Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Thế này là không phàn nàn nữa chứ

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:03

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 11 - Thế này là không phàn nàn nữa chứ

Sau khi đậu kỳ thi đầu vào của Xích viện, tôi tìm tới Bích viện.

Trái ngược với Xích viện, ở đây người ta dạy và học các ma thuật liên quan tới nước, băng và hàn khí.

“Có vẻ địa điểm thi ở đây rồi.” – Arel

Với các [Phù thủy], người ta cho rằng nam thì tương thích nhiều hơn với các xích thuật, còn nữ thì tương thích nhiều hơn với bích thuật.

Thực tế rằng ở điểm thi trước hầu hết là con trai, còn ở đây thì hầu như toàn con gái.

“Là ~ anh? Sao anh lại ở đây?” – Kufa

Khi quay lưng lại, tôi bắt gặp cô gái đã từng đi chung trước đó.

Hình như tên cô ấy là Kufa thì phải?

“Tôi đến để dự thi.” - Arel

“…Vâng?” - Kufa

Kufa nhướn mày nghi ngờ.

“Không phải anh đang tham dự kỳ thi của Xích viện cùng với Kaito sao?” - Kufa 

“Tôi hoàn thành rồi. Và tôi cũng đậu nữa. Thế nên tôi mới tới đây.” – Arel

“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì…” – Kufa

Hmm.

Hình như việc tham gia nhiều kỳ thi không được phổ biến thì phải. [note35562]

“Có quy định nào bắt ta chỉ được học một trường không?” – Arel

“Ơ ~, chờ chút, có lẽ nào… anh định theo học trường này? Nghĩa là…anh có thể sử dụng bích thuật sao?” - Kufa

“Chắc vậy.” - Arel

Dĩ nhiên là tôi chẳng có kỹ năng nào cả.

“T-Tôi không thể cho anh nhiều lời khuyên hữu ích. Nhưng mà anh biết đấy, các thuật thức của các ‘màu’ khác nhau thì hoàn toàn khác nhau, ngay từ kí tự ma thuật và cấu trúc ngữ pháp, thế nên nếu anh học cùng lúc sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Mà thành thạo từng cái cũng không dễ dàng, nên tôi nghĩ anh nên tập trung vào một cái thôi.” – Kufa

Ừ thì thoạt nhìn, các ma thuật có màu sắc khác nhau sẽ có kí tự ma thuật và cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kĩ một chút, ta không khó để thấy được các nguyên tắc đó không quá khác biệt. 

Tôi sẽ giải đáp sự hoài nghi của Kufa, nhưng trước đó phải hoàn thành việc đăng ký đã.

Một lần nữa, họ ngạc nhiên khi thấy tôi điền là [Vô chức], nhưng hình như vẫn cho tôi dự thi.

Bài thi cũng tương tự như ở Xích viện

Nhưng ở đây có tới bốn mươi mục tiêu khác nhau, mỗi cái đều khá nhỏ.

“Hiểu rồi. Kỳ thi muốn tập trung vào khả năng kiểm soát và tốc độ tấn công hơn là sức mạnh.” - Arel

Về bản chất, các phép của xích thuật phần lớn thiên về sức mạnh.

Trong khi các phép bích thuật không được như vậy, bù lại học viện sẽ tập trung vào độ chính xác và nỗ lực của người sử dụng.

“<Thuỷ cầu!>”

Một cô thí sinh đang thể hiện phần thi của mình.

Cô ấy tạo ra một loạt các khối nước cỡ nắm tay, sau đó bắn chúng đi.

Tuy phải bắn nhiều lần nhưng cô ấy vẫn bắn trúng được tất cả mục tiêu chỉ định trong vòng khoảng 50 giây.

“Số báo danh 18, đậu!”

Có vẻ cô ấy đỗ rồi nhỉ.

“Gần một phút sao. Tôi hoàn thành bài thi trong có 30 giây thôi đấy.” – Kufa

Kufa ưỡn ngực tự hào.

Hình như cô ấy đã thi và đậu rồi.

“Vậy… anh định thi thật sao?” – Kufa

“Đương nhiên rồi.” – Arel

“Haiz, nếu đã quyết tâm như vậy thì tôi nói gì chắc anh cũng chẳng nghe…” – Kufa

Kufa có vẻ đang lo lắng, nhưng tôi không quá quan tâm.

Chẳng mấy chốc mà tới lượt tôi.

“Hả? [Vô chức]? Chờ chút. Bộ cậu muốn bị loại vì khai báo sai chức nghiệp hay sao?”

Chưa gì đã bị giám khảo giữ lại rồi.

Một người phụ nữ ngoài hai mươi với vẻ ngoài đầy tự cao

Có vẻ tôi lại gặp rắc rối rồi.

Làm ơn đừng nhìn mặt mà bắt hình dong giùm tôi cái.

“Tôi đâu có khai man. Tôi thực sự là [Vô chức] mà.” – Arel

“Nếu đúng là như vậy, cậu không đủ điều kiện để dự thi.”

“Hmm? Tôi tưởng ai cũng có thể dự thi?” – Arel

“Về nguyên tắc là như vậy, nhưng chúng tôi rút gọn đi. Chúng tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu của mình ra để làm giám khảo. Vì vậy, xin đừng lãng phí thời gian của chúng tôi.”

“Tôi nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã lãng phí thời gian khi tranh luận như thế này.” – Arel

“Nếu biết vậy thì mời cậu đi cho. Tôi sẽ gọi số báo danh tiếp theo.”

Thiếu kiên nhẫn ghê.

Mặc dù phần thi của tôi vỏn vẹn có 10 giây à.

“<Băng tiễn>” – Arel [note35563]

Tôi tạo ra 40 lưỡi băng xuất hiện cùng lúc.

Tất nhiên là mỗi mục tiêu một nhát nha.

“N-Nhiêu đó cùng lúc…..? V-Và còn là băng nữa…..?”

Khi giám khảo vẫn còn đang đứng hình, tôi nhắm mắt và phóng chúng đi cùng lúc.

Singsingsingsingsing!

40 lưỡi băng trúng mục tiêu gần như cùng một thời diểm.

Những mũi băng nhọn hoắt xuyên thủng các mục tiêu.

“Hmm… Thế mà vẫn mất sáu cái lệch tâm à.” – Arel [note35564]

Có chút vấn đề về độ chính xác, hay mình xin thi lại nhỉ? [note35565]

Thời gian giới hạn của bài thi là một phút, nhưng tôi hoàn thành trong có 10 giây.

Mà này, lần này không yêu cầu phá huỷ mục tiêu mà nhỉ?

Tôi còn chẳng mất thời gian đóng băng nước nữa là.

Tôi nhìn giám khảo với ánh mắt kiểu ‘thế này là không phàn nàn nữa chứ?’. [note35566]

 “C-Chuyện này, không thể nào….Không thể nào, tạo ra nhiều lưỡi băng cùng lúc…. Không bỏ sót bất kì mục tiêu nào, và lại còn đâm xuyên qua mục tiêu bằng mithril….”

Cô giám khảo chỉ biết lắc đầu mà không nói gì về việc tôi có đậu hay không.

Làm hết rồi mà không đậu được nữa thì nghỉ đi.

Đi ngang qua Kufa vẫn còn đang tròn mắt, tôi rời điểm thi.

Vẫn còn bốn học viện nữa.

Nếu cố hết sức, tôi có thể hoàn thành tất cả trong hôm nay.

◇ ◈ ◇

Ngạc nhiên chưa thêm cái nữa :))))

Bình luận (0)Facebook