Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-01 17:30:17

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkun

◇ ◈ ◇

Chương 33

“Nhanh thế?”

“Với kích cỡ như thế luôn á?”

Con golem siêu to khủng lồ đạp vào đất và lao về phía Alpha làm cho mặt đất chao đảo. Các khán giả đều kinh ngạc trước độ cơ động của con golem ấy.

Cánh tay của nó giương lên và cố gắng đập vào Alpha.

Nhưng Alpha đã né tránh, bắt lấy cánh tay của con golem ấy và….

“Cái quái??” – thầy Logwell

…quăng cả con golem đi.

Con golem khủng lồ bay lên không trung trước khi rớt xuống phía sau của sàn đấu.

Cú va chạm tạo nên rung chấn và từ trên khán đài vài tiếng hét vọng ra.

“Thật luôn! Nó bị cho đo đất rồi kìa!”

“Sao có thể được chứ!?”

Tình tiết cứ như một đứa trẻ làm một người lớn lật nhào ấy nên cũng chả có gì lạ khi khán giả đều sửng sốt.

“Gahahahaha! Đừng nghĩ chỉ nhiêu đó là đã đánh bại được thầy!” – thầy Logwell cười lớn lên và ngay lập tức cho con golem khủng lồ đứng dậy.

Không thầy ấy cho cả cơ thể của nó lăn thì đúng hơn.

“Hãy nhìn cho kỹ vào! Kĩ năng tất sát, Bánh xe khủng lồ!” – thầy Logwell [note45547]

Bàn chân của con golem ấy đá thẳng vào Alpha. Dù đã ngay lập tức phòng thủ nhưng với lượng động năng khủng khiếp đến thế, Alpha bị thổi bay đi và nhém tí đâm vào bức tường ở cuối sân tập.

“Gahahahaha! Như dự đoán, đến đây là hết với con golem khoa trương ấy….. cái gì?” – thầy Logwell

Nhưng Alpha đã kịp lộn nhào để tránh cú va chạm và đáp lên bức tường. Sau đấy, ngay lập tức Alpha toàn lực đạp vào tường và phi thẳng đến để tung một cước vào con golem khổng lồ vẫn đang lăn dưới đất.

Rầmmmmm

“Khônggggggggggggggggg!” – thầy Logwell ôm lấy đầu và la lên.

Bởi vì con golem siêu to khổng lồ ấy đã bị chẻ làm đôi. Trong khi đấy thì Alpha lại đáp xuống đất với không một vết xước.

“Fumu. Thế là xong rồi đúng chứ?” – Arel

“Không, vẫn chưa xong đâu. Thế này chưa quyết định được điều gì cả!” – thầy Logwell lắc đầu và bảo tiếp tục trận đấu

“Có vẻ như lần này mình cần phải nghiêm túc rồi!” – thầy Logwell

Trong khi đấy thì khán giả lại trông vô cùng ngạc nhiên

“Thật sự chưa nghiêm túc……”

“Dối trá quá….”

“Kể cả trông ông ta như thế…..”

Nhưng có vẻ như đấy chẳng phải là nói xuông. Ngay thời khắc ấy, hàng loạt golem hiện lên măng mọc sau mưa vậy. Có tất cả 30 con nhỉ.

“Nếu như em nghĩ việc điều khiển nhiều con cùng một lúc sẽ làm chúng suy yếu thì lầm to rồi, thầy không như thế đâu!”  - thầy Logwell tự tin nói

Từng con golem của thầy Logwell đều được tạo nên bởi lượng ma lực cực kì vững chắc. Nếu tổng hết lại thì phải nói đấy là một lượng ma lực khổng lồ.

“Điểm mạnh của thầy là lượng ma lực dồi dào có thể tạo ra hàng tá golem cùng một lúc! Không những thế, thầy còn có khả năng tự do xử lý song song và đồng thời từng con một! Hôm nay sẽ là tiết mục đặc biệt khi em được chiêm ngưỡng kĩ thuật của người điều khiển giỏi nhất thế giới!” – Logwell

Liền ngay sau đấy, tất cả 30 con golem đồng loạt nhảy bổ vào Alpha.

“Fumu. Thế thì em cũng sẽ dùng toàn lực.” – Arel

“Hả?” – thầy Logwell

Cong cong!

Hai thanh kiếm bật khỏi lưng của Alpha tạo nên những âm thanh giòn giã. Bắt chéo hai tay và nắm lấy hai thành kiếm, Alpha vào thế tấn của song kiếm sĩ đối diện với bọn golem đang ập đến.

“Golem mà lại dùng kiếm à? Ha! Nó có thể làm được gì nên hồn với thanh kiếm ấy?” – thầy Logwell

Hai con golem tiếp cận về phía Alpha và bằng một cú vung kiếm…

Kenggggggggg!

Lộp bộp lộp bộp

….đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ và tan vỡ.

“Cái quái! Mới nãy em đã làm gì!” – thầy Logwell

“Em chỉ đơn giản là cắt chúng thôi mà?” – Arel

“Không thể nào, sao lại nhanh đến thế được?” – thầy Logwell

Mặc dù nó không nhanh đến mức ấy và rõ ràng nó không hề vô hình. Chà dù sao thầy ấy cũng chỉ là một pháp sư mà thôi.

Tôi thích dùng kiếm hơn là đấm tay bo. Dù sao tôi cũng là người duy nhất đánh bại được kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hay nói cách khác là mẹ mà.

Thế nên con golem mà tôi điều khiển cũng phải biết cách dùng kiếm chứ. Tuy nhiên do có giới hạn trong hiệu suất, tốc độ, trọng lượng và độ chính xác khi dùng kiếm mà như thế này vẫn chưa đủ. Thế nên có một chút bực bội đấy.

Alpha không ngừng vung kiếm và nghiền nát từng con golem một.

Bởi đối thủ chỉ là golem nên sẽ chẳng có cảm giác đau đớn như nhân loại. Mất một cánh tay hay một chân sẽ chẳng thể khiến chúng bất động, vì thế tôi phỉa lệnh cho Alpha cắt đến khi bọn chúng tan thành cát bụi mà thôi.

Trong khi đấy, thầy Logwell lại cứ tạo ra golem mỗi khi có một con bị phá hủy.

Chính vì lẽ đó mà đáng lý ra tôi đã đánh bại được 30 con ngay từ đầu rồi. Tuy vậy số lượng cũng đã bị giảm đi.

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì đây như là trận đấu không có điểm dừng vậy.

“Hà… hà…. hà… không thể nào, ma lực của mình đang….” – thầy Logwell thở hổn hển với khuôn mặt tái nhợt đi.

Hiển nhiên thì bất cứ ai dùng golem ở một cường độ như thế thì họ cũng sẽ cạn kiệt ma lực thôi.

À nhân tiện thì ma lực của tôi giảm còn chưa tới 10%.

Alpha đã được tạo ra bằng cách lắp ráp các phần kim loại lại nên không như những con golem kia, chả cần tí ma lực nào để duy trì hình dạng cả và vì thế nên nó cực kì tiết kiệm năng lượng.

Cuối cùng, thầy Logwell cũng đã đạt đến giới hạn của mình và chả thể tạo thêm một con golem nào nữa.

Ngay sau khi Alpha xử lý nốt con cuối cùng….

““Ôooohhhh!””

…..Tiếng hò reo vang dội

“Thật điên rồ! Cậu học sinh ấy đánh bại thầy Logwell kìa!”

“Ngày quái gì thế này!”

“Quan trọng hơn, có loại golem như vậy ư?”

Với điều này thì Alpha đây đã đủ hấp dẫn rồi.

Bình luận (0)Facebook