.

Quê hương của yêu tinh, và những người đang sống ở đó, chỉ đơn thuân là đang được bao trùm trong sự êm đềm và nhìn rõ tương lai một cách u sầu.

「......Tự lúc nào nhỉ. Ai đó đã nói yon. Việc nữ thần-sama phải không ngừng chiến đấu, là vì tồn tại của bản thân chúng iem. Nhưng, vì nếu là mấy chuyện như tự sát sẽ đáng buồn quá thể, nên nếu không thể làm được gì, thì ít nhất, hãy cố không sinh nở và dưỡng dục thêm nhiều sinh mệnh mới hơn nữa, rồi lụi tàn một cách ôn hòa, êm đềm nhé.」

「-, sao lại thế...... tôi không hề mong muốn chuyện như vậy ạ-」

「Phải, iem hiểu đấy. Nhưng mà nhé, việc không có ích cho người mình thích, việc chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn họ...... đau đớn ngoài sức tưởng tượng yon.」

「......」

Vì chuyện đó đã tiếp nối cả nghìn năm, nên dường như con tim của họ đã bị bẻ gãy.

Đề xuất chợt được ai đó nói ra đấy, vào giữa lúc đó, chính vì biết về sự cố gắng của Auralod, nên chẳng có ai lớn tiếng tán thành, song đã được họ ngầm chia sẻ với nhau.

Kết quả là, trong 1000 năm nay, đang chẳng có yêu tinh mới nào được sinh ra. Và những gì còn lại, chỉ là các chủng loại có thọ mệnh đặc biệt dài.

Auralod siết chặt nắm tay *gu-* và cúi đầu hổ thẹn. Ngay cả trong khi đã trễ thế này rồi, cô ấy vẫn thấy tiếc nuối chuyện mình đã vì sợ hãi mà cắt đứt giao tiếp với họ.

「......Chẳng phải là lỗi của ai đâu đó, Mọi người, chỉ là đã quá mệt mỏi mà thôi.」

「Dũng giả-sama......」

Chắc chắn, đúng như Kouki đã nói. Dù có sở hữu sinh mệnh dài hơn nhiều so với con người đi nữa, thì chắc chắn, thế giới này, lẫn những người sống ở đó, và cả nữ thần, cũng đều đã quá mỏi mệt rồi.

「Brow Knebel-san, xin hãy dẫn đường cho chúng tôi tới nhà cô. Phải nhanh chóng nói chuyện với nhau, và bắt đầu hành động mới được.」

「Ufu-, đã rõ yon! Còn nữa, hãy gọi iem là Brow-san!」

Cái nháy mắt *bachikon-* còn hung ác hơn railgun bay tới Kouki. Dũng giả. Đã trợn mắt trắng dã trong một thoáng.

Trong khi Kousuke đỡ Kouki đó, nhóm Hajime đi theo sau Brow Knebel, và cuối cùng đã đến một ngôi nhà bằng gỗ đang được xây ở vị trí gần với nơi cao nhất của quê hương yêu tinh.

「Bây giờ, iem sẽ chuẩn bị bánh ngọt và trà wan. Hãy cứ ngồi thoải mái nha.」

「......Những cơ bắp, mà không phải, ngươi khác của gia đình Knebel thì?」

Nghe câu hỏi của Hajime đang cảnh giác, Brow Knebel vừa đeo lên chiếc tạp dề diền nếp trắng tinh, vừa trả lời.

「Các chị em đang bảo vệ cho những cánh cổng khác và trong thành phố wan. Vì không đời nào là chẳng có rắc rối, nên họ đang canh phòng ở những cứ điểm mang tính cơ bản yon.」

「Chẳng phải là các người ghét chiến tranh à......」

「Chúng iem ghét yon. Bởi vậy chúng iem sẽ sợ hãi và bật khóc nhưng mà...... khi làm thế thì mọi người, đã ngay lập tức hòa thuận giùm chúng iem yon. Họ thật tử tế đúng chứ?」

「Chỉ mình gia đình Knebel là không được chọc cho khóc gobubu-, nhớ không lầm thì tôi đã được nói thế gobu- nhé.」

「Chẳng phải đó là cảm xúc tương tự với bọn tôi à? Cơ mà, nữ thần. Đủ rồi, bỏ cái bộ dạng của một kẻ biết chất đó đi. Vì lí do gì đó cô đang bắt đầu gobu mà, chẳng phải là đang goblin hóa hay sao.」

「Gobu-!?」

Ngay cả trong khi thể hiện dáng vẻ đã nhận vào một cú sốc, Auralod vẫn miễn cưỡng gỡ kính mát, mặt nạ và mũi trùm đầu ra.

Nhóm Hajime, vừa cố gắng không hướng ánh mắt về phía Brow Knebel đã trở thành một bộ dạng còn hung ác hơn, vừa ngồi xuống chiếc bàn dài làm bằng một cây gỗ lớn.

Khi lần nữa nhìn một vòng phòng khách rộng rãi, thì nơi này tràn ngập các loại thú nhồi bông và hoa trang trí nghệ thuật. Những thứ như rèm cửa, thảm, hay sofa đều được thống nhất với màu hồng hoặc trắng, thật sự là một bầu không khí của thiếu nữ.

「Giống phòng của Shizuku ha.」

「Ể? Phòng của Yaegashi-san có cảm giác như này?」

「Aa, vì đương sự đang giấu, nên ngoài nhóm bạn thuở nhỏ của Amanogawa, gia đình cô ấy, tớ và nhóm Yue thì có lẽ nó là bí mật nhưng mà.」

「Vừa rồi, cậu thật sự đã tiết lộ hết sạch nhưng mà ha.」

Kouki làm khuôn mặt khó xử, còn Kousuke thì hơi tái xanh「Tớ, sẽ không bị chém đâu ha?」.

