• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 616 – Thực lực của Mộc quái

Độ dài 1,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 16:51:44

Chương 616 – Thực lực của Mộc quái

「Để cho em đi sếp! Em sẽ cho thấy sức mạnh đã được lên cấp!」

Mộc quái vẫn đang ở trạng thái tinh linh hăng hái lao tới Banshee.

“C- Cả tôi nữa!”

Aro hối hả phóng theo.

「Cẩn thận! Không chỉ có một đối thủ đâu, còn nhiều kẻ khác đang rình rập! Chúng có thể ẩn thân đấy!」

Banshee tuy thứ hạng thấp nhưng cấp độ cao hơn.

Quan trọng là nó không đơn độc.

Tôi vươn vuốt thủ sẵn phía sau họ.

Lần này tôi muốn tránh hao phí MP.

Mục đích là chờ ma lực hồi phục trong khi hai người họ tiếp tục rèn luyện.

Tôi dự sẽ chỉ hỗ trợ một cách hạn chế.

「Ta đến đây! 〖Thổ cầu〗!」

Khối cầu đất hình thành trên đầu Mộc quái và bắn về phía Banshee.

Nó nhanh chóng bước qua một bên để tránh.

Chỉ số của nó khá cân bằng, nhưng Ma thuật và Nhanh nhẹn cao hơn phần còn lại.

Nó quá linh hoạt để đòn tấn công của Mộc quái có cơ hội trúng đích.

“〖Kính vạn hoa hắc ám〗!”

Ngoại hình của Aro được bao phủ trong ánh sáng đen và trở nên mờ ảo, tách ra làm ba.

Cả ba lao đi theo các hướng khác nhau, bao vây Banshee ở giữa.

Tay họ đồng loạt giơ cao, ánh sáng đen hội tụ giữa lòng bàn tay.

“〖Hắc cầu〗!”

Ba quả hắc đạn bay về phía Banshee.

Aro cũng chẳng thiên về tốc độ, nhưng có thể bù trừ bằng số lượng đòn tấn công.

Khi nó nhảy qua một bên để tránh né, bị một trong những 〖Hắc cầu〗 đập trúng.

Tiếng hét chói tai vang lên khi khối cầu phát nổ.

Lúc ánh sáng phai nhạt, Banshee không còn thấy đâu nữa.

Cho dù con bé có hỏa lực mạnh thì đây vẫn là đối thủ hạng A.

Rất khó để tin Aro đã thổi bay được nó chỉ trong một đòn.

「Coi chừng nhé Aro! Nó đang lẩn trốn đó!」

Ba Aro quan sát xung quanh không ngừng nghỉ.

“AaaAAAAAAh!”

Nó bất ngờ xuất hiện giữa không trung và đè lên người một Aro.

“Kyaah!”

Thiệt hại do 〖Hắc cầu〗 gây ra vẫn còn đó, phần bên trái của Banshee đã bị khuyết và rách mũ trùm đầu.

Máu xám đen chảy xuống từ cơ thể.

Nó trông như một thiếu nữ trẻ, nhưng gương mặt rõ ràng không phải của con người.

Cái miệng rộng một cách quái gở, mắt không có mí.

Làn da như trông như vỏ cây khô mục.

Tay Banshee đâm xuống, nhắm bộ vuốt dài và hiểm độc vào cô nhóc.

「Aro!」

“Aaaaaaaaaaah!”

Tay nó xuyên vào bụng con bé.

Mẹ kiếp!

Khả năng ẩn hiện của Banshee thật quá nguy hiểm.

Tôi muốn họ được lên cấp mà không cần sự can thiệp, nhưng quái thú hạng A như thế này thì quá sức rồi.

Đáng lẽ phải để Aro chiến đấu khi ở trên lưng.

Tôi chẳng biết kia là thế thân hay chính Aro, nhưng cần phải hành động thôi.

Tôi sẽ tung chiêu 〖Vuốt không gian〗.

Bỗng thân thể Aro phân rã và bùng nổ, che phủ cả Banshee.

Bộ răng xuất hiện giữa không khí, tạo thành thứ chỉ có thể được miêu tả như cái miệng to tướng lơ lửng.

“Ah.”

Banshee ngạc nhiên bất động.

Cái miệng khép lại cắn lấy người nó.

Cả thân thể nát bét, máu bắn ra tràn trề.

Cánh tay nó vươn ra như thể cố gắng thoát thân.

Cái miệng nhanh chóng đóng lại lần nữa, hoàn toàn xé cơ thể nó ra làm hai, và cánh tay đưa ra mềm nhũn.

