Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oshiete D-sensei! Bài số 3

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

D「Chào mừng trở lại với Oshiete D-se

Chém

M「Ôi chao? Ôi chao chao! Đầu rời khỏi cổ gọn quá này, mốt lấy trò này làm trò vui ở mấy buổi tiệc nhá?」

D「Đau lắm nên cho tôi khiếu」

M「Còn mỗi cái đầu mà cũng nói chuyện được, coi bộ cô không cần cơ thể rồi nhỉ? Vậy thì xắt hột lựu…」

D「Á! Cơ thể xinh đẹp của tôi đã trở thành một cái xác không thể lên TV mà không bị làm mờ được rồi」

M「Bị đánh chỉ còn mỗi cái đầu mà còn bình tĩnh như thế này, thật là bực bội」

D「Ai biểu tôi có sự bất tử bất lão làm chi」

M「Vậy thì, tôi phạt cô từ giờ đến cuối chương sẽ làm một cái đầu vừa bị chặt dính đầy máu. Okay?」

D「Chán vậy」

M「O K A Y ?」

D「Vâng thưa sếp!」

M「Tốt lắm」

-

D「Lần nữa, chào mừng đến với “Oshiete D-sensei” lần thứ ba. Vì bây giờ tôi chỉ còn là một cái đầu nên không hăng hái được gì hết」

M「Dĩ nhiên rồi. Nếu không thì đâu gọi là phạt được」

D「Hầy. Nai wa. Cơ thể tuyệt hảo của tôi lại bị biến thành cái dạng đó. Nai wa」

M「Nhanh lên tiếp tục đi」

D「Rồi rồi. Mà, để vẻ đẹp của tôi vẫn tỏa sáng dù chỉ còn là một cái đầu, quay phim ơi, nhớ đừng quay gì từ cổ tôi trở xuống」

M「Làm gì có người quay phim nào. Nếu không nhanh lên thì muốn tôi đạp cô không?」

D「Vậy thì, tôi sẽ nhanh chóng nghiêm túc và cho chương trình bắt đầu. Lần này tôi sẽ giải thích sơ về Arc Quá Khứ. Mà, tóm tắt Arc quá khứ lại thì, mọi thứ là lỗi của Potimas! Hết」

M「Sơ quá vậy」

D「Nhưng thực tế là vậy mà. Sân khấu cho Arc quá khứ cũng là hành tinh trong cốt truyện chính, chỉ là rất xa xưa thôi. Lúc đó là thời đại kĩ thuật tiên tiến hơn so với Trái Đất hiện giờ chỉ một tí, nhưng có hai sự khác biệt lớn. Đó là sự tồn tại của Thiên thần đi lạc Sariel và sự tồn tại của loài Rồng」

M「Đúng là họ gần với Thần hơn những thế giới khác」

D「Đúng là thế. Mà, thực tế rất ít Nhân Loại biết Sariel là Thần, còn loài Rồng thì cũng im lặng chờ thời để không đánh động đến Sariel, nên chúng không ảnh hưởng quá nhiều. Nếu muốn so sánh thì, tưởng tượng như một Trái Đất mà Godzilla có thực sự tồn tại」

M「Sao nghe không đúng lắm」

D「Mà, tôi không hiểu lắm ý cô là sao, nhưng mà cứ tưởng tượng có một sinh vật mạnh kinh khủng tồn tại đi. Nhân Loại không thể nào giết Rồng được. Nếu không bị trêu chọc thì chúng cũng không nói gì. Nhưng đụng đến chúng thì chúng sẽ đáng sợ không thể tưởng tượng. Điều đó là thường thức, nhưng mà sự thật rằng loài Rồng là Thần, hay là chúng đến từ vũ trụ thì không được biết rộng rãi. Dĩ nhiên cũng có một vài kẻ kì lạ sùng bái loài Rồng biết được chuyện đó」

M「Có một đạo giáo tôn thờ loài Rồng đúng không nhỉ?」

D「Đúng. Bọn chúng đã ngầm tuyên truyền về loài Rồng “thượng đẳng” sau lưng Sariel. Những người đã tin tưởng điều đó trở thành các con chiên」

M「Theo như loài Người thấy thì Rồng đúng là những sinh vật cao cấp hơn thật mà. Chuyện bọn chúng có được đức tin của Nhân Loại là không thể tránh được」

D「Vì đức tin đó nên không chỉ tiền mà cả mạng sống của bọn họ cũng góp vào đó. Xùy」

M「Đừng có mà nói xùy bằng cái biểu cảm nghiêm túc đó. Gớm chết được」

D「Sao cô lại có thể dùng từ gớm để tả cái đầu bị cắt của cô gái xinh đẹp thu hút mọi giới tính này chứ!」

M「Bản thân việc làm một cái đầu bị cắt rời đã là gớm rồi」

D「Hư hư」

M(Thật phiền phức)

