Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 323: Anh Hùng và Giáo Hoàng

Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Giờ sau khi cơn điên cuồng của Imouto-chan đã được giải quyết một cách bình yên (?) thì đến lượt Yamada-kun được sơ cứu trước khi quá trễ đúng không?

Máu cậu ta đọng thành một vũng lớn dưới đất rồi.

.

「 A! 」

.

Đầu gối Yamada-kun chịu không nổi nữa mà ngã quỵ xuống.

Có vẻ vì mất máu quá nhiều nên cậu ta không đứng thẳng nổi nữa.

Tệ hơn, vì trên bụng vẫn còn cắm thanh kiếm của Imouto-chan lúc té xuống nên vết thương còn bị mở rộng.

Có vẻ như thanh kiếm của Ooshima-kun sau khi chém dính vai cậu ta đã trượt xuống đất rồi, nhưng mà chuyện đó cũng có nghĩa là vai cậu ta bị một vết thương hở lớn.

Dù Anh Hùng có chỉ số cao đến mức nào đi nữa thì vẫn bị nhận sát thương được, và sau khi sát thương đến mức nào đó thì cậu ta sẽ chết.

Nếu Yamada-kun mà chết ở đây thì coi như là dính bad end của Route Imouto-chan?

Hay là Route Ooshima-kun?

Hay là cháy hậu cung end vì bắt cá hai tay?

.

「 Onii-sama!? 」

「 Shun! 」

.

Khi ngã quỵ xuống sắp nằm rạp xuống đất thì Yamada-kun được Imouto-chan đỡ lại kịp thời.

Ooshima-kun cũng ném đi thanh kiếm mình đã dùng để chém Yamada-kun rồi bắt đầu vội vã sử dụng Ma Pháp Chữa Trị.

Hừm.

Nhưng mà để hồi phục cho vết thương của Yamada-kun thì, như thế có hơi không đủ nhỉ?

Một mình Ooshima-kun thì ít nhiều gì cũng đủ để giữ cho Yamada-kun không chết, nhưng mà vết thương sẽ còn nguyên đó.

Ma Pháp Chữa Trị không phải là toàn năng.

À nhưng mà cấp cao hơn của nó là Ma Pháp Kì Tích thì có thể chữa trị toàn bộ vết thương trừ hồi sinh người chết.

Đành vậy.

Nếu Yamada-kun vì lí do này mà bị một vết sẹo vĩnh viễn thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm, nên tôi đoán mình sẽ giúp một tay.

.

「 Shiro-sama. Hãy để đó cho tôi 」

.

Vừa nghĩ thế, đột nhiên một giọng nói cản tôi lại.

Nhìn sau lưng, tôi chợt thấy đó là Giáo Hoàng, cùng với một số lượng cô gái cùng nhau bước vào phòng.

Ặc, ổng đến rồi.

.

「 Ông là ai? 」

.

Ooshima-kun ngay lập tức cảnh giác với nhóm người đột nhiên xuất hiện này.

À thực ra thì, chúng tôi mới là người đột nhiên dùng Dịch Chuyển xuất hiện ở đây.

Bởi vì, nơi này là nhà thờ chính trụ sở của Thánh Ngôn Giáo trong Thánh Quốc Aleius mà.

Nơi giam lỏng Imouto-chan trước giờ không phải là Đế Quốc mà là nơi này.

Thực tế mà nói, quê nhà của Yamada-kun ngay kế bên thôi.

Imouto-chan cơ bản là không đi đâu quá xa.

.

「 Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Giáo Hoàng đời thứ 57 của Thánh Ngôn Giáo, Dustin đời thứ 61. Lần nữa hết sức hân hạnh được gặp mặt trực tiếp thế này 」

「 Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo!? 」

.

Có lẽ Ooshima-kun đang ngạc nhiên vì gặp mặt một người quan trọng như thế, hoặc là ngạc nhiên vì một người như thế lại đột nhiên xuất hiện lúc này, nói chung là cô ấy cực kì ngạc nhiên.

Nhưng mà, sự ngạc nhiên đó chỉ có trong chốc lát, vì cô ấy nhanh chóng quay lại tập trung sơ cứu cho Yamada-kun trong lúc cảnh giác Giáo Hoàng.

Cách cô ấy liếc thanh kiếm bản thân vừa ném đi lúc nãy, rõ ràng cô ấy đang hết sức cảnh giác.

Mà, nói về Thánh Ngôn Giáo thì, họ đúng là phe đã tuyên bố chính thức rằng Natsume-kun là Anh Hùng, khiến Yamada-kun bị dồn vào đường cùng mà.

Theo như những gì Sensei biết được, kẻ chủ mưu đứng sau mọi thứ, điều khiển Natsume-kun từ sau màn chính là Thánh Ngôn Giáo, còn đứng sau họ chính là Admin.

Hửm?

Nói theo một cách nào đó thì, chuyện đó không sai nhỉ?

Vì cơ bản là mọi thứ đều là tôi chủ mưu, và Thánh Ngôn Giáo thực sự đã hợp tác với tôi.

.

「 Xin hãy an tâm. Chúng tôi sẽ chỉ giúp đỡ việc chữa trị. Bởi vì sau khi bọn Elf đã bị tuyệt diệt, chúng ta không còn lí do gì để mâu thuẫn với nhau nữa 」

.

Giáo Hoàng nở một nụ cười hiền lành đáng tin cậy.

Nhìn ông ấy lúc này không khác gì một ông già tốt bụng cả.

