Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Rủi ro của riêng bạn

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:16

Trans: Bluepumkin

Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂ 

◇ ◈ ◇

Chương 15 – Rủi ro của riêng bạn

Tôi chẳng thể dùng được hắc thuật bởi tôi chẳng hỏi cha tôi dạy cho mình. Nhưng theo như tôi nhớ thì trong số các hắc thuật có phép gọi hồn giúp cho người thi triển có khả năng chi phối cái chết.

Có lẽ bộ xương trước mặt tôi do ai đó trong học viện này tạo ra thì phải.

“Thật là tồi tệ mà…….đột nhiên cắt đầu của một người phụ nữ như vậy….ý chị là nó quá nhanh nên chị không nghĩ cậu là một pháp sư đâu.”

Vừa nói, bộ xương vừa đặt lại đầu lâu lên cổ. Sau đó nó lắc hộp sọ qua lại, tôi có thể nghe tiếng tiếng lạnh cạch vang lên.

KÉT KÉT KÉT KÉT

Có vẻ nó bị kẹt rồi thì phải.

“Là nữ à?” – Arel

“Chẳng cần biết cậu nhìn như thế nào, nhưng chị chắc chắn là một người phụ nữ!”

Ừ nhìn sao thì chỉ thấy một bộ xương khô thôi.

“Lạ thật đấy, giọng nói có thể phát ra từ đâu được nhỉ?” – Arel

Tất nhiên, một bộ xương chẳng thể có dây thanh quản được.

Khi tôi đang nghiêm túc quan sát thì đột nhiên ôm chầm lấy cơ thể và lắc lư nói

“Đừng mà~ Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy chị xấu hổ chết mất!?.... L-lần này tới chân chị bị cắt hả…… cả 2 chân luôn sao? Cậu đang tính làm gì thế này!” [note36193]

“Chuyện động của chị khó chịu quá, chỉ vậy thôi.” – Arel

Bộ xương đứng dậy bằng xương đùi nhìn vào tôi rồi nói:

“…..Cậu có một khuôn mặt dễ thương và khá kiên cường đấy…..Ufufu, nhưng kiểu đó có vẻ hay….Bugyaaaa~!

Lần này tôi thử bổ đôi cái hộp sọ ra làm 2 thử xem sao?

“Nee~ Tại sao vậy? Cậu có mối hận thù nào với chị sao!”

“Fumu, trong tình trạng như vầy vẫn còn nói được à? Thú vị thật.” – Arel

“Làm ơn đừng thử nghiệm lên chị khi lần đầu gặp mặt đi mà.” – bộ xương ôm ấy hộp sọ bị nứt hét lên.

Tuy nhiên các vết nứt lại biến mất trong gang tất.

“Có vẻ như có thứ gì đó hoạt động gần giống như <Kago> ……. Hay là bỏ đi các phần xương thử xem sao nhỉ?” – Arel

“Làm ơn đó, dừng lại đi mà!”

Ừ nhỉ, tôi đâu có tới đây để thử nghiệm mấy thứ như vầy đâu.

“Tôi nghe nói đây là văn phòng của học viện.”

“….Đ-đúng rồi, chị là Lataria. Như cậu có thể thấy, chị là một nữ nhân viên xinh đẹp.” – Lataria

u69050-97c1c618-2466-4bb5-862d-44a7ef244dec.jpg

Có lẽ bộ xương này chưa từng chiêm ngưỡng dung nhan của bản thân qua gương nhỉ?

“Có còn nhân viên nào khác không vậy?” – Arel

“Thật không may, chỉ có mình chị mà thôi, tại vì có rất ít giáo viên ở học sinh ở học viện này mà. Có những lúc quá nhiều công việc nhưng chị hầu như chỉ xoay sở có một mình thôi.” – Lataria

“Cũng vì thế mà học viện cùng trang thiết bị trở nên tồi tàn sao?” – Arel

“Tụi chị chẳng thể làm gì khác vì không có đủ tiền.” – Lataria

“Thậm chí cả việc dọn dẹp luôn sao?” – Arel

“Đối với một thiếu nữ yếu đuối như chị thì dọn dẹp là một công việc rất nặng nhọc đấy.” – Lataria

Dù có là nữ hay không thì có vẻ cũng bất lực nhỉ. Chẳng có miếng cơ nào luôn, toàn xương với xẩu.

Có vẻ như cô ấy được triệu hồi bởi hiệu trưởng của học viện vì chẳng có đủ tiền để thuê nhân công.

