• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 596 – Tử mang khổng lồ

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 18:45:58

Chương 596 – Tử mang khổng lồ

Tôi đặt Aro và Mộc quái trên lưng rồi đi trong rừng.

Bay tất nhiên là nhanh hơn, nhưng bởi vì Vật chất nguyên bản mà tôi hiểu ra bầu trời không hề an toàn.

Nếu dại dột cất cánh rất có thể nó sẽ lại phát hiện ra tôi.

Dù cách một khoảng khá xa với tòa tháp, nhưng tôi sẽ không phải mất đến nhiều ngày để tới nơi với tốc độ hiện tại.

Với lại tôi muốn nâng cao trình độ của cả nhóm lên một chút trước.

Nếu có thể tôi cũng muốn Mộc quái tiến hóa… nhưng, liệu có thành công hay không?

Tôi sẽ làm được mà nhỉ?

Tôi liếc nhìn ra sau lưng để xác nhận.

Mộc quái ở hình thái tinh linh chăm chú lấy tôi kiên định.

「Sếp này… khi nãy sếp đã tuyên bố rất chắc chắn, nhưng chẳng lẽ đang cảm thấy lo lắng?」

Cái trò 〖Thần giao cách cảm〗 phiền phức chết thật…!

「N- Nhầm rồi! Tao đâu có lo, mày thừa biết mà!」

Tôi lắc đầu dữ dội.

“Không ạ…?”

Aro nghiêng đầu nhắc lại lời tôi.

L- Làm tôi rối tung cả lên!

Tránh mặt khỏi Mộc quái, tôi hướng về trước.

D- Dù sao đi nữa, nếu tòa tháp có đáp án để giúp vượt qua hoàn cảnh của chúng tôi, tôi thậm chí không đủ khả năng quay trở lại thế giới cũ khi vẫn chưa chiến thắng nổi Vật chất nguyên bản.

Đám 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn hiển nhiên còn mạnh hơn cả nó.

Khi bắt được tín hiệu của quái thú bằng 〖Cảm quan〗, tôi sẽ cố gắng nhường họ nhiều cơ hội nhất có thể.

Thậm chí nếu là đối thủ mạnh, chúng cũng không mấy khó khăn để trở thành mục tiêu cày cấp cho Aro và Mộc quái.

Phù hợp hơn nữa là những sinh vật đi theo bầy đàn lớn.

Nhóm quái thú yếu hơn một chút so với Kesaran-Pasaran cùng số lượng nhiều là tuyệt vời luôn.

Không chắc tôi sẽ tìm thấy điều hoàn hảo như thế, nhưng nếu có sự tương đồng thì không gì là không thể.

Thay vì rèn luyện cho chính mình, tôi nên ưu tiên cho Aro và giai đoạn tiến hóa của Mộc quái, tìm đường quay trở lại và biện pháp nâng cao giới hạn tiến hóa.

Khả năng lên cấp của tôi sẽ diễn ra chỉ trong nháy mắt khi tái chiến với Vật chất nguyên bản.

Đặc biệt nếu còn có quái thú Huyền thoại khác, tôi sẽ không thiếu phương pháp để giúp mình lên cấp cũng như chẳng tốn quá nhiều thời gian.

…Dĩ nhiên tôi có thể thắng hay không mới là vấn đề.

Nhưng vì tôi biết đường tắt nên không cần phải vội.

Dù sao tôi cũng bị giới hạn thời gian chưa rõ bởi trạng thái 〖Thần điên dại〗 và tình hình của thế giới trước kia.

So với những mục tiêu khác mà tôi chưa tìm được cách hoàn thiện cũng như thời gian cần thiết, thì việc cày cấp là vấn đề đơn giản hơn nhiều.

…Nhưng hoàn toàn có khả năng tôi sẽ không tìm ra được bầy quái thú mạnh một cách tình cờ.

Mọi tín hiệu mà tôi cảm nhận được đều là từ một sinh vật đơn lẻ.

Có lẽ tôi nên từ bỏ mà dựa vào việc thu thập điểm kinh nghiệm của từng đối thủ một.

Nhưng thế thì sẽ không thể nâng cao cấp độ cho Mộc quái được.

Chỉ số của nó không thích hợp để săn những đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Ngược lại, sự đối lập khác biệt hơn hẳn với Aro, con bé làm được miễn là có cách bù đắp cho khả năng di chuyển và phòng thủ của mình.

Chính vì điều này, tôi hoàn toàn hiểu rõ năng lực của Mộc quái tồi tệ đến mức nào.

Bạn thậm chí còn có thể cho rằng chú nó còn không thuộc về thế giới này.

「Sếp liệu hồn đó nha…」

Mộc quái gắt gỏng bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Tôi vội tẩy xóa cái bộ não lại trong lúc chạy.