Bài hát với tâm trạng phấn khởi của Brow Knebel vang tới chỗ đó. Vì lí do gì đó đập vào tai họ là những ca từ kiểu hương vị ẩn giấu làm dậy lên vị ngon là bột của yêu tinh~ nhưng mà...... rốt cục, chụy ta đang cho vào thứ gì.

Vừa cực lực cố gắng để không chú ý đến nó, Hajime vừa điểm hỏa cho việc giải thích sự tình.

「Giờ thì, cuối cùng đã bình tĩnh lại được rồi, cô có thể kể cho bọn tôi nghe đủ thứ chuyện không.」

Auralod gật đầu một cái *kokuri* với biểu cảm nhu mì, và cứ thế cô ấy đã bắt đầu kể. Về cách để cứu thế giới, cùng chuyện về thế giới theo mong muốn của nhóm Hajime.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Khoan, chờ một chút. Lượng thông tin là quá nhiều đấy, hãy để cho em xử lí một chút.」

Tại ban công của vương đô vương quốc Synclea, giọng nói trộn lẫn sự rối bời của Shizuku vang lên. Là sau khi cô đã nghe giải thích của Auralod được một lúc.

Hajime ngưng trình chiếu với cảm giác của một nụ cười khổ. Nếu nhìn qua thì, dường như cả nhóm Yue lẫn nhóm Moana, mọi người đều đang trối chết để sắp xếp lại trong đầu óc mình.

「Còn thêm một chút nữa đấy?」

「Em đã no căng bụng rồi đó.」

Shia vừa uốn lượn tai thỏ *unen-*, vừa nói. Đến mức đó mới thấy lượng thông tin mới mà cô đã nghe bằng tai thỏ nhiều thế nào.

Trong khi khoanh tay, Tio vừa gõ vào má *ton ton-* bằng ngón trỏ trên một bàn tay, vừa tóm tắt bằng gương mặt nghĩ ngợi.

「Fuumu...... đúng như Goshujin-sama suy đoán, dị giới có 9 cái, và đại thụ cũng tồn tại ở tất cả thế giới. Thêm vào đó, còn có một thế giới căn bản đang nâng đỡ cho chúng ha.」

「......N. Thế giới căn bản gọi là “Chân giới Astral”, đại thụ nền tảng là “Thế giới thụ”. Còn tên gọi chung của đại thụ trong mỗi thế giới là “Cành lá của thế giới thụ”.」

「Là tên do Hajime-kun đặt đấy nhỉ. Vì nếu là từ chuyên dụng cho nữ thần-sama của Auralod-san thì sẽ khó để chúng ta hình dung mà.」

「Aa, đúng vậy. Anh đã thử tham khảo truyền thuyết của trái đất. Vì nói gì đi nữa thì, giải thích về thế giới căn bản của Auralod, thật sự là như vậy ha.」

Theo lời cô ấy, ở đó là một thế giới đủ để chứa thân cây khổng lồ đến mức chỉ một cây thôi đã vượt ngoài sức tưởng tượng rồi.

Hajime vừa ném ánh mắt vô định vào hư không, vừa đọc lại những gì mình nhớ.

「――Trời là đất, đất là trời. Thời gian xuôi đi và đồng thời chảy ngược, sự sống và cái chết tuần hoàn vô hạn. Quá khứ・hiện tại・tương lai mất đi ý nghĩa, một thế giới vĩnh cữu tập hợp tất cả khả năng.」

Cứ thế, Auralod đã nói.

Nếu đặt chân đến được đó, thì sẽ được ban giải đáp cho toàn bộ những mong muốn. Tuy nhiên, điều đó cũng giống như việc một thác nước nước lớn đổ vào chiếc túi nhỏ vậy. Rằng cơ thể người, không, giả như có là tồn tại sở hữu thần cách đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chống chịu nổi, khoảnh khắc hoàn thành nguyện vọng sẽ là phá hủy.

Bởi vậy,

「 “Kho ký ức vĩ đại của thế giới” ......Dù là hóa thân như Auralod thì cũng chẳng thể tự mình đặt chân đến, và đó là một thế giới cấm kỵ không được phép mong muốn.」

Hệt như, Akashic Records được nói ở trái đất đúng chứ?, nghe Hajime nhún vai và nói thế với cảm giác của một nụ cười khổ, nhóm Yue có bầu không khí tỏ ra khó xử khi chẳng biết phải làm nét mặt thế nào.

Dĩ nhiên, đó là cụm từ nhóm Moana không thể biết nhưng, việc đó là một thế giới vượt ngoài tưởng tượng thì họ có thể đoán được từ cách cậu kết thúc câu, và đang bất giác run người.

「Có lẽ nào, hoàn toàn khác với 9 dị giới, nó thậm chí còn chẳng phải một “ngôi sao” ha.」

「......Là cái thế giới mang tính khái niệm sao?」

「Hóa thân là nhóm Auralod, lúc trở thành hóa thân, thì hình như đều có cảm giác như mình đã được liên kết với thứ gì đó không có tận cùng. Nhưng, có vẻ như họ không được ban cho tri thức phá cách nào từ thế giới thụ. Kể cả Auralod, cũng chỉ thừa kế từ người tiền nhiệm những điều đã được truyền miệng qua hóa thân của thiên thụ đời đầu, và thực tế thì dường như cô ta chưa từng tới đó ha.」

Khí Hajime nói thế cùng với tiếng thở dài, thì Ryuutarou đã và đang cạn lời từ giữa chừng, gãi đầu loạn lên.

「Nói chung là, tôi chẳng hiểu gì hết nhưng, chẳng phải cứ xem nó là một nơi vãi chưởng thế nào đó là được sao? Chỉ nghe thôi, thì tôi đã thấy đau đầu rồi.」

「Ryuu-kun, chỉ cần vào thư viện là sẽ cảm thấy buồn nôn nhỉ. Nói cách khác, là chuyện như thế đó.」

「Aa! Quả không hổ danh, Suzu! Thật dễ hiểu ha!」

Quả không hổ danh bạn gái của não cơ bắp. Cô ấy ưu tú trong việc giải thích ngắn gọn hơn hẳn người khác.

