Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện Light Novel Vol 5: Đẹp trời, thỉnh thoảng có lôi long

Độ dài 3,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:39:30

Arifureta Phụ truyện Light Novel Vol 5: Đẹp trời, thỉnh thoảng có lôi long

Phế tích đáy biển Merujiine đã được chinh phục. Cả nhóm trở lại Thị trấn biển Elisen đã được bốn ngày. Nhóm của Hajime, lúc này đang ở nhà của Remia và Myuu.

Nhà của Myuu cơ bản là quá rộng cho hai mẹ con, nhưng nó được sắp xếp một cách khác biệt với Elisen và không có căn phòng nào thực sự rộng. Thậm chí nếu đủ số phòng, một vài phòng ---- ở đây đang nói tới phòng tắm ---- không đủ rộng cho tất cả cùng sử dụng. Với điều đó, phòng tắm ---- đó là, một nơi sử dụng công cụ ma thuật đem nước biển vào làm vòi sen ---- chỉ vừa đủ cho hai người vào.

Và lúc này, Tio và Shia đang ở trong phòng thay đồ. Yue và Kaori đã tắm xong. Họ bây giờ đang đánh nhau như thường lệ, và vì hai cô gái hay gây gỗ, Tio cảm thấy hai người họ giống dạng thương nhau lắm cắn nhau đau hơn.

“N? Cái gì đây?”

“Fun fufun ♪”, Shia ngâm nga khi đang cởi đồ của cô, Tio bất giác cất tiếng tò mò.

“Chuyện gì vậy” Shia hỏi, tai thỏ của cô dựng lên khi thấy Tio cúi xuống và nhặt một cuốn sách bỏ túi lộ ra ngoài giỏ đồ.

“Nó, là cái gì vậy?”

“Tiện nữ không biết. Nó rơi ở đây. Là đồ của Remia sao?”

Tio nghiêng đầu đáp. Thiết kế hoành tráng phát sợ. Nó rõ ràng là thứ được làm bởi nghệ nhân, và mặc dù có thể mua một vài thứ giống nó trong thị trấn, có chút thiếu tự nhiên khi một người của hải nhân tộc lại sở hữu nó.

“Là một món quà đúng không? Hora, Remia-san là một mĩ nhân mà.”

“Fumu. Chắc vậy. Thế thì chúng ta nên trả nó lại cho Remi----!?”

Nghe suy đoán của Shia, Tio gật đầu và thận trọng giở trang đầu tiên trước khi cô đứng hình vì bất ngờ.

“Tio-san? Gì vậyyyyyyyyyyy!?”

Thấy biểu hiện khác thường của Tio, Shia nhìn cuốn sổ tay, theo phản xạ giọng cô kéo dài ra.

Lí do chỉ có một thứ. Ở trang đầu tiên của cuốn sổ tay, được viết rất tỉ mỉ.

---- Nhật kí của Yue.

Hai cô gái đông cứng. Họ nhìn chằm chằm vào cuốn nhật kí của Yue, thứ mà gần như là những chuyện chưa kể, họ chưa bao giờ thấy cô viết gì trong đó từ khi bắt đầu hành trình.

Yue luôn luôn kiệm lời. Cô có thể lộ ra sự vui tính và trêu chọc những người khác, song lời nói của cô ít hơn nhiều so với những thành viên khác trong nhóm. Cô hiếm khi nói ra suy nghĩ của mình.

Shia và Tio nuốt nước bọt. Rồi họ nhìn nhau.

“Tiện nữ biết là, nhìn trộm nhật kí của người khác là một việc làm sai trái khủng khiếp.”

“Êê, chắn chắn rồi desu. Không tế nhị chút nào cả.”

Shia và Tio gật đầu với nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Rồi họ đưa ra kết luận cùng nhau.

“Nhưng, chúng ta sẽ đọc nó (TN: masu - Shia)!” “Nhưng, chúng ta sẽ đọc nó (TN: muzo - Tio)!”