“Thật sự thì chủ nhân là người rất tồi tệ! Xương của chị khô hết cả! Rồi thù lao thì thấp kinh khủng! Thậm chí còn chẳng được tí tiền boa nào luôn!” – Lataria

Đúng hơn thì việc làm tôi ngạc nhiên là cô ấy được trả lương đấy.

“Aa~h, liệu có ai muốn làm việc ở đây không? Chirachira…. Có thể là một anh chàng đẹp trai nào đó phải lòng chị…… chirachira….. nếu anh ấy có một chút máu S thì càng tốt…… chirachira…..” – Lataria [note36194]

Chẳng hiều vì sao Lataria lại bắt đầu nói về mong ước của bản thân trong khi liếc nhìn tôi nhiều lần. Nhưng cô ấy là skeleton mà nên một đối tác phù hợp chắc chắn sẽ là một skeleton. Nhưng một con skeleton đẹp trai là loại skeleton nào mới được chứ nhỉ?

Tôi băn khoăn tự hỏi nhưng nó chẳng đáng để quan tâm vấn đề như vậy nên tôi quyết định hỏi về bài thi tuyển sinh.

“Không có bài kiểm tra nào ở đây đâu.” – Lataria

“Thế các cô tuyển sinh kiểu gì vậy?” – Arel

“Tụi chị không có tuyển sinh nhưng cũng chẳng ngăn cấm học sinh đăng kí học.” – Lataria

Vậy theo lời bộ xương Lataria nói thì Hắc viện chẳng hề tổ chức bất cứ kì thi nào và bất cứ ai muốn học đều có thể đăng ký.

“Đúng là có ít người theo học hắc thuật ngay từ đầu nhưng ít nhất cũng phải có bài kiểm tra tuyển sinh ở đây chứ.”

Tôi đã nghe về sự suy tàn của hắc thuật

“Thực ra thì các học sinh đều cao chạy xa bay khi nhìn thấy chị….Thật là thô lỗ quá đi à~!” – Lataria

“Rất có thể vì cô xuất hiện lộn ngược từ trần nhà xuống chăng?” – Arel

Chà nếu chỉ nhiêu đó mà đã bỏ chạy thì chắc cũng chẳng đủ can đảm để đăng kí theo học đâu.

“Nhân tiện, nếu cậu muốn đăng kí thì chị đây rất chào mừng nhé.” – Lataria

Chẳng có thủ tục nào cả. Và nó khá phù hợp khi chẳng có bài giảng nào.

“Chị chẳng bận tậm việc cậu có thể sử dụng thoải mái toàn bộ các trang thiết bị và cơ sở vật chất của học viện. Tuy tất cả đều đã cũ nát nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu có giá trị về hắc thuật ở thư viện. Đôi khi những cuốn nguyền chú nguy hiểm có thể bị lẫn trong đó. Vì vậy hãy cẩn thận nhé, nếu cậu không đủ tài giỏi để xoay sở thì cậu có thể bị nguyền hoặc kéo đến thế giới khác. Tất nhiên nếu tai nạn như vậy xảy ra, cậu phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm.” – Lataria

Ngoài ra còn vài địa điểm nguy hiểm khác trong trường nữa. Đôi khi tôi còn tìm thấy xác của vài học sinh khác nữa. [note36216]

“Nhân tiện có việc tôi muốn hỏi, trên đường đến đây, tôi có thể nghe được giọng nói phát ra từ nhà vệ sinh. Chuyện đó là sao vậy?” – Arel

Tôi định bước vào nhà vệ sinh nhưng khi nghe tiếng động lạ đó tôi đã có linh cảm xấu và dừng lại.

“À ở trong đó là Mery-chan, một người bạn của chị thôi. Nhưng đừng quá lo lắng, cô ấy là một con ma tốt bụng, mặc dù đôi khi cô ấy hay đi hại người và chị cũng chẳng hiểu tại sao nữa.” – Lataria

Fumu

Nếu mình học thuật chiêu hồn, mình có lẽ phải thanh tẩy nhà vệ sinh trước vậy.

Sẽ thật rắc rối nếu cứ phải dùng nhà vệ sinh bên ngoài học viện.

“Nếu cậu cần, kí túc xá vẫn còn vài phòng đấy. Cậu có thể chọn bất cứ phòng nào, ở đằng kia kìa, thấy chứ?” – Lataria

Nhìn theo hướng mà Lataria chỉ, tôi có thể thấy một tòa nhà trông như nhà ma vậy, đặc biệt là tuổi của nó.

……Tốt hơn hết là tôi nên nên dùng kí túc xá ở học viện khác thôi.

Bình luận (0)Facebook