「Maa, điều Sakagami nói cũng không hề sai ha. Chuyện về Astral thì, cứ nhận thức ở mức độ đó là được thôi. Dù sao nó cũng ở phạm trù của lòng hiếu kỳ và hứng thú ha.」

「Hajime-san, xin đừng có phát huy khí chất mad và đột kích vào, rồi cuối cùng trở về với cái đầu đã trở nên paa đó?」

「Em nghĩ anh là cái gì vậy.」

「Một người không ngừng vùi đầu vào nghiên cứu khi phớt lờ cả sự kiềm chế của gia đình, và kết quả là nhận một đòn German Suplex của em rồi cái đầu trở nên paa tạm thời desu.」

Hajime với cả đống tiền án tiền sự, nhẹ nhàng tránh mắt đi chỗ khác.

Như để xốc lại không khí, Shizuku vừa cưởi khổ, vừa tiếp tục câu chuyện「E~to, 9 thế giới nhớ không nhầm là......」. Suzu và Ryuutarou để ánh mắt lang thang giữa hư không, trong khi đếm gập ngón tay.

「E~to, trái đất là “Trái đất” đấy nhỉ. Và, “Cành lá của thế giới thụ” chắc chắn đã có ở trái đất, chúng ta đã quyết định gọi nói là “Vương thụ” đúng không?」

「 “Tortus” và “Đại thụ” thì vẫn giữ nguyên...... còn địa ngục cũng là “Địa ngục” đấy ha. Và, cái ở địa ngục là “Ma thụ” à.」

Hai người, hướng ánh mắt của mình tới Kousuke. Thật ra thì, bởi mỗi cách đặt tên đó là phát kiến của Kousuke. Rằng, vì chúng là đại thụ ở thế giới xuất thân của quỷ vương và thế giới liền kề với nó, nên kết hợp với nhau gọi là “Ma vương thụ” thì sao.

Với sức mạnh phát tưởng mang tính chuuni đã trở nên sắc bén và điêu luyện, thì không cần phải nói tới việc ánh mắt của tất cả những người đã xem ảnh trình chiếu đều trở nên ấm áp. Bởi vậy, Kousuke hiện giờ, đang ngồi bó gối trên ghế, và chôn mặt vào hai gối. Đừng nhìn tôi thế này......

「Thế giới của Lutria-san, là “Tinh linh giới” và “Tinh thụ” nhỉ. Đơn giản và dễ hiểu desu.」

「Thế giới mà chàng đã lạc vào với thiếp là “Thiên long giới”, và “Long thụ” ha. Umu, đúng là rất dễ hiểu.」

「Sau đó là, thế giới cơ khí mà chủ nhân đã phải khổ cực――cái này là “Cơ công giới” và “Thánh thụ”, còn thế giới của Auralod sẽ thành “Yêu tinh giới” và “Thiên thụ” ạ.」

Đây sẽ là 7. Sau đó thì...... N? Vừa rồi, là ai đã nói vậy?, nhóm Yue ngẩng mặt lên từ vòng xoáy của những suy nghĩ. Song, trước đó vì Hajime đã tiếp lời nên ý thức của họ bị chệch đi.

「Cả thế giới ban đầu của Ehito, bọn anh đã xác nhận là bản thân nó có tồn tại. Dù hắn nói là nó đã bị phá hủy, nhưng tự ngôi sao dường như vẫn còn khỏe mạnh. Anh đã đặt tên cho thứ này là “Tai ách giới” và “Oán thụ”.」

「Cách đặt tên tràn đầy hate tới Ehito nhỉ. Maa, đó là thế giới đã bị tai ách viếng thăm mà, nếu cành lá của thế giới thụ vẫn còn khỏe mạnh, thì có lẽ nó sẽ ôm ấp ít nhất là oán niệm vì ngôi sao bị hủy diệt nhưng mà.」

「Đúng chứ?」

Với nụ cười khổ của Shizuku, nhóm Yue cũng làm biểu cảm tương tự. Để đảm nhận thay việc nói tiếp, lần này tới Kuune vừa lắc qua lắc lại *hyoko hyoko*, vừa giơ tay lên.

「Thế giới của bọn Kuune là “Sa mạc giới” và “Huệ thụ” đúng không ạ...... Quỷ vương-sama, kháng nghị ạ! Vì một lúc nào đó Kuune sẽ làm cho thế giới ngập tràn màu xanh, nên Kuune nghĩ rằng “Đầy ắp tự nhiên giới” hay, thà cứ gọi là “Kuune giới” cũng được ạ! Tuyệt đối như thế mới được, Kuune quả quyết vậy đó ạ!」

「Đề xuất tuyệt vời quá, Kuune-tan! Kết hợp với lễ đăng quang, hãy công bố rằng tên của thế giới cũng là “Kuune giới” thôi nào!」

Để Moana từ sau khi nhường lại địa vị nữ vương, thì dù thế nào đi nữa cũng chẳng phải là không ngửi thấy mùi hỏng hóc sang một bên, Liilin vốn là một cận vệ lịch lãm và người chỉn chu làm biểu cảm khó khăn.

「Hơn cả điều đó, nếu có huệ thụ của Foltina-sama ở thế giới này, thì chẳng phải nên tìm tới đó sao ạ?」

Nghe những lời của Liilin, nhóm Spenser gật đầu. Cha ruột của Liilin là Linden có kiến thức uyên thâm nói với gương mặt nghĩ ngợi.