Hai cô gái hoàn toàn thiếu sự tế nhị.

Shia hoàn toàn khỏa thân và Tio đang bán khỏa thân, cả hai cô gái ngồi xổm xuống, từ từ lật từng trang sách.

“Fumu, xem nào, đây là cuốn sổ tay cô ấy tìm thấy ở nơi trú ẩn trong Đại mê cung Orcus.”

“Vâng. Em nghe là Oscar đã ghi chép lại cuộc hành trình của ông ấy cùng các đồng đội nên chị ấy cũng muốn viết lại kỉ niệm của mình với Hajime-san nhỉ.”

“Nhưng, cô ấy chắc chắn sẽ xấu hổ nếu cho Goshujin-sama biết. Hiển nhiên, cô ấy cũng không muốn chúng ta biết luôn.”

Lí do mà Yue giữ cuốn nhật kí, khá rõ ràng. Vài trang đầu tiên viết về những buổi luyện tập đặc biệt, coi sóc Hajime vào ban đêm, những cuộc nói chuyện vu vơ của cô với Hajime, coi sóc Hajime suốt ngày, luyện tập với Hajime, bất ngờ tấn công Hajime, thách thức với việc may vá vì Hajime, tấn công Hajime đang ngủ, tắm chung với Hajime, ý muốn của Hajime, điểm yếu của Hajime, Hajime, Hajime, Hajime----

“ “Tình yêu của cô (TN: chị - Shia) nặng quá rồi đấy!” ”

90% là về Hajime. Hơn nữa, cái này là toàn bộ tuần trăng mật của cô với cậu. Shia và Tio chỉ đọc vài trang nhưng họ có thể cảm thấy năng lượng của cô. Hiển nhiên, họ muốn nôn ra đường khi đọc những thứ này.

“Ưư, em lần nữa có thể thấy được tình yêu Yue-san dành cho Hajime-san sâu nặng thế nào desu. Không phải chị ấy ở xa chúng ta quá sao? Chị ấy lúc nào cũng ấm cúm với Hajime-san, nữa.”

“U, uumu. Có vẻ như vậy ha…. Ô? Shia, chúng ta đã đọc đến hết đoạn họ ở Orcus rồi. Dòng chữ [Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu] được viết khá cẩu thả.”

“Oo! Tiếp theo sẽ là Tuyệt vực Raisen! Đó là nơi họ gặp em đó! Ehehe, em tự hỏi Yue-san sẽ viết thế nào về em nhỉ?”

Shia hạnh phúc khi biết cô sẽ sớm xuất hiện trong nhật kí của Yue, nửa phấn khích và nửa bất an vì những gì sẽ viết trong trang tiếp theo.

“Đừng hoảng hốt”, Tio mỉm cười khi cô lật trang giấy.

----Ngày X Tháng O

Một con thỏ vô liêm sĩ hoang xuất hiện.Vô liêm sĩ, thật sự vô liêm sĩ.

“Ai là con thỏ vô liêm sĩ hoang chứứ! Và chị ấy liên tục nói từ vô liêm sĩ!”

*Peshi Peshi* Shia vỗ vào cuốn nhật kí trong khi phản đối. Tio tiếp tục đọc khi Shia đang nổi giận.

----Ngày X Tháng O

Tôi sẽ huấn luyện cho con thỏ vô liêm sĩ. Rõ ràng là, con thỏ này thật sự đã phải lòng Hajime. Chắc chắn, Hajime trông ngầu vô cùng khi cãi nhau với đám trưởng lão đó. Không thể trách được khi cô ta phải lòng anh ấy.

Nhưng cô ta đang đi quá xa và thật phiền phức. Ngay lúc này, tôi phải dội cho cô ta một gáo nước lạnh.