Ngay khi tưởng chừng bỏ cuộc, tôi cảm nhận được rất nhiều tín hiệu.

Khóe miệng tôi giãn ra.

Tôi nghĩ sẽ thật đáng mừng nếu có nhiều quái thú, nhưng đây là một con số khá đông.

Chưa thể xác nhận được, nhưng có thể chúng là đối thủ dễ dàng để Mộc quái cày bừa.

T- Thôi nào, mày bớt gáy lại đi Irushia!

Tưởng ngon ăn rồi hả.

Đừng đặt kỳ vọng của mày lên quá cao mà hãy tập trung.

Vào những lúc như thế này tôi thường hay bị hố dữ lắm.

“Guuoh!”

Khi đến gần tín hiệu, chân trước của tôi chìm xuống đất.

Tôi hoàn toàn bị chặn lại.

Nhìn lấy vùng đất ở phía trước.

Nó còn lầy lội hơn cả nơi tôi đang đứng.

Có vẻ khu vực ở đó đã hóa thành đầm lầy.

「Aro, Mộc quái cẩn thận! Nơi này dường như là hang ổ của kẻ thù」

Tín hiệu ngày càng đến gần hơn.

Chúng có ý định lén lút theo dõi cả nhóm, tôi thừa biết rõ.

Chúng dường như không thành thạo về chiêu trò ẩn thân.

“Gibah!”

Bật lên khỏi đầm lầy, hai cái đầu lao về phía tôi ở thế gọng kiềm.

Tôi phóng lên trên một cách mạnh mẽ.

Hai cái đầu cắn vào khoảng không.

Chúng là những con rắn ba mắt, màu xanh đậm.

Chúng có con mắt kỳ lạ ở trên trán.

Tôi chỉ thấy mỗi phần đầu, nhưng với kích cỡ đó thì tổng chiều dài có thể là tám mét.

Chúng không lớn hơn những gì tôi từng thấy, nhưng không nên sơ suất.

Đầu tiên kiểm tra trạng thái nào…!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Tử mang (Death Carrier)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 64/100

HP: 632/632

MP: 453/453

Tấn công: 552

Phòng ngự: 361

Ma thuật: 522

Nhanh nhẹn: 660

Hạng: A-

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 7〗 〖Cảm biến nhiệt (Heat Perception): Cấp 7〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp 6〗

〖Quỷ nhãn hóa đá: Cấp 8〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 8〗

〖Kháng độc: Cấp 5〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 5〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đất sét: Cấp 7〗 〖Hơi thở nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Nguyền rủa: Cấp 7〗

〖Trọng lực: Cấp 7〗 〖Hỏa cầu nguyền rủa (Cursed Flame Sphere): Cấp 6〗 〖Cắn thuần (Pure Bite): Cấp 6〗

〖Tự tái tạo: Cấp 6〗 〖Lưỡi ô uế: Cấp 6〗 〖Gọi bầy: Cấp 5〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của cựu Ma thú vương: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Rắn tử thần khổng lồ (Great Death-Bearing Serpent): Cấp -〗

〖Bị bắt giữ bởi khu rừng (Captured by the Forest): Cấp -〗 〖Người sử dụng nguyền rủa chuyên nghiệp (Curse Technique User): Cấp 7〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

“GuoOOOOOOOOO!”

Tôi reo lên thích thú.

Hai con Tử mang bắt đầu nao núng và run sợ.

「Ừm, sếp này, có gì hot vậy?」

「Nó kìa! Những đối thủ đúng chuẩn! Thế mà cũng có luôn sao?!」

Cho tới nay, bất cứ khi nào mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì y như rằng có cạm bẫy hay tầm phào gì đó.

Nhưng mấy con này có vẻ thật sự dễ xử lý.

Lượng HP của chúng không cao, không chuyên về tấn công, chỉ số nhanh nhẹn cũng chẳng đáng để bình luận, đến nỗi ma thuật cũng yếu nữa.

Chúng là loại cân bằng xứng đáng được xem là có cũng như không.

Thành thật mà nói chúng không thích hợp lắm cho giai đoạn cày cấp cuối, nhưng tôi không cho là sẽ tìm được một kẻ thù dễ đối phó hơn nữa.

Thứ hạng A- cũng là điều tôi mong đợi nhất.

「Vui lên đi Mộc quái! Chúng sẽ không giúp mày tiến hóa, nhưng đủ để nâng cao tay nghề của mày một cách vững chắc!」

Sau khi đám Tử mang lấy lại tinh thần vì bị sốc do tôi gầm lên, chúng há miệng để đe dọa lại tôi.

“GivaaaaAAAH!”

Bình luận (0)Facebook