• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 602 – Mộc quái tiến hóa lần thứ ba

Độ dài 1,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 11:09:07

Chương 602 – Mộc quái tiến hóa lần thứ ba

Khi đã đánh bại Apophis, chúng tôi lau chùi luôn đám Tử mang còn lại bằng 〖Vết tích thiên thạch〗.

Sau đó nghỉ dưỡng sức cách khoảng ngắn với đầm lầy.

Trong trận chiến, Aro đã tăng 【Cấp độ 61/130】 lên 【Cấp độ 72/130】, còn Mộc quái thì 【Cấp độ 71/85】 lên 【Cấp độ 85/85】.

Cuối cùng chú nó đã đạt tới giai đoạn tiến hóa.

Đúng là một cuộc hành trình dài.

Tôi đã lo nó sẽ chẳng bao giờ lên được cấp tối đa cho dù có dành toàn bộ tuổi thọ trường sinh của Ouroboros, nhưng giờ thì thành công rồi.

「Sếp ơi! Làm nhanh đi! Tới luôn nào!」

Tinh linh Mộc quái vỗ cánh phành phạch thúc giục tôi làm cho lẹ lên.

「Đừng có hối tao, đây này」

Cho dù đang trấn an nó nhưng tôi vốn biết cảm xúc ấy.

Đã rất lâu rồi.

Nói gì thì nói, tôi muốn chúc mừng cho nó.

「Đẩy cho mạnh nhất có thể nha!」

「Yên tâm, tao sẽ dùng hết sức」

Nó đang đòi hỏi 〖Sự sống giả tạo〗 cần thiết để tiến hóa.

Nhưng tôi không nghĩ dồn sức mạnh vào sẽ tạo ra sự khác biệt…

Ừm, về mặt khích lệ, tôi vẫn dành tặng nhiều ma lực nhất có thể.

“Mộc quái hãy cố gắng lên nhé!”

Aro hào hứng cổ vũ, nó đáp lại bằng cách quay cánh về phía con bé.

Tao không cho là kết quả sẽ biến đổi dựa theo thành tích mà mày đạt được…

Tôi thi triển 〖Sự sống giả tạo〗 lên người Mộc quái.

Ánh sáng đen bao trùm nó.

Bên trong, tôi thấy nó lớn dần lên.

Thân cây dày hơn, chiều cao tăng vọt…

Tôi sớm nhận thấy bởi sự phát triển nhanh chóng của nó, gần như sẽ nghiền nát cả tôi lẫn Aro.

C- Chúng tôi sẽ bị nuốt chửng với cái tốc độ này mất…!

Tôi vội nhặt lấy Aro khi cô nhóc còn đang há hốc mồm rồi lùi lại.

…Giờ nó đã cao gần 50 mét, gấp năm lần kích thước khi còn là Thủ vệ bạo chúa.

Tôi sẽ không thể vác nó theo được nữa, cố sức chỉ có lòi trĩ.

Thân thể được hình thành từ nhiều thân cây xoắn lại với nhau trở nên khổng lồ.

Giống với trước kia, hốc mắt lõm với cái mũi dài vẫn là nét đặc trưng trên khuôn mặt.

Những chiếc lá xanh mọc rậm rạp trên nhánh cây.

ln_v13_065.webp?w=759

「Sếp này! Sếp! Ủa… đâu mất tiêu rồi!」

Từng bước di chuyển làm chấn động cả một vùng.

Ngoại hình của nó thật hầm hố.

Nó còn lớn hơn cả những cái cây trong rừng.

「B- Bọn tao đây này!」

Nó xoay người đối mặt với chúng tôi.

Một nhánh cây quơ trúng vào tán rừng khiến nó nhăn mặt.

