Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:40

Trans: Bluepumkin 

Edit:  ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Tại edit quẩy Tết hơi quá nên ra chap muộn, thôi thì Happy New Year!!!

◇ ◈ ◇

Chương 22

Sauk khi Royce bị đánh trượt thì tới lượt tôi bước vào đường hầm để kiểm tra.

“Bumooooo!!”

Đằng sau song sắt, con Minotaur liên tục húc đầu mình vào hàng rào. Trông nó như đang lên cơn vậy.

“Hử? Con Minotaur đó khác với con hồi nãy ạ?” – Arel

“Tất nhiên rồi, nó là cá thể khác với con hồi nãy.” -  Thầy Bacchus

“Em hiểu rồi.” – Arel

Thông thường thì bộ lông của một con Minotaur sẽ có màu nâu, còn con này thì gần như ngả sang màu đen rồi.

Ừ thì cũng có vài trường hợp cùng một loài nhưng khác màu lông mà.

Có lẽ con này cũng thế….. nhưng rõ ràng rằng nó trông lực lưỡng hơn và áp lực nó tỏa ra cũng đáng sợ hơn mà nhỉ.

“Ha ha ha! Mạnh miệng là thế chứ cuối cùng ngươi vẫn sẽ thất bại thôi. Đúng hơn thì ngươi rớt chắc rồi ấy chứ. Đúng thế, chắc chắn luôn!” – Royce [note42142]

Đừng có mà trù ẻo người khác rớt chỉ vì mình không đậu chứ.

Song sắt được kéo lên và con Minotaur điên cuồng xông ra ngoài.

Hình như vận tốc của nó nhanh hơn nhiều nên nó lao đến chỗ tôi nhanh gấp đôi so với con cũ.

“Ủa con này là….?” – Thầy Bacchus

Nhìn thầy Bacchus có vẻ như đang thấy bất an vậy.

“<Hỏa thương> <Hỏa thương>” – Arel

Tôi niệm hai ngọn giáo lửa bay thẳng về phía phần dưới của con Minotaur.

Tất nhiên, tôi không nghĩ <Hỏa thương> có thể đả bại được con Minotaur đấy.

Chính vì thế tôi mới nhắm vào chân nó. Một khi khóa được chân nó rồi, tôi có thể khóa luôn sự cơ động của nó lại.

“K-không công bằng, sao anh chơi hèn thế!” – Royce

“Không đâu Royce. Đúng hơn thì đây là lựa chọn chính xác nhất. Đối thủ là một loài quái vật. Thế nên không nhất thiết là cần phải đối đầu trực diện với nó. Chúng ta phải biết cách đánh đánh bại được nó một cách an toàn và chắc chắn.” – Thầy Bacchus

“…….” – Royce

Thật ra thì việc thổi tung đối thủ bằng một đoàn tất sát như Royce cũng không hẳn là một ý tồi.

“Bumoooooo!”

“Huh?” – Arel

Con Minotaur đột nhiên bật nhảy lên để né những ngọn hỏa thương đang lao tới.

“C-cái…. nó tránh được á? Đây đâu phải là việc mà một con Minotaur bình thường có thể làm được đâu chứ?” – Thầy Bacchus

Thầy Bacchus hít một hơi thật sâu và…

“Nó là một cá thể cấp cao đấy! Chết tiệt, sao nó lại bị lẫn vào đây được cơ chứ…? Arel! Bài thi bị hủy bỏ! Hãy rời khỏi đó ngay!” – Thầy Bacchus la lên

“Không sao cả.” – Arel

“Bumoooooooooooo~~!?”

Hai ngọn giáo vẫn đâm trúng đôi chân của con Minotaur.

“…!?! U-ủa gì kì lạ vậy? Đáng lẽ nó phải tránh được rồi chứ…” – Thầy Bacchus

“Em chỉ thiết lập thuật thức cho tự động bám đuổi mục tiêu thôi mà.”

Sau khi đâm hụt, hai ngọn giáo vòng lại và đuổi theo con Minotaur.

Có vẻ như con cá thể cấp cao này không thể né được việc bị ngọn giáo đâm từ phía sau nhỉ.