「Nhớ không lầm có truyền thuyết kể rằng, tận cùng nơi phía tây xa xăm, ở nơi mặt trời lặn xuống đó, có một thân cây khổng lồ đem tới ân huệ ha. Việc phần lớn sách vở đã bị đánh mất trong chiến tranh là một điều đáng buồn nhưng...... Thế nào đi nữa, vì suốt chiều dài phía tây là lãnh địa của lũ “Ám giả”, nên có lẽ nào, dù truyền thuyết là sự thật đi nữa, thì e rằng......」

「Nhưng, Linden này. Foltina-sama thật sự tồn tại. Việc triệu hồi Kouki-dono là bằng chứng hơn tất thảy. Nếu thế thì, chẳng phải là lẽ tự nhiên khi nghĩ rằng “Cành lá của thế giới thụ” cũng vẫn còn khỏe mạnh sao?」

Nghe những lời của tể tướng run rẫy *puru puru* Brutt-ojiichan, họ gật đầu đồng ý「Đúng thật vậy......」.

Đối lại với điều đó, Hajime trả lời một cách dễ dàng.

「Có đấy. “Huệ thụ” vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, về mặt cự ly thì nó xa đến mức có thể nói rằng ở hướng đối diện của ngôi sao. 8,9 phần 10, là nằm ngoài đại lục này ha.」

Giống như tinh thụ Lutria, tồn tại ở biệt đảo tại tận cùng phía bắc, nếu huệ thụ Foltina cũng ở tại một nơi được cách ly ở tận cùng thì?, suy luận như vậy, có lẽ không nhầm lẫn gì từ cảm giác truyền tới cậu qua la bàn.

「Chỉ là, cả con người lẫn tự nhiên của thế giới này đã giảm sút quá nhiều. Mới nãy, ông cũng nói là phần lớn sách vỡ đã bị đánh mất mà, có lẽ cũng có nhiều truyền thuyết đã bị quên lãng hoàn toàn. Như một điều tất nhiên thì tổng lượng của tưởng niệm bản thân nó chắc chắn sẽ ít đi. Có lẽ chính Foltina cũng đang suy yếu không chừng.」

「Đúng thế nhỉ...... quỷ vương-sama, làm ơn hãy giúp sức......」

Người hiểu được vị trí chính xác của huệ thụ Foltina, thì có Hajime sở hữu la bàn. Giả sử. dù có họ có được Foltina dẫn lối bằng lời sấm đi nữa, thì nếu chỉ với nhóm Kuune, chắc chắn sẽ trở thành một cuộc hành trình thật sự không có kết thúc.

Tuy chắc hẳn thiên huệ thuật “Saisei” của Kuune sẽ có hiệu quả, nhưng hiện tại khi chính việc xây dựng lại vương quốc Synclea mới là nhiệm vụ cấp bách, thì không đời nào một nữ vương có thể bắt đầu chuyến hành trình chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc như thế.

Người trả lời cho khẩn cầu chứa đầy tâm tư tình cảm đó, là Yue.

「......Kuune, đã quên rồi à? Hajime từ đầu đã định là sẽ để cho tất cả “Cành lá của thế giới thụ” phục hồi .」

「A...... đúng thế ạ. Chính điều đó mới là phương pháp cứu yêu tinh giới một cách triệt để nhỉ.」

Phấn khích và lo lắng với những thông tin được biết qua trình chiếu đến nỗi quên mất điều đó, Kuune ửng đỏ hai má tỏ vẻ ngượng ngùng. Ở chỗ này thì quả thật rất ra dáng một bé gái 9 tuổi.

Tio, vừa nhìn Kuune như đang mỉm cười, vừa chỉnh lại quỹ đạo cho nội dung của câu chuyện về hướng xử lí thông tin.

「Kết cục là, để yêu tính giới tránh được sự diệt vong thật sự, thì cần khôi phục sự chảy vào của tưởng niệm ha? Vì lẽ đó mà, cần phải để cho “Cành lá của thế giới thụ” phục hồi.」

「Aa, đúng như thế đấy. Nhằm câu giờ cho chuyện đó, mà bọn anh trước hết, đã khởi động sự phục hồi của “Tiểu thiên thụ” tồn tại ở đông tây nam bắc của yêu tinh giới đấy.」

Phương pháp cứu yêu tinh giới mà Auralod đã giải thích, được chia làm hai giai đoạn lớn.

Giai đoạn thứ nhất, là để cho thứ do nữ thần tiền nhiệm tạo ra nhằm tịnh hóa và khiến tưởng niệm đang ứ đọng của yêu tinh giới tuần hoàn dù chỉ một chút――“Tiểu thiên thụ”  đã được phân nhánh và bố trí ở bốn hướng của đại lục, hồi phục.

Đã chỉ còn lại phía đông và phía bắc là tồn tại, phía tây và phía nam đã héo tàn cùng với thành phố của những người sống sót ở đó bởi các yêu ma.

Auralod không thể rời tay khỏi việc thủ hộ cho thiên thụ, nên chẳng thể có rảnh rỗi để khôi phục chúng lần nữa, nên tình hình đã rất ngặt nghèo nhưng......

Nếu lúc này nhóm Hajime khôi phục cho chúng, thì dù ít dù nhiều cũng sẽ giúp các yêu ma lấy lại chính khí với một mức nào đó, ở đại lục tồn tại thiên thụ.

Cứ thế, trong khi câu giờ tới lúc yêu tinh giới diệt vong, họ sẽ để lượng tưởng niệm chảy vào quay lại ban đầu, và giải cứu nó từ tận gốc rỗ bằng việc để cho “Cành lá của thế giới thụ” ở mỗi thế giới được phục hồi.

「Tuy nói là vậy nhưng, vì cũng có nhiều thế giới dẫu để cho “Cành lá của thế giới thụ” phục hồi thì bản thân tưởng niệm vẫn rất ít ha...... Dù thế nào đi nữa, sẽ tốn kha khá thời gian để yêu tinh giới khôi phục hoàn toàn đúng chứ.」

Thế giới sa mạc này thì đương nhiên, nhưng cả địa ngục, thế giới thiên long, lẫn thế giới tai ách và thế giới cơ công, cũng có quá ít tồn tại của “con người” sản sinh ra tưởng niệm. Tuy ngoài địa ngục và thế giới tai ách thì số còn lại vẫn có thể thấy dấu hiệu phục hồi nhưng mà.

