Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 – Tôi đã vượt qua bài kiểm tra

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:16:16

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin 

◇ ◈ ◇

Chương 16 – Tôi đã vượt qua bài kiểm tra

“Sư phụ! Tìm thấy người rồi!” – Kaito

“Đừng có bỏ đi giữa chừng thế chứ! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà!” – Kufa

“Đ-Đúng vậy!” – Collete

Khi tôi rời khỏi Hắc viện và đang suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì thì bộ ba rắc rối này lại tìm tới.

“Sư phụ sẽ theo xích thuật!” – Kaito

“Không! Là bích thuật!” – Kufa

“L-Là lục thuật mới đúng!” – Collete

Vẫn cãi nhau hả trời?

Tôi chỉ còn biết thở dài.

“Anh đây không định chọn một học viện để theo học. Ngay từ đầu anh đã định sẽ theo học tất cả các học viện rồi.” – Arel

Cả ba tròn mắt.

“Ơ, thế thì có hơi…” – Kaito

“Một mình đến cả ba học viện…” – Kufa

“Ngay cả việc học hai loại ma thuật cũng đã không thể rồi…” – Collete

Hmm?

Sao chỉ có ba vậy, hơi thiếu rồi.

“Mấy đứa nhầm rồi, anh sẽ vào cả sáu học viện: Xích viện, Bích viện, Lục viện, Hoàng viện, Bạch viện và cả Hắc viện luôn.” – Arel

“ “ “ HẢ…?” ” ” – Cả ba

“Anh đã thi đậu cả sáu học viện mà.” – Arel

Chính xác hơn thì hắc viện là được tuyển thẳng chứ không phả thi.

“ “ “Eeeeeee~hhhh!” ” ” – Vẫn là cả ba

◇ ◈ ◇

Tôi đã hoàn thành nhiều thủ tục nhập học.

Không thấy ai nói gì về việc theo học nhiều học viện, có lẽ các học viện không liên quan gì với nhau.

Tôi đã có thẻ học viên từ cả sáu học viện, chắc không có vấn đề gì đâu.

Mặc dù giữa các học viện có đôi chút khác biệt, nhưng chung quy lại thì mỗi học viện đều có ba năm học

Năm nhất: học viên sẽ được dạy về những kiến thức cơ bản của ma thuật ở trên lớp, song song với những khoá huấn luyện chiến đấu và ma thuật nâng cao.

Năm hai: học viên sẽ đượctham gia các phòng thí nghiệm điều hành bởi các giáo sư để học tập, nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên ngành.

Năm cuối: bao gồm những người có tiềm năng lớn trở thành những giáo sư, được cấp phòng nghiên cứu riêng, có thể tự do nghiên cứu.

Tất nhiên, mọi tân sinh đều là là năm nhất cả

Ngoài ra, khoá học kéo dài hai năm, và tuỳ vào thành tích học tập, học viên có thể bị lưu ban hoặc được vượt lớp.

“…. Fumu. Nhiều bài giảng nhỉ …” – Arel

“Con nói rồi mà sư phụ! Không thể cùng học nhiều học viện được đâu!” – Kaito

Mới vào năm học thôi mà tôi đã gặp vấn đề nan giải rồi.

Tôi cần rất nhiều thời gian để tham gia tất cả các bài giảng.

Đương nhiên, mỗi mình tôi không thể tham dự hết được.

“Nhưng điểm chuyên cần có vẻ không nhiều lắm. Nếu đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra thì anh không cần đến lớp cũng được mà.” – Arel

“Khoan khoan khoan, không phải là không thể vượt qua kì thi mà không cần đến lớp sao sư phụ?” – Kaito

“Không cần lo. Anh chỉ cần ai đó cho xem ké những ghi chú về các bài giảng thôi là ổn rồi.” – Arel

May mắn, tôi có ba người.

Tất nhiên, còn ai ngoài bộ ba rắc rối Kaito, Kufa cà Collete chứ.

Hắc viện ngay từ đầu đã không có lớp nào, nên chỉ còn hai lớp thôi.

“N-Nếu là sư phụ thì con sẽ làm, bất kể là việc gì…!” – Kaito

Hôm nay, tôi tham gia một bài giảng ở Xích viện.