M- Mạnh dữ vậy…

Không chỉ chế ngự mục tiêu mà còn đủ nhanh để tận dụng làm đòn phản công.

Đây là một trong những kỹ năng mà Aro có được khi tiến hóa thành Walpurgis.

【Kỹ năng cơ bản 〖Nanh độc đói khát〗】

【Toàn bộ cơ thể người sử dụng mở ra trở thành một cái miệng khổng lồ, sau đó cắn lấy đối thủ ở phía trước】

【Cướp lấy HP và MP của đối tượng bị cắn và gây ra hàng loạt trạng thái khác nhau】

…Tôi đã hình dung khi lần đầu đọc dòng mô tả rồi, nhưng đây quả là một kỹ năng cực kỳ chọt mắt.

Cái miệng khổng lồ biến lại trở thành Aro.

“L- Long thần, có phải anh đã chứng kiến…?”

Cô nhóc ngượng ngùng hỏi.

ln_v13_099.webp?w=759

Tôi lẳng lặng nhìn xuống dưới đất.

「...A- Anh vấp té nên có thấy gì đâu」

Aro nhìn tôi đầy hoài nghi.

「Ui là trời… Em lại không nhận được điểm kinh nghiệm nào rồi…」

Mộc quái khuỵu xuống.

Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng khóc.

「Đừng mất cảnh giác! Vẫn còn nữa…!」

Bất thình lình mười Banshee hiện ra.

Một số ngồi trên nhánh cây, còn lại thì bò dưới đất.

Th- Thế này còn hơn cả dự kiến gấp bốn lần luôn!

Tôi nên rút lui hay giúp sức đây?

Cả Aro và Mộc quái đều có chỉ số mạnh, nhưng tốc độ mới là điểm yếu chết người.

Họ chậm hơn so với Banshee cấp độ cao nên có nguy cơ bị áp đảo từ một phía.

「Hãy rời đi…」

“Không sao đâu Long thần! Chúng ta không được lãng phí thời gian hơn nữa, để em kiểm soát!”

Một trong số Aro tuyên bố, và hai người còn lại nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm.

T- Thật can đảm…

Đúng là đổi lấy việc tiêu tốn năng lượng hơn thì con bé có thể chiến đấu bằng sức mạnh của ba hạng A+.

Có lẽ họ sẽ không gặp nhiều bất lợi đâu nhỉ…?

「Được thôi! Tiếp tục chiến đấu!」

Ai ngờ Mộc quái bị nốc bay bởi một Banshee.

Chắc do nó tiếp cận nhờ 〖Bước chân ma quái〗 khiến chú ta không kịp thời phản ứng.

Mộc quái ngã nhào lăn lóc ra đất, dừng lại giữa ba Banshee rồi loạng choạng đứng dậy.

「Tội cây cảnh nhà tôi!」

「Sếp ơi…」

「Cứ làm đi! Nếu Ymir mà có đến thì tao sẽ nhặt mày lên rồi chạy!」

Chú nó nghiêng đầu rồi bừng to mắt khi đã hiểu.

「C- Chắc chứ? Vậy em sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sếp!」

Nó liên tục phồng to và phát triển thành kích thước Mộc quái thế giới.

Nhiều Banshee ngay lập tức xông tới cào xé nó, khiến thân thể lắc lư trước những đòn đánh.

“Thế kia thì quá sức với Mộc quái quá, Long thần…!”

「Em chẳng bị tổn hại gì mấy đâu! 〖Mộc phản〗!」

Một nhánh cây khổng lồ giáng xuống, đập cả lũ Banshee.

Trước khi tiến hóa, thực lực của nó rất kém cỏi, giờ thì mạnh hú hồn.

Dù chúng có cấp độ cao nhưng cũng khó để bầy Banshee thứ hạng thấp hơn gây được nhiều sát thương lên người chú nó.

“Mộc quái mạnh ghê…”

Aro há hốc miệng kinh ngạc.

「Cho phép em giành quyền thu hút sự chú ý của chúng nhé, cô chủ!」

Thân cây vươn thẳng.

N- Nó trông rất điềm tĩnh…!

Đây là lần đầu tôi thấy nó tự tin đến thế.

Thực tế tôi mới được quan sát nó chiến đấu tận dụng toàn bộ sức bền…

Giống như nó được tia nắng đầu tiên chiếu rọi, sau khi đã quá mệt mỏi với những chỉ số tệ hại cho đến hiện tại.

Bình luận (0)Facebook