Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 386: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau⑥Buổi giải thíchPhần cuối~Đính kèm một yêu tinh báng bổ~

Độ dài 5,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 01:45:37

Arifureta chương 386: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sauBuổi giải thíchPhần cuối~Đính kèm một yêu tinh báng bổ~

「「「KyaaaAAA- nó nói hảảảảảảả---!?」」」

Nơi tiếng la hét vang vọng, là phòng khách của nhà Brow Knebel.

Những người có dáng vẻ như thể thậm chí đã nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp, là ba người Hajime, Kouki và Kousuke.

Là chuyện ngay sau khi họ được Auralod giải thích phần lớn mọi việc, và đã kết thúc câu chuyện về dũng giả cùng thánh kiếm.

Trước ánh mắt của họ, là Nogari-mother tạo dáng phong cách, và Egari-san đang banzai trên đầu của cô ấy.

Phải, tương tự như nhóm Yue đã sửng sốt tột độ ở tương lai không xa cách đó, nhóm Hajime cũng hồn xiêu phách lạc trước hai vật thể đột nhiên bắt đầu nói chuyện một cách lưu loát.

「......Chủ nhân, em rất vui bởi phản ứng thật sự hay ho của ngài nhưng...... Lúc em chuyển sang cơ thể tông đồ thì chẳng phải chúng ta đã trò chuyện một cách bình thường sao ạ. Dù không nhìn em với ánh mắt như thể trông thấy quái vật kiểu đó cũng được mà......」

「O, ou. Nhắc mới nhớ đúng là vậy ha......」

「Ngay từ đầu thì, chẳng phải cách đây không lâu ngài đã có thể thấu hiểu suy nghĩ với chúng em một cách bình thường sao ạ. Ấy vậy mà, ngài lại KyaaA- nó nói hả--. Pupu-, chủ nhân thật đáng eo ạ.」

「......」

Ngay cả trong khi dao động một cách hiếm hoi vì bị Nogari-mother đáp lại bằng một tsukkomi lạnh lùng, Hajime vẫn không khỏi nổi gân xanh với lời châm chọc của Egari tiếp sau đó.

「Cơ mà nhóm Egari-san, đã có thể nói chuyện bình thường hả trời.」

「Không, Super Anh Quốc Hero, Abyssgate Kyou hiện thân của bóng đem sâu thẳm. Chúng tôi đã không thể nói chuyện hay gì đâu ạ?」

「......Là cố tình à? Naa, là cố tình hay sao? Kousuke là được rồi đó?」

「Bỗng dưng lại bắt người ta gọi mình bằng tên...... Vô sỉ. Cậu là dũng giả ở đâu đó hay sao ạ.」

「Kéo người khác vào cuộc một cách không thể tin nổi đó! Và đừng có sử dụng tôi như đại danh từ cho sự vô sỉ giùm được không?」

Trên cả chuyện chất giọng của Egari và Nogari-mother đã đột nhiên bắt đầu nói chuyện một cách bình thường hoàn toàn giống nhau, thì miệng của họ không hề nhúc nhích――cơ mà đúng hơn là vì họ không có miệng, nên chẳng rõ là bên nào đang nói chuyện. Dù phía có nhiều thành phần phiền nhiễu hơn một chút dường như là Egari nhưng mà......

Dù sao đi nữa, lời nói và hành động giỡn mặt thế này, thật sự là Egari & Nogari-san. Không phải là chủng loại yêu ma nào trà trộn vào. Ở cái điểm đó thì chẳng có dư đất mà nghi ngờ.

「Có lẽ nào, việc các ngươi đã trở nên ngoan hiền từ sau khi đến thế giới này là......」

「Vâng, chủ nhân. Vì lí do gì đó mà chúng em đã cảm thấy châm chích trong linh hồn, kiểu này. Rồi chúng em thử làm với cảm giác giác rằng, Nếu tập trung một chút và cố gắng thì chẳng phải sẽ có thể sao?, và đã làm được mất rồi ạ.」

「......Dù giọng nói vẫn y nguyên như tông đồ của thần, nhưng tại sao lại hời hợt hay đúng hơn là cù nhây thế này vậy hả......」

「Điều đó thì dĩ nhiên, là vì em vừa là Nointo nhưng lại không phải Nointo, mà là Nogari-san của chủ nhân ạ!」

「Tương tự như trên-!! Egari-san dessu!」

「Như thế chẳng phải là giải thích đâu đó.」

Ở thời điểm có thể giao tiếp một cách rõ ràng khi cô ấy chuyển sang cơ thể Nointo, thì Hajime đã định rằng một lúc nào đấy sẽ hỏi chi tiết về danh tính của họ nhưng, có vẻ như cơ hội cho điều đó đã đến sớm hơn dự tính.

Và, lúc đó, đã tròn mắt từ nãy giờ, Auralod lại càng mở to mắt thêm và lẩm bẩm.

「Cảm giác này...... Không lẽ nào, là tự lực can thiệp vào niệm tố?」

Nogari-mother và Egari-san cùng nhau ngã lưng và hất mặt lên trời, họ cũng không quên chỉ ngón tay và chân nhện *bishi-*. Sự đắc chí mang tính áp đảo đang ở đó.

