Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Sự khác biệt giữa kiếm và ma thuật

Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:49

Trans + Edit: Bluepumkin [note34311]

Bản dịch được đăng duy nhất tại Hako, mọi nguồn khác đều là sản phẩm sao chép. Hãy tương tác với nhóm dịch tại Hako, mọi bình luận, nhận xét sẽ là động lực để nhóm tích cực dịch….. chắc vậy.

◇ ◈ ◇ 

Chương 2 - Sự khác biệt giữa kiếm và ma thuật

“Arel à, điều đó có lẽ khó đấy!” - Leon [note34313]

Khi tôi nhờ cha tôi dạy phép thuật, đó là những gì mà ông ấy nói.

“Dù con là [Vô chức] nhưng con lại có thể thành thạo kiếm thuật vì con có thể luyện tập hằng ngày và trên hết ma thuật nó rất khác với kiếm thuật con à.” - Leon

Cha nói rằng muốn sử dụng được ma thuật, con người ta cần phải có chức nghiệp liên quan đến phép thuật, dù cho nó chỉ là [Chức nghiệp Cơ bản]

Và bởi vì người bình thường không có mana. Nên chỉ khi được nữ thần ban phước cho các chức nghiệp như [Phù thủy] mana sẽ tự động tuôn chảy vào người.

Chính vì lí do đó, ngoài những chức nghiệp liên quan thì những chức nghiệp còn lại đều không thể sử dụng được ma thuật.

“Tất nhiên kể cả cha cũng không phải ngoại lệ. Sau lễ ban chức, cha mới có thể dùng được ma thuật. Trước đó, bố chẳng cảm nhận được gì cả, nó tới một cách tự nhiên khi cha được ban tặng chức nghiệp.” - Leon

“Chính vì lẽ đó, kiếm và ma thuật rất khác nhau. Nếu con có bàn tay, con có thể vung kiếm, tôi luyện và mài dũa khả năng dù cho không được ban phước đi chăng nữa. Nhưng khi nói đến ma thuật, chẳng có bàn tay nào có thể giúp con đâu. Thế nên điều đó là bất khả thi. Dù con có cố gắng cỡ nào thì con vẫn sẽ không thể dùng được ma thuật.” - Leon

Fumu

Tôi hiểu những gì cha nói đều hợp lí cả

Nhưng có thứ tôi cần phải chỉnh lại

“Trước tiên con có điều cần đính chính. Kiếm có thể được sử dụng mà chẳng cần bàn tay. Cha có thể dùng chân hoặc miệng để chiến đấu.” - Arel [note34312]

Không nhất thiết là cần tay mới có thể luyện kiếm. Tất nhiên tôi có đủ cả 2 tay. Nhưng nếu không, bạn hoàn toàn có cách tiếp cận khác.

Thật vô nghĩa khi cứ mãi mắc kẹt theo một khuôn mẫu nhất định

Mm… 

Ông ấy lầm bầm với khuôn mặt dịu dàng và bổ sung thêm

Chỉ có con mới làm được thì có….

“Và thứ hai, con cần phải chỉnh lại lời cha đã nói.” - Arel

“...?”

Thấy ông ấy nghiêng đầu bối rối, tôi liền hỏi

“Cha à, điều cơ bản nào đã chứng minh người thường không hề có mana vậy?” - Arel

Vẻ mặt của ông thoáng ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó biểu cảm trên mặt ông trở nên khó khăn

“Không, vì điều ấy là thường thức…” - Leon

“Tất nhiên con biết điều đó chứ.” - Arel

Tôi đã nghiên cứu về ma thuật

“Nhưng những bằng chứng đều không hề rõ ràng, họ đều kết luận rằng không có mana vì họ không nhận diện được chúng. Chẳng phải điều đó khá thiếu cơ sở để phán một ai đó có sở hữu mana hay không sao? Rất có thể vì trữ lượng mana quá nhỏ nên người ta mới vô tình bỏ qua nó.” - Arel

Như thế nghĩa là tất cả mọi người đều có mana dù cho chúng chỉ có sổ lượng rất nhỏ .

“Đó là giả thuyết của con.” - Arel

“Um… đúng là khó có thể nói rằng người bình thường chẳng tồn tại chút mana nào….Và điều đó thì sao?” - Leon

“Đây là dữ liệu để chứng minh rằng giả thuyết của con đã đúng.” - Arel

Trước sự nghi ngờ của cha, tôi giải phóng mana ra khỏi cơ thể.

Tóc mái của ông ấy khẽ đung đưa theo cơn sóng nhỏ mana mà tôi phát ra.

“Eh?” - Leon

“Thì đại loại như vầy.” - Arel

Phải trải qua một quảng thời gian khó khăn thì tôi mới nhận ra cơ thể mình có mana.

Sự thật thì sau khi thấy chức nghiệp [Ma Kiếm sĩ] ở thành phố Kiếm, tôi đã bí mật thách đấu cô ấy.

Khi đã nhận ra mana của bản thân, chẳng có gì khó để có thể tập trung, di chuyển và giải phóng chúng cả.

Có điều, lượng mana vẫn chưa đạt điểm nút để có thể phát triển thành ma thuật.

Có thể mọi người ai cũng đều sở hữu mana cả nhưng tôi không thể chứng minh được điều đó bởi vì đối tượng thí nghiệm chỉ có tôi mà thôi.

“L-l-l-lạ…” - Leon

Vãi phút đã trôi qua, miệng ông vẫn lắp bắp như thể cá đang đớp mồi vậy, rồi ông đột ngột hét lên

“C-con lại làm điều phi thường nữa rồiiiiiiii!?!” - Leon

Dù cho có nhận biết được mana, tôi vẫn chỉ mới đạt được những bước đi đầu tiên. Cũng chính bởi trữ lượng mana quá nhỏ, hiện tại tôi vẫn bất lực trong việc sử dụng ma thuật.

“Thế nên, trước hết hãy chỉ con cách để tăng cường mana.” - Arel

“Đ-được rồi…” - Leon

Ông ấy gật đầu đồng ý dù cho khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Đ-đúng là cha biết vài cách để tăng cường mana…. nhưng từ trước tới nay nó chỉ được áp dụng cho những chức nghiệp liên quan đến ma thuật. Điều này đồng nghĩa với việc có thể tồn tại khả năng những phương thức này không hiệu quả với con…” - Leon

“Đúng là nó có thể khó khăn nhưng ít nhất nó đỡ hơn là phải tự mình tìm cách và lên ý tưởng.” - Arel

Phương thức của ông ấy rất đơn giản

Hãy sử dụng ma thuật, chỉ vậy thôi

Theo kinh nghiệm của những người có những chức nghiệp có thể sử dụng ma thuật thì càng sử dụng nhiều mana, trữ lượng sẽ ngày càng lớn

Fumu

Cũng giống như cơ bắp vậy. Càng luyện tập, cơ bắp càng được củng cố

“Hoá ra nó cũng dễ đấy chứ” - Arel

Tuy nhiên cảm nhận được mana của bản thân là điều tiên quyết và rất khó để có thể nhận ra được khi trữ lượng chúng quá nhỏ.

Cứ thử trước đã rồi tính sau. Tôi giải phóng ma thuật và……

“?” - Arel

“Arel!?!?” - Leon

…. tôi ngất đi

◇ ◈ ◇

Chúc các anh chị 2k3 thi tốt nhé <3

Bình luận (0)Facebook