----Ngày X Tháng O

Vài ngày trôi qua, tôi không có nhiều thời gian với Hajime. Vì con thỏ vô liêm sĩ đó. Ngay lúc này, tôi sẽ cho cô ta một gáo nước lạnh. Tôi là Yue. Tôi sẽ huấn luyện cho con thỏ đáng tiếc, tôi là người phụ nữ không bao giờ hấp tấp.

Bên cạnh đó, tôi không thấy gì trong sương mù cả…. tôi có nên bắt cóc anh ấy.

“Ưư, chị ấy, thật sự cho em một gáo nước lạnh mỗi ngày…. Nhưng, nói em là, con thỏ đáng tiếc thì, hơi quá đáng đó.”

“Shia này. Tôi lo lắng về dòng cuối đấy…. Cô ấy có ý gì khi nói bắt cóc?”

Shia nhớ lại mười ngày địa ngục khi cô nhìn về xa xăm, làm Tio run rẫy. Mắt cô dán vào trang tiếp theo.

----Ngày X Tháng O

Con thỏ vô đáng tiếc cứng đầu một cách khó tin. Dù cô ta khóc rồi cố kìm nước mắt, cô ta không hề dễ dàng gục ngã. Tôi sẽ không thỏa hiệp. Ánh sáng không bao giờ biến mất từ đôi mắt xanh của cô ta. Chúng có chút đẹp đẽ. Phiền phức. Tôi sẽ cho cô ta một gáo nước lạnh ngay bây giờ.

Tôi đang thiếu hụt Hajimenium. Rút lui. Khi tập huấn kết thúc, tôi chắc chắn sẽ đè anh ấy xuống. Tôi là Yue. Tôi là người phụ nữ không bao giờ để con mồi của mình chạy mất.

“Yue-san…. Chị ấy nghĩ như vậy saoo. Ehehe.”

“Không, Shia. Không khí này cứ như cô ấy sắp sắn bắt Goshujin-sama vậy, đúng chứ? Hơn nữa, Hajimenium là cái gì!?”

Khi Shia đang thẹn thùng, Tio không thể chịu được mà tsukkomi. Cô lật trang tiếp theo.

----Ngày X Tháng O

Hajime thật là ngon.

“Chị ấy đã tấn công anh ấy! Chị ấy đã tấn công anh ấy, con người này! Rốt cuộc là khi nào vậy!?”

“Goshujin-sama… bị bắt cóc vào trong sương mù…..”

Sự run rẫy vì Yue và đồng cảm với Hajime dâng trào. Cô lại lật trang nữa.

----Ngày X Tháng O

Tôi đã thua, Shia. Tôi đã thua. Tôi, tôi đã bị con thỏ đáng tiếc đánh bại. Cái gì? Cái gì thế này? Chuyện này thật là lạ. Là bug. Cô ta sút cái cây lớn đó, bắt lấy nó, và ném nó trở lại. Cô ta thổi bay ma pháp của tôi với cây búa của cô ta, và mặt đất nứt ra khi cô ta bước đi…. Cái này sai rồi, rõ ràng là sai rồi…..

“Yue suy sụp sao!? Cái giọng điệu này là sao!? Đây là một người khác hả!”

“Yu, Yue-san, sốc tới thế sao…”

Thấy một Yue mà cô không biết tới, Tio theo bản năng bị sốc nặng. Mặt Shia méo xệch.

Cô thừa cơ đã gây ra một vết thương nhỏ, và nó đã làm suy sụp tinh thần của cô ấy, cô ấy không thể chấp nhận điều đó được.

Shia hơi sợ khi phải đọc tiếp. Tio lại lật trong kế tiếp.

----Ngày X Tháng O

Chúng tôi rời khỏi khu rừng và hướng tới Đại mê cung Raisen. Đã nửa tháng kể từ lúc chúng tôi rời khỏi địa ngục.