「Chúng em đã cố gắng bằng việc tham khảo thuật thức chuyển đổi lòng tín ngưỡng thành ma lực, kỹ thuật cùng tri thức của tông đồ, và “Khí thế” đã học hỏi từ Shia-sama ạ.」

「Fu- fu- fu, em sẽ không để Nogari chiếm phần ngon nữa đâu ạ! Chủ nhân! Xin hãy nhìn đây! Em cũng có thể làm chuyện thế này dessu!」

Chẳng có rảnh rang để mà hỏi han. Egari-san với sự phấn kích gia tăng không ngớt, đột nhiên bắt đầu phát sáng *peka--*.

Ngay khi tưởng chừng như vậy, những quả cầu ánh sáng dần tập hợp bên cạnh Nogari-mother――

「Siêu tuyệt mỹ nữ yêu tinh Egari-chan-, có☆mặt♪」

Tay trái chống lên hông, tay phải yoko-peace bên mắt, một chân co lên *kui-*, và cái nháy mắt tuyệt vời khiến sao bay tung tóe!

Egari-san với vẻ ngoài lanh lợi của “Tông đồ thần linh” trông thật ngon lành, tạo dáng hệt như một Redi phiền nhiễu nào đó, đang ở đấy.

Có điều, trần như nhộng.

Kouki và Kousuke lập tức đảo ánh mắt đi. Còn Auralod và Brow Knebel vừa đỏ mặt「Maa-」, vừa che mặt bằng hai tay. Vì dù nói thế nào đi nữa nguyên gốc cũng là mỹ nữ có nét nghệ thuật do thần tạo ra, nên cũng chẳng có gì vô lí cả.

Thế, Hajime thì,

「Ngươi là Tio à. Mặc đồ vào.」

Ngược lại còn trở nên bình tĩnh và tsukkomi. Cậu được ánh mắt kiểu「T, tên này, quả nhiên ở level khác-」từ Kouki và Kousuke hướng vào. Level gì thì gác sang một bên.

「Otto. Chuyện này thật xấu hổ.」

Có vẻ như chỉ đơn giản là một thất bại. Quả nhiên với sự phong phú trong biểu cảm chẳng thể tưởng tượng nổi là “Tông đồ của thần”――cô ấy vừa đỏ mặt, vừa làm hành động che đi ngực và nửa thân dưới bằng hai tay.

「Quả không hổ danh Nee-san. Trơ trẽn. Việc quyến rũ chủ nhân bằng cách lõa thể, thật sự trơ trẽn. Trên cả điều đó có diễn xuất như một cô gái vụng về...... Tới tuổi này rồi mà chị không biết xấu hổ hay sao ạạ?」

「Chuyện tuổi tác là boomerang đúng chứ, con em ngu muội này-」

Tỏa sáng *PAa-*, Egari-san lần này đã mặc đồ chỉnh tề. Là trang phục của chiến thiếu nữ mà họ đã quen mắt.

Tuy nhiên, sau lưng cô ấy lại mọc ra ba đôi sáu chiếc cánh trông rất lạ lẫm. Đúng, không phải cánh bạc, mà là cánh yêu tinh bán trong suốt đẹp đẽ, như những hoa văn hình học đan cài lên nhau.

「Oi oi, không lẽ nào ngươi đã yêu ma hóa à? Tự lực?」

「Chủ nhân, là yêu tinh ạ. Có nghe rõ không ạ? Em là “Yêu tinh” mỹ nữ thiên tại khả ái siêu tuyệt thuần khiết vô tiền khoáng hậu ạ. Ở em có cái yếu tố nào là “Ma” vậy.」

「Đừng có nhặng xị lên một cách mặt dày như thế. Ở cái chỗ chẳng có lấy một mảnh khiêm tốn nào thì hoàn toàn là “Ma” rồi đó.」

「Quá đáng. Dù em là Egari-chan yêu tinh thủ hộ sẽ hầu hạ phía sau chủ nhân bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu vậy mà!」

「Tại sao vậy cà. Lời nói và hành động của ngươi cứ trở nên phiền nhiễu mỗi khắc nhưng mà......」

「Chủ nhân, xin hãy nhìn đây! Cả việc thế này em cũng có thể ạ!」

Nói thế, Egari yêu tinh trở nên trong suốt và xóa mất hình dạng *zuu-*. Rồi,

『Như thế này, em còn có khả năng xóa đi hình dạng và hộ vệ cho chủ nhân ạ! Xin hãy tán thưởng! Saa nhanh lên, xin hãy vỗ tay khen ngợi em đi nào!』

「Ngươi là anh linh ở đâu đó hả. Cơ mà, đừng có la làng bên tai ta.」

Ngay lập tức, lóe sáng *PAa-* và xuất hiện phía sau lưng cậu, Egari tạo dáng gây ấn tượng thế nào đó và khăng khăng rằng「Ngược lại thì, em muốn được nói là Stan〇-」.

Dường như, nối tiếp sau Yue và Kaori, Hajime cũng sẽ có trong tay “Thứ gì đó phía sau lưng” mà cậu hằng ao ước (?).

Gác màn lời qua tiếng lại như thế sang một bên, Auralod một lần nữa nhìn chăm chú vào Egari đã thực thể hóa.

