Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 1,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 04:00:06

Trans: Bluepumpkin

Edit: Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 35

Càng đi sâu vào bên trong dungeon, số lượng xác sống càng ngày càng tăng.

Không chỉ có thây mà mà còn có cả những con hài cốt, xác ướp với đống băng quấn toàn thân hoặc những con ma chỉ tồn tại ở thể linh hồn.

“<Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh>” – Arel

Tôi thanh tẩy tất cả chúng bằng ánh sáng.

Khi một con quái bị đánh bại, xác của nó vẫn còn tồn tại. Vì vậy càng đồ sát nhiều thì cảnh tượng kì dị sẽ càng lan rộng khắp khu vực.

Tuy nhiên tất cả xác sống đều bị thanh tẩy bằng ánh sáng và hóa thành tro bụi, vì vậy mọi dấu vết đều đã được dọn dẹp sạch sẽ ngoại trừ việc bản thân bị bám đầy bồ hóng.

Thế nên hơi bị vui khi thanh tẩy như này đấy. Giống như niềm vui khi để bản thân bị vấy bẩn để rồi trở nên đẹp đẽ, sạch sẽ hơn.

Thế nên tôi ngày càng tiến sâu hơn để bản thân dính thêm nhiều tro bụi thêm nữa. [note45854]

“<Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh>” – Arel [note45855]

“Arel!” – chị Kaede

“<Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh>” – Arel

“Này Arel! Arel ơi! Arel!” – chị Kaede

“<Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh> <Tia Thánh>…?” – Arel

Tôi nhận ra ai đấy đang kêu mình và quay lại nhìn.

Giám sát viên, chị Kaede đang tụt hơi sau khi bắt kịp.

Rõ ràng tốc độ của tôi quá nhanh và khoảng cách của cả hai có hơi lớn.

“Um….  Em có thật sự là tân binh không vậy?” – chị Kaede

“Thật mà.” – Arel

“……Chị nghĩ sẽ rất khó khăn kể cả những người chuyên nghiệp khi có thể niệm phép thanh tẩy ở một tốc độ như vậy….” – chị Kaede

“Vậy sao?” – Arel

“….bởi chẳng phải sẽ khiến mana bị cạn kiệt sao?” – chị Kaede

“Chị biết đấy, em vẫn có thể tiếp tục mà.” – Arel

Chị Kaede có bẻ lo lắng về sự hồi phục của mana nhưng mà sự thật thì tôi còn chưa dùng đến 10% nữa cơ. Có vẻ như cần phải tiến vào sâu hơn nữa.

Nghĩ vậy tôi lại bắt đầu rảo bước….

“Thôi đủ rồi!” – chị Kaede

….nhưng lại bị ngăn lại.

“Chị đã nắm rõ được khả năng của Arel rồi thế nên hãy quay lại nào.” – chị Kaede

“Được sao? Em nghĩ bản thân chỉ mới thanh tẩy được bọn xác sống hạ cấp thôi mà.” – Arel

“Không, em đã đánh bại mọt vài xác sống trung cấp trên đường đi như ngạ quỷ hay xác ướp rồi….” – chị Kaede

“Vậy sao? Em cũng chẳng để ý nữa.” – Arel

“Dù sao đi nữa thì chỉ cần thanh tẩy được xác sống hạ cấp là em đã có thể vượt qua bài kiểm tra rồi…..” – chị Kaede

Chị Kaede nhìn xung quanh rồi tiếp lời.

“….Chúng ta đã xuống quá sâu rồi….. Đây là lần đầu chị đến đây….. thế nên hãy cẩn thận, chúng ta có thể gặp vài xác sống khó chịu đấy.” – chị Kaede nói với vẻ lo lắng

“À nhân tiện em có nhớ đường ra không?” – chị Kaede

“Không vấn đề gì, lối này này.” – Arel

“Hên thật đấy. Dù cho không thể nhìn được, chị vẫn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh nhưng sẽ có một chút khó khăn để phân biệt được đông tây năm bắc. Thế nên chị thường hay lạc mất vị trí.” – chị Kaede

Trong khi quay lại chúng tôi hầu như chả gặp bất cứ xác sống nào có lẽ là do đợt thanh tẩy lúc đi.