Lúc này, cùng lều với tôi, con thỏ đang ngủ cạnh thôi…. khuôn mặt cô ta lúc ngủ thật vô tư. Con đường cô gái này đi sẽ không bằng phẳng, nhưng cô ta vẫn có biểu cảm thế này. Thậm chí khi cô ta cầu xin giúp đỡ, cô ta vẫn đầy năng lượng, luôn luôn làm hết sức của mình. Dù cho tình huống có vô vọng thế nào…

Cô gái này thật mạnh mẽ. Trái tim cô ấy, hơn hẳn tất cả. Hơn cả tôi, có lẽ vậy. Đó là tại sao, tôi giúp đỡ cô ấy tỏ tình với Hajime.

Nhưng cô ấy vẫn còn ngây thơ, tất cả phụ thuộc vào những gì cô ấy thể hiện ở đại mê cung này….

“ “…” ”

Shia và Tio im lặng lật trang kế tiếp. Những giọt âm ấm rớt ra từ khóe mắt Shia.

----Ngày X Tháng O

Miredi thật là phiền phức.

“Giải lao sau khi nghiêm túc!?”

“Cô ta thật sự là rất phiền phức, cơ mà!”

----Ngày X Tháng O

Shia đã cố hết sức. Tôi sẽ công nhận cô ấy.

Thật là xấu hổ nếu nói như vậy với đương sự. Đó là tại sao tôi đang viết nó vào đây.

… Tôi đã có một cô em gái dễ thương và một người bạn.

Tôi sẽ bảo vệ Shia từ bây giờ. Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi ai đó quan trọng khỏi tay tôi.

“…. Yue-san.”

“Cái này là, cái này là. Fufu, mãnh liệt không kém gì Goshujin-sama.”

Con đập trên mắt cô đã sụp đổ. Những giọt ấm áp lần lượt rơi xuống. Cô vẫn biết là Yue trân trọng cô. Song, cô không hề biết là tới nhường này. Nhưng Shia một lần nữa hiểu ra cảm xúc của cô mãnh liệt thế nào và muốn chạy ngay tới chỗ Yue nếu không phải vì hiện giờ cô đang trần như nhộng.

Tio dịu dàng xoa đầu Shia. Thấy Shia bình tĩnh lại, cô lại lật trang kế.

----Ngày X Tháng O

Một long nhân hoang xuất hiện. Một con rồng rất biến thái. Một sự biến thái bất thường khủng khiếp. Rút lại sự ngưỡng mộ của tôi.

“Gobu!?”

“Tio-san!? Cố lên! Đây chỉ là vết thương nhẹ thôi mà!”

Dù cô thường sẽ phấn khích khi bị sỉ nhục, đọc thấy dòng chữ, “Rút lại sự ngưỡng mộ của tôi” thật là đau đớn. Vì Shia vừa mới có cảm giác ấm áp của tình bạn, cô hết lòng muốn cúi đầu tạ lỗi.

-----Ngày X Tháng O

Cuối cùng, sức mạnh của Hajime đã bị phát hiện. Ánh nhìn từ lũ người ở nhà thờ không bình thường. Từ giờ trở đi, Hajime sẽ bị bao vây, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn. Chúng tôi không phủ nhận khả năng bị xem như dị giáo.

Bên cạnh đó, tôi không thể quên được nụ hôn giữa Hajime và con đàn bà đó. Giáo viên và học sinh…. đúng chứ. Tôi là Yue-sensei. Tôi là người phụ nữ sẽ săn đuổi học sinh ở trường.

“Đừng làm đau anh ấy!!” “Đừng là đau ngài ấy!!”

Shia và Tio tsukkomi cái ghi chú chỉ nghiêm túc ở nữa đầu.

----Ngày X Tháng O

Con rồng này quá bất thường. Một đứa biến thái vô phương cứu chữa. Không thể trông cậy được gì hết.

Nhưng tôi biết là cô ta đã cố hết sức để thấu hiểu chúng tôi. Phần đó của cô ta thật tuyệt vời. Cô ta trí tuệ và sâu sắc, cô ta là một người thận trọng. Đôi khi cô ta chỉ dẫn chúng tôi và nhìn chúng tôi một cách dịu dàng, có chút xấu hổ. Vì cô ấy không chỉ kì quái. Tôi chắc chắn cô ấy đang che giấu một khát vọng quan trọng.