「Mật độ của niệm tố, và độ lớn của tượng niệm này...... Thật sự cô đã được sinh ra như là yêu ma――」

「Đằng đó! Là yêu tinh đấy ạ!」

「K, không, vì cô đang được cấu thành bằng tưởng niệm của thế giới khác, nên về mặt định nghĩa là yêu ma――」

「Yêu・tinh!」

「......Vâng, là yêu tinh ạ. Thật sự không thể tin nổi khi cô có thể tự lực chào đời như một yêu tinh ạ. Nhất là, ở trong thế giới này hiện tại.」

Nếu là nơi này đang ở bên trong thiên thụ, thì nó có nền tảng để “yêu tinh” được sinh ra. Tuy nhiên, quả thật sẽ không có chuyện yêu ma được sinh ra với tưởng niệm của thế giới khác làm cội nguồn.

Bất chấp điều đó, trong mắt của Auralod, có thể thấy Egari đã thực thế hóa đang được thành hình bởi tưởng niệm của thế giới khác, chẳng những thế còn là một lượng khổng lồ.

「Việc tôi có thể nghĩ ra là...... Ngay từ đầu, đã có một nguồn tưởng niệm khổng lồ trú ngụ trong cô sao?」

Dường như, sẽ có câu trả lời liên quan tới danh tính của Egari & Nogari xung quanh chuyện đó. Nhóm Hajime có vẻ như cũng suy đoán như vậy, hướng ánh mắt sắc bén như chỉ muốn nói rằng, Mau mau nôn ra hết đi, tới họ.

「Thế thì, thay cho người chị không tốt đã lớn đầu rồi mà vẫn còn nghịch ngợm, Nogari mỹ nữ tuyệt thế và tài sắc vẹn toàn đây sẽ giải thích ạ.」

「Cái sự tán thưởng hướng tới bản thân thật không biết điểm dừng ha. Chị nào em nấy đúng chứ. Hơn nữa, ngươi không thực thể hóa sao?」

「Em, sẽ nhờ chủ nhân chơi đùa thỏa thích với cơ thể Mother này ạ!」

「Cách nói.」

「Em sẽ trở thành, robo hầu gái chiếu đấu đỉnh nhất có thể phục vụ cho chủ nhân-!!」

「Nghe ta đi.」

Hajime bị ánh mắt sửng sốt và khinh miệt từ Auralod và Brow Knebel hướng vào. Rằng, Không ngờ lại là người nổi hứng với cơ thể của búp bê....... Cậu muốn bắn họ nhưng vì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nên nhẫn nhịn!

「Thế? Kết cục thì, các ngươi là thứ gì vậy hả? Là Nointo và Erst đúng chứ?」

「Lõi của tồn tại thì đúng là vậy nhỉ.」

Gật đầu một cái *gokuri-*, Nogari-mother liếc Egari (chị gái) nhồi đến căng má những chiếc bánh quy tuyệt phẩm mà không thể ngờ là chúng đang có thứ bột danh tính bất minh bên trong do Brow Kenbel đã làm, và thể hiện dáng vẻ bối rối rằng liệu mình cũng nên nhanh chóng thực thể hóa luôn không.

Ku-, lợi ích của thực thể hóa nằm ở chỗ đó sao!

Bởi vậy, nên mày mới là đứa em gái ngu muội đó! Aa, ngon quá đii~, hương vị của bánh quy lần đầu tiên cảm giác được từ khi sinh ra, tuyệt đỉnh luôn đấyy~

Làm cái bản mặt như chỉ muốn nói là hãy nhìn đây-. Lúc này thì quả nhiên, mình cũng sẽ thực thể hóa――

「Mau giải thích đi chứ.」

*DOPAPAN-* hai phát. Nogari-mother và Egari yêu tinh nhào lộn trên không và ngã xuống sàn.

Bên ngoài cửa sổ, các yêu tinh nhỏ đang nhìn trộm vào trong nhà, vừa la hét kiểu「Kya---, cuối cùng hồi kết của thế giới này đã đến rồi--」, vừa bỏ chạy.

Nói tóm lại, hai vật thể với tồn tại không rõ danh tính đã bị buộc phải seiza, và bắt đầu kể với thái độ nhu mì trước bầu không khí của chủ nhân.

「Chủ nhân, ngài còn nhớ không ạ? Lúc trận chiến cuối cùng với Ehito ở Shin’iki, hắn đã gom cả chúng em vào.」

「......Không đời nào ta có thể quên đúng chứ. Chẳng những tông đồ, hắn còn gom tất tần tật ma thú của Shin’iki. Sự tởm lợm của khối thịt được tạo ra, đến tận lúc này ta vẫn có thể nhớ lại một cách sinh động đó.」

Bộ dạng cuối cùng của Ehito――khối thịt ngọ nguậy báng bổ và kinh tởm mà không ai khác ngoài Hajime và Yue thấy. Là kết quả cho việc hắn đã xoay chuyển chỉ từ sự ngoan cố muốn sống lúc suy thoái còn lại phần hồn sau khi Yue được cướp lại, và cả phần hồn đó cũng sắp sửa bị tiêu diệt.

