Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 02:15:14

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkun

◇ ◈ ◇

Chương 32

Khi loại golem mới tạo nên nhờ sự kết hợp của giả kim thuật và thổ thuật xuất hiện, giọng điệu sửng sốt vang lên khắp các khán đài.

“Cá…. Cái gì thế kia???”

“Đấy là golem à?”

“Dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì đấy là kim loại mà?”

“Không, golem không nhất thiết phải tạo ra từ đất…. nhưng thứ trước mắt tôi đây thực sự lại là một con golem kim loại ư…”

“Đây là golem của tôi. Tôi đã sử dụng giả kim thuật để tạo ra vật liệu và điều khiển nó bằng thổ thuật. Có thể nói đây là loại golem trước đây chưa từng được ai tạo ra cả!” – Arel

Thầy Logwell trông cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng sau một lúc….

“Gahahahahahahha! Ngừng đùa đi nào! Làm gì có chuyện một con golem kim loại có thể di chuyển bình thường được chứ! Chắc nó chỉ có thể bước đi là cùng!” – thầy Logwell đột nhiên phá lên cười.

“Đâu, nó chạy được mà.” – Arel

Tôi quyết định để Alpha chạy cho mọi người xem

Rầm rầm rầm

Alpha nhẹ nhàng chạy qua sân huấn luyện.

“Nó di chuyển nhịp nhàng đến thế ư!?!?”

“Hơn thế nữa nó còn biết quay đầu kìa!”

Alpha quay lại kế bên tôi.

“Đấy thấy chưa.” – Arel

“…Chà đúng là một màn trình diễn thú vị! Nhưng thầy không dễ bị lừa đâu! Chả có một còn golem kim loại nào có thể di chuyển như thế cả. Chắc chắn là có người ở bên trong!” – thầy Logwell khẳng định ngay sau khi xem Alpha chạy.

“Kể cả thế thì liệu ông ta có thể chạy được như thế không?”

“Chạy trong khi mặc trong giáp ư…?”

“Đúng hơn là tui thấy hơi khó đấy….”

Những lời phản đối nổ ra chống lại ý kiến của thầy Logwell.

“Tất nhiền là không thể chạy với một bộ trọng giáp rồi! Vì thế chắc hẳn đầy chỉ là che đậy cơ thể bằng những miếng kim loại mỏng mà thôi!” – thầy Logwell tiếp tục bác bỏ

“Chả có gì bên trong đâu.” – Arel

Tôi ra lệnh luôn cho Alpha cởi bỏ mũ bằng cả hai tay.

Cạch

Cái đầu phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Tất nhiên là chả có cái gì từ cổ đổ lên cả.

“Cá..? Không thể nào…” – thầy Logwell rên rỉ có chút kinh hoàng

“Chả có ai bên trong ư?” – Logwell

Alpha đeo lại cái đầu.

“…. Liệu do kẻ ấy nhỏ con? Không hay là mình bị lừa?....” – thầy Logwell lẩm bẩm và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Đáng tiếc là chả có cái nào đúng cả bởi vì có ai ở bên trong đâu.

Nhưng ngay lúc ấy, lại thêm một kết luật nữa được đưa ra làm vẻ mặt thầy Logwell có vẻ ngạc nhiên.

“Hẳn là như thế! Chắc chắn con golem này được làm từ kim loại siêu nhẹ với sức bền rất thấp! Nếu là thế thì nó có thể di chuyển! Gahahahahaha! Mình đã nghĩ quá lên thôi!” – thầy Logwell

Thầy ấy có vẻ đã hiểu được bên trong trống không nhưng lại hiểu theo một hướng hoàn toàn khác.

“Thật không may! Kể cả em đã làm hết sức đi chăng nữa, nếu chỉ cần nhận một đấm từ con golem mạnh nhất mà thầy chế tạo thì nó sẽ bị hỏng ngay tắp lự!” – thầy Logwell lắc đầu tuyên bố tỏ vẻ tiếc nuối.

“Nhưng hãy chăm học lại kiến thức và tha thứ cho thầy nhé!” – thầy Logwell

Con golem của thầy Logwell….. vì quá rắc rối nên tôi đặt luôn cho nó là Loglem…. tấn công Alpha

Cả hai đều có chung một kích cở và đều tay không tấc sắt vì chả được trang bị vũ khí nào cả.

Loglem vừa chạy vừa đập mạnh vào Alpha đang đứng đợi.

Bang

Alpha bắt lấy đòn đánh từ Loglem bằng một tay.

“….Ơ?” – thầy Logwell

Thầy Logwell đã tin về một con golem nhẹ và yếu kém, tròn mắt khi thấy mọi việc phản bội lại kỳ vọng của thầy.

Fumu.

Cái con Loglem này cũng khá mạnh đấy. Dù được cấu thành ngẫu nhiên từ đất ở quanh đây nhưng nắm đấm nó tung ra khá là nặng đô.

Có lẽ đất đã được nén lại thì phải. Đúng như mong đợi từ một giảng viên ở mảng tạo golem như này.

Thế nhưng nếu phải so sánh với thân thể Alpha làm từ kim loại mà tôi tạo nên bởi giả kim thuật thì chắc chắn Alpha mạnh hơn nhé.

“Đến lượt của tôi.” – Arel

Alpha nghiền nát cánh tay và tung liên hoàn chưởng vào Loglem.

Zugagaggagagagagaggaga!

Loglem đang dùng tay còn lại để đỡ đòn. Tuy nhiên dù có phòng thủ được hay không cũng chả quan trọng, Alpha chỉ cần tung hết cú đấm này đến cú đấm khá mà thôi.

Bishishihsihshi!

“C-cái gì? Golem của mình đang nứt ra?” – thầy Logwell

Một lượng lớn vết nứt bắt đầu lan khắp cánh tay của Loglem và cuối cùng nó cũng vở vụn.

“Không thể nào! Chẳng phải đấy là một loại kim loại kém bền sao?” – thầy Logwell kinh ngạc hét lên

“Này này, chẳng phải nó mạnh hơn con golem của thầy sao?”

“Thằng đấy là thằng nào thế?”

Chà, dù sao đây cũng là kết quả hợp lý thôi. Bởi vì Alpha đây được tạo ra chậm hơn và cần nhiều thời gian hơn so với con golem làm từ đất ở quanh đây. Nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Alpha lại có hiệu suất cao hơn cả.

“T-thầy đoán là thầy cần phải nghiêm túc rồi!” – thầy Logwell hét lên và má hơi khẽ giật lại trong khi hủy phép để con Loglem về lại với cát bụi.

“Con tiếp theo sẽ không dễ dàng như này đâu!” – thầy Logwell

Ngay sau đấy, một cánh tay to lớn trồi lên từ mặt đất. Thêm nữa, cánh tay còn lại, đầu, thân và chân đều to hơn hẳn con trước đấy.

“B-bự quá…”

“Tạo nên một con golem như này….”

“Mình cạn lời với thầy ấy rồi…”

Con golem đấy cao cũng tầm 10 mét.

“Gahaha! Con golem này chắc chắn là thiên hạ vô địch.” – thầy Logwell

Con golem khổng lồ ấy tấn công Alpha.

◇ ◈ ◇

Đăng sớm hơn một ngày vì hôm nay là một ngày đặc biệt......

CHÚC MỪNG SINH NHẬT  cho edit kiêm slave 

ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Chúc anh tôi thêm tuổi mới, ngập tràn sức khỏe vạn sự như ý và đậu thủ khoa nhé

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản

Bình luận (0)Facebook