Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 15:00:15

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 38

Và thế là con quỷ đã trở thành sử ma của tôi thế nên tôi đặt tên cho nó là Mastima. Để cho tiện thì tôi gọi là Matty.

“Matty, nhà vệ sinh bắt đầu dơ rồi kìa, dọn nó đi.” – Arel

“Đã rõ thưa chủ nhân.” – Matty

“Matty, giặt quần áo đi.” – Arel

“Đã rõ thưa chủ nhân.” – Matty

“Matty, đi mua bánh mì cho bữa trưa đi.” – Arel

“Đã rõ thưa chủ nhân.” – Matty

Cậu ta có ích đấy chứ.

“Đây chẳng phải chỉ toàn là sai vặt thôi sao? Ngươi nghĩ quỷ là cái gì thế hả? K-không, tôi xin lỗi…. dạ chẳng có phàn nàn nào…. nữa đâu, thế nên hãy tha cho tôi…” – Matty

Ngoại hình của Matty vẫn tí nị như thế bởi vì tôi đã tước đi sức mạnh của cậu ta.

Nếu cái diện mạo ban đầu của cậu ta thì dù đây có là Hắc viện thì cũng sẽ loạn lên cho coi. Hơn nữa trông Matty sẽ nhìn bớt đáng sợ hơn khi ở hình dạng tí hon như này. Có khi cậu ta còn bị nhầm thành tiên hay gì đấy tương tự cũng nên.

Khi tôi cho Kaito, Kufa và Collete gặp Matty, bọn nhóc còn chẳng nhận ra Matty là quỷ nữa cơ.

“Đây là sử ma của sư phụ à? Trông yếu thế nhưng…” – Kaito nói thế trong khi nhìn Matty để đánh giá

“Thằng nhãi chết tiệt! Mi đang nói với ai…. Aaaaaaaa!?” – Matty

“Vóc dáng của anh chàng này trong tuyệt đấy.” – Kaito (Trans: khịa về chiều cao?)

“Thằng nhãi này! Sao mi dám xách ta lên thế hả?” – Matty

“Này Kaito đừng bắt nạt thú cưng chứ.” – Kufa nạt Kaito

“Này đồ sân bay, ta không phải là thú cưng!” – Matty

“…Có vẻ như ai đấy cần bị kỉ luật rồi.” – Kufa

“Đauuuuuuuuuuuu!!!!” – Matty hét lên khi bị Kufa kí đầu

“K-kufa ơi, sử ma sẽ hẹo đấy. Em xin lỗi anh Arel!” – Collete

“Không cần phải lo đâu, chỉ mới nhiêu đấy thì Matty chưa hẹo được, chắc thế.” – Arel

“….Chết tiệt…. nhất định một ngày nào đó….ta sẽ phá vỡ cái khế ước nô lệ này và trả thù.” – Matty sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Kufa đã gần như nói không ra hơi

“Mi mới nói gì đấy?” – Arel

“Dạ không có gì cả thưa chủ nhân.” – Matty

◇ ◈ ◇

Đừng có đùa với ta!

Ta đường đường là một quý tộc hàng đầu ở Âm giới đấy ngươi biết không!

Một ác ma lỗi lạc với hơn trăm ngàn ác ma dưới trướng!

Thế tại sao ta lại phải trở thành xử ma của loài người yếu kém chứ?

Như những gì Mastima đã nói, thực chất thì cậu ấy là một con thượng quỷ với danh hiệu và lãnh thổ ở Âm phủ.

Để mà phải làm quen với việc bị đối xử như một xử ma thì chả khác nào trò cười cả.

Nếu như có con quỷ nào biết được thì đấy sẽ trở thành câu chuyện cười ở khắp Âm giới.

Thế nhưng cậu ta không hẳn là đã tuyệt vọng với tình huống này.

“Ma thuật nô lệ à? Kukukukuku….. bộ ngươi không nghĩ ra có thể tự thoát được à?” – Matty

Sẽ mất một khoảng thời gian khi đánh mất toàn bộ sức mạnh nhưng việc tự giải thoát không hẳn là không thể.

“Khi mà ta thoát được, ta sẽ trả thù bằng cách trao cho ngươi thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết! Hahahahahaha!” – Matty

Chìm đắm trong ngọn lửa hận thù, cậu ta chờ đợi khoảng khắc phục thù trong khi tuân theo lệnh của chủ nhân.

Ta phải cẩn thận hơn về việc canh thời gian, sẽ rất rắc rối nếu như bị phát hiện giữa chừng.

May mắn thay, ta được nghe rằng con người không như những ác quỷ là những sinh vật cần ngủ.

Thế nên khi hắn ta đang ngủ, hắn ta hoàn toàn dễ bị tổn thương.

GIờ thì hãy ngủ sớm đi, nhanh lên! Và đấy sẽ là hồi kết của ngươi!

…..Một tuần sau

Thật chẳng may tẹo nào khi chủ nhân chưa bao giờ ngủ cả.

Chết tiệt, bộ thằng này bị mất ngủ hay gì thế…..

Nhưng chỉ mới trôi qua có một tuần và mình đoán là cơ hội sẽ không đến nhanh như thế.

Hà hà hà cứ tận hưởng những phút giây cuối cùng đi….

….Hai tuần đã trôi qua và chủ nhân vẫn chưa ngủ lần nào.

Nhanh lên và ngủ đi!

Hay là sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu để con người đi ngủ?

Nhưng ta đã được nghe rằng con người ngủ thường xuyên mà?....

…..Một tháng đã qua và vẫn như thường lệ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân sẽ ngủ cả.

Này này này, chuyện quái gì đang diễn ra thế này!

Một tháng nữa ư?

Không thể nào, liệu rằng câu chuyện con người cần ngủ là lời nói dối ư?...

Chết tiệt! Thằng nào đã đồn con người ngủ thường xuyên thế?

Mastima run rẩy trong cơn bực tức và tất nhiên việc con người cần ngủ là sự thật. Loài người luôn ngủ mỗi đêm.

Tất nhiên chỉ có Arel là bất thường.

Tuy nhiên cậu ấy lại nói “Tôi ngủ đàng hoàng vào mỗi tối mà.”

“Ano, thưa chủ nhân…” – Matty

“Chuyện gì vậy Matty?” – Arel

Không còn lựa chọn nào khác, một ngày nọ, Mastima quyết định hỏi thẳng Arel điều đang vướng mắc trong tâm trí.

“Tôi được nghe nói rằng con người thường xuyên ngủ….” – Matty

“Fumu, đúng rồi. Tôi đánh một giấc đến tận sáng mỗi đếm mà. Cũng tầm từ sáu đến tám tiếng hay gì ấy.” – Arel

“Mỗi ngày? Hơn nữa còn tận tám tiếng?” – Matty ngạc nhiên

Thật khó để tưởng tượng điều như thế ở một môi trường khốc liệt như Âm giới. Nơi mà nếu như để bản thân mình không phòng bị quá lâu thì chắc chắn sẽ chết.

“…Nh-nhưng trông như chủ nhân chẳng bao giờ ngủ cả….” – Matty

Ta đã luôn chờ đợi cơ hội mỗi đêm nhưng hắn ta lại luôn luyện tập ma thuật không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.

“Tôi chỉ luyện lập trong khi ngủ thôi mà” – Arel nói

Ta chẳng hiểu hắn đang nói gì cả.

Aaa, bất khả thi rồi…..

Đó là những gì Mastima đã nghĩ.

Bình luận (0)Facebook