「Thay đổi câu chuyện một chút nhưng mà, tông đồ chúng em như ngài đã biết, là hình nhân không có mấy thứ như linh hồn nhưng, đồng thời, cũng là kho lưu trữ lịch sử ạ.」

「Aa, đúng thật các ngươi đã chia sẻ ký ức giữa toàn bộ cá thể ha.」

I -」

Hajime nhìn Nogari-mother bằng ánh mắt nghi ngờ. Rằng, Lại định giỡn mặt nữa à?

「Xin lỗi ạ, chủ nhân. Vì nó đã hoàn toàn trở thành thói quen xấu......」

「V, vậy sao......」

Nhìn dáng vẻ đặt đầu ngón tay lên môi và ra chiều xấu hổ của cô ấy, thì dường như là sự thật. “Vâng” của nhóm Nogari, có vẻ như về sau cũng sẽ tiếp tục là “I -”.

Hắng giọng một tiếng *gohon-*.

「Có vẻ như, dù là tồn tại của hình nhân không có linh hồn đi nữa, thì bằng ký ức của lịnh sử gần như vô cùng, và địa vị của tông đồ thần linh, mà trong chúng em đã trú ngụ một lượng tưởng niệm to lớn ạ.」

Tiếp tục những lời của Nogari-mother, Egari-yêu tinh vừa ngắm nhìn hư không như thể gợi nhắc lại chuyện gì đó, vừa nói.

「Cái khối thịt đó, là tưởng niệm trú ngụ trong Ehito, tưởng niệm của tông đồ chúng em, và còn tưởng niệm đồ sộ dành cho thần thú cùng ma thú trong truyền thuyết đã trộn lẫn vào nhau một cách hỗn độn ạ.」

「Lúc đấy, chủ nhân. Ngài, đã bắn vào nó bằng khái niệm đó ạ.」

Ma thuật khái niệm cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho thần “Maki Chirashita Kutsuu wo Anata no Moto e Yoku mo Yatte kureta na, Kono Kusso Yarou”. (TN: 撒き散らした苦痛を貴方の元へ よくもやってくれたな、このクス野郎 – Nỗi thống khổ gieo rắc trả lại hết cho ngươi Giờ thì mày tới số rồi, thằng chó lộn giống này)

「Trong sự hỗn độn, ngược lại với khái niệm của cái chết, mang tới hàng vạn hàng trăm triệu cảm xúc tiêu cực mà Ehito và chúng em đã gây ra cho đến lúc này, kết quả là, chúng em cùng với Ehito đã bị tiêu diệt theo dạng triệt tiêu lẫn nhau nhưng mà......」

「Thế thì, tưởng niệm đúng đắn là lòng tín ngưỡng và những ước mong, cầu nguyện thuần túy sẽ đi đâu? Là chuyện như vậy ạ.」

Không khó để tưởng tượng ra việc người ta sẽ tiếp tục tin tưởng vào tồn tại của Ehito lương thiện, và ở tông đồ cũng trú ngụ tưởng niệm đó, rồi trong cả ma thú của Shin’iki cũng sẽ nương náu tưởng niệm khác ngoài sự sợ hãi.

Nếu thế thì, đúng thật, tưởng niệm đúng đắn đã được dâng lên tồn tại của Shin’iki còn sót lại cũng chẳng có gì lạ, nếu đại thụ Ua Alto ở trạng thái khô héo thì chúng cũng không thể chảy vào yêu tinh giới.

「......Nói cách khác, các ngươi là tồn tại kiểu nồi lẩu thập cẩm của những tưởng niệm đúng đắn đã nói đó à?」

「Chủ nhân, cách nói.」

「Phải nghe ngầu hơn! Aby-shi, xin hãy làm mẫu.」

「Ể-!? ......Tập hợp thể vô ý thức của sự đúng đắn, kiểu vậy à?」

「「Quả không hổ danh kẻ ghé mắt nhìn vào vực thẫm của Chuuni!」」

「Lắm chuyện quá đó! Mau tiếp tục kể đi!」

Trong khi Kouki vừa cười khổ, vừa xoa dịu Kousuke, Egari yêu tinh ưỡn ngực và thể hiện sự đắc ý.

「Chúng em đã trở thành tập hợp thể vô ý thức của sự đúng đắn, sau đó đã lang thang ở Tortus trong một thời gian, và với việc Kaori-sama quay trở lại cơ thể ban đầu, thì chúng em liền trú ngụ vào xác thịt của Nointo đã trở thành hình nhân không có linh hồn một lần nữa ạ.」

「Dù không có lí do xác định nhưng, em nghĩ rằng nói không chừng, nguyên nhân là kết quả của việc mong muốn chủ nhân trong vô ý thức, rồi đó là cá thể đã trực tiếp chiến đấu, và được ngài nhận thức trên tư cách đồng đội về mặt xác thịt.」

「Tại sao lại là ta?」

「Chủ nhân, cũng có ý niệm cảm tạ sâu sắc cho việc ngài đã giúp kết thúc trò tiêu khiển điên loạn của tên thần, được bao gồm phần lớn bên trong tưởng niệm đúng đắn đó ạ?」

「Mong muốn ở bên cạnh chủ nhân là điều đương nhiên. Tưởng niệm làm nền tảng cho chúng em, cũng nằm hết ở đó ạ.」

「......Vậy sao.」

Nhóm Kouki đã nhìn thấu rằng dù cậu mang gương mặt khá là khó nói nhưng, điều đó có một chút giấu đi sự ngượng ngừng. Một cách tự nhiên, họ mỉm cười.