「Maa, bằng việc phục hồi vương thụ của trái đất và đại thụ của Tortus thì sẽ có thể bù đắp tương đương với điều đó đúng chứ. Trái đất là một kho chứa tưởng niệm đặc biệt mà ha.」

「......Hajime, quá đáng.」

Ánh mắt chằm chằm của Yue đâm vào Hajime. Nhóm Shia cũng tương tự.

Nếu hỏi tại sao.

Thì chuyện đó, là ở điểm trong kế hoạch phục hồi “Cành lá của thế giới thụ”, dù Hajime sẽ đối phó ở những thế giới mà chúng vẫn còn tồn tại dù đang bị suy yếu, thì ở những thế giới mà ngay từ đã mất đi chúng như trái đất hay địa ngục, thì Auralod sẽ là người xử lí.

Tio nói với cảm giác cạn lời.

「Dùng “Cành lá của thế giới thụ” đã suy yếu để cô ấy mang ơn, chàng đưa ra “cái giá” là buộc Auralod nhường quyền can thiệp cho mình trong trường hợp khôi phục từ đầu...... Goshujin-sama này. Chàng, định nắm trong tay tất cả “Cành lá của thế giới thụ” sao?」

Nói tóm lại, là chuyện như vậy. Cậu đã nghĩ rằng sau khi “Cành lá của thế giới thụ” đã phục hồi, trong trường hợp hóa thân được sinh ra mà không qua tuyển chọn, thì không rõ là liệu người đó cho đến cùng có công nhận quyền can thiệp của Hajime hay không.

Nếu thế thì, qua việc để Auralod phục hồi bằng quyền năng của nữ thần, cũng sẽ để cho cô ấy duy trì quyền năng trên tư cách của người sáng tạo “Cành lá” đó, và với điều đấy, buộc cô ấy tạo ra một thứ nên gọi là thần khí chuyên dùng can thiệp giống như “Bảo châu của Lutria”.

Dĩ nhiên, không giống thứ Lutria miễn cưỡng tạo ra, mà sẽ là một thần khí can thiệp mạnh mẽ hệt như một bản hợp đồng mới tinh chuyên dùng cho “Cành lá” đó.

Nếu thế thì, giả như Auralod có không còn là nữ thần đi nữa, chừng nào còn thứ đó, quyền can thiệp của Hajime vẫn sẽ không thay đổi. Có lẽ vậy, chuyện là thế.

「Auralod-san, đã cực kỳ không muốn đấy nhỉ......」

「Bị chì chiết rằng, Lại, thất hứa nữa rồii~-, cuối cùng thì cô ấy vừa khóc, vừa chấp thuận đó nhỉ......」

「Hajime...... Em nghĩ rằng anh chia ra thêm một chút tử tế, dành cho Auralod-san thì cũng được đấy?」

「Không không, như thế mới chính là chủ nhân đó ạ. Ngày mà ngài nắm trong tay tất cả thế giới cũng sắp tới gần rồi. Siêu mong đợi.」

「Nagumo-kun, dù đã có trong tay thậm chí là vô hạn ma lực rồi vậy mà, rốt cục là cậu định hương tới đâu――Are? Mới này, là ai đã nói――」

Suzu dáo dác nhìn quanh *gyoro gyoro*, song trước lúc đó, sự chú ý của cô ấy đã bị phân tán vì một giọng nói vang lên như thể nó thấm ra từ mặt hắc ám.

「......Con đàn bà――mà không phải, nữ thần đó, sẽ về cùng với Kouki đấy nhỉ......」

Oya? Vì lí do gì đó dáng vẻ của Moana-san......

「O, Onee-chan?」

「Nếu hoàn thành công việc cuối cùng dưới tư cách nữ thần, thì cô ta sẽ làm gì vậy ta? Fufu, cô ta đã nói là mình sẽ làm gì với Kouki vậy ta?」

Thật ra thì, Moana đã vừa xem hình ảnh trình chiếu, vừa khiến cho bàn và ghế của mình run bần bật *gata gata* từ đầu đến cuối. Với cặp mắt ngấn lệ, cô ấy gặm chặt khăn tay, và thấm dẫm trong sự ghen tuông「C, cái gì vậy chứ, con đàn bà đó! Dám dính chặt vào Kouki!」.

Còn bên cạnh cô ấy, Liilin đang đốt cháy đấu chí rằng「Đối thủ? Tôi chẳng hề mảy may bận tâm đâu ạ. Dù có là nguyên nữ vương hay nguyên nữ thần đi nữa, chỉ cần sút văng hết là được-」.

Việc sự ghen tuông và chiến ý đó đã lên đến đỉnh, là vào lúc họ nghe thấy viễn cảnh mang tính thiếu nữ của Auralod.

Là chuyện sau cái “công việc cuối cùng” mà Moana đã nói.

Phải, Auralod-san, nhân việc cứu tế thế giới, đã quyết tâm là sẽ từ chức!

