Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 – Các lớp học

Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:27

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin 

◇ ◈ ◇

Chương 18 – Các lớp học [note36883]

Ở Lục viện, học viện thường xuyên tổ chức những cuộc thi để nâng cao trình độ sử dụng thăng thuật.

Thí sinh sẽ phải bay trên trời, lượn vòng quanh một khu vực cụ thể và so tài về tốc độ cũng như kĩ thuật.

“Cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, nhưng ai cũng có thể tham gia miễn là có thể sử dụng thăng thuật. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thí sinh, vậy nên nếu muốn tham gia thì vui lòng đến phòng thí nghiệm của tôi để đăng ký.” – Người hướng dẫn chỉ cho tôi một cách chi tiết.

Không chỉ năm nhất mà cả học viên năm hai cũng tham gia sao.

Có vẻ như năm nhất khó có thể giành chiến thắng được rồi…

“Tôi đã luyện tập thăng thuật từ khi trở thành [Pháp sư] rồi nhá! Đừng mơ mà thắng được tôi nhá! Há há há!” - ???

Cậu ta gáy rất hùng hồn.

“Ồ hố, thật thú vị. Tôi cũng tham gia thử xem sao.” – Arel

Dù thế nhưng tôi đã biết bay đâu.

“Hahahaha! Cậu bị lãng tai hả? Ít nhất phải có khả năng bay được đi đã!” - ???

“Hai tháng không phải quá đủ sao?” – Arel

“Oi, anh đừng có mà xem thường thăng thuật! Lơ lửng thôi đã rất khó rồi, bay còn khó hơn thế nữa! Đến tôi còn mất tận hai năm nữa kia mà!” - ???

 “Được rồi, được rồi, những người mới cũng không nên ngại tham gia. Nếu có mục tiêu thì việc luyện tập sẽ dễ dàng hơn, còn nếu không làm được thì bỏ cuộc cũng không vấn đề gì.” – Người hướng dẫn dẫn ngay lập tức xen vào

◇ ◈ ◇

Lớp học ở Hoàng viện cũng không khác mấy so với những học viện khác.

Tôi nghĩ cũng không cần hỏi mượn vở ai trong một khoảng thời gian.

Hoàng thuật được chia ra thành thổ thuật và giả kim thuật.

Dù có hơi khó hiểu, nhưng hoàng thuật có thể thao túng được cả kim loại.

Nó chủ yếu được sử dụng trong lâm nghiệp và xây dựng,…

Các bức tường lớn bao quanh thành phố và làng mạc, chặn đứng những cuộc tấn công của đám ma vật, những cây cầu, đường xá,… được tạo nên là nhờ hoàng thuật

Tuy nhiên khác với bích thuật tạo ra nước để sử dụng phép, hoàng thuật yêu cầu phải có đất và kim loại để thi triển.

Mặt khác, giả kim thuật là ma thuật biến đổi các kim loại thông thường để tạo ra các kim loại quý.

Nghe nói ở Hoàng viện, người ta nghiên cứu ngày đêm về các kim loại sử dụng  được xử dụng làm nguyên liệu chuyển đổi cũng như cách thức chúng chuyển đổi nữa.

Thế nên có rất nhiều học viên tốt nghiệp làm việc trong các xưởng rèn, xưởng đúc.

Có vẻ như năm nhất sẽ học về cả thổ thuật và giả kim thuật, còn tới năm hai mới bắt đầu có sự phân hoá, học viên sẽ theo môn chuyên của mình.

…Mình muốn tạo một con golem thì theo lớp nào ta?

Nhân tiện, Hoàng viện có tỉ lệ nam sinh cao nhất, chỉ sau Xích viện.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hoàng thuật không phổ biến mấy trong giới nữ sinh.

◇ ◈ ◇

Tiếp theo là Bạch viện.

Năm nhất ở đây có vẻ cũng học những điều khá sơ đẳng.

Trái ngược với Hoàng viện, ở đây chỉ có tôi và một nam sinh khác, còn lại toàn là nữ.

Những lần tôi không tham gia học được, anh chàng kia chỉ còn lại một mình. Thế nên mỗi khi gặp tôi là cậu ta đều nước mắt lưng tròng, “Làm ơn đi học đi, tôi cầu xin cậu!”.

Bạch thuật gồm có ba ma thuật chính: quang thuật, ma thuật cường hoá và ma thuật trị liệu.