Khi bước vào giảng đường, tôi chợt thấy một khuôn mặt quen quen.

“N-Ngươi…” - ????

Ai vậy ta?

Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, nhưng khốn nỗi tôi vẫn chưa nhớ ra là ai cả.

Hay mình nhớ nhầm ta. Chắc không có vấn đề gì đâu ha.

Tôi cứ thế bỏ qua anh ta và đi về chỗ ngồi.

“Oi! Đừng có làm ngơ ta!” - ???

Hmm?

Chuyện gì đây? Bộ nhóc ấy muốn gây chuyện sao?

“A! Cậu là kẻ thua cuộc ở kỳ kiểm tra.” – Kaito vừa mới vào phòng, chỉ tay vào anh ta nói.

“A-Ai là người thua cơ! Ta không nhớ là đã thua ngươi!” - ???

“Ủa, chứ không phải ngươi thua sư phụ ta sao?” – Kaito

“À nhớ ra rồi, cậu nhóc khóc lóc vì không thể phá huỷ được con hình nhân mithril trong kỳ thi tuyển sinh, đúng không?” – Arel

“T-Ta không có khóc! Thêm vào đó, đấy chỉ là vài lỗi nhỏ thôi. Ta đường đường là [Pháp sư] của [Chức nghiệp Cao cấp] mà còn không làm được, thì làm sao [Phù thủy] tầm thường như nhà ngươi có thể làm được vậy.” - ???

Rõ ràng cậu ta nghĩ tôi [Chức nghiệp Cơ bản] [Phù thủy].

“Anh không phải [Phù thủy] đâu.” – Arel

“…Thật nực cười! Là học viên năm nhất ở cái tuổi đó… Dù là [Ma thuật sư] thì thì cũng thật kì lạ…” - ??? [note36755]

“Ơ không, anh cũng không phải [Ma thuật sư].” – Arel

“Cái gì? Ngươi… là [Vua phép thuật] sao? K-Không thể nào! Ta chưa nghe nói rằng có [Vua phép thuật] thứ hai trong thành phố ngoài thầy hiệu trưởng.” - ???

Nhân tiện thì [Vua phép thuật] là một [Chức nghiệp Thượng cấp].

Tôi nghe những học viên xung quanh xì xào kiểu ‘Không thể nào…’.

“Anh không phải [Vua phép thuật]. Anh chỉ là một [Vô chức] tầm thường thôi.” – Arel

“…Hả?” - ???

Lúc đó, một người đàn ông trông có vẻ là giáo sư bước vào.

Ông ta đánh mắt một vòng quanh phòng đang hơi ồn ào.

“…Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ.” – Giáo sư

Tôi cố bắt đầu buổi học đầu tiên như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Aaa… Đợi một chút!” - ???

Cậu nhóc lại xen vào.

“Vừa rồi, có đúng không…? Không, không thể nào! Ngươi là [Vô chức] sao…” - ???

“Đúng rồi.” – Arel

“Đừng có lừa ta! Không đời nào [Vô chức] lại có thể sử dụng ma thuật được cả!” - ???

Khi tôi và cậu ta vẫn còn đang cãi nhau thì giảng viên đã ngăn lại.

“Royce, những gì cậu ta nói đều là sự thật. Cả tôi cũng ngạc nhiên, nhưng tờ khai đăng ký đã nói lên tất cả.” – Giáo sư

Ồ hố, cậu ta tên Royce à.

Còn giáo sư đây có vẻ là giám khảo kỳ thi tuyển sinh thì phải.

“Thật lố bịch… Không thể nào…” – Royce

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có lẽ vì vài lí do mà không thể thẩm định đúng cậu ta. Từ ma thuật cậu ta dùng trong kỳ thi, cậu ấy thực sự là một [Pháp sư]. Rõ rằng cậu ta sở hữu phép xích thuật cấp cao.” – Giáo sư

“R-Ra là vậy…” – Royce

Hmm…

Này, không nghĩ thoáng hơn chút được à?

Tôi làm gì có Xích thuật cấp cao nào. Tôi tự tạo ra thuật thức mà.

◇ ◈ ◇

Edit: tên trans bảo roll tạch là drop. Anh em cùng cầu chúc cho trans đừng tạch roll nào.

Bình luận (0)Facebook