Nếu cô ấy cùng với Kouki bắt đầu cuộc hành trình phục hồi “Cành lá của thế giới thụ”, khi yêu tinh giới đã tạm thời ổn định, thì chắc chắn sẽ có người tương thích ở dị giới. Ngay khi tìm ra, thì cô ấy sẽ giao chức nữ thần lại cho người đó, và――

「Moana-sama, là vợ chồng ạ. Giống như senpai nữ thần, cô ta đã nói vòng vo chuyện kiểu muốn từ chức và về chung một nhà với Kouki-san ạ. Dù Kouki-san đã vờ như không nghe thấy gì nhưng...... Phải dập tắt cô ta một lần mới được nhỉ.」

「Đúng vậy nhỉ! Phải cho cô ta biết bên nào ở chiếu trên mới được nhỉ! Nữ thần là cái thá gì chứ!」

「Cơn gió của tôi đang gầm vang lên đó ạ! Thích thì cứ đến đây!」

Khoảnh khắc mà hai người từng là chủ tớ đã làm mấy chuyện như tuyên bố sẽ chiếm đoạt tình yêu của người này, hay mạt sát người kia là đồ phản bội~- khi xoay quanh chuyện về Kouki, một lần nữa bắt tay với nhau.

Con đường gian truân của nữ thần black muốn trở nên hạnh phục, dường như vẫn sẽ tiếp tục kể cả sau khi cô ấy đã từ chức.

「N, nhắc mới nhớ quỷ vương-sama! Kết cục thì, “Dũng giả” là thế nào vậy ạ? Và thánh kiếm cũng có quan hệ gì đó đấy nhỉ?」

Trước bộ dạng của chị gái và cận thần, gương mặt của Kuune hơi co giật khi phải chăng đang nghĩ về tương lai của chính mình, nhưng cô bé vẫn cất giọng để lái chủ đề nói chuyện sang hướng khác.

「Nếu không dừng hình ảnh trình chiếu thì kế đến sẽ chuyển sang câu chuyện đó nhưng...... Maa, giải thích ngắn gọn thôi nào. Vì cái cô ả Auralod đó không ngừng thêm giải thích thừa mứa vào cứ như một fan kể về tài năng mình ngưỡng mộ, hay là ngang ngửa với một otaku nói về thần tượng mình ủng hộ ha.」

Trong khi nở nụ cười khổ vì bản thân cậu cũng là một chủng người tương tự, ở cái điểm sẽ trở nên ba hoa nếu liên quan tới thứ mình hứng thú, Hajime giải thích ngắn gọn.

Theo điều đó thì, dũng giả, là nói về người sở hữu tư chất sẽ trở thành thủ hộ giả cho “Cành lá của thế giới thụ”.

Nói cách khác, tuy tương tự như hóa thân cho “Cành lá của thế giới thụ” giống với Auralod, song trong trường hợp của hóa thân, bởi họ cũng là pháo đài cuối cùng, nên về mặt nguyên tắc thì sẽ không thể rời xa khỏi “Cành lá”.

Lúc cân bằng của thế giới bắt đầu bị xáo trộn bởi tai ách trong ngoài, hay những cuộc chiến tranh trong vòng đời của các sinh mệnh ở thế giới đó, thì người sẽ gánh vác nhiệm vụ làm người cân bằng và trở thành tay chân cho hóa thân là “Dũng giả”.

Bởi vậy, nếu hóa thân yêu cầu trợ lực và thực hiện triệu hồi, thì chắc chắn sẽ kết nối với dũng giả. Thêm nữa, vì là tồn tại được thế giới thụ công nhận tư chất, nên dũng giả có thể dễ dàng vượt qua khe hở của thế giới. Và với hiệu quả giống như tác dụng phụ của chuyện đó, kể cả trường hợp khoét lỗ trong thế giới một cách không phân biệt, thì đa phần nó sẽ kết nối tới chỗ dũng giả.

「Và, chính cái tư chất đó, có vẻ như là “ Kẻ dù có vứt bỏ tồn tại quan trọng là một người duy nhất đi nữa, thì vẫn sẽ đánh cược thân thể và mạng sống vì số đông còn lại”. Thật sự, là tên đó đấy ha.」

Nhóm Shizuku có gương mặt lĩnh hội「Ra là vậy」, còn nhóm Moana trong khi hiểu ra thì vẫn thể hiện biểu cảm như đang chống chọi với sự bi thống và cảm xúc sâu lắng ở đâu đó.

Trong một lúc, sự thinh lặng phảng phất. Nhưng, việc nó tuyệt nhiên không phải là cái lặng ngắt khiến người ta khó chiu, quả nhiên, có lẽ là bởi biểu cảm của Hajime.

Dù trông như đang cạn lợi, thì cũng có thể thấy cả sự cảm phục. Có vẻ không hài lòng, tuy nhiên, lại thậm chí trông thấy được ở đâu đó là cậu đang mỉm cười, một biểu cảm kỳ lạ, khó diễn đạt vì lí do gì đó.

Như được câu dẫn bởi điểu đó, ai nấy cũng có bầu không khí ôn hòa một cách tự nhiên, và họ với tay đến tách hồng trà để giải lao một chút.

Thấm ướt cổ họng, chợt nhận ra gì đó, Yue hơi nghiêng đầu.

「......N? Hajime, Hajime.」

「Chuyện gì?」

「.......Nếu thế thì tại sao, Shia lại bị triệu hồi?」

Với nghi vấn của Yue,「A, nhắc mới nhớ.......」ánh mắt của nhóm Kaori nhất tề hướng vào Shia. Vì nhóm Moana không biết về sự tình đang nghiêng đầu, nên Tio giải thích một cách ngắn gọn cho họ, chờ cô làm xong, Hajime nói ra suy luận của mình.

