Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:51

Trans: Bluepumpkin

Edit:  Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 27

“Cuối cùng thì cuộc đua nổi tiếng nhất Lục viện, giải Mage King Cup đầu tiên của năm nay sẽ được bắt đầu! Và tôi là Grid, học sinh đứng đầu năm ba, tôi sẽ là người tường thuật trực tiếp cho mọi người. Đồng hành cùng tôi là người vô cùng nổi tiếng với các nữ sinh bởi vẻ mặt điển trai! Thầy Dumble!” - Grid

Ngay sau khi lời giới thiệu của Grid vang vọng cả khán phòng bằng lục thuật, tiếng hét the thé của các cô gái dội lại.

“Kyaa~! Thầy Dumble!”

“Đẹp trai quá đi! Xin hãy cưới em!”

“Này thầy Dumble đã kết hôn rồi mà! Kể cả thế em vẫn muốn ôm anh!”

Có vẻ như khá giả đang càng ngày càng phấn khích khi cuộc đua sắp bắt đầu nhỉ.

“Bây giờ mời các thí sinh vào vạch xuất phát.”

Theo sự chỉ dẫn của trọng tài, các thí sinh bước ra vạch trắng giữa sân. Cái vạch khá là dài đấy, thế nên kể cả có 100 thí sinh đi chăng nữa thì họ vẫn có thể xếp thành một hàng ngay ngắn. Còn tô thì gần như ở tuốt phía bên cánh trái.

Vị trí xuất phát sẽ được quyết định theo năm học và toàn bộ học sinh năm nhất đều xuất phát từ bên trái. Nên có lẽ Skyc cũng ở đâu đó quanh đây.

Khi quan sát xung quanh, có rất nhiều thí sinh mang theo các công cụ để hổ trợ khi bay. Miễn không phải là ma cụ thì bạn có thể mang theo bất kì thứ gì.

Lấy ví dụ như một cây gậy dài, nó sẽ giúp cho bạn giữ ổn định khi bay. Một số người thậm chí còn cưỡi cả chổi. Mà sao họ lại dùng chổi nhỉ? Chắc là họ chả có một cây gậy phù hợp để dùng.

Một số thì đang dùng ván lướt, số khác mang theo áo choàng và còn có cả những người mang theo bộ đồ như cánh chim. Thậm chí có một thí sinh nam trẻ tuổi gần như trần chuồn để giảm lực cản của không khí nữa chứ.

Nhân tiện thì tôi chả mang theo cái gì cả.

Tôi đã luyện bay mà chả dùng thứ gì nên đây là cách bay mà tôi quen thuộc nhất.

“Xuất phát!” – trọng tài bước ra hô

Bùmmmmmmmmm!

Một vụ nổ bằng ma thuật chính là tín hiệu bắt đầu cuộc đua.

Tất cả các thí sinh đều đồng loạt nhảy lên và phong thuật kích hoạt bởi họ cộng hưởng với nhau tạo nên một cơn bão ở phía sau.

“Ái dà! Thí sinh năm hai Marco đã có một cú nhảy vọt lên! Cậu ấy đăng từ từ tăng tốc và bỏ lại các thí sinh khác. Ô! Xem dừng cậu ta đã chẳng thể giữ được độ cao và với động năng cực lớn, cậu ta bay thẳng vào hàng ghế khán giả rồi kìa!” – Grid

Thí sinh Marco đã lao vào khán đài và bất tỉnh.

“Cậu ta lại phạm sai lầm y chang năm trước. Thầy khá chắc là cậu ta chả học hỏi gì cả.” – thầy Dumble

Khi thầy Dumble đưa ra bình luận gay gắt, các thí sinh đều bay vụt qua đầu khán giả và rời khỏi sân huấn luyện.

Nhân tiện thì việc bình luận và tường thuật sẽ được diễn ra trong khi họ di chuyển bằng thăng thuật. Có vẻ như chổ ngồi của họ đã được xếp đặt ở nhiều nơi và sẽ thay đổi từ nơi này qua nơi khác thông qua những lối tắt.

