Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 09:30:04

Trans: Bluepumpkin

Edit:  Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 28

Một người nữa lại rơi khỏi nhóm dẫn đầu sau khi vòng qua điểm quay đầu.

“Ái chà! Đó là quán quân của Mage King Cup. Không chính xác hơn là quán quân ba giải lớn năm ngoái, người giành được cú ăn ba đầu tiên trong suốt một thập kỉ qua, Dione ‘Nữ thần của bầu trời’! Cô ấy vượt lên rồi, có phải cô ấy đang tính kêt thúc cuộc đua luôn chăng?” – Grid

“Đúng hơn thì em ấy đã giữ sức cho đến tận lúc này. Nếu em ấy có nhiều mana hơn, có lẽ em ấy đã có thể bỏ xa phần còn lại từ sớm rồi.” – thầy Dumble

‘Nữ thần của bầu trời’ nghe có vẻ phóng đại nhưng hình như đấy chỉ là biệt danh thôi.

Cô gái tên Dione ấy có một mái tóc trắng như tuyết và có vẻ như bằng tuổi với tôi thì phải?

Cô ấy tăng tốc độ lên trong khi giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“Làm như tôi để yên ấy!” – Skyc

Và Skyc cũng tăng tốc đuổi theo và để tránh bị đuổi kịp Dione lại lập tức tăng tốc.

Tất nhiên thì tôi cũng đuổi theo họ rồi.

Nhân tiện thì các thi sinh còn lại đều đã cố gắng được một lúc nhưng từ từ bị tụt dần lại từng người một.

Cuối cùng chỉ còn Dione bay ở vị trí đầu tiên trong khi tôi và Skyc bay ngay sau cô ấy.

“Ngạc nhiên thật đấy, có tận hai người đang bám theo Dione với tốc độ cực cao kìa! Hơn thế nữa cả hai đều chỉ là học sinh năm nhất!” – Grid la lên đầy phấn khích

“Nếu như những học sinh năm nhất này thắng thì đây sẽ là kì tích đầu tiên trong suốt 23 năm.” – thầy Dumble

“Anh cũng khá giỏi đấy.” – khi tôi bay bên cạnh, Skyc quay sang nói

“Vậy sao?” – Arel

Thực sự thì tôi vẫn đang kìm lại đấy.

“Ngạc nhiên thật đấy khi hai tân binh lại có thể đeo bám tôi sát đến thế.” – Dione

Và tôi cũng nghe được giọng nói có vẻ ngạc nhiên ở phía trước, dù giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như bị những cơn gió nuốt chửng. Dione người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ bắt đầu nói.

“Haa! Tất nhiên! Tôi sẽ là người giành chiến thắng mà lị!” – Skyc

Trán thì lấm tấm mồ hôi trong khi gương mặt thì ửng đỏ nhưng vì Skyc khá mạnh nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn sức.

“Thế thì để xem cậu có thể đuổi được bao xa?” – Dione

“!!” – Skyc

Dione bắt đầu bay nhanh hơn và khoảng cách dần được nới rộng ra.

“Thật là bất ngờ, Dione vẫn còn dư mana! Cô ấy đang dần bỏ xa hai tân binh!” – Grid

“T-tôi chưa tung hết toàn lực đâu…!” – Skyc

Skyc đáp lại lời khiêu khích đấy và bắt đầu tăng tốc

“T-thật đáng ngạc nhiên! Tuy nhiên những tân binh vẫn đang tuyệt vọng đuổi theo!” – Grid

“Thật hoành tráng, thầy không ngờ cả hai đều chỉ là học sinh năm nhất.” – thầy Dumble

“Với chừng này mà vẫn đuổi theo được ư? Thôi thì tôi tăng tốc lên đây.” – Dione

Tuy nhiên, Dione phát hiện ra chúng tôi tăng tốc và cũng tăng tốc theo.