“Bumouu!!!”

Phần bị đánh trúng là khớp của nó. Minotaur có một lớp cơ rất dày bao bọc toàn thân như áo giáp vậy nhưng lớp cơ ấy không thể bao bọc khớp hoàn toàn được.

Hơn nữa, khớp là một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển. Thế nên chỉ cần nó bị tổn hại, tới việc đứng lên ngồi xuống còn khó khắn nữa cơ.

Kể cả thế, con Minotaur vẫn cố lao vào tôi bằng hai chân trước nhưng….

 “Ngu ngốc.” – Arel

“<Phun trào>” – Arel

…. với tốc độ như thế này thì con Minotaur chả khác nào bia tập bắn cả.

“Bumoooooooooooooooooooooo!!!”

Bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực, tiếng hú của con quái vật vang lên khắp không gian.

◇ ◈ ◇

“T-tôi thật lòng xin lỗi! Có vẻ như tôi đã vô tình để lẫn con hắc Minotaur vào khu luyện tập dành cho năm hai!”

“Nó có thể được xử lý bởi nhưng học sinh xuất sắc ở năm hai. Nhưng nếu đây chỉ là những học sinh bình thường thôi thì hậu quả gây ra sẽ rất nghiêm trọng đấy!”

Vậy ra nó là một cá thể cấp cao thật à.

Nó có thể né được ngọn giáo, thậm chí còn tính nhảy qua cả hố bẫy chuẩn bị sẵn nữa cơ.

“Hiiii~..” – Royce

Còn Royce thì nhăn mặt lại và không ngừng run rẩy.

Ừ nếu như người thi đầu tiên không phải là cậu ta mà là tôi thì…. chắc ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Còn hắc Minotaur giờ đen thui như cục than rồi.

Thịt của Minotaur đôi khi được thu mua lại và những nhà thám hiểu đôi khi sẽ sử dụng chúng như những phần lương khô trong dungeon. Nhưng có vẻ như con Minotaur này không sử dụng được nữa rồi. [note42143]

“Điểm thi thực hành của Arel là 100, tổng cộng bài kiểm tra được 200 điểm. Tất nhiên, em đã đỗ.” – Thầy Bacchus

Rõ ràng là tôi có thể vượt qua bài thi rồi.

“Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy của thầy có một thí sinh đạt điểm tối đa trong kì thi này đấy. Em đáng lẽ phải cảm thấy tự hào hơn chứ.” – Thầy Bacchus nói với vẻ kinh ngạc

“Dù sao thì kể từ bây giờ em đã là học sinh năm hai rồi. Do nhiều thủ tục khác nhau nên phải mất một khoảng thời gian để có thể chính thức nâng lớp cho em nhưng em không cần phải đến lớp học của thầy nữa đâu. Dù sao thì em có đến cũng chả học được gì từ bài giảng của thầy cả.” – Thầy Bacchus

“Thầy có biết nơi nào để đăng kí sử dụng phòng thí nghiệm không vậy ạ?”

“Có chứ, hiện tại có 21 phòng thí nghiệm lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có phòng thì cho phép học viên sử dụng, có phòng thì bị giới hạn. Thế nên tốt nhất là em nên hỏi thêm thông tin ở văn phòng, em cũng có thể ghé qua phòng nghiên cứu nếu em muốn.” – Thầy Bacchus

Hiểu rồi.

“Một trong những đặc điểm của Xích viện là có rất nhiều phòng thí nghiệm thực chiến. Chính xác hơn thì chúng chiếm đến 80%. Nghiên cứu, học hỏi, trau dồi những phương pháp thực chiến và chiến thuật sử dụng xích thuật. Hầu hết các học viên tốt nghiệp đều trở thành hiệp sĩ hay mạo hiểm giả. Hai mươi phần trăm còn lại là phòng nghiên cứu lý thuyết. Nhân tiện thì thầy cũng sở hữu một phòng nghiên cứu, thầy đang nghiên cứu về các kí tự ma thuật. Phải nói là đề tài này không được phổ biến lắm.” – thầy Bacchus

Hmm

Phòng thí nghiệm, ta đến đây!

Bình luận (0)Facebook