Lộ trình của cuộc đua đều đã được thông báo trước cho từng thí sinh. Đầu tiên, các thí sinh sẽ bay vòng quanh một vài vòng rồi bay ra khỏi Lục viện. Nói cách khác thì phân nửa chặng đua là bay ngang qua thành phố rồi.

“Một phút đã trôi qua kể từ lúc cuộc đua bắt đầu! Dù chặng đua mới chỉ bắt đầu nhưng đã bắt đầu tách tốp rồi! Hiện tại tốp dẫn đầu khoảng 15 người!” – Grid

“Hình như có 2 em học sinh năm nhất trong đó đấy.” – thầy Dumble

Ừ thì đó là tôi và Skyc đấy. Chúng tôi bay gần với nhau ở nhóm đầu.

“Anh… sao anh đuổi kịp được tôi?” – Skyc lên tiếng khi phát hiện ra tôi đang bay cạnh

“Như vầy đã nhanh ư?” – Arel

Song song với sử dụng sức mạnh ma thuật, thăng thuật còn đòi hỏi sức mạng thể chất nữa. Lý do vì sao tốc độ của nhóm dẫn đầu có hơi chậm là vì cả chặng đua dài tận 20 cây số. Thế nên nếu cứ cắm mặt bay ở nửa chặng đầu thì sẽ bị kiệt sức ở nửa chặng cuối.

“Tốp đầu tiên sắp sửa rời khỏi khuôn viên học viện! Và đây sẽ là chướng ngại đầu tiên! Ngay sau khi rời khỏi cổng chính, các thí sinh phải thực hiện một cú cua gấp về bên phải!” – Grid

“Một cú cua gắt ở tốc độ như này còn khó kể cả đối với các chuyên gia. Và vì đây là cua theo nhóm nên vị trí trước khi thực kiện cú cua rất quan trọng.” – thầy Dumble

Cổng chính đã trong tầm nhìn rồi, mọi người đều đang cố gắng kiếm cho mình một vị trí tốt nhất có thể.

Nếu như ở quá sâu bên phải, lực ly tâm sẽ khiến ta văng khỏi đường đua. Tuy nhiên nếu ở bên trái quá xa, thì khoảng cách sẽ tăng lên và gia tăng cơ hội bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy tất cả mọi người đều nhắm đến vị trí ở giữa.

Chúng tôi bay qua cổng và thực hiện cú cua cùng một lúc.

Hai thí sinh đã văng khỏi đường đua và đâm sầm vào tường nhà dân gần đó. Hơn thế nữa một số người vì chậm trễ đã phải cua ở rìa bên trái khiến cho khoảng cách của nhóm bắt đầu dãn ra.

Nhân tiện thì tôi và Skyc đều đã chiếm được vị trí ở giữa.

“Bây giờ thì cuộc đua đã chuyển vào thành phố! Tốp dẫn đầu hiện có 13 người! A! Tuy nhiên một thí sinh bắt đầu bị tách khỏi tốp! Liệu anh ta sẽ bỏ cuộc?” – Grid

“Khuôn mặt cậu ta trông khá đau đớn. Có vẻ như cậu ta đã bay quá sức.” – thầy Dumble

“Nhưng 2 tân binh vẫn còn đang bám trụ!” – Grid

Chúng tôi bay ngang qua thành phố, những lời cổ vũ “Cố lên!” từ cư dân bên dưới cứ vang lên. Họ đã ra khỏi nhà của mình để quan sát cuộc đua.

Khi cuộc đua đã đi đến hơn nửa chặng đường, nhóm dẫn đầu chỉ còn lại 7 người bao gồm cả tôi và Skyc.

“Đã gần đến lúc họ phải vòng lại! Tính cả quán quân năm ngoái thì chúng ta có rất nhiều thí sinh có năng lực còn trụ lại. Thêm nữa, cuộc đua đang ngày càng trở nên hấp dẫn khi hai tân binh vẫn đang bám rất sát!” – Grid

◇ ◈ ◇

Chương này bí solo nên các bác cho nhiều gạch đá vào nhé

Nhân tiện thì mọi người ra ngoài đọc tin bí ghim nhé, để bí biết đường mà đăng chương mới

Bình luận (0)Facebook