Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 – Học làm dâu

Độ dài 1,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:51

Trans + Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 5 – Học làm dâu

“Nii-sama, em phải lưu ý với anh một điều. Cái lí do luyện tập mà lợn cái đó nói chắc chắn là giả, cô ta đang nhắm đến nii-sama đấy.” - Mira

“Thật vậy sao? Nhưng cô ấy đang tràn đầy quyết tâm thế kia mà.” - Arel

Tôi cứ tưởng mẹ sẽ chẳng bao giờ nhận đệ tử nhưng bà ấy đồng ý dạy Raina. Điều này làm tôi khá bất ngờ.

“Cô sẽ chỉ cháu cách để trở thành một nàng dâu thảo.”

Vừa nở một nụ cười hạnh phúc, mẹ vừa chỉ cho Raina các công việc nội trợ

“Đợi đã, cháu muốn học với tư cách là một kiếm sĩ mà! Cháu không muốn học làm dâu đâu.” - Raina

“Ara? Thật vậy sao? Uu~n… cô chưa từng nhận đệ tử... có lẽ sẽ ổn thôi khi chúng ta luyện tập kiếm thuật và nội trợ cùng nhau.” - Farah

Và thế là mẹ không chỉ dạy Raina về kiếm thuật mà còn được dạy mọi công việc nhà như giặt giũ, nấu ăn, vệ sinh nhà cửa,…

“Tại sao mình lại đi dọn toilet thế này….” – Raina vừa cố hết sức hoàn thành phần việc vừa lẩm bẩm

Mà hình như chúng tôi lại sống chung một mái nhà dù cho nhà của ba cô ấy ở gần đây.

“Ufufufu…. Thật hạnh phúc khi có một cô con gái nữa. Và Raina-chan à, kĩ năng làm việc nhà của con tệ thật đấy.” – Farah

Bà ấy có vẻ rất yêu thích Raina

“Mira chẳng thấy vui tẹo nào.” – Mira

Trong khi đó Mira lại có vẻ buồn bực

“Đừng nói thế, hãy giúp đỡ chị ấy nhé.” - Arel

Buuu~~

Nhân tiện thì tôi đang tắm cùng với Mira, chính xác hơn là đang gội đầu cho em ấy.

“Có chỗ nào mà em thấy ngứa không?” – Arel

“Tất cả.” – Mira

“Tất cả luôn sao?” – Arel

“Thế nên nii-sama, hãy chăm sóc cơ thể Mira thật cẩn th――.”

“――Tại sao hai người lại tắm chung với nhau thế này!?” – Raina

Cửa phòng tắm bật tung ra kèm theo đó là tông giọng giận dữ của Raina len lỏi khắp căn phòng.

“Có chuyện gì sao?” - Arel

“Đ-đừng nhìn về phía đây..shishishi…. Chị mới liếc cái gì vậy hả?” – Mira [note35094]

Raina ngay lập tức lấy tay che mặt lại

“Tớ biết là cậu đang nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay đấy.” - Arel

“T-t-tớ chẳng thấy gì cả! Quan trọng hơn sao cậu lại tắm cùng với em gái cậu thế này?” - Raina

“Fumu? Tớ đã có tắm cho Mira từ khi em ấy lên 2 rồi cơ.” - Arel

Tất nhiên là tôi chẳng thể nào tắm cho em ấy hồi còn ở thành phố Kiếm.

“Đã đến lúc để cho em ấy tắm một mình rồi đó!” - Raina

“Không thể được, tắm một mình làm Mira sợ.” - Mira

“Đừng cố tỏ ra nhõng nhẽo như vậy chứ.” - Raina

“Không được đâu, em ấy chỉ mới năm tuổi thôi mà.” - Arel

“Đúng vậy, không được đâu~~” - Mira

Gunununu

Bị từ chối Raina gầm gừ và bỏ đi khỏi phòng tắm mà không nói bất cứ một lời nào.

“.....Con lợn cái đó có lẽ phải chăm sóc nó một phen mới được.” - Mira

“Nn? Em vừa mới nói gì thế?” - Arel

“Chẳng có gì cả~~~” - Mira

Khi cả 2 chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm, cánh cửa lại lần nữa đột ngột mở ra.

Lần này là gì nữa đây?