“Hài cốt à.” – Arel

Nhưng đột nhiên một bộ hài cốt đứng ra chặn đường.

“Bộ mấy con hài cốt có thói quen ăn mặc như vậy à?” – Arel

Con hài cốt ấy đang vận một chiếc áo choàng sờn rách còn tay thì đang cầm một cây gậy.

Mấy con hài cốt mà bản thân gặp cho đến nay lúc nào cũng lao vào tấn công tôi không chút do dự, nhưng con này thì lại vì lý do gì đấy mà chỉ đứng yên đấy là hướng ánh nhìn về phía này (dù nó chỉ có hốc mắt) như đang quan sát chúng tôi vậy. Chắc hẳn đây không phải là một con hài cốt đơn thuần.

“…! Sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và kì lạ này…. Không thể nào đây là… một xác sống cao cấp… Wi….” – chị Kaede

Chị Kaede tính nói gì đấy nhưng lại bị con hài cốt mở ‘hàm’ trước

“Ồ, thật là hiếm khi gặp con người.”

Hử? Hình như mình vừa nghe được giọng ai đó thì phải?

Không phải tai mình nghe thấy mà cứ như âm thanh được hiện thẳng vào trong tâm trí vậy.

Thôi thì cứ thanh tẩy như thường vậy.

“Ta là….”

“<Tia Thánh>” – Arel

“….AAAAAAAAA”

Lần này mình nghe thấy tiếng hét à?

“Khoan, tại sao lại tấn công trước khi giới thiệu tên thế? Không phải sẽ hợp lý hơn nếu đứng đấy chờ sao? Mi không biết điều như thế luôn à thằng nhãi!”

Con hài cốt này có vẻ khác hẳn những con khác. Kể cả đã phơi mình trong luồng sáng thanh tẩy đến như thế, chỉ có một phần nhỏ xương bị tan đi.

Thế này thì sao?

“Hừ, với cái cấp độ của ma thuật như này, chẳng thể đánh bại được ta…..”

“<Thánh Thập Tự>” – Arel [note45856]

“….AAAAAAAA!”

Luồng ánh sáng hình thánh giá ập thẳng vào con hài cốt.

“Không thể nào, ta mà lại…..”

Lần này thì con hài cốt ấy biến thành tro bụi và biến mất.

“Ano~~ Arel này.” – chị Kaede nói vẻ từ tốn

“Chuyện gì vậy chị?” – Arel quay lại trả lời

“Chị nghĩ đấy là một con Wight, một loài xác sống cấp cao với khả năng ma thuật….” – chị Kaede [note45857]

“Cấp cao ư? Đúng là trông nó không như những con hài cốt bình thường nhưng cùng lắm thì cũng chỉ ở trung cấp thôi mà.” – Arel

“….Vậy à.” – chị Kaede vì vài lý do gì đấy lại gật đầu

“Nhân tiện thì em có biết là Thánh Thập tự là một kĩ năng cấp cao của bạch thuật và chỉ những trừ tà sư có tài năng hay được đào tạo kĩ lưỡng mới có thể sử dụng không?” – chị Kaede

“Chị đừng đùa thế chứ. Đâu có khó gì đâu khi sử dụng Thánh Thập tự đâu?” – Arel

“…Nếu như em đã nghĩ như thế thì không sao cả….. chị sẽ không bận tâm bất cứ thứ gì em làm cả….” – chị Kaede nhẹ nhàng lẩm bẩm với vẻ mặt như muốn bỏ cuộc

Sau đấy chúng tôi đã an toàn quay trở lại mặt đất.

Một vài ngày sau, kết quả đã được thông báo. Và tôi đã thành công trở thành học viên năm hai ở tất cả học viện.

Bình luận (0)Facebook