Phải chăng nhận ra điều đó, Hajime nói ra nghi vấn cuối cùng với giọng điệu hơi nhanh như để đánh trống lảng.

「Chuyện đó thì để sau hẳn nói, nếu cuối cùng vẫn chỉ là tập hợp thể, thì tại sao Erst và Nointo lại trở thành nguyên gốc?」

「Chuyện đó cũng không đời nào có chứng cứ xác thực nhưng, có lẽ, vì em vốn có nguyên gốc Erst là “Tông đồ khởi đầu” ạ.」

Erst có nghĩa là đầu tiên, nói cách khác, chính em là number one! Không có đứa em gái nào thắng được chị mình đâu đó! cái liếc xéo như chỉ muốn nói thể đổ vảo Nogari-mother.

Cú body blow của Nogari-mother gầm vang, và Egari yêu tinh chặn đứng nó bằng khuỷu tay.

Hajime đã lên đạn. Nên họ ngoan ngoãn tiếp tục câu chuyện.

「Sau khi trú vào cơ thể của Nointo, phải chăng nên nói là một chủng loại nội chiến, Người sẽ hầu hạ cho chủ nhân là ai! với cảm giác như thế, dù ở cấp độ vô ý thức, nhưng chúng em đã khai mào một cuộc chiến tranh quyền ạ.」

「Lúc làm tông đồ của thần, cảm giác chị em đương nhiên là không có nhưng, dẫu thế thì chúng em vẫn xem Erst là đặc biệt nên......」

Cái này cũng lại là một thứ mang tính vô ý thức nhưng, kết quả là tưởng niệm của tông đồ đã tụ hợp lại, rồi ý thức của Erst biểu hiện ra bên ngoài, và giành chiến thắng trong cuộc nội chiến.

Nogari-mother lắc đầu với gương mặt như thể hối tiếc cùng cực, và thì thầm「Thật sự là một lịch sử đen tối nhỉ」. Còn Egari yêu tinh thì trừng mắt hăm dọa với biểu cảm hệt như yakuza rằng「A? Nói thế là có ý gì goraa-」.

「Chẳng hiểu nổi quan hệ chị em của các ngươi, tốt hay xấu nữa ha. ......Maa kệ. Thế, Nointo thì?」

「Sau khi nổi lên từ vòng xoáy tưởng niệm đã trở nên hỗn độn do ý thức của tông đồ, em cũng có thể xác lập được ý thức trên tư cách một cá thể ạ. Nói không chừng, là bởi cảm xúc dành cho chủ nhân đặc biệt mạnh mẽ chăng. Dù sao đi nữa, vì em là cá thể đã bị bắn xuyên tim trực tiếp nhé!」

Một cách vật lí bằng Pile Bunker, kèm theo chú giải đó nhưng mà.

Nhẹ nhàng phớt lờ Nogari-mother vừa làm hình trái tim bằng hai bàn tay đặt trên ngực, và moe kyun, vừa quyến rũ cậu, Hajime hướng ánh mắt tới Egari yêu tinh.

「Những cá thể khác thì?」

「Vì đã có thể nắm bắt hoàn toàn tập hợp thể khi đến thế giới này, nên em sẽ có thể để cho ý thức của họ nổi lên・nhập xác đó ạ.」

「Maa, vì nguyên gốc là tông đồ, nên em nghĩ rằng lúc mới đầu thì tất cả sẽ có cùng tính cách nhưng」

Nếu tích lũy kinh nghiệm bằng trạng thái phân li, thì chắc hẳn sẽ có thể tách biệt cá tính một cách rạch ròi, Nogari-mother bổ sung thêm.

Với Hajime khoanh tay và thể hiện gương mặt nghĩ ngợi để sắp xếp lại thông tin, Nogari-mother và Egari yêu tinh vừa thumbs up vừa nói.

「Maa maa, chủ nhân. Xin đừng suy nghĩ khó khăn như thế. Get yêu tinh thủ hộ siêu tuyệt xinh đẹp rồi!, ngài nghĩ như vậy là được rồi đó! Em là Egari của chủ nhân! Chẳng phải như thế là được rồi hay sao ạ!」

「Có thể táy máy thỏa thích robo hầu gái chiến đấu lí tưởng rồi!, chẳng phải ngài nghĩ vậy là được rồi hay sao ạ! Em là Nogari của chủ nhân! Với điều đó thì không có vấn đề gì hết ạ!」

「Ta đang lo rằng nếu không suy nghĩ và xem xét một cách kỹ càng, thì cảm giác như các ngươi sẽ tăng thực từ lúc nào chẳng hay đó.」

「「......I ?」」

「Đừng có đột nhiên giả vờ như mình không hiểu tiếng người.」

Egari yêu tinh cùng Nogari-mother cùng nhau đặt một tay kề lên tai và trở thành người khiếm thính「Ể? Nói gì cơ?」.