Chẳng thể nói trước điều gì sẽ xảy ra với cái bản tính vụng về của nó…

「Sếp…! Cô chủ Aro…!」

Cái mặt to tướng nhìn chúng tôi…

Cảm giác hãi hùng không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn cứ tưởng nó ở thứ hạng Huyền thoại chứ chẳng đùa…

「...Mày biến nhỏ lại được không?」

Mày đã trở thành bé bự rồi, Mộc quái ạ…

【〖Mộc quái thế giới (World Treant)〗: Quái thú hạng A+】

【Theo truyền thuyết, khi thế giới được khai sinh, 〖Mộc quái thế giới〗 sẽ xuất hiện để trông chừng và bảo vệ nó】

【Tất cả loài động thực vật xung quanh nó đều tràn đầy sức sống, mặt đất màu mỡ】

【Do đặc tính này, một quốc gia thường được xây dựng ở gần nó】

【〖Mộc quái thế giới〗 sẽ đảm bảo sự hưng thịnh cho quốc gia đó và nhà vua không bao giờ hành động bất công】

【Nó sở hữu một sức sống không bao giờ lụi tàn và giữ ý chí luôn quan sát mọi người vĩnh viễn】

Nó đã an toàn tiến hóa lên hạng A+.

Mộc quái thế giới… một sự thay đổi rất lớn.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc quái thế giới (World Treant)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 1/130

HP: 538/1258

MP: 21/477

Tấn công: 197

Phòng ngự: 553

Ma thuật: 292

Nhanh nhẹn: 169 (338)

Hạng: A+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗 〖Cứng cáp: Cấp 7〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 7〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 6〗 〖Bay: Cấp 4〗

〖Lạc hạ: Cấp 6〗 〖Thủ vệ bất khuất: Cấp -〗 〖Nén trọng lực: Cấp 5〗

〖Di chuyển lén lút: Cấp 5〗 〖Ban phát sự sống (Vitality Conferment): Cấp -〗 〖Vỏ cây thế giới (World Tree Bark): Cấp 5〗

〖Lục tiên (Fairy Hex): Cấp -〗 〖Thân hình chậm chạp (Slow Body): Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 8〗 〖Kháng rơi: Cấp 9〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 7〗

Normal Skills:

〖Bén rễ: Cấp 5〗 〖Đất sét: Cấp 5〗 〖Hồi sức tăng cường: Cấp 5〗

〖Hỏa cầu: Cấp 7〗 〖Thủy cầu: Cấp 4〗 〖Thổ cầu: Cấp 6〗

〖Phong cầu: Cấp 4〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 5〗 〖Trọng lực: Cấp 6〗

〖Mây mù độc: Cấp 4〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 6 〗〖Phản sức mạnh: Cấp 6〗

〖Mồi nhử: Cấp 6〗 〖Tượng đài: Cấp 6〗 〖Vết tích thiên thạch: Cấp 6〗

〖Mộc thần hóa: Cấp 6〗 〖Điên dại: Cấp 5〗 〖Mộc kích: Cấp 5〗

〖Mộc phản: Cấp 5〗 〖Xuyên giáp: Cấp 5〗 〖Thất thủ: Cấp 5〗

〖Tường đất: Cấp 5〗 〖Động đất: Cấp 5〗 〖Tia nhiệt: Cấp 5〗

〖Dệt giáp (Woven Armour): Cấp 4〗 〖Hạt giống thần chết (Death God Seed): Cấp 4〗 〖Tái sinh bất diệt (Undying Regeneration): Cấp 4〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Kẻ ăn Quả thông thái: Cấp -〗 〖Bạch pháp sư: Cấp 7〗

〖Hắc pháp sư: Cấp 7〗 〖Tài sản bị đánh rơi của rồng: Cấp -〗 〖Cây thế giới: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Một lượng sinh lực khiếp vía.

Khó để tin đây chỉ mới ở cấp 1.

Nhưng có vẻ nó đã biến thành hệ chuyên về sức bền nhiều hơn nữa.

Theo kinh nghiệm, tôi thấy những con quái thuộc dạng này thường rất dễ bị săn, vì thế tôi đã thầm kỳ vọng nó sẽ chuyển sang thiên hướng tấn công…

Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn dính chặt lấy khoảng đó.

C- Chắc nên giữ im lặng thôi.

Số kỹ năng của nó đã tăng lên nên giờ sẽ có thể áp dụng nhiều chiến thuật hơn.

Lý do Nhanh nhẹn của nó có dấu ngoặc là vì 〖Thân hình chậm chạp〗.

Beelzebub cũng có kỹ năng tương tự.

Thứ này sẽ làm giảm đi một nửa tốc độ cơ bản của người sử dụng.

Nhưng bằng cách thay đổi ngoại hình, nó có thể khôi phục lại chỉ số đầy đủ.

(Trans: Không có Tiến hóa bậc cuối, ngon!)

Bình luận (0)Facebook