Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 09:45:04

Trans: Bluepumpkin

Edit:  Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 29

“Thí sinh Arel đang sử dụng phương pháp bay độc đáo để tăng tốc! Và khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp dần!” – Grid

Tôi đạp vào không khí để gia tốc. Khoảng cách giữa tôi và Dione đã từng hơn 50 mét giờ chỉ còn lại tầm 10 mét mà thôi.

“…” – Dione liếc nhìn lại

Tôi nhận ra được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt lạnh tanh ấy, hẳn là vì cô ấy nghĩ rằng đã đánh bại tôi đây mà.

“Nhưng thí sinh Dione vẫn đang tăng tốc! Có vẻ như không muốn thua cuộc trước một tên lính mới, ‘Nữ hoàng tam cúp’ đang muốn bảo vệ vương miện của mình!” – Grid [note45321]

Vẫn có thể bay nhanh hơn à. Nhưng tôi không thể thua ở đây được.

“Thí sinh Arel vẫn tiếp tục đuổi theo! Không, anh ta tăng tốc hơn nữa!? Chuyện quái… đây là thật ư? Thí sinh Dione đang cố kéo dài khoảng cách nhưng từng tí một khoảng cách đang được thu hẹp dần! ‘Nữ thần của bầu trời’ đang lộ ra một vẻ mặt đau đớn!” – Grid

Cuối cùng , cuộc đua cũng bước vào đường bay thẳng cuối cùng trước khi hướng vào Lục viện. Và tôi cũng đã bắt kịp Dione.

“Thí sinh Arel đã bắt kịp rồi! Tiếp quản vị trí số mộ….. không, Dione vẫn chưa bỏ cuộc! Cô ấy lại tăng tốc và vượt lên trước! Hấp dẫn quá! Cuộc đua sẽ chưa thể ngã ngũ đến tận giây cuối cùng!” – Grid

“…tệ thật.” – thầy Dumble

“Sao thế thầy Dumble?” – Grid

“Phía cuối đoạn bay thẳng này. Để vào được khuôn viên, sẽ lại có một khúc cua gấp ngược lại so với ban đầu. Họ chẳng thể cua với tốc độ như này được đâu.” – thầy Dumble

Ngay sau lời bình luận, khúc cua cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt.

“Cả hai thí sinh đều chẳng chậm lại!? Liệu điều này có ổn không!?” – Grid

Fumu. Chắc ăn là sẽ rất khó nếu phải cua ở tốc độ như thế này.

Nhưng Dione lại chẳng chịu chậm lại. Liệu cô ấy tự tin rằng có thể cua được hay là cô ấy đang lao về phía ấy một cách liều lĩnh?

Chà nếu như đối phương đã như vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục giữ tốc độ như này thôi.

Nhưng ngày khoảng khắc ấy, trái ngược với những gì tôi nghĩ, Dione đột nhiên hãm tốc.

“A! Dione đột nhiên giảm tốc! Cô ấy đang kéo dài khoảng cách khỏi thí sinh Arel….. nhưng thí sinh Arel sẽ tới khúc cua với tốc độ khủng khiếp.” – Grid

“Đây là chiến thắng cho Dione. Cô ấy giả vờ vào cua với tốc độ lớn. Đúng như mong đợi từ ‘Nữ hoàng tam cúp’. Cô ấy có thể bình tĩnh ngay cả trong tính huống như thế. Ngược lại, thí sinh Arel quá thiếu kinh nghiệm và dính vào bẫy.” – thầy Dumble

“Thí sinh Arel đang dẫn đầu… A! Đúng như dự đoán thật bất khả thi để vào cua! Không thể chống lại lực li tâm, cậu ta bắt đầu đi chệnh khỏi tâm của đường đua!” – Grid

Khi quẹo trái, lực li tâm bắt đầu tác dụng lên người tôi khiến cả cơ thể mình bắt đầu bay sang phải. [note45322]

Fumu. Thế này thì sao.

