Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:26:50

Trans: Bluepumpkin

Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂ 

◇ ◈ ◇

Chương 40

“Nếu thế thì có vẻ ‘lễ hội Ma thần’ tới đây sẽ rất là náo nhiệt cho mà xem.” – Noel [note46057]

Các hiệu trưởng đều gật đầu đồng tình trước câu nói của Noel.

‘Lễ hội Ma thần’ là một lễ hội diễn ra hai năm một lần để ca ngợi [Chức nghiệp Tối thượng] [Thần ma thuật] huyền thoại. [note46058]

Lễ hội sẽ diễn ra vào cuối năm nay, công tác chuẩn bị của thành phố cho lễ hội đã được tiến hành.

‘Giải đấu Ma thuật Liên học viện’ do sáu học viện đồng tổ chức cũng chính là một tâm điểm.

Các giảng viên và học sinh từ mỗi học viện sẽ tham gia so tài phép thuật với nhau.

Và cũng bởi vì kết quả của giải đấu sẽ quyết định số tiền trợ cấp mỗi năm nên toàn bộ học viện đều sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì họ có.

“Hiện tại đây là số tiền trợ cấp cho năm tới.” – Noel phát tài liệu cho các hiệu trưởng.

Nếu như mọi lần thì sử dụng tài liệu như này để bắt đầu đưa ra thảo luận và chốt kết quả cuối cùng. Tuy nhiên vì năm nay có lễ hội, thế nên quyết định chỉ được đưa ra tạm thời và chờ đợi kết quả của giải đấu.

Cũng vì thế mà các hiệu trưởng sau khi đọc tài liệu do Noel phát ra đã không tỏ vẻ gì bất bình.

Tất cả bọn họ đều tự tin vào kết quả của giải đấu nhưng không chỉ có thế, mỗi học viện năm nay đều nhận được khoản chia lớn hơn mọi lần.

À không, có một người tức rung lên sau khi nhìn vào tài liệu. Trong khi trợ cấp của năm học viện khác đều được tăng lên duy chỉ có mình học viện đấy là giảm đi đáng kể.

Đó là Bragg Lakkuro, hiệu trưởng của Hắc viện.

“C…. cái….cái gì thế này?......Tạ… tạ… tại sao lại giảm đi…. tới hơn 40%.... so vơi năm ngoái?......” – Bragg trừng mắt nhìn Noel qua khẽ hở giữa mai tóc dài.

Bầu không khí cứ như bị nguyền rủa vậy.

Ấy thế mà Noel vẫn thẳng thắn nói dù thấy có chút áp lực.

“Đúng hơn là như thế vẫn còn nhiều đấy. Hắc viện nếu phải so sánh với các học viện khác thì đều kém hơn ở sự quản lý, số lượng học viên và mức độ đóng góp cho thành phố. Chúng tôi cũng nhận được phản hồi từ các trường khác rằng đang cung cấp quá nhiều cho các vị, thế nên sẽ tốt hơn nếu giảm nó đi một chút.” – Noel

Tất cả các hiệu trưởng khác trừ Braff đều gật đầu.

“Thế nên vào năm tới, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh với số tiền phù hợp.” – Noel

“Không…. không thể nào…… chừng…. chừng này tiền….. kh… không thể…. nghiên cứu đàng hoàng được…” – Bragg nhấn mạnh trong khi cả người run lên vì giận

“Này này, ngay từ có bao giờ cậu làm được cái cuộc nghiên cứu đàng hoàng nào đâu hả? Luôn luôn là thế, sao lúc nào đầu cậu cũng chứa đầy cái ma thuật buồn cười và ngốc nghếch đó thế?” – Redra cười vào mặt Bragg

“H…h… hắc thuật….. đừn…. đừng xúc phạm nó!” – Bragg cao giọng hét lên

“Chẳng phải sự thật là hắc thuật là một loại ma thuật nguy hiểm đã bị cấm ở nhiều quốc gia à. Có lẽ đã đến lúc xem xét việc cấm nó ở thành phố này rồi đấy.” – White

Tất nhiên là một Bạch ma thuật sư thì White rất ghét Hắc thuật vốn dĩ đã đối lập lại Bạch thuật của cô ấy.

“H..hắc thuật…s…s..sẽ bị cấm?....” – Bragg

“Cũng đúng thôi. Không tất nhiên đây chỉ mời là đề xuất… bây giờ thôi.” – Noel

Noel hắng giọng và cười thật tươi khi quay xe sửa lại câu nói của mình để tránh bầu không khí nguy hiểm.

“Chà, hiện tại tôi chưa muốn bàn luận việc như thế vào thời điểm này.” – Noel

“Ara, được thôi. Xin lỗi vì đã nói điều dư thừa nhé.” – White

“…Hiện tại, kế hoạch tạm thời như thế không sao chứ? Tất nhiên kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của giải đấu.” – Noel

“““Không phản đối!””” – các hiệu trưởng đồng thanh

Trong khi mọi người đều đồng thuận, duy chỉ có Bragg là đang liếc chằm chằm vào Noel ra chiều phản đối.

“Nào nào, hiệu trưởng Bragg. Như tôi đã nói còn có giải đấu ma thuật mà. Tùy thuộc vào màn trình diễn của Hắc viện ở lễ hội, rất có thể lượng trợ cấp năm tới sẽ quay trở lại như cũ ấy mà.” – Noel

Tuy Noel nói thế nhưng tất cả các hiệu trưởng còn lại đều hiểu rằng chả có tí cơ hội nào cả.

Dù sao thì quy mô của Hắc viện đều bị thu hẹp dần vào mỗi năm.

Nhưng Bragg vẫn chưa đưa ra bất cứ hành động nào và ông ta cũng chẳng còn buồn phản kháng.

Cuối cùng cuộc họp kết thúc êm đẹp và các hiệu trưởng trở về học viện của mình.

Tất nhiên Bragg cũng thất thần quay về Hắc viện. Tuy nhiên đấy chỉ là lúc đầu thôi, những bước đi loạng choạng của Bragg ngày càng nhanh hơn.

“Hừ hừ hừ…” – Bragg có vẻ như đang suy tính điều gì đấy nên vừa đi vừa phát ra những giọng kì quái.

Người đi đường có ngoái lại nhìn nhưng có vẻ không để ý lắm.

Khi quay trở lại khuôn viên trường nơi giờ đây toàn là những tòa nhà đổ nát, Bragg gần như lao vào học viện.

Trên đường đi, Bragg va phải ai đó và suýt ngã nhưng ông ta ngay lập tức đi đến phòng thí nghiệm của mình mà chả thèm để tâm.

“Fumu? Trong học viện này toàn người kì lạ.” – Arel

“…. Ngươi cũng thế mà.” – Matty

“Matty nói gì đấy?” – Arel

“Dạ không có gì cả thưa chủ nhân.” – Matty

Khi đến được phòng thí nghiệm của mình, trong mắt Bragg không phải là sự tuyệt vọng mà là ánh sáng của sự điên loạn,

“Ku…kuku……kukukukukuku…hahahahaha! Gehogehogeho….” – Bragg ho sặc sụa sau điệu cười bất thường của bản thân [note46059]

“…Vớ...với cái này. Tất cả lũ khốn dám xúc phạm hắc thuật sẽ phải trả giá….ta….ta sẽ cho các người thấy….” – Bragg

◇ ◈ ◇

Edit: sau khoảng thời gian rất dàiiiiiiiiii nghỉ ôn thi thì giờ mị mới quay trở lại nè, còn tên kia thì........... sủi òi :(((

Bình luận (0)Facebook