Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 326: Xui xẻo không được giải “Game tệ nhất trong năm”

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Aaaaaaaa!

Khốn nạn chết tiệt!

Cô ta hại tôi thảm quá!

Mặc dù biết trước cô ta sẽ làm gì đó, nhưng mà không ngờ lại can thiệp vào nhiều dữ vậy.

Ừ thì, đúng là từ góc nhìn của D thì cứ để tôi tiếp tục như thế này sẽ không thú vị cho lắm.

Nên kết quả này là tôi đã dự đoán được trước.

Dự đoán được trước, nhưng mà nó vẫn làm tôi bực bội hiểu không.

“Ta chuẩn bị đấm ngươi đó! Ta đấm ngươi nè!” – nếu như có ai đó nói như thế, thủ thế, xong thực sự đấm mặt mình, dĩ nhiên nó vẫn đau thấu xương, và vẫn làm mình bực bội đúng không.

Trường hợp tốt nhất có thể xảy ra là tôi tiếp tục hành động bí mật sau màn để rồi đạt được kết quả cuối cùng.

Ngắn gọn mà nói thì, nếu tôi có thể phá dỡ Hệ Thống trước khi bất kì ai nhận ra tôi đang làm gì thì tôi sẽ thắng.

Khi mọi người nhận ra được thì Hệ Thống đã tan tành rồi, dĩ nhiên, sau khi chuyện đó xảy ra thì hàng loạt người sẽ chết như rạ bù lại thế giới này cũng như Nữ Thần sẽ được cứu rỗi.

Từ góc nhìn của bên Nhân Loại bị tử vong hàng loạt thì đó là một tràng đại nạn đột nhiên xảy ra không có chút báo trước, nhưng đối với tôi thì đó là biện pháp dễ dàng nhất vì tôi không bị ai cản lại cả.

Nhưng mà D sẽ để tình huống đó xảy ra sao?

Dĩ nhiên không.

Đó chỉ là một cây hỏi tu từ.

Nếu như xem đây như là game thì nó sẽ tương tự với Trùm Cuối hành động bí mật trong khi nhân vật chính không tìm được gợi ý nào hay nhận ra là có gì đó đang xảy ra rồi đột nhiên bị GAME OVER.

Đó là sẽ là một game tệ hại nhất.

Ít ra phải có gợi ý gì đó như là “Ở nơi nào đó không biết, Trùm Cuối đang bí mật hành động gì đó! Nếu không tìm ra thì sẽ tệ lắm!”

Ít ra như thế nhân vật chính sẽ có thể trỗi dậy mà cản kế hoạch của Trùm Cuối chứ!

Nhìn sao cũng thấy, nếu như có một kịch bản game bị giới hạn thời gian rồi không có chút gợi ý nào, nếu lỡ đi thám hiểm ở nơi không liên quan thì sẽ nhanh chóng bị GAME OVER như thế, nó sẽ không bao giờ bán được.

Nhưng mà theo như Trùm Cuối mà nói, đó rõ ràng sẽ là cách làm dễ dàng nhất.

Mắc mớ gì phải cố tình đi gợi ý cho một người có thể trở thành kẻ địch của bản thân chứ?

Cứ giữ im lặng rồi làm việc bí mật dĩ nhiên luôn tốt hơn.

Bản thân tôi thấy thì phe phản diện bị bất lợi quá đáng.

Hơn nữa, dù rằng thế giới này có chỉ số và các yếu tố khác như trong game đi nữa thì nó vẫn là thực tại.

Nên không cần phải đối xử nó như một game đúng không?

Cứ bí mật hành động, hành động bí mật.

Muhaha, đến khi kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Ừ thì, ít ra đó là chuyện tôi muốn làm.

Thế giới này không phải là một trò chơi.

Nhưng mà đối với các vị Thần kia thì nó đúng là một bàn game.

Một bàn game gây phiền phức cho kẻ khác

Nó hiện tại chính là đã thỏa điều kiện trở thành một game đàng hoàng rồi.