Bổ sung vào quân thế ác ma, trong tương lai gần, dường như cậu cũng sẽ có thêm quân đoàn yêu tinh nguyên là tông đồ chính hiệu làm thuộc hạ.

「Đừng có tự tiện mà thực thể hóa đó? Cơ mà, Egari. Ngươi cũng làm cái gì mà tự tiện thực thể hóa vậy hả. Dù là arachne thì sử dụng dễ dàng và tiện lợi hơn vậy mà. Cũng ngầu nữa.」

「Quá đáng-. Trước yêu tinh mỹ nữ tuyệt thế có lòng trung thành Genkai Toppa thế này mà ngài lại phát ngôn cái gì vậy ạ! Chủ nhân là đồ quỷ! Ác mà! Nhưng mà em yêu ngài!」

Egari yêu tinh ngay cả trong khi ngã quỵ xuống nức nỡ *yoyoyo-*, vẫn ghé ghé liếc liếc cậu *chira- chira-*. Thật sự phiền nhiễu.

「Từ nãy giờ ta đã nghĩ rồi nhưng mà, tại sao lời nói và hành động của ngươi cứ hễ chút là lại giống Miredi vậy hả.」

「Đối với em vốn là Erst thì cô ấy là một mối quan tâm ạ. Dù sao đi nữa, là đối phương đầu tiên mà em không thể giết hẳn trong suốt lịch sử, và một cá thể khác cũng đã bị cô ấy tiêu diệt để trả thù mà.」

Mạnh mẽ và có đầu óc không bình thường theo vector khác biệt so với chủ nhân. Đồng thời, có cá tính đến mức khiến người ta nghĩ rằng, Bộ đầu óc có vấn đề à?. Đến nỗi dù chắc chắn không có mấy thứ như cảm xúc, mà cô ấy vẫn thường xuyên gợi nhớ tới trong ký ức. Đến nỗi, cô ấy bị tấn công bởi một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả bằng câu từ.

Cho nên,

「Em nghĩ rằng trong việc dùng làm mẫu để sở hữu cá tính, thì không có nhân tài nào hơn thế này.」

「Sức ảnh hưởng của cô ta rốt cục là thế nào vậy? Sợ vãi nhưng mà. Cả Yue và Shia, thỉnh thoảng vẫn lấp ló lời nói và hành động của cô ta mà......」

Gì chứ tại vì, đó là ma thuật sư mỹ thiếu nữ thiên tài tuyệt thế vô tiền khoáng hậu Miredi-chan nhé!  Chuyện đương nhiên đấy nhé!, Hajime lỡ tưởng tượng ra Miredi-chan đang yoko-peace & wink với kyarun-♪ khi nói thế. Và cậu lắc đầu để xua nó ra khỏi tâm trí mình.

「Maa, em hiểu về sự yêu thích arachne của chủ nhân mà, vì việc thực thể hóa mà không gặp vấn đề gì kể cả ở bên ngoài thế giới này, thì cần phải điều chỉnh thêm một chút nên em sẽ quay lại ạ. Ngài thấy vui không ạ? Là Egari-san một hạt hai lần ngon đấy ạ?」

「Mau mau quay lại đi.」

I !」

Lóe sáng *PAa-*, và con arachne đã ngã vật *petan-* vừa ngọ nguậy mấy cái chân *washa washa* với chuyển động thật sự kinh tởm, vừa bắt đầu nhúc nhích.

Vừa nhìn điều đó, Kouki có dáng vẻ khô héo như thể cậu ta đã mất đi lượng nước trong cơ thể ở đâu đó, hướng lời nói vào Kousuke đang làm khuôn mặt co giật.

「Nói sao đây, quỷ vương quân đang ngày càng được cường hóa ha.」

「Là chuyện đáng cười đúng chứ? Kể cả điều đó cũng “chỉ là quân đoàn” thôi đấy? Tại đây còn cộng thêm những cán bộ (các~cô vợ) mạnh nhất nữa. Trên tư cách dũng giả, xin mời cậu nêu cảm tưởng.」

「Tớ muốn nghỉ làm dũng giả.」

「Hãy mài giũa dogeza đi. Chắc chắn thứ đó, với dũng giả đối đầu cùng quỷ vương quân, sẽ trở thành vũ khí đỉnh nhất.」

「Shin’en Kyou ở phe quỷ vương đúng chứ? Nếu đưa hối lộ thì cậu sẽ giúp tớ hòa giải chứ?」

「Dũng giả đi hối lộ mà coi được hả.」

「Điều mà tớ đã học được, trong chuyến hành trình đã bắt đầu khi bỏ học cao trung giữa chừng này. Một dũng giả mà không thể dogeza lẫn hối lộ, là dũng giả hạng ba đấy.」

「Tên dũng giả con ngoan trò giỏi đó, đã hoàn toàn trở nên hoang dã mất rồi......」

Trước Kouki phun ra mê ngôn bằng khuôn mặt cương nghị *kiri-*, Kousuke bất giác muốn trào lệ *horori-*.