「Có lẽ thôi nhưng mà, chẳng phải là bởi Lutria đã cự tuyệt việc triệu hồi dũng giả một cách mạnh mẽ sao? Bởi vậy, nên cái lỗ mới mở ra ở vị trí khác ngoài chỗ của dũng giả.」

「Aa, Lutria-san. Đã cực lực kiên quyết giác ngộ sẽ hủy diệt nhân loại mà nhỉ......」

「U~mu...... Nhưng mà, Goshujin-sama này. Dù điều đó có trở thành lí do để Kouki không bị triệu hồi, thì cũng không thể làm lí do cho việc Shia bị triệu hồi đâu đấy?」

「Vậy à? Nếu người khác ngoài tên đó bị triệu hồi, thì chừng nào bản thân điều đó còn không có sự chỉ định chính xác giống như lúc Endou bị Mother triệu hồi, thì thật sự sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu nó mở ra ở chỗ Shia đâu đó? Chẳng phải là điều mà em đã nói, hồi xưa à. Có lẽ, đó là lí do đúng chứ.」

「Mu? ......Aa, nhắc mới nhớ.」

Trong lúc nhóm Moana, và thậm chí là Kousuke đang nổi lên dấu “?” trên đỉnh đầu, là người đã từng trực tiếp nghe những câu từ đó, Kaori nói ra một cách trong trẻo như đang ngâm ca.

「――Vừa sợ hãi vừa dợm lên trước một bước, vừa nước mắt giàn giụa vừa chiến đấu, và đã có thể tiếp tục đứng cạnh người mình yêu cùng bạn bè của mình. Từ góc nhìn của tiện nữ, thì Kouki, và chẳng những thế, thậm chí cả Goshujin-sama, cũng đều không thích hợp với danh hiệu đó. “Người có lòng dũng cảm” chân chính, là nói về Shia Hauria――chị đã nói vậy nhỉ.」

「Offu」

Tai thỏ của Shia gập về phía trước *petari*. Rồi cứ thế đôi tai thỏ rũ xuống trước che đi đôi mắt của cô. Phát động không phải là ponytail guard của Shizuku mà là tai thỏ rũ xuống guard.

「Tuy có lẽ không mang tư chất được cành lá của thế giới thụ yêu cầu nhưng, em, lại dễ mủi lòng và thương người mà ha. Kết cục thì, em đã không thể mặc kệ và giúp đám người đó một tay, rồi còn va chạm với Lutria một cách trực diện và kết nối con tim với cô ta nữa ha.」

「Nói cách khác, là dũng giả chuẩn chỉ đúng chứ?」

「Shia Shia, nếu không bị Nagumo-kun nhuộm màu thì có khi đã trở thành dũng giả một cách bình thường rồi.」

「Có thể lắm nhé. Cái này cũng là chuyện bị quỷ vương làm sa ngã đúng không ta?」

「Usa~」

「......Shia, cho tới bây giờ, em chưa từng phát ra tiếng bắt chước giống đến thế. Em đang xấu hổ sao? Nee nee, em đang xấu hổ sao?」

「Yue đang chọc ghẹo Shia! Thật hiếm hoi......」

「......Shia, đáng eo.」

Bị Yue chọt chọt *tsun tsun-*, Shia dường như càng xấu hổ hơn nữa.

Trong khi thể hiện nét mặt nhũn ra *hokkori* trước Yue cùng Shia như thế, và Kaori tham gia vào đó một cách không hề khách sáo, Hajime thêm vào bổ sung cuối cùng.

「Sẵn tiện thì, về thánh kiếm nhưng mà...... Đúng như tưởng tượng, có vẻ nó đã được sinh ra từ đại thụ. Dường như ở vị trí gần với chóp rễ, tại đáy của đáy đại thụ, rễ cây và khoáng thạch dưới đất đang dung hợp với nhau ha, và thứ đó được lấy làm vật liệu chủ chốt.」

「Ra là vậy đấy nhỉ. Bởi thế, mà Hajime chỉ có thể làm được cỡ bào trì cho thánh kiếm thôi nhỉ.」

Trước đây, lúc cậu định cải tạo cho thánh kiếm, vì có quá nhiều black box, nên kết cục thì, Hajime ngoài việc tu sửa những xuống cấp qua năm tháng để thánh kiếm có thể phát huy sức mạnh thật sự của nó, thì chỉ có thể thêm vào những tùy chọn gắn ngoài thôi.

「Aa, việc không thể can thiệp hoàn toàn vào thánh kiếm, là bởi có cả vật chất của đại thụ trộn vào ha. ......Anh sẽ nói trước nhưng mà, nó không phải là thứ do hóa thân tự biến đổi giống Auralod đâu đấy. Cái đó chỉ là do cái đầu của Auralod có vấn đề thôi.」

「......Thế thì, việc trông như nó có ý chí chỉ là tưởng tượng thôi sao?」

「Iya, có ý chí trú ngụ trong nó. Phải chăng do đã quá cũ rồi, mà bọn anh bằng cách nào đi nữa cũng chẳng thể giao tiếp với nó nhưng mà, Auralod có thể thấu hiểu suy nghĩ với nó nếu ở một mức độ nào đó.」

Theo lời cô ấy, thì thứ đang trú ngụ bên trong là ý chí của hóa thân đại thụ nguyên thủy Ua Alto.

Có vẻ lúc Ehito đặt chân xuống Tortus, và sau vài trăm năm khi hắn bắt đầu nhe nanh của mình, thì nó đã được tạo ra để đối kháng với hắn. Nhưng mà, cả dũng giả đương thời lẫn chính Ua Alto đến cuối cùng đều bại trận một cách bi kịch, rồi bằng chút sức tàn, Ua Alto đã di chuyển linh hồn của mình vào đó.

Hajime, liếc Kousuke một cái *chira-*. Kousuke cũng liếc nhìn Hajime *chira-*. Và hai người gật đầu với nhau.

「Nhân tiện thì, cũng tương tự với Auralod――một nguyên nữ thần.」

「「!?」」

Mắt của Moana và Liilin mở to *kuwa-*. Twintail của Kuune cũng nhảy dựng lên *pyokon-*.

Kousuke tặng họ thông tin bổ sung.

「Bằng sức mạnh của nữ thần-san đã giúp cho hình dạng của linh hồn được thực thể hóa chỉ trong một chút nhưng mà ha...... Là một cô bé tóc đen xinh xắn khủng khiếp luôn đó. Vẻ ngoài thì trên dưới 15 tuổi ha.」

「「!?」」

Chiến khí phun lên *zawa-* từ Moana và Liilin. Còn twintail của Kuune thì bắt đầu vẫy loạn xạ *burun- burun-*.