Vậy thì.

Nếu như coi như tôi là Trùm Cuối của game này, vậy ai là người có khả năng có địch ý với tôi?

Đầu tiên, Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng sẽ hành động vì con người, đặc biệt là vì Nhân Loại.

Gọi ông ta là “Người bảo hộ của con người” cũng không có gì sai.

Vì tôi sắp sửa gây hại cho con người, ông ta chắc chắn sẽ có địch ý với tôi.

Cố gắng thuyết phục ông ta kiểu gì cũng vô nghĩa.

Khi mà bản thân Ma Vương đã nói rằng ông ta là người có ý chí mạnh mẽ như một con quái vật – thì chắc chắn ông ta sẽ không thất kinh mà bỏ cuộc bây giờ.

Một ông lão cứng đầu suốt đời còn dễ thuyết phục hơn ông ta nữa là. (TN: à thì tại vì ổng là một ông gì cứng đầu suốt nhiều đời mà :v)

Phần khó chơi nhất của Giáo Hoàng, ngoài việc ông ta chắc chắn sẽ có địch ý, rằng ông ta có Skill cấp Chủ - Chừng Mực.

Trong danh mục ẩn của Hệ Thống, Quyền Lợi cấp Chủ là một trong những chìa khóa cần thiết để kích hoạt Hệ Thống sụp đổ.

Tôi hiện tại cũng có thể cưỡng ép phá tan cái ổ khóa đó chứ không phải không được.

Nhưng mà tôi không đoán trước được sẽ có mặt xấu nào nếu tôi làm vậy.

Vì thế, nên tôi muốn cẩn thận hết sức thì tôi phải lấy được hết toàn bộ Quyền Lợi cấp Chủ.

Vì kẻ địch lại nắm giữ một trong số đó trong tay nên chuyện đó còn khó hơn cả khó nữa.

Muốn nắm giữ được Quyền Lợi cấp Chủ của Chừng Mực, tôi chỉ có lựa chọn một là thuyết phục Giáo Hoàng đưa nó cho tôi, hoặc là giết ông ta.

Và, như tôi nói nãy giờ, vì thuyết phục ông ta là chuyện không thể, nên, ừ, tương lai của Giáo Hoàng là đã định sẵn rồi.

Người tiếp theo có thể có địch ý với tôi, là Balto.

Người đã trước giờ phục vụ Ma Vương làm trợ tá đắc lực.

Ngạc nhiên không?

Không hẳn.

Balto làm mọi thứ, cực khổ đến gần chết đều là vì tương của của Quỷ tộc.

Mặc dù những gì họ làm có khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng của Balto là giống với Giáo Hoàng, giống với Agnar trước đó cũng làm mọi thứ để đảm bảo Quỷ tộc sống sót được.

Balto nghe theo Ma Vương chỉ vì anh ta xác nhận được rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho Quỷ tộc.

Thay vì biến thành kẻ địch của mối nguy hiểm tuyệt đối mang tên Ma Vương kia, anh ta quyết định làm theo ý của cô ấy để đảm bảo Quỷ tộc tránh được sự tàn sát của cô ấy.

Vì hiện tại bản thân Quỷ tộc cũng gặp nguy hiểm, tôi cá là anh ta sẽ quyết tâm chống lại tôi, người sẽ khiến chuyện đó xảy ra.

Bởi vì, đây cũng là Balto, người đã đưa ra quyết định khó khăn thà chiến tranh với Nhân Loại rồi bị tử thương thảm trọng nhưng vẫn sống sót được tiếp, thay vì đối đầu với Ma Vương rồi bị toàn diệt.

Dĩ nhiên làm vậy anh ta cũng bị lủng một lỗ lớn trong bụng nữa. (TN: người Nhật cho rằng khi mà ai quá lo lắng hay bất an thì họ bị đau bụng cào ruột vì dịch bao tử sôi lên)

Cuối cùng, vấn đề lớn nhất, Kuro.