Phớt lờ hai người đó, Hajime hướng ánh mắt về phía Auralod. Ngay lập tức,

「Hii-, xin đừng giết tôii!」

Cô ấy đã phát động Charis〇 Guard trên ghế. Đang cực kì sợ hãi. Brow Knebel cũng có sắc mặc xấu. Vì lí do gì đó chụy ta lại có bầu không khí như đang giác ngộ quyết tử rằng「Nếu đến lúc nguy cấp, thì iem sẽ trở thành tấm khiên cho nữ thần-sama bằng cơ thể mũm mĩm này!」.

Có vẻ như, họ đang hiểu rằng Hajime là “Kamigoroshi” và sợ hãi từ cuộc đối thoại vừa rồi.

「Iya, tôi sẽ chẳng làm gì đâu. Cũng vẫn còn yêu cầu cuối cùng mà.」

「Vẫn còn nữa sao ạ!? Tôi đã kể cho ngài nghe về những điều che giấu của thế giới, rồi cả quyền can thiệp vào cành lá...... Ấy thế mà vẫn còn chưa đủ!? Cơ mà, không lẽ nào sau khi chuyện đó kết thúc thì tôi sẽ bị xử lí vì đã dùng xong......」

「Nữ thần-sama-, hãy tỉnh táo lại cho iem! Nếu đến lúc nguy ngập...... thì Brow Knebel này dù có xả thân đi nữa cũng sẽ dừng hắn lại cho ngài xem wan-」

「Oi, tránh ra, dừng lại. Tôi sẽ chết mất nhưng mà.」

Auralod đang sắp sửa trợn trắng mắt vì stress, nhóm Kouki hướng tới cậu ánh mắt như chỉ muốn nói「Tên này là loại cục súc hả trời...... A, hắn là cục súc vương mà」, và Hajime đang trợn mắt trắng dã trước hiện diện của việc dường như mình sắp được gửi cho một cống phẩm mà không nghi ngờ gì sẽ chôn cất luôn giá trị SAN của cậu.

「N, nói tóm lại, câu chuyện lớn đã xong rồi mà, trước hết thì sao không hành động để phục hồi “Tiểu thiên thụ” nào? Dù có làm gì đi nữa, thì đầu tiên phải thực hiện chuyện đó mới được.」

「Đúng vậy ha. Bằng không thì, chẳng biết lúc nào cuộc đại xâm lược của yêu ma sẽ xảy ra ha.」

Với lời nói của Kouki và Kousuke, Hajime cùng Auralod đã lấy lại chính khí. Còn mấy thứ như yêu tinh cơ bắp đang tự ôm chặt cơ thể mình và uốn éo *kune kune* thì chẳng lọt vào tầm nhìn của họ.

「Thế thì, Aura. Cụ thể chúng tôi phải làm gì mới được?」

「A, vâng. Tôi sẽ nhờ mọi người hướng tới chỗ của tiểu thiên thụ ở bốn hướng nhưng, vào lúc đó, xin hãy mang theo một phần của thiên thụ đã phân nhánh ạ.」

Nếu làm thế, thì cô ấy vẫn sẽ có thể để cho tiểu thiên thụ ở đông tay nam bắc phục hồi với trung gian là cành của thiên thụ kể cả ở khoảng cách xa.

Kouki lẩm bẩm với khuôn mặt nghĩ ngợi.

「Một người nên ở lại để phòng hờ ha. Nếu trong lúc đó mà thiên thụ thất thủ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.」

「Nếu thế thì Amanogawa, cậu ở lại đi. Người nhận được ân huệ của thiên thụ nhiều nhất là cậu mà, và chiến đấu phòng vệ mới là sở trường của cậu đúng chứ?」

「Thế thì tớ và Nagumo, sẽ tới thành phố còn sống sót ở phía bắc và phía đông sao. Di chuyển thì tính sao đây?」

「La bàn với Crystal Key là đủ rồi. Chừng nào còn không vượt qua bức tường của thế giới, thì ma lực tiêu phí cũng chẳng đến mức đó ha. Chúng ta sẽ mau chóng dọn dẹp đó.」

「Chủ nhân, chủ nhân. Xin mỗi bên hãy lần lượt mang em và Egari-neesan đi cùng. Để chịu trách nhiệm ghi chép ạ.」

「Các ngươi, có lẽ nào chẳng phải đang trở nên thích thú với việc ghi hình sao?」

「Ngay từ đầu thì, có lẽ vì đã giữ cả nhiệm vụ quản lí ghi chép hay chăng? Ghi hình, siêu vui ạ.」

「V, vậy à.」

Egari & Nogari-san có vẻ như đang sống một cuộc đời phong phú. Một cách khẩn trương, họ đang phân thắng bại xem bên nào mới là người đồng hành của Hajime bằng kéo búa bao (Egari cố tình trở thành mode yêu tinh). Thật sự có vẻ rất vui.

