Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 – Đầu tiên, chia ý thức ra làm hai

Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:28

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumpkin 

◇ ◈ ◇

Chương 20 – Đầu tiên, chia ý thức ra làm hai

“Hmm? Mấy đứa làm gì ở đó vậy?” – Arel

“Sư, sư phụ?” – Kaito

Khi tôi đến gần họ trong khi vẫn lơ lửng trên không trung thì bộ ba Kaito, Kufa và Collete vừa cố gắng thi triển ma thuật vừa run bần bật.

“Đ-Đây là ký túc xá của học viện bọn em mà!?” – Kufa

“Đ-Đúng thế! Anh làm gì vào giờ này…?” – Collete

Ba đứa trông có vẻ vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận, liên tục đưa ra những câu hỏi.

“Ờ thì, mấy đứa thấy rồi đấy, anh đang tập thăng thuật.” – Arel vừa nói vừa ngáp.

Tôi đột nhiên bị đánh thức nên còn rất buồn ngủ.

“T-Tập luyện!? Vào lúc này á…?!” – Kaito

“Ờ, đâu có gì to tát đâu, đúng không?” – Arel

Nhìn vị trí của mặt trăng thì có lẽ còn khoảng sáu tiếng nữa mới tới sáng.

“Khoan khoan khoan, vừa mới qua ngày mới đấy sư phụ!” –Kaito

“Anh định tập trong bao lâu vậy?” –Kufa

“Chắc là tới sáng.”- Arel

“Đừng nói với bọn em là anh không ngủ luôn ấy nhá?” – Kufa

“V-vậy hôm qua là anh… có lẽ nào anh luôn tập mỗi đêm…?” – Collete

Trước những khuôn mật còn đang ngơ ngác, tôi phân trần.

“Đâu có, anh vẫn ngủ đủ giấc đấy nhé. Bảy tiếng một ngày.” – Arel

“Etto~… Sư phụ, con vẫn chưa hiểu cho lắm…” – Kaito

Trông ba đứa nó như đang có hàng tá dấu hỏi chấm trên đầu vậy.

“Anh vừa ngủ vừa luyện tập.” – Arel

“ “ “ …Hả!?” ” ”

◇ ◈ ◇

Bình thường thì thể trạng của tôi đã không được tốt rồi.

Mà nếu còn không ngủ đủ giấc nữa chắc cơ thể tôi không chịu nổi nữa mất.

Tôi không ghét việc ngủ, đúng hơn là tôi khá thích ngủ. [note37773]

Nhưng tôi vẫn nghĩ bản thân có thể làm gì đó trong lúc ngủ. [note37774]

Vì vậy nên tôi nghĩ ra việc “tập luyện khi ngủ”.

Tất nhiên là tôi không có luyện ngủ.

Đó là luyện tập trong khi vẫn đang ngủ.

Nếu tôi có thể vừa tập luyện vừa ngủ được thì quá tuyệt vời, ‘một mũi tên trúng hai đích’.

Tôi có thể luyện tập cả ngày luôn.

“V-Vậy nên sư phụ mới tập thăng thuật kể cả khi ngủ luôn ạ…?” – Kaito

“Nói thật thì não em vẫn chưa theo kịp được những gì đang xảy ra…” – Kufa

“…Em cũng vậy luôn…” –Collete

Gần đây tôi bắt đầu luyện tập thăng thuật trong lúc ngủ.

Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét lớn và choàng tỉnh.

Nhưng hai đứa kia ở đây làm gì?

Collete thì đúng là học viên của Lục viện nên không có gì lạ, nhưng Kaito và Kufa đâu phải là học viên đâu.

“Mấy đứa làm gì ở đây vậy?” – Arel

“T-Thì tụi em đến kiểm tra xem có ma hay không…?” – Collete

Hình như Collete đã nhìn nhầm việc tôi lơ lửng giữa trời đêm thành ma thì phải.

“Mà… giờ thì em nghe thấy thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả ma quỷ luôn rồi …? Luyện tập khi đang ngủ à…” – Kufa

“Điều đó… Làm thế nào anh có thể thưc hiện được…?” – Collete

Quen rồi thì không khó thế đâu.

“Đầu tiên, thử chia bản thân mình thành hai đi, ý anh là ý thức ấy.” – Arel

“Chưa gì đã thấy đầu không xuôi rồi…” – Kufa

Để một phần ý thức ngủ, phần còn lại tập luyện. Đó là cách tôi có thể vừa ngủ vừa luyện tập.

“Cứ cho là vậy đi, nhưng anh ngủ lúc nào thế?” – Kufa

Kufa hỏi như thế bị sốc.

Câu hỏi rất hay, rất thú vị.

“Anh giải quyết vấn đề đó ổn thoả rồi, anh không nghĩ phát sinh vấn đề gì cả. Ngay từ đầu, thứ quan trọng nhất của một giấc ngủ là tinh thần chúng ta. Kể cả khi em thức cả đêm, nhưng em nghĩ Đêm nay mình ngủ rất ngon thì ma lực và thể lực của em cũng sẽ được hồi phục mà thôi.” – Arel [note37775]

“Càng nghe em lại càng thấy lú hơn…” – Kufa

Dù sao thì phương pháp phân chia ý thức này rất tiện lợi và hoàn toàn khả thi.

“Ta có thể thực hiện cùng lúc hai hành động, chẳng hạn như xây dựng ma pháp thức trong đầu, đồng thời tránh các đòn tấn công của kẻ thù. Tất nhiên kích hoạt song song hai ma thuật cũng không khó khăn gì.” – Arel

Tôi nghĩ ra cách này và bắt đầu luyện tập từ khi trở về từ Thành phố Kiếm, nhờ vậy mà tôi có thể thành thạo nền tảng của sáu loại ma thuật trong vòng ba năm.

Nếu không, tôi có lẽ đã mất nhiều thời gian hơn.

“Nếu quen rồi, mấy đứa có thể tăng lên thành bốn phần ý thức.” – Arel

“Làm ơn đừng chém nữa sư phụ!” – Kaito trợn mắt hét lên.

“Mục đích của anh là duy trì sáu nhân cách trong một khoảng thời gian dài và để một nhân cách chỉ huy toàn bộ. Lúc đó có thể xử lý sáu loại ma thuật cùng lúc, đồng thời vẫn có khả năng phẩn ứng với mọi việc xung quanh.” – Arel [note37776]

“ “ “…..” ” ”

Hmm?

Ba đứa nó vẫn chưa hiểu à?

“Con không thể đạt tới trình độ của sư phụ được, nhưng ít nhất thì con sẽ cố gắng hết sức để thành thạo ma thuật của bản thân!” – Kaito

“…Em, em cũng vậy. Em đang đánh vật với đống công thức khó nhằn đây…” – Kufa

“…Đúng, đúng thế…” – Collete

Hmm…

Tôi không chắc lắm, nhưng có động lực là tốt rồi.

Sau đó, cả ba rời đi trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi trời sáng, nên tôi quyết định ngủ thêm chút nữa.

“Bây giờ thì, ngủ lại kiểu gì đây?” – Arel

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện thăng thuật.

◇ ◈ ◇

Hôm nay trung thu edit ngồi ở nhà nên cho anh em đọc chương mới vậy. Chúc anh em trung thu vui vẻ

Và đặc biệt hôm nay xin được:

Chúc mừng sinh nhật của chúa tể :>

Bình luận (0)Facebook