Đúng như tên gọi, quang thuật là ma thuật tạo ra ánh sáng. Mặc dù có thể sử dụng như đèn chiếu sáng, nhưng quang thuật còn có thể lọc bụi bẩn và những thứ tương tự. Nó còn có khả năng lọc nước bẩn thành nước sạch và cũng có thể làm sạch cơ thể nữa.

Không chỉ vậy, quang thuật còn là khắc tinh của các quái vật undead.

Ma thuật cường hoá, cũng không khác gì tên gọi của nó, tăng cường tạm thời sức mạnh thể chất, sự nhanh nhẹn,…

Đương nhiên ta vẫn có thể tự cường hoá cho bản thân, nhưng những người ở hậu phương biết rõ thể chất mình yếu ớt, có cường hoá thì cũng chẳng làm được gì.

Thế nên hiệu quả nhất là dùng lên quân tiên phong. Có rất nhiều tổ đội có thành viên sử dụng được bạch thuật.

Quang thuật cũng rất hữu ích trong quá trình mạo hiểm.

Cuối cùng là ma thuật trị liệu, ít khi nó được sử dụng vì đã có <Thánh hộ> rồi.

Nó chỉ được dùng trong những trường hợp cấp cứu khi <Kago> hết tác dụng.

Một vài người sử dụng bạch thuật trở thành bác sĩ thú y vì ma thuật này có thể sử dụng lên những động vật không có <Kago>. Nhu cầu bác sĩ thú y cũng rất cao, ví dụ như chữa trị cho những động vật mang vác, vận chuyển hàng hoá bị thương.

◇ ◈ ◇

Hắc viện hoàn toàn không có lớp học nào cả.

Khái niệm năm nhất, năm hai cũng rất mơ hồ, học viên thường xuyên bị bỏ mặc.

Nhưng như thế cũng hay, không phải nghe những bài giảng nhàm chán. Tôi muốn tự học cơ.

Theo lời chị Lataria bên văn phòng, cơ sở vật chất trong trường được tự do sử dụng.

Có rất nhiều phòng trống và hoàn toàn có thể sử dụng làm phòng thí nghiêm riêng, vậy nên tôi quyết định đứng dậy tìm một phòng phù hợp.

Tốt nhất là tránh nhà vệ sinh càng xa càng tốt, cái nơi lúc nào cũng phát ra những giọng nói ‘mời gọi quyến rũ’. Cả phòng của bà chị chimera đó nữa.

“Hmm. Ở đây có vẻ được đấy.” – Arel

Tìm thấy một căn phòng không ai sử dụng, tôi mở cửa bước vào, định kiểm tra bên trong….

Chết đi…. Chết đi…. Chết đi…. Chết đi…. Chết đi….

Ta giết ngươi…. ta sẽ chết….

Thế giới sẽ bị diệt vong không còn một mống….

Tường phòng đầy những câu chữ chằng chịt màu đỏ, trông có vẻ như là lời nguyền.

“…Dẹp đi. Tốt hơn hết là tránh cái phòng này ra…” – Arel

Nhẹ nhàng đóng cửa, tôi sang phòng bên cạnh.

“Ở đây có vẻ ổn hơn nè.” – Arel

Tôi tìm thấy một căn phòng ở cuối tầng hai.

Sàn nhà bụi dày đặc lại, mạng nhện đầy trên trần. Ngoài ra còn có ghế sofa và giá sách của những anh chị tiền bối để lại. [note36884]

Tôi quyết định lấy Hắc viện làm căn cứ cho bản thân, nhưng trước khi dọn dẹp thì…

Ai trong học viện này có thể cho tôi mượn vài thứ lau dọn được không nhỉ?

Sau đó, tôi đến thư viện được chị Lataria chỉ.

“…Tuyệt vời hậu duệ mặt trời…” – Arel [note36885]

Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng sách ở đây.

Không biết có bao nhiêu nữa, nhưng tôi cá rằng số lượng cũng phải tới hàng chục nghìn cuốn.

Đáng ngạc nhiên hơn là bên trong lại sạch sẽ đẹp đẽ bất ngờ, không biết có ai lau dọn định kỳ không nữa.

“Trước hết, cứ bắt đầu từ dưới cùng bên phải đi.” – Arel

Tôi được nói rằng cứ đọc thoải mái, thế nên chúng ta cứ bình tĩnh uống miếng nước, cắn miếng bánh và nhâm nhi hết chỗ sách này nào. [note36885]

.

.

.

.

.

.

.

.

◇ ◈ ◇

Bình luận (0)Facebook