Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 317: Bạn bè

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

TN: Oimeoi, sau 4 tháng, cuối cùng đã có chương mới, không biết kì này bao nhiêu chương rồi lại tịt ngòi nên mọi người tận hưởng vui vẻ nhé

Ghi chú của tác giả:

Tóm tắt chương trước – Ma Vương nói 「 Mấy đứa là bạn bè nhau! 」 và Shiro (CLGT) “C-cái giiiiiiiì!!”(BÙM, THÔNG NÃO)

---------------------------

“Bạn bè” là gì?

Là một danh từ.

Ừm.

Không sai lắm, nhưng cũng không phải là cái tôi muốn biết ở đây.

“Bạn bè” là gì?

Một mối quan hệ mọi người cùng nhau làm một việc.

Một mối quan hệ chính thức nơi  mà mọi người ngang hàng nhau.

Những người tri kỉ có cùng sở thích.

Có nhiều điểm khác biệt giữa những ví dụ trên, nhưng chúng có cùng ý nghĩa.

Nói cách khác, đều là nói về những nhóm người tương tự nhau.

Nhưng chúng tôi có thực sự tương tự nhau không?

Nói thật thì, về chiến lực chúng tôi không hề tương tự chút nào.

Tôi thì chiến lực cực cao còn hai người họ thua khá nhiều.

Khó mà nói chúng tôi ở cùng một nhóm nếu theo kiểu đó.

Nhưng mà chúng tôi là cùng một nhóm vì chúng tôi có cùng mục tiêu.

Nếu vậy thì, chúng tôi thực sự là “bạn bè” sao?

Thật khó tin đó.

Tôi đây, một người từ kiếp trước vốn đã là một kẻ cô đơn, lại có bạn bè hồi nào không biết!

Ơm.

Ơmmmm.

Vậy rốt cuộc phải xử lí bạn bè như thế nào?

Xin hãy nói tôi biết đi, thưa đấng khai sáng!

.

「 Shiro-chan bị đứng hình chưa hồi phục kịp rồi. Vô vọng quá. Có vẻ vẫn còn quá sớm để Shiro-chan biết đến khái niệm tình bạn. Vậy mà ta cứ tưởng em ấy đã tốn công sức hơn nữa còn có kết quả rồi chứ 」

「 Ưm? 」

「 Warth-kun. Như cậu thấy, Shiro-chan là một đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn phát triển được cảm xúc. Không nên để ngoại hình hay là khí chất của em ấy lừa cậu. Mỗi khi mà em ấy định làm gì đó quá đáng thì thường là tại vì em ấy đang dùng vũ lực để che giấu sự thật là có gì đó không tiện cho em ấy. Đó, nói vậy nghe em ấy rõ ràng là một đứa trẻ không phải sao? 」

「 Ư, ừm 」

「 Vì thế, mỗi khi cậu cho rằng em ấy chuẩn bị làm gì đó xấu thì đừng có nói với em ấy như đang cho ý kiến, mà phải giống như đang la rầy em ấy mới được. Nếu không làm như thế thì đừng hòng em ấy sẽ khá hơn chút nào 」

「 La rầy cô ấy? Tôi sao? 」

「 Sophia-chan như thế kia rồi, nên ngoài cậu ra tôi không thể nhờ được ai khác 」

「 Này! Ý chị nói “như thế kia” là sao !? 」

.

Ở ngoài kia ồn ào quá, giờ tôi đang bận suy nghĩ về bạn bè là gì nên tôi muốn họ im lặng thì tốt hơn.

Ơm, bạn bè mà tôi biết… là những thành viên trong tổ đội mà tôi từng chơi game cùng, ừ!

Hiểu rồi, vậy là giống như thành viên tổ đội, khi thấy họ làm tốt thì tôi có thể cảm kích họ, nhưng mà nếu họ phiền quá thì tôi chỉ cần đá họ đi là xong!

Nếu vậy thì tôi có hơi muốn xoa đầu bé Vampire để thể hiện lòng cảm kích của mình, nhưng vì lí do nào đó khi thấy cô bé ồn ào trong lúc vẫn đang bị trói gô lại, tôi thấy bực mình nên đá cô bé một cái.

.

「 Tại sao tôi lại vừa bị đá nữa!? Này! Tại sao!? 」

.

Im lặng.

Bạn bè là thế không phải sao?

.

「 Ta có cảm giác Shiro-chan vừa mới hiểu lầm một điều gì đó hết sức cơ bản, nhưng mà, thôi kệ đi 」

「 Ariel-san, xin đừng bỏ cuộc ở đây mà 」

「 Kệ chuyện đó đi… 」

「 Kệ chuyện đó đi!? 」

.

Ma Vương và Oni-kun đang nói chuyện giống như cái gì đó từ một vở hài kịch.

Nhưng mà, một trong hai người họ lại có vẻ mặt hết sức nghiêm túc – là Ma Vương.

Có vẻ như có chuyện quan trọng.

.

「 Shiro-chan, em nghĩ sao về cái này 」

.

Ma Vương hất cằm chỉ lên màn hình hỏi tôi như thế.

Vì vẻ mặt nghiêm trọng của cô ấy, có vẻ bé Vampire và Oni-kun cũng nhận ra đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Họ đưa mắt chú ý lên nội dung trên màn hình… mặc dù bé Vampire vẫn đang bị trói gô nên phải nhướng người lên.

.

「 Có vấn đề gì sao? 」

.

Oni-kun đọc qua nội dung trên màn hình một chút, nhưng có vẻ như cậu ta không nhận ra điều mà Ma Vương đã nhận ra.

Vì bé Vampire có lòng tự kiêu lớn một cách vô dụng nên cô bé cũng sẽ không nói mình không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt cô bé tôi cũng đoán cô bé không hiểu gì.

.

「 Rõ ràng là có vấn đề rất lớn 」

.

Ma Vương đang nhìn lên nội dung, làm một vẻ mặt trầm tư.

Trên màn hình là một đoạn từ nhật kí của Potimas.

Có vẻ như hắn ta đã chăm chỉ viết lại mọi thứ xảy ra hằng ngày trong nhật kí vì tính cách cẩn thận của bản thân.

Mà, thực tế thì hắn chỉ máy móc ghi lại mọi thứ xảy ra trong ngày thôi nên gọi nó là nhật kí có hơi sai một chút.

Cơ bản mà nói thì ý kiến cá nhân của hắn trong đây một chữ cũng không có.

Cũng đôi khi hắn ghi lại ý kiến về thí nghiệm của bản thân, nhưng mà những lúc như thế cực kì hiếm thấy.

Vì bản thân tác giả gần như không bao giờ để lộ cảm xúc ra nên gọi là nhật kí cũng không chính xác.

Nhưng mà, phần Ma Vương đang chỉ, có thể thấy rõ cảm xúc của Potimas bộc lộ rõ ràng.

Là sự bất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn.

Cùng với sự nghi ngờ.

.

<Tổng lượng năng lượng MA đã đột nhiên giảm mạnh. Lí do không rõ. Có thể là có liên quan đến vụ chấn động không gian được ghi nhận trên công cụ của chúng ta, nhưng hiện tại ta không thể kết luận được gì. Rõ ràng là một hiện tượng khác thường. Từ lúc Hệ Thống được thiết lập đến giờ việc đó vẫn chưa xảy ra dù một lần. Có lỗi nghiêm trọng nào xuất hiện trong Hệ Thống sao? Ở lại trên hành tinh này có còn an toàn không? Cực kì khó xác định. Ta đã bị Gyurieistodiez cấm không được rời khỏi hành tinh này, nhưng có lẽ ta vẫn nên thử một lần đi>

.

Ừ.

Là vậy.

Đang nói về vụ việc xảy ra khi Anh Hùng 2 đời trước và Ma Vương đời trước hợp tác với nhau.

Bằng cách thay đổi cách sử dụng của Ma Pháp Thứ Nguyên, họ đã gây một vụ nổ lớn ở một lớp học ở Nhật Bản.

Đây là ghi chép ở thời điểm sự kiện đã khiến những người luân hồi chúng tôi đến đây diễn ra.

Vì những gì hai người đó làm, những người luân hồi chúng tôi đã được sinh ra ở thế giới này, cũng khiến Ma Vương hiện tại buộc phải trở thành Ma Vương để cố gắng bù lại số năng lượng MA bị hao hụt sau đó.

Bé Vampire và Oni-kun đều đã được nghe tóm tắt lại chuyện này, nên họ sẽ không quá ngạc nhiên về chuyện đó.

Vì thế nên họ mới không hiểu tại sao Ma Vương lại thấy có vấn đề.

Nhưng mà, đúng là có vấn đề rất lớn.

Bởi vì người viết những lời này là chính Potimas.

.

「 Vậy nghĩa là sao? Potimas không phải là kẻ đã dụ dỗ Anh Hùng và Ma Vương cũ? 」

.

Ừ.

Đó chính là vấn đề.

Trước đây mọi người đều nghĩ rằng Potimas chính là kẻ dã dụ dỗ Anh Hùng 2 đời trước cùng với Ma Vương đời trước, thế nhưng bây giờ lại lộ ra kẻ làm vậy lại là một người khác hoàn toàn.

Ể?

Có khi nào hai người đó tự mình làm không hả?

Làm gì có chuyện những kẻ còn không biết về nguyên lí cơ bản của Hệ Thống lại có thể làm được chuyện đó chứ.

Phải có ai đó nói cho họ biết về Hệ Thống.

Nếu không, những nhân loại vô tri sẽ không thể nào vượt qua không gian và thời gian để tấn công được D trong phòng học đó.

Bởi vì đến cả Potimas còn không biết đến việc D có tồn tại cơ mà.

…Và bởi vì thế, nên thủ phạm là một kẻ cực kì hiển nhiên.

Ma Vương chắc chắn cũng đã nhận ra chuyện đó.

Chỉ là cô ấy không muốn chấp nhận mà thôi.

.

「 Ừ đúng vậy. Mọi chuyện là do ta làm 」

.

Giọng nói của một người không phải bất kì ai trong chúng tôi vang lên.

Người vừa xuất hiện thông qua việc dịch chuyển không gian cũng là người tôi đã đoán trước.

Một Admin của thế giới này, mặc một bộ giáp đen nhánh che cả cơ thể lại.

Là Kuro, còn được biết đến với cái tên Gyurieistodiez.

Bình luận (0)Facebook