Cô ấy giống với tôi, đất nước của cô ấy đã biến mất, người thân của cô ấy vong mạng, và là một người đã sống sót… tôi muốn nghe về chuyện này một ngày nào đó. Suy nghĩ nào đã giữ cô ấy sống sót, cô ấy thật sự muốn sống chứ? Tôi chắc chắn cô ấy sẽ tả lời khi tôi hỏi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi có thể lắng nghe, nhưng cô ấy cần tự mình nói ra. Tôi muốn dùng chân thành đáp lại chân thành.

Ngoài ra thì, có vẻ là tưởng tượng của tôi chăng, hay là Hajime hơi thích việc trừng phạt Tio nhỉ? Tôi…. tôi à Yue! Dù tôi không thể biến đau đớn thành sung sướng, tôi là người phụ nữ không thể chết.

“Tình yêu của chị nặng quá rồi đó desu! Chị là cái kiểu tâm lí cố thi đấu vi không thể chết à!”

“….”

Trong khi Shia tsukkomi, Tio nhìn chằm chằm dòng nhật kí trong ngỡ ngàng. “Bị phát hiện rồii” biểu cảm của cô nói vậy. Cô cảm thấy hạnh phúc, một chút khó xử, cô cảm thấy một khao khát không nói nên lời.

“Tio-san. Tiếp tục thôi.”

Cô giật mình khi thấy Shia đang nhìn cô với nét mặt chân thành. Shia đã nhìn nội dung đó. Không cần nghe gì cả, ánh nhìn của cô tới Tio thật bình thản.

Nghĩ về điều này, Shia cũng như vậy. Cô bị trục xuất khỏi quê hương, mất đi phần lớn gia đình, và là người sống sót. Có lẽ cô cũng có lí do như Yue, không cần hỏi gì cả.

Hỏi gì đó để Tio tiết lộ những suy nghĩ quan trọng và khao khát của mình, cô phải cho thấy cô đáng được tin tưởng như thế nào.

“Phải ha, chúng ta tiếp tục thôi.”

Cô bình tĩnh, ấm áp, và mắt cô hơi ươn ướt, Tio lật trang kế.

----Ngày X Tháng O

Tôi muốnn, có conn.

“Nhanh vậyy!?”

“Thật là một nét bút mạnh mẽ!”

Chắc chắn lí do là vì cô muốn Myuu gọi cô là “Mama”. Với không biết bao nhiêu lực đè vào cây bút, cô khao khát tới mức nào vậy?

----Ngày X Tháng O

Myuu thật đáng yêu. Tôi muốn có con.Tôi muốn có con. Tôi muốn em bé của Hajime. Tôi muốn nó. Tôi muốn nó nhiều lắm. Tôi yêu Hajime. Tôi muốn con của anh ấy. Tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muố-----

“Tậ, tận năm trang về chuyện muốn có con….”

“Điê, điên loạn thế này. Tiện nữ có thể thấy sự điên loạn của cô ấy! Yue là một Yandere!”

Tio run rẫy trong khi đang cầm cuốn sổ. Shia toát mồ hôi lạnh, tai thỏ của cô rũ xuống.

----Ngày X Tháng O

Cuối cùng, một con Kaori hoang xuất hiện. Cô ta có vẻ vô giá trị, nhưng cô ta không bỏ cuộc.

Cô ta có sự lạc quan. Tôi sẽ trực diện hạ gục cô ta.

Dù sao thì, tôi muốn đứa con của Hajime. Tôi là Yue. Với tư cách là người anh ấy yêu nhất và đồng đội của anh ấy, tôi sẽ không tha thứ cho ai cả.

“Không phải chỉ mỗi chúng ta, có vẻ ai cũng là thú hoang đối với Yue-san nhỉ?”

