Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:26:51

Trans: Bluepumpkin

Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂ 

◇ ◈ ◇

Chương 41

Lễ hội Ma thần và giải đấu Ma thuật Liên học viện đã bắt đầu.

Thành phố ma thuật Arsvell trở nên nhộn nhịp khi đón chào các du khách từ khắp nới trên thế giới. Khắp các trục đường chính, quầy hàng và quán ăn mọc lên, trông khung cảnh như một buổi hội chợ được tổ chức hàng tuần ở quảng trường vậy.

Điểm đáng chú ý nhất là ‘Giải đấu Ma thuật Liên học viện’. Lễ hội sẽ diễn ra trong năm ngày và giải đấu bắt đầu vào ngày thứ hai của buổi lễ.

Các hpjc viện sẽ luân phiên đứng ra đăng cai và năm nay tới lượt Lục viện. Tất nhiên địa điểm của giải đấu sẽ ở ngay trong khuôn viên của Lục viện.

Các học viện sẽ thi đấu ở những hạng mục khác nhau và cuối cùng dựa vào tổng kết quả chung cuộc sẽ quyết định được học viện giành lấy quán quân và á quân.

Một trong số những hạng mục ấy là dành cho tân học viên. Hạng mục sẽ được sáu tân học viên của mỗi học viện với điều kiện là chỉ mới nhập học được hai năm đổ lại tranh tài.

Mỗi học viên sẽ dùng ma thuật để thực hành vài nhiệm vụ và cạnh tranh trực tiếp với đối thủ để xác định được đâu là học viên xuất sắc nhất.

Các hiệu trưởng đã cẩn thận chọn ra học viên mỗi năm. Có khi chẳng có ai đủ tiêu chí để tham dự cả. Nhưng do hạng mục này diễn ra vào ngày đầu tiên của giải đấu thế nên sẽ là một lợi thế khá lớn nếu dành lấy được điểm cao ở hạng mục này.

Và hôm nay là ngày đầu tiên. Toàn bộ các hiệu trưởng của các học viện đều đã tập trung tại phòng khách ở sân vận động lớn nhất Lục viện.

“Lần trước tôi đã tụt lại phía sau ở ngày đầu tiên nhưng năm nay thì không có đâu. Tôi sẽ đẩy bay mấy người bằng cú bức tốc ngay từ đầu.” – Redra

“Thật không may nhưng Bích viện sẽ dẫn đầu vào ngày đầu tiên.” – Bluna

“Không đâu, tôi khá tự tin vào học viện của mình năm nay. Khá chắc là chúng tôi sẽ đoạt lấy vị trí dẫn đầu.” – Grinn

“Kakakaka, chà thật không may, ta cũng nghĩ thế đấy. Dù sao thì mấy cô cậu đều sẽ phải cạnh tranh với tài năng sáng giá nhất trong suốt một thập kỉ qua, không có khi là hai thập kỉ của Hoàng viện.” – Yelloa

“Ara, nếu nói đến điều thấy thì học viên do tôi chọn là tài năng sáng giá nhất kể từ khi Bạch viện được thành lập đấy.” – White

Chả có hiệu trưởng nào nghi ngờ chiến thắng của học viên họ cả. Chính vì thế bầu không khí lại có vẻ náo nhiệt hơn thường lệ.

“Hà… mặc dù nói điều này có hơi ngoài lề… ý tôi là hình như thiếu ai đó nhỉ?” – Redra

“Tôi đoán là Bragg của Hắc viện không có ở đây.” – Bluna

“Đúng như những gì Bluna nói đấy… nếu như mọi năm thì cậu ta chắc phải ở đây chứ.” – Grinn

“Sao cũng được, ta đoán là cậu ta phát mệt vì cứ nhìn thấy học viên mình thảm bại như mọi năm rồi. Hoặc có khi cậu ta bỏ cuộc từ trước khi giải đấu bắt đầu rồi cơ.” – Yelloa

“Có vẻ như Hắc viện sẽ sớm bị đóng cửa thôi.” – White

“…Cuối cùng, có vẻ em ấy đã đến. Tân binh xuất sắc nhất năm đã xuất hiện!” – Redra

Hướng theo ánh mắt của hiệu trưởng Xích viện đang nhìn là một cậu trai trẻ đang rảo bước về phía bọn họ.

Có một truyền thống là các thí sinh dự tuyển sẽ phải lại chào các hiệu trưởng của học viện trước khi thi và có vẻ cậu thanh niên ấy đã được nhân viên hay giảng viên chỉ nhẫn nên dang hướng về phòng khách.

Cậu ta chỉ tầm 18 hay 19 tuổi, trông có vẻ già hơn so với tân học sinh nhưng chả có vẫn đề gì miễn là điều kiện chỉ vừa nhập học chưa trong hai năm được đảm bảo đầy đủ.