Tôi dồn lực vào tay phải và các cơ bắt đầu nổi lên.

Hơn thế nữa, tạo ra khối không khí bên phải cơ thể, tôi dồn toàn lực của cơ thể đạp mạng vào chúng bằng tay phải.

Bang!!

Một tiếng nổ vang lên và tôi phần nào lấy lại được vị trí.

““Eh…..??”” – Grid và thầy Dumble

Bang!!

Bang!!

Bang!!

Bang!!

Bang!!

Tôi lặp lại nhiều lần và cua mà chẳng lệch khỏi đường đua.

Tôi mừng là mình đã luyện tập cho cơ. Nếu không thì cái trò này chắc chắn là bất khả thi.

“C-cậu ta quẹo được rồi?....” – Grid

Tường thuật viên hít sâu một hơi.

“Tôi nên nói gì đây, mới nãy thôi trông như cậu ta đã giơ cánh tay lên…” – Grid

“… Thầy cũng thấy thế.” – thầy Dumble

“Liệu đấy chỉ là tưởng tượng thôi?” – Grid

“Sao cũng được thầy hài lòng với màn trình diễn ấy.” – thầy Dumble

Tôi bay vào khuôn viên với tốc độ tối đa. Lao thẳng qua sân huấn luyện và giật đứt dây băng ở đích.

Khoảng cách giữa tôi và Dione lúc này là hơn 10 mét.

Ngay khi tôi bay vào sân, một tràng pháo tay ập đến.

“Uoooo~~! Sư phụ! Đúng như dự đoán!” – Kaito

“Anh ta thực sự về nhất kìa!?” – Kuufa

“T-Thật tuyệt vời!~” – Collete

“Và giờ thí sinh Arel đã về đích đầu tiên. Chiến thắng cuộc đua ngay trong năm đầu tiên tham dự! Một chiến tích tuyệt vời! Và thí sinh Dione về đích chậm hơn một xíu. ‘Nữ hoàng tam cúp’ về thứ hai năm nay!” – Grid

Và khi đã bước qua vạch đích, những tiếng hò reo vang dội.

“Uooooooo~!”

“Thật tuyệ vời! Cậu ấy đã trở thành quán quân khi còn là năm nhất kìa!”

“Chị Dione, chị Dione đã thua rồi!”

….Fuu.

Nhưng tôi cảm thấy hơi bị mệt. Dù tôi đã bay cả chục lần mỗi đêm nhưng chưa từng bay nhanh như này.

“Hơn thế nữa lần này… một kỉ lục đáng kinh ngạc đã được thiết lập! Một kỉ lục thời gian tuyệt vời khi nó hơn kỉ lục cũ gần tận một phút!” – Grid

Có vẻ như đây đã trở thành kỉ lục mới của giải đấu.

“…Ngạc nhiên thật đấy, tôi không ngờ mình sẽ thua.” – Dione

Dione đáp xuống mặt đất và rảo bước đến đây.

Mặc cho khuôn mặt điềm tĩnh của mình, cô ấy vẫn lấm tấm mồ hôi.

“Đó là một cuộc đấu rất hay.” – Arel

“Ừm. Lần tới hãy đấu với nhau một lần nữa, và lần sau tôi sẽ không thua đâu.” – Dione

Chúng tôi bắt tay và khen ngời màn trình diễn của nhau.

“Thí sinh Skyc đã về! Cậu ấy đạt vị trí thứ ba! Cậ ta đã đạt một kết quả rất tốt dù chỉ là tân binh!” – Grid

Cậu ta kiệt sức à, Skyc loạng choạng bay ngang qua vạch đích. Và khi cậu ta vừa chạm đất, cậu ta ngã xuống.

Đội cứu hộ lập tức chạy đến chỗ Skyc

Hộc~ hộc~.. chết tiệttttt! Lần sau tôi sẽ là người thắng! hàaa…

Chà nếu cậu ấy vẫn còn cảm thấy như thể thì chắc là sẽ không sao đâu.

Bình luận (0)Facebook