Hơn nữa còn có không khí khiến người khác cực kì an tâm và lịch sự.

Ông ấy đang tạo ra một khí chất khiến người khác vô thức cảm giác an tâm.

Trong Hệ Thống không có Skill như thế này.

Chắc hẳn đây là một kĩ năng mà Giáo Hoàng đã tự mình gầy dựng được sau vô số năm tháng.

Có điều bên trong của ông ta khác hẳn cái bề ngoài này.

Dù là Ooshima-kun lúc này cũng bị khí chất ngây thơ như thế của Giáo Hoàng làm bất ngờ.

Ngay lúc đó, những cô gái đi cùng với Giáo Hoàng đã nhanh chóng tiếp cận Yamada-kun, sử dụng Ma Pháp Chữa Trị cho cậu ta.

Vết thương vai của Yamada-kun hoàn toàn chữa trị xong trước khi Imouto-chan hay Ooshima-kun kịp phản đối gì.

Ồ.

Tốc độ thiết lập Ma Pháp và hợp tác của họ khá tốt đây.

Mỗi người họ đều yếu hơn hẳn so với một mình Ooshima-kun, nhưng mà vì hợp tác với nhau để sử dụng một Skill duy nhất nên họ có thể tăng hiệu quả của Ma Pháp gấp nhiều lần.

Tôi đoán những cô gái này là các ứng cử viên Thánh Nữ còn lại.

Hasebe-san càng ngày càng sáng chói với thân phận ứng cử viên Thánh Nữ đứng đầu, nhưng có vẻ ông ấy cũng không hề lơ là việc rèn luyện các ứng cử viên khác.

.

「 Bây giờ tôi sẽ rút thanh kiếm ra 」

「 Để tôi làm cho 」

.

Khi một trong những ứng viên Thánh Nữ vươn tay ra định rút thanh kiếm ra khỏi bụng của Yamada-kun, cô ấy bị Ooshima-kun cản lại.

.

「 Shun, cố chịu đựng một chút, nha 」

.

Yamada-kun gầm nhẹ rên rỉ vì đau trong lúc Ooshima-kun rút thanh kiếm ra.

Ngay lập tức, Ma Pháp Chữa Trị được sử dụng.

Hừm.

Trong lúc quan sát để đảm bảo việc chữa trị không để lại vết sẹo, tôi âm thầm hỗ trợ Ooshima-kun một phần.

Ừm, xong rồi.

Sau khi việc chữa trị cơ bản đã hoàn thành, các ứng viên Thánh Nữ liền nhanh chóng rời khỏi Yamada-kun, quay lại đứng sau lưng Giáo Hoàng.

.

「 …Trước hết, cảm ơn vì đã giúp đỡ chữa trị anh ấy 」

「 Đừng lo về chuyện đó. Cảm ơn càng không cần thiết. Bởi vì, làm chỉ có bấy nhiêu không đủ để chúng tôi chuộc tội 」

.

Mặc dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng Ooshima-kun vẫn nói lời cảm hơn họ, thế nhưng Giáo Hoàng lại tỏ ra hối lỗi từ tận đáy lòng mình.

Tôi tự hỏi ông ấy có thực sự đang hối lỗi không?

Vì tôi cũng không đoán được ý nghĩ của ông Giáo Hoàng này.

Thậm chí, tôi còn không rõ lí do tại sao ông ấy lại chọn lúc này xuất hiện nữa.

Giáo Hoàng hoàn toàn không cần phải ra mặt.

Nếu ông ấy không ra mặt ở đây, Thánh Ngôn Giáo có thể dễ dàng giữ được hình tượng của nó bằng cách nói rằng cao tầng của họ bị tẩy não bởi Natsume-kun.

Mặc dù như thế vẫn sẽ có không ít chủ sự và cao tầng của Thánh Ngôn Giáo bị cách chức, nhưng mà so với việc hình tượng của cả giáo hội bị sụp đổ xuống 3 tấc dưới mặt đất thì vẫn còn nhẹ chán.

Dù sao thì danh tiếng của họ cũng sẽ bị tổn hại, nhưng nếu đẩy hết trách nhiệm lên Natsume-kun mà nói thì họ vẫn sẽ hồi phục được.

Nhưng mà, vì Giáo Hoàng người đứng đầu cả Thanh Ngôn Giáo đã tự mình ra mặt ở đây nên chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra nữa.

Xuất hiện ở cùng một nơi với tôi, người được mọi người biết rõ là chủ mưu sau Natsume-kun, là đủ để một số người nhận ra chân tướng.

Rằng, Thánh Ngôn Giáo thực tế không bị Natsume-kun thao túng, mà là họ đang tự nguyện hợp tác với tôi.

Rõ ràng, Ooshima-kun ánh mắt nhanh chóng liếc hết tôi rồi lại Giáo Hoàng, càng ngày ánh mắt càng híp lại với một vẻ mặt trầm trọng.

Đó là vẻ mặt của một người đã nhận ra không ít chân tướng.

Vì thế, tôi vốn định sẽ ngay lập tức quay về Làng Elf sau khi xử lí xong cơn nổi điên của Imouto-chan ở đây.

Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện một cách thư thả thế?

.

「 Đây là để chịu trách nhiệm 」

.

Cứ như đọc được ý nghĩ của tôi, Giáo Hoàng thốt lên những lời đó.

.

「 Bởi vì Thánh Ngôn Giáo đã xong rồi 」

.

Cùng với một lời tuyên bố gây sốc như thế.

Bình luận (0)Facebook