「Quả nhiên là không thể trực tiếp trao đổi câu từ được nhưng mà ha, khi tên Amanogawa đó truyền tải sự biến ơn cho đến tận lúc này như đang cực kỳ xúc động, thì cô ấy đã mỉm cười mềm mại như này đấy ha.」

「Phải phải, cái đó, thật sự là nụ cười của nữ thần đó ha.」

「Một nữ thần phù hợp cho những từ toàn tâm toàn ý, hay hiến thân ha.」

「Tên Amanogawa đó, đã đỏ mặt khi thấy nụ cười đó mà ha.」

「Đến mức mà Auralod suýt thì trở thành tà thần ha.」

「「「......」」」

Đã không còn lời nào nữa. Moana và Liilin đứng bật dậy khỏi ghế *gata-*. Có lẽ họ định bắt đầu làm nóng người để lâm chiến. Còn Kuune có khuôn mặt nghĩ ngợi về chuyện gì đó. Tuyệt đối, không nghi ngờ gì là cô bé đang âm mưu cho một trò nghịch dại nào đó.

Và, gương mặt hết sức cạn lời được gửi tới Hajime và Kousuke vừa cười kukuku- khi nhìn nhóm Moana như thế, vừa thực hiện một cú hightouch, từ nhóm Yue.

「Kể cả ở Tortus, trong suốt lịch sử, đã có không biết bao nhiêu dũng giả tồn tại nhưng, cô ấy luôn luôn thể hiện sự hiến thân ạ. Dù không đến mức như tôi nhưng, là một người có nhân cách ngập tràn bản năng làm mẹ đó ạ. Kể cả trước khi trú ngụ vào thánh kiếm, thì cô ấy cũng đã chống đối với Ehito tới giây phút cuối cùng ạ.」

「Đại thụ đã có quá khứ như vậy nhỉ...... Are? Giọng nói vừa rồi......」

「......N. Theo một nghĩa, là tồn tại đã liên tục chiến đấu với Ehito còn lâu hơn cả nhóm Miredi...... N? Vừa rồi, là ai đã nói vậy?」

Kaori và Yue dáo dác nhìn xung quanh một cách đồng thời *gyoro gyoro*. Khi họ làm thế, thì Tio và Shia cũng nhìn nhau.

「Gì vậy, từ nãy đến giờ chị cứ thỉnh thoảng nghe thấy một giọng nói lạ...... Quả nhiên không phải là tưởng tượng sao?」

「Là gì vậy ta...... Nào là cách nói năng hơi phiền nhiễu, nào là cái bầu không khí......」

「Là giọng của một cô gái, đấy nhỉ?」

Suzu nhìn dáo dác *gyoro gyoro* tỏ vẻ sợ sệt. Phải chăng hầu như đã sắp xếp lại được trong cái đầu không còn chỗ chứa vì những thông tin mới, và có được chút thảnh thơi, mà những người khác cũng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói với vẻ hoang mang.

Tuy nhiên, vẫn là buổi tiệc trà với nhừng thành viên cố định mà chẳng hề thấy có ai khác ra vào ngoài những người ban đầu.

Vốn dĩ chẳng thể có mấy thứ như giọng nói lạ lẫm chen vào nhưng mà......

「Chủ nhân, chủ nhân. Chẳng phải đã đến lúc tiếp tục ảnh trình chiếu rồi sao ạ? Tua nhanh giải thích về dũng giả, tớ cảnh siêu vạch trần về danh tính của chúng em! Cũng có cả lộ hàng nữa đó! Hãy chiếu thước phim, Iyan- ecchi! thôi nào!」

「Không phải chuyện về cái chỗ lộ hàng nhưng mà ha.」

Ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng đã tìm ra nơi xuất phát của giọng nói thật sự tỏ vẻ thích thú đó.

*gigigi-* một cách gượng gạo, họ để tâm chú ý tập hợp về một điểm với suy nghĩ rằng, Có lẽ nào――

「Fufufu-, cuối cùng đã nhận ra rồi sao ạ? Đồ vaaka-!」

Người đã nói điều đó khi tỏ ra rất sôi máu, và thực hiện dáng chỉ ngón tay bằng hai chân trước, không giấu giếm gì chính là con nhện trên đầu Hajime.

Phải,

「Egari-san da yo!!」

Là thứ đáng lí chỉ có thể kêu I i !!, iya, kể cả điều đó thì về cơ bản cũng kì lạ nhưng, nói tóm lại, là Egari-san chắc chắc không thể nói chuyện.

Một giọng nói êm tai, và cực kỳ trôi chảy.

Với bầu không khí đã lấy lại sự lặng ngắt, nhóm Yue nhìn chòng chọc vào Egari-san ở trên đầu Hajime đến nổi đục lỗ vào cô ấy......

Một nhịp.

「「「「「KyaaaAAA- nó nói hảảảảảảảả----!?」」」」」

Họ cất lên tiếng hét với dáng vẻ hệt như bức tranh “Tiếng hét” của Munch.

.

.

.

.

.

.

.

※Giải thích neta

・Đồ vaaka-Từ một thánh kiếm-sama nào đó trong Sou〇 Eater.

・KyaaA- nó nói hả-Khi tôi tìm hiểu thì có vẻ như một quảng cáo của McDonalds là thủy tổ của nó ạ.

・Akashic RecordsNếu thích chuuni thì không thể né tránh.

※Vụ cải tạo thánh kiếm là lấy cơ sở bên bản sách ạ.

※Phát ngôn về Shia dũng giả của Tio là lấy cơ sở của bản sách cuốn 8 ạ. Là điều mà nhóm Hajime đã biết trong lúc du lịch Tortus ạ.

Bình luận (0)Facebook