「Nữ thần-sama, iem sẽ đi nói cho mọi người biết về việc cứu tế thế giới wan. Hãy đến cùng――」

「Không thể ạ.」

「Vẫn không thể sao non!?」

「Đời người, không thể biết được là sẽ xảy ra chuyện gì đâu ạ. Nghe rõ đây, Brow Knebel. Nên nhớ trước điều này ạ. Rằng việc bất khả thi, là việc bất khả thi.」

「Tôi không muốn cô sử dụng cái lời thoại ngầu đó, để lí do lí trấu một cách bạc nhược đâu haa.」

「Nếu ăn to nói lớn rồi lại thành ra là không thể làm được...... mà dù cho không đến mức đó đi nữa, nếu bị trì hoãn kéo dài bởi tình huống bất trắc...... thì ở tôi không có mấy thứ như dũng khí để mở một cuộc họp giải trình đâu ạ-. Việc xuất hiện trước công chúng cũng là sau khi đã thành công ạ!」

Nữ thần nói tóm lại là đang cố chuẩn bị bảo hiểm và tuyến dự phòng, thật sự có lẽ nên nói rằng đã vượt qua sự kiên định để đến với bạc nhược. Cô ấy đang bị hướng vào ánh mắt như thấy thứ gì đó đáng tiếc không thể diễn tả, từ ngay cả Brow Knebel.

Trong khi cười khổ, Kouki đưa câu chuyện về đúng hướng.

「Aura, sau khi phục hồi cho tiểu thiên thụ thì cô sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình tái sinh “Cành là của thế giới thụ” đã bị đánh mất nhưng, giữa lúc đó thì, thiên thụ có sao không ta?」

「Nếu có thể giúp cho các yêu ma lấy lại chính khí, thì có rất nhiều đứa trẻ để giao phó chuyện thủ hộ được ạ.」

Hơn nữa, ánh mắt của Auralod hướng tới Brow Knebel.

「Không có chuyện gia đình Knebel, sẽ hoàn toàn chẳng có chút tương thích nào để trở thành hóa thân đâu ạ. Vì không đời nào tôi sẽ vắng nhà những vài chục năm, nên Brow, tôi sẽ nhờ cậy cô trong lúc tôi không có ở đây. Vì lát nữa tôi sẽ chế tạo một thần khí, để cô có thể phô diễn quyền năng ở một mức độ nào đó trên tư cách nữ thần đại diện, nên trông cậy ở cô đó ạ. Xin hãy hợp lực cùng những đứa trẻ đại yêu và bảo vệ thiên thụ.」

「N maa-! Iem đây sẽ làm đại diện cho nữ thần-sama sao? Thật là một niềm quang vinh--!!!」

UoOOOOOOOOON- tiếng rống hoan hỉ đã cuộn trào lần nữa.

Nhóm Hajime suýt chút nữa là ngã nhào khỏi ghế, còn các yêu tinh đang ghé mắt nhìn trộm trong khi đã rón rén quay trở lại bên ngoài cửa sổ thì, lại vừa khóc toáng lên「Lần này đích thị là kết thúc của thế giới đóó~~~!!」vừa bỏ chạy.

「C, chờ đã, nữ thần! Đừng có vội vàng-. Cô lúc này, đang cố để làm một việc không thể tưởng tượng nổi đấy!」

「Có chuyện gì vậy ạ? Brow đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vu nữ giúp tôi. Còn là người có thể tin tưởng được, và vì các yêu ma sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh nên cũng chẳng thành vấn đề......」

「Bởi vì cô, không biết tới đám lưỡng tính nhân đang mọc lên như nấm ở dị giới! Nên mới có thể làm một chuyện khủng khiếp đến thế!」

「Tôi không hiểu ý của ngài ạ!?」

Vẻ ngoài của Brow Knebel, giống Crystabel vô cùng. Đến mức tưởng như họ có chung huyết thống.

Nói cách khác, là vậy. Là chụy ta sẽ trở thành thành thứ giống như nữ thần của Crystabel đó.

Nguy cơ cho sự chào đời sẽ làm rúng động thế giới của nữ thần của lưỡng tính nhân――ngắn gọn là “Lưỡng tính nữ thần (Otomegami)

「Tại sao, cô lại không hiểu sự đáng sợ của việc sinh ra một chủng loài hung ác mới như thế!?」

「Ngược lại, tôi không hiểu là mình đang được yêu cầu phải lí giải chuyện gì nhưng mà!?」

Sự đáng sợ đó, chắc chắn chỉ có những cậu trai bị nhắm vào mông mới hiểu. Cái ánh mắt vừa lóe sáng *gira gira*, vừa bám dính một cách nhớp nháp đó, là ma nhãn mà đến cả quỷ vương cũng không thể khuất phục nổi.

Thứ này, không chừng là điềm báo dẫn tới một tương lai khủng khiếp gì đó...... Hajime đã phản đối nữ thần đại diện đến cùng với ý như thế song, vì không còn người thích hợp khác, nên cuối cùng thì ngay cả trong khi được Kouki cùng Kousuke thể hiện sự thấu hiểu rằng「Bọn tôi hiểu cảm giác của cậu đó」, thì cậu vẫn bị thuyết phục và bỏ cuộc.

Cứ thế, dù trong khi cảm thấy có chút bất an khi bỏ lại sau lưng các chuẩn bị cho sự sinh thành của lưỡng tính nữ thần, thì Hajime cùng Kousuke vẫn chia ra từng người hướng tới phía đông và phía bắc.

.

.

.

.

※Giải thích neta

・Việc bất khả thi là bất khả thi

⇒Từ một Gouyoku-sama nào đó trong Hagane〇Renkinjutsushi.

Bình luận (0)Facebook