“C-cái…!?! Đ-đây chắc chắn là lời nói dối thôi đúng không?” –  Skyc kinh hoàng thốt lên

Có vẻ như cậu ấy đã đến giới hạn và dần dần vị Dione bỏ lại sau lưng.

“Đ-đây…. Mình…. s-sẽ thua mất…… chết tiệttttt!” – Skyc gầm lên và bị bỏ lại phía sau

“Thí sinh Skyc cuối cùng cũng từ bỏ việc tranh chức vô địch!”

“Nhưng như vậy là quá ổn khi đã thi đấu rất nổ lực trong lần đầu tiên rồi. Thầy khá trông cậy vào tương lai của em ấy đấy.” – thầy Dumble

“….. Vẫn còn một thí sinh à.” – Dione nhìn qua tôi đang bay bên cạnh

Thơi thở cô ấy có phần khó nhọc nhưng vẫn giữ được một khuôn mặt điềm tĩnh.

“Tôi gần tới giới hạn lắm rồi.” – Arel

Dù tôi đã luyện tập mỗi đêm nhưng chỉ mới có hai tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng thăng thuật. Trong khi đối thủ thì đã luyện tập hơn cả năm trời nên trình độ cả hai khác nhau.

“Thí sinh Dione lại tăng tốc và bắt đầu kéo dài khoảng cách! Thí sinh Arel bằng cách nào đó vẫn đang bám theo nhưng họ bắt đầu bị tách ta rồi. Khoảng cách chừng 5 mét, không là 10 mét.” – Grid

“Đúng như dự đoán từ thí sinh Dione, dù tân binh Arel đã làm tốt nhất có thể rồi nhưng có thể thấy, sẽ rất khó để có thể đuổi kịp tốc độ của Dione.” – thầy Dumble

Như lời của tường thuật viên, lưng của Dione cứ ngày một xa dần.

Fumu, khó thật đấy.

Tôi đã tung hết sức rồi. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị bỏ lại phía sau mất.

“Không thể khác được. Đã đến lúc sử dụng quân bài tẩy rồi.” – Arel

Tôi tăng tốc ngay lập tức.

“!?!? Chuyện gì vừa diễn ra vây!? Thí sinh Arel độ nhiên bùng nổ và tăng tốc.” – Grid

Thêm cái nữa nào.

“C-Cậu ta lại tăng tốc!? Nhưng những chuyển động trước ấy là sao, nó quá kì lạ…” – Grid

“C-cậu ta đạp ư …! Cậu ta tạo nên một khối không khí, sử dụng nó như một tấm đệm và đạp vào đấy để tăng tốc!” – thầy Dumble

Hình như đó là giọng của thầy Dumble người mà từ đầu đến giờ luôn bình luận một cách thờ ơ.

Đúng là một bình luận viên có khác, thầy ấy ngay lập tức nhận ra tôi đã làm gì.

Tạo nên một khối khí nén ở chân và đạp vào nó. Điều này sẽ giúp tôi có thêm động năng.

“Khinh không ư…? Thầy Dumble điều này là có thể ư?” – Grid

“… Nó không phải là bất khả thi nhưng thường thì chả ai thử cả. Vì phản lực sinh ra có thể gây gánh nặng lên cả cơ thể.” – thầy Dumble

“Nhưng tại sao thí sinh Arel lại có thể tăng tốc khủng khiếp đến vậy?” – Grid

“Đó là vì lực chân cậu ta rất mạnh.” – thầy Dumble

Chính xác, dù nói là dùng không khí làm đệm thì nó vẫn rất mềm chứ không cứng như mặt đất. Chính vì thế bạn sẽ tiêu tốn phần lớn lực của mình.

Nhưng nếu như thực hiện không chuẩn xác, lực cản không khí sẽ lớn hơn phản lực do bản thân mình tạo ra và làm giảm tốc độ lại. Và để có thể tăng tốc được như tôi thì cần một lực chân rất mạnh.

Được rồi, thật đáng để tung bài tẩy vào lúc này và lưng của Dione đang ngày một gần hơn.

Bình luận (0)Facebook