“Có vẻ như học viên từ học viện của tôi cũng đã đến.” – Bluna, hiệu trưởng của Bích viện cũng cất lời

“…? Rõ ràng là chỉ có thí sinh từ học viện tôi đang đến mà…” – Grin, hiệu trưởng của Lục viện nghiêng đầu

Thêm vào đấy cả hiệu trưởng của Hoàng Viện là Yelloa và hiệu trưởng White của Bạch Viện cùng khẳng định chung một điều về chàng trai ấy.

“Ủa lạ thế? Ta chỉ thấy học viên từ học viện của ta thôi mà…” – Yelloa

“Câu đó tôi nói mới đúng chứ?” – White

“Em tới đây vì đã được bảo lại chào hỏi các hiệu trưởng.” – Arel

Ngay sau khi chàng trai trẻ ấy cất lời….

“Xin trịnh trọng giới thiệu, đây là Arel, thí sinh đến từ Xích viện.”  - Redra

“Giới thiệu với mọi người, cậu ta là Arel và sẽ đại diện Bích viện để thi đấu.” – Bluna

“Trân trọng giới thiệu đây là Arel, thí sinh được chọn từ Lục viện.” – Grinn

“Hờ, để ta giới thiệu, cậu Arel đây sẽ thay mặt Hoàng viện ra thi đấu.” – Yelloa

“Xin được giới thiệu chàng trai Arel, cậu ta là người mạnh nhất mà tôi đã lựa đấy.” – White

“““…Ơ?”””  [note46060] [note46064]

Những hiệu trưởng ngơ ngác thốt lên

 ◇ ◈ ◇

Không lâu trước khi các hiệu trưởng nhận ra rằng thí sinh tiềm năng của họ là cùng một người.

Bragg, hiệu trưởng của Hắc viện là người duy nhất không tới sân vận động nơi giải đấu được tổ chức mà lại đang ở trong một tòa nhà nào đó trong khuôn viên của Lục viện.

Tòa nhà đang trong quá trình được tu sửa lại nhưng vì công trường sẽ bị đóng xuyên suốt lễ hội thế nên chả còn công nhân nào ở đây cả.

Và ở tòa nhà ấy, có một phòng thí nghiệm ma thuật ở bên dưới lòng đất.

Ở nơi rộng rãi nhưng tăm tối ấy, Bragg đã âm thầm đắm chìm vào công việc mà chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ.

“N…Nó hoàn thành rồi…..” – Bragg

Cuối cùng, Bragg cũng dừng lại và nơi khóe miệng nở lên một nụ cười thõa mãn.

“Ku…. Kukuku… vớ.... với cái này…. sức mạnh của Hắc thuật… b… bọ…. bọn ngốc đấy….. sẽ… phải trả giá…” – Bragg

Đã gần đến nửa đêm và hiện tại Bragg vừa vé xong một vòng tròn ma thuật to đùng trên sàn nhà. Bragg bắt đầu đổ vào một đống mana và vòng tròn ma thuật cùng những họa tiết phức tạp ấy bắt đầu phát sáng.

“Ch… chà…. t… tới đây….. oh… oh…. quái vật…. âm g…. âm giới….!” – Bragg

Liền ngay sau đấy, một luồng ánh sáng khủng khiếp nhuộm đen khắp phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Đúng thế, đấy là một luồng ánh sáng đen đầy ma quái.

Bragg mở hờ mi mắt ra và thứ được triệu hồi ở đấy là…..

“Oh… oh… oh… nó… nó thành công rồi…! Đây là… con…. con quái vật mạnh nhất… ở… ở… âm giới….. glutt…!?” – Bragg [note46061]

Thế nhưng Bragg còn chưa kịp nói hết câu, ông ta đã bị xúc tu của con quái vật vây bắt lấy cơ thể gầy gò của mình.

“D…dừng lại!? T-ta là chủ nhân của ngươi!.... Ta chưa ra lệnh…. T… thả ta ra ngay lập tức!” – Bragg tức tốc ra lệnh

“Tạ… tại sao? Tại sao ngươi không nghe lệnh…!?” – Bragg

Chẳng có dấu hiệu phản hồi nào cả. Ngược lại nó ngày càng kéo Bragg vào bên trong cơ thể.

“C-cơ thể ta!? Dừng… dừng lạiiiiiiiiiiiiiii !? Ahhhhhhhhh…..” – Bragg

Tiếng hét của Bragg bị cắt ngang và con quái vật nuốt chửng và hấp thụ cơ thể của Bragg không hài lòng chỉ với nhiêu đây.

…. Đói quá [note46062]

Bị thúc đẩy bởi cơn đói, con quỷ tìm kiếm miếng mồi ngon tiếp theo và bò ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

◇ ◈ ◇

Edit: sau khoảng thời gian rất dàiiiiiiiiii nghỉ ôn thi thì giờ mị mới quay trở lại nè, còn tên kia thì........... sủi òi :(((

Bình luận (0)Facebook