Tôi đã ngỡ đó lại là Raina nhưng khuôn mặt hiện sau cánh cửa lại là cha.

“Mira…. cho bố tham gia chung với nhé?” - Leon

“Không được.” - Mira

“Tại sao lại thế? Chẳng phải con đã từng tắm chung với bố sao?” - Leon

“Dù sao Mira đã tắm cùng bố một thời gian dài rồi. Nhưng bây giờ Mira đã 5 tuổi và Mira đã đủ lớn để có thể không tắm cùng bố nữa.” - Mira

“Thế còn Arel thì sao?” - Leon

“Chẳng sao cả. Arel và Mira là anh em nên nó không có vấn đề gì cả.” - Mira

……..Nn?

Sao tôi lại có cảm giác điều Mira đã nói khá kì lạ……. Chà~ có lẻ do tôi suy nghĩ quá lên thôi.

◇ ◈ ◇

“.......Thật không thể tin nổi Arel. Con có thể tăng được chừng này mana chỉ trong một khoảng thời gian ngắn…” – Leon

Ông ấy vừa cảm thán với đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

“Có lẽ trữ lượng mana của con đã bằng với các [Pháp sư] sau khi được ban phước rồi đấy…” – Leon

Lần đầu tiên sau khoảng nửa năm trời miệt mài tăng trữ lượng mana thì cuối cùng tôi cũng đã có đủ trữ lượng mana tối thiểu để sử dụng ma thuật.

Nếu làm một phép so sách đơn giản thì trữ lượng của tôi đã tăng gấp 20 lần ban đầu.

“Vậy thưa cha, bây giờ con đã có thể kích hoạt được ma thuật chưa?” – Arel

“Đúng là có thể….” – Leon

Khi tôi hỏi thì ông ấy lại làm một vẻ mặt nhăn nhó.

“Đúng là con đã đủ mana để kích hoạt ma thuật cơ bản….. nhưng lại có một vấn đề khác phát sinh.” – Leon

“Vấn đề khác?” – Arel

“Để có thể kích hoạt được ma thuật thì trước hết con cần một thứ được gọi là ‘thuật thức’. Nó bao gồm các kí tự ma thuật đặc biệt. Để kích hoạt ma thuật, con có thể viết thuật thức từ các kí tự ấy lên các chất liệu chuyên dụng. Nhưng thông thường, thuật thức sẽ tự động xuất hiện trong đầu của các pháp sư.” – Leon [note35095]

“Con hiểu rồi, vậy hãy dạy thuật thức cho con. Nhưng đáng lí ra cha phải nói với con ngay từ đầu chứ.” – Arel

“Tất nhiên bố cũng định cho con biết lắm chứ. Nhưng bố không ngờ con lại đạt tới bước tiếp theo nhanh đến vậy.” – Leon

Nói đoạn, ông lấy ra từ trong chiếc rương những mảnh giấy da

Trên bề mặt của những cuộn giấy da ấy chứa nhiều kí tự ma thuật được viết bằng tay.

Ông ấy đã tự mình viết hết chúng ư?

“Đây là bảng kí tự ma thuật và cấu trúc ngữ pháp của chúng. Bố đã mất rất nhiều công sức để làm nó cho Arel đó.” – Leon

Ông ấy tự hào nói

Mình phải cảm ơn cha rồi

“Con hiểu rồi. Chúng thật sự sẽ có ích…… fumu.” – Arel

Nhìn chúng có vẻ dễ, nhưng thật sự thì các kí tự ma thuật này quá khó hiểu.

“Chẳng lẽ các pháp sư luôn phải xây dựng thuật thức trong đầu của họ mỗi khi họ dùng ma thuật sao?” – Arel

“Không, các thuật thức sẽ xuất hiện trong đầu một cách bán tự động nên ngay từ đầu các pháp sư thường chẳng bận tâm đến việc xây dựng thuật thức cả.” – Leon [note35096]

Vậy đó cũng là đặc quyền của người được ban phước sao?

“Con chẳng có kĩ năng ma thuật nào cả.” – Arel

“Đúng là như vậy, nói cách khác thì….” – Leon

Có nghĩa là mỗi khi tôi cố gắng sử dụng ma thuật, tôi phải tự thân xây dựng một thuật thức.

“….Chà, chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu” - Arel

Bình luận (0)Facebook