Mặc dù anh ta là một tên phế vật nhưng mà tôi khá chắc chắn anh ta sẽ có địch ý với tôi.

Bởi vì những gì tôi định làm là ngược lại với ý muốn của chính Nữ Thần chúng tôi định cứu.

Vì Kuro sống chỉ là vì Nữ Thần đó, nên tôi không nghĩ anh ta sẽ làm trái ý của Nữ Thần.

Hừm.

Đúng rồi.

Khó khăn nhất thật ra sẽ là Nữ Thần kia.

Vì dù chúng tôi đang phải làm nhiêu đây việc để cứu Nữ Thần, bản thân cô ta lại đang hủy diệt bản thân mà hi sinh mọi thứ cho Nhân Loại.

Bản thân người chúng tôi muốn cứu, không muốn được cứu.

Hơn nữa, biện pháp chúng tôi sử dụng để cứu cô ta là tàn sát Nhân Loại, hoàn toàn làm ngược lại với ý muốn của Nữ Thần.

Dĩ nhiên, Nữ Thần tùy hứng của chúng ta sẽ không vui vẻ gì.

Với người ngoài thì những gì tôi đang làm chính là ác độc.

Nhưng mà tôi vẫn sẽ làm.

Bởi vì, đó là những gì Ma Vương muốn.

Ma Vương đã quyết định dù cả thế giới chống lại cô ấy, rằng người cô ấy cứu sẽ hận cô ấy cả đời, cô ấy vẫn sẽ làm vậy.

Tôi cảm thấy làm đồng minh của một Ma Vương như thế không tệ chút nào.

Vì thế, tôi cũng đã quyết tâm rồi.

Dù D có làm gì đi nữa, dù ai có trở thành kẻ địch của chúng tôi đi nữa.

Nhưng mà, thật tình.

Sao lại canh ngay lúc này chứ?

Sensei đang lườm tôi gắt gao đây.

Ừ.

AAAAAAAA!

Khốn nạn chết tiệt!

Cô ta hại tôi thảm quá!

…Giờ tôi phải làm gì về chuyện này đây?

----------

TN: Với những bạn cho rằng hiện tại Shiro đã là bất bại không thể cản lại, thế lực của Shiro thực sự trước giờ chỉ có bản thân và đám phân thân, sau này có Quân đoàn 10 nhưng mà đó là phụ thuộc của quân đội Ma Vương nên cũng là cư dân của thế giới này. Bé Vampire với Oni-kun biết Shiro định làm gì nhưng không biết hậu quả của việc đó( giờ thì đã biết).

Như chap này cho thấy, cả Nhân Loại và Quỷ tộc đều sẽ chống lại Shiro( vì Balto và Giáo Hoàng), Kuro nếu hiểu rõ hậu quả có khi cũng sẽ trở mặt, nên chỉ còn mình Shiro và Ariel là chấp nhận việc này( đừng quên là mấy chục chương trước bé Vampire có nói chuyện gì đó với Giáo Hoàng, còn Oni-kun thì hơi khó nói)

Tức là, cả thế giới đúng nghĩa chống lại Shiro, không có ai hợp tác, không có ai hỗ trợ ở mặt ngoài, chỉ có thể âm thầm làm việc, dùng sức một mình chống lại thế giới. Như ví dụ của Sariel trong Arc quá khứ có thể thấy, một người trừ phi đến được mức của D thì cũng không chống lại cả một chủng tộc nổi.

"Bên góc trái là Shiraori, vị Thần newbie chưa sống được quá 20 năm cùng với một Ma Vương đã không có sức chiến đấu. Bên góc phải là cả một thế giới bao gồm 2 vị Thần cùng toàn bộ người luân hồi. Hãy chống mắt lên mà xem trận đấu sẽ kết thúc ra sao đi!?"

Bình luận (0)Facebook