D「Mà, nói về bọn Rồng vậy là đủ rồi. Người đã để ý đến sức mạnh bí ẩn của loài Rồng, là kẻ chịu trách nhiệm số 1 mà ai cũng biết, Potimas Hyphenath. Hắn bị ám ảnh bởi việc không muốn chết, nên mới nghiên cứu về sự bất lão và bất tử. Nhưng dĩ nhiên nghiên cứu bao nhiêu điều đó cũng không có kết quả gì. Nhưng vì không muốn bỏ cuộc, nên hắn để ý đến Ma Thuật mà loài Rồng sử dụng. Sau cùng làm ra chuyện tày trời, bắt cóc một con Rồng con. Từ đó hắn bắt đầu phân tích loài Rồng」

M「Sự việc lần đó dẫn đến việc Sariel và Gyurie gặp mặt đúng không」

D「Đúng. Gyurie, một con Rồng trẻ tuổi. Và Sariel, hộ vệ của Nhân Loại. Là một lần vô tình gặp mặt giữa hai người họ. Mới đầu họ không hợp nhau, hay nói đúng hơn là Gyurie không làm gì ngoài chỉ trích cô ấy, nhưng từ lúc nào không biết mối quan hệ giữa họ đã thay đổi」

M「Nói vậy chứ chỉ có thay đổi ở phía Gyurie thôi」

D「Không nên nói toạc ra như thế chứ Mà, trong lúc hai người họ trải qua một quá trình dài và ngượng ngùng đó, Potimas vẫn tiếp tục nghiên cứu về Ma Thuật, và phát hiện ra thứ năng lượng vô hình mang tên MA. Thứ năng lượng hắn phát hiện ra đó, thực tế chính là sức sống của hành tinh. Là một loại năng lượng cực kì nguy hiểm, vì sử dụng nó sẽ đẩy hành tinh đến bờ vực hủy diệt nhanh hơn, cuối cùng khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà, dù biết thế hắn vẫn phổ biến năng lượng MA cho thế giới biết. Lí do, là vì sử dụng năng lượng MA có thể khiến Nhân Loại tiến hóa. Những Nhân Loại tiến hóa có chỉ số vật lí cao hơn cùng tuổi thọ cao hơn. Đúng thế, là một đầu mối nhỏ cho sự bất tử bất lão Potimas muốn」

M「Thế nhưng, cái đó vẫn chưa phải là bất tử hay bất lão thực sự, còn cách lý tưởng của Potimas rất xa」

D「Đúng vậy. Vì lí do đó nên Potimas phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Nhưng mà những thí nghiệm độc ác lên người còn sống liên tục của hắn cuối cùng bị phát hiện, và rồi trở thành một tên tội phạm bị truy nã quốc tế. Những nghiên cứu của hắn yêu cầu một lượng tiền tài khổng lồ cũng những trang thiết bị đáng tin cậy. Để có được những thứ đó bằng mọi cách, hắn cần sự giúp đỡ của nhiều quốc gia. Vì thế nên hắn mới công bố năng lượng MA, sử dụng nó làm mồi nhử để nhận được viện trợ của vô số quốc gia sau màn. Còn sự thật không tiện công bố về nó thì bị hắn giấu đi」

M「Thật là dơ bẩn. Đúng là, rất dơ bẩn」

D「Tôi đoán lí do hắn công bố cách tiến hóa Nhân Loại cũng không phải chỉ để đánh động tim đen của những người giàu có, mà còn là để thí nghiệm lâm sàng nữa」

M「Đúng là, chỉ có thể nói “Không hổ là Potimas”」

D「Dĩ nhiên, loài Rồng không im lặng mà quan sát chuyện đó. Loài Rồng dĩ nhiên biết năng lượng MA là gì, nên chúng thông báo cho Nhân Loại biết rằng không được sử dụng nó. Thế nhưng Nhân Loại không chấp nhận. Kết quả là loài Rồng quyết định tiêu diệt Nhân Loại」

M「Đúng là loài Rồng có khác」

D「Chính xác, cái bọn đó coi thường toàn bộ sinh vật sống khác mà. Việc đó đối với bọn chúng không khác gì đi diệt vài con gián. Mặc dù bản thân bọn chúng cũng chỉ là một đám dòi bọ đến từ vũ trụ」

M「Nói lạc đề rồi kìa」

D「A hi hi. Thì thôi quay lại vấn đề chính. Nhân Loại không có cách nào chống lại Rồng, nên bị đánh cho tan tác, nhưng ngay lúc này Nữ Thần của mọi người, Sariel đã hành động. Cô ấy đã cứu Nhân Loại khỏi loài Rồng hung ác. Yay, thật là tuyệt vời」

M「Đúng thế」

D「Mà, Nhân Loại vẫn là những kẻ có lỗi chính, lạm dụng khiến sức sống của hành tinh cạn kiệt như thế, nên nếu nhìn theo góc nhìn của một người bảo hộ cho hành tinh thì những gì Sariel làm vừa đúng vừa sai. Nhưng hành động của Sariel khi nhìn một cách khách quan thì làm mọi chuyện rối lên, còn theo Nhân Loại thấy thì không nghi ngờ gì cô ấy là đấng cứu thế. Nếu Sariel không có ở đó thì nói không đùa, Nhân Loại đã tuyệt chủng rồi」

M「Đúng là. Nếu nhìn những hành động của Sariel theo từng góc nhìn khác nhau thì lại có ý nghĩa khác nhau」

D「Từ góc nhìn của Nhân Loại thì cô ấy là cứu tinh. Từ góc nhìn của loài Rồng thì cô ấy là một Thiên thần bị lỗi hết thuốc chữa lại đi bảo vệ bọn côn trùng. Có thể nói rằng loài Rồng hoàn toàn hết cách. Đáng đời」

M「Nếu bọn chúng khóc lóc bỏ cuộc ngay đó thì dễ thương hơn nhiều」

D「Không thể mong chờ chuyện đó với bọn đó được. Đúng là, sau đó loài Rồng đã khiến mọi thứ tệ hơn. Bằng cách cướp hết năng lượng MA còn lại rồi bỏ trốn ra ngoài vũ trụ - thật không tin được! Cái bọn đó cướp một thứ không ai ngờ」

M「Cô chỉ muốn nói vậy thôi đúng không?」

D「Nhưng bọn chúng thực sự bỏ trốn với một thứ không ngờ đúng không. Việc đó khiến hành tinh bắt đầu sụp đổ. Cách duy nhất tránh được việc đó là bổ sung lại năng lượng đã mất. Cách được đề nghị để thực hiện chuyện này chính là, hi sinh Sariel. Dĩ nhiên, kẻ đã đề nghị như thế là kẻ chịu trách nhiệm số 1 mà ai cũng biết, Potimas. Không chỉ thế, mà biện pháp này vốn sẽ không thành công, và Potimas định sẽ bỏ trốn sau khi lấy hết số năng lượng có được từ việc phân giải Sariel」

M「Thật xấu xa」

D「Nhân Loại đã chọn trả ơn lòng tốt họ nhận được bằng sự vô ơn. Ngay lúc đó, Nữ Thần cứu rỗi đã xuất hiện! Nói cách khác, là tôi!」

M「Cứu rỗi (lol) ừ. Nghe đáng tin thật đấy」

D「Không hề đâu nha~. Thực sự tôi đã cung cấp cho họ một con đường cứu rỗi đàng hoàng~. Chỉ là kẻ chịu trách nhiệm số 1 cho tình hình hiện tại là Potimas thôi~」

M「Mặc dù trên lí thuyết cô nói đúng, nhưng mà nghe bực mình quá」

D「Lúc tôi xuất hiện một cách tuyệt vời cũng đã mang theo những gì cần thiết để giữ gìn mạng sống cho Sariel và hành tinh, Sariel thì biến thành lõi của Hệ Thống. Hệ Thống này thu thập năng lượng đến từ linh hồn của những sinh vật sống sau khi bọn chúng chết đi, dùng năng lượng đó bổ sung năng lượng MA còn thiếu. Hơn nữa, để có thể làm như thế liên tục không ngừng, toàn bộ linh hồn sau khi chết đều được sinh ra lần nữa trên hành tinh này」

M「Cái đó là “cứu rỗi” ở chỗ nào……」

D「Năng lượng linh hồn sẽ tăng lên thông qua chiến đấu. Vì lí do đó, Nhân Loại trên thế giới đó sẽ cứ tiếp tục chiến đấu không ngừng. Cho đến khi họ trả nợ xong mới thôi」

M「Nghe như thế thì hơi giống với chiến đấu kiểu nô lệ Gladiator」(TN: google để biết thêm chi tiết)

D「Cũng na ná vậy. Và rồi, cơ bản thì đó là những gì đã xảy ra trong Arc Quá Khứ」

M「Khoan đã. Cô để sót một chi tiết quan trọng rồi」

D「Đó là gì cơ?」

M「Cô nghĩ tạo sao bây giờ mình chỉ còn là một cái đầu bị cắt rời hả? Không phải là vì kẻ chịu trách nhiệm số 1 là Potimas Hyphenath cố tình được để yên là vì cô muốn thế sao? Nếu cô không nói mấy cái kì lạ kia với Gyurie thì hắn ta đã giết Potimas và rồi hành tinh đã được cứu xong dễ dàng hơn nhiều rồi. Tại sao cô làm chuyện đó?」

D「Ể? Thì dĩ nhiên là vì làm thế sẽ thú vị hơ…

Chém

M「Được rồi, hôm nay chỉ có thế. Tạm biệt」

Bình luận (0)Facebook