“Bên cạnh đó, tiện nữ quan ngại về sự dâng hiến của Yue. Dù là đang ở giữa Đại mê cung đi chăng nữa, vẫn có chút thời gian để lơ là đấy. Dù tiện nữ nghĩ Yue hiểu điều này… dựa theo những gì nãy giờ trong nhật kí, thậm chí trong suốt những lần đó, cô ấy đều nghĩ về [Hãy tạo ra một đứa trẻ nào] thì đúng hơn là thật đáng sợ.”

“Đú, đúng vậy. Khi vào tay Yue-san thì, có vẻ Hajime-san, là người bị đè xuống.”

“Không phản đối.”

Con quái vật từ địa ngục có 0% cơ hội chiến thắng Hấp huyết công chúa Yue. Khi cô liếm môi, khỏi cần cảnh giác làm gì cả. Chỉ có sự chịu trận đang chờ đợi.

Shia và Tio nhìn nhau, “Đáng sợ nhỉỉ” “Đáng sợ thậtt” họ nói, và khi họ định đọc tiếp.

“… Shia, Tio.”

“ “!?” ”

Một giọng nói vang lên. Shia và Tio đứng hình. Hai cô gái lúng túng quay đầu lại, *gigigigiii* như cổ máy khô dầu.

“Yu, Yu Yu Yu Yu, Yue-san!? Chị đứng đó bao lâu rồi!?”

“Hi, hiểu lầm rồi, Yue! Chuyện này nói sao đây, là do dòng đời đưa đẩy thôi!”

“… Hai người đọc rồi à?”

Shia và Tio im lặng. Họ nhìn Yue với ánh mắt nét tránh, chỉ có thể run rẫy.

Yue lặng lẽ nhấc tay lên. Phản ứng lại điều đó. Tio kính cẩn trả nó lại cho Yue. Yue bỏ nó vào túi.

Hai cô gái, cuối cùng nhẹ nhõm, quỳ gối trên sàn và hét lên “Xin lỗiiiiii”.

Yue nhún vai khi cô nhìn hai người.

“… Cũng là lỗi của tôi khi đánh rơi nó ở đây. Đừng bận tâm.”

Cô tha thứ cho họ. Hai cô gái cảm thấy tội lỗi hơn khi nhìn Yue. Họ thử xin lỗi lần nữa….

“…Để chuyện đó qua một bên, hai người, vẫn chưa tắm đúng chứ?”

“Ể? Kh, không. Vẫn chưa nhưng.”

“U, umu. Chúng tiện nữ tìm ra nó lúc bước vào…”

Hai cô gái cảm thấy bất an vì biểu cảm của Yue. “…. Tôi hiểu” Yue nói, mái tóc vàng của cô phấp phới vì lí do gì đó.

“Tôi là Yue. Dù cho đó có là em gái hay đồng đội của tôi, tôi là người phụ nữ không có nhân từ.”

Shia và Tio chạy thục mạnh như mấy chú thỏ sợ hãi. Shia nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người cô và cố trốn thoát trong khi Tio thiết lập kết giới để ngăn Yue theo dấu.

Hai cô gái sẽ trốn đi tới khi mọi chuyện lắng xuống….

Ngay sau đó, vô số sấm long đổ xuống từ những đám mây đen giăng kín bầu trời.

“ “Aaaaaaaaaaaa!!” ” tiếng hét của họ vang vọng khắp Elisen.

Yue đột nhiên lấy nhật kí của cô ra cùng với một cây bút.

----Ngày X Tháng O

Thời tiết hôm nay nắng đẹp, thỉnh thoảng có sấm long trong khu vực. Hôm nay là một ngày tốt.

Yue gật đầu trong thỏa mãn và đóng nhật kí của cô lại, thu nhặt con thỏ và con rồng cháy khét trước khi nhảy chân sáo trở lại ngôi nhà.

MWJRs